Home Ngoài phố 5 món đặc sản nổi tiếng đất Vĩnh Long, ai đến cũng phải mua về làm quà

5 món đặc sản nổi tiếng đất Vĩnh Long, ai đến cũng phải mua về làm quà


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Đi du lịch Vĩnh Long, mua gì về làm quà? Tham khảo 5 món đặc sản của vùng đất của những cây trái có tiếng trong nước, hương vị gần gũi, riêng biệt nhưng rất đáng thử.

Vĩnh Long nổi tiếng với hình ảnh những miệt vườn cây trái xanh mướt, trĩu trịt hay những dòng nước trôi êm đềm, đầy thơ mộng ghi lại nhiều dấu ấn trong lòng du khách, khiến ai cũng muốn tới đây ít nhất 1 lần. Tuy nhiên, Vĩnh Long còn đốn lòng du khách với nhiều món ăn ngon và đặc sản đậm hương vị miền Tây. 

Nếu có dịp ghé nơi này, hãy thử tham khảo 5 món đặc sản dưới đây và mua về làm quà cho người thân, bạn bè nhé!

MỤC LỤC [Hiện]

Đi du lịch Vĩnh Long mua gì về làm quà?

Ở Vĩnh Long có một loại bánh tét cực kỳ đặc biệt, như cái tên gọi của nó, là bánh tét 3 nhân. Đặc biệt, món bánh tét rất dễ vận chuyển, không sợ hư hỏng nên khách phương xa có thể mang về làm quà dù đi xe máy, xe khách hay máy bay. Món này ăn nhiều sẽ ngán nên bạn có thể chia nhỏ để làm quà.

- Giá bán tham khảo: Khoảng trên dưới 150.000 đồng/đòn bánh tét.

- Gợi ý địa chỉ mua: Các cửa hàng bán đồ đặc sản Vĩnh Long, chợ địa phương...

Đi du lịch Vĩnh Long mua gì về làm quà?

Trái thanh trà còn được chia thành loại chua và loại ngọt. Loại chua thường được dùng để pha với đường làm nước giải khát trong những ngày nắng nóng hoặc chấm cùng muối ớt ăn rất ngon, còn loại ngọt thì du khách có thể ăn ngay, rất ngon. Tuy nhiên, thanh trà dễ bị hư hỏng hơn khi vận chuyển nên bạn hãy cẩn thận khi mua loại trái cây này về làm quà.

- Giá tham khảo: 50.000 – 60.000 đồng/kg tùy thời điểm.

- Gợi ý địa chỉ mua: 1103, tổ 3, ấp Đông Hòa 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long hoặc các khu chợ địa phương…

Đi du lịch Vĩnh Long mua gì về làm quà?

Ngoài thanh trà và cam xoàn là giống cây đặc trưng của Vĩnh Long, bưởi năm roi cũng là món đặc sản không thể bỏ qua khi đến đây. Nếu muốn thưởng thức hương vị bưởi năm roi chính gốc thì du khách nên vào tận vườn để mua. Loại quả này cũng rất dễ bảo quản và để được lâu nên khi mua về làm quà, bạn sẽ không phải lo lắng nhiều.

- Giá tham khảo: Từ 10.000 đến 20.000 đồng/kg nếu mua tại vườn và từ 30.000 đến 40.000 đồng/kg nếu mua qua thương lái.

- Gợi ý địa chỉ mua: Vườn trái cây ở thị xã Bình Minh, Trà Ôn; các khu chợ địa phương...

Đi du lịch Vĩnh Long mua gì về làm quà?

Trái cam xoàn có một đặc điểm dễ phân biệt, khi nhìn ở phần bên dưới của trái bạn dễ dàng nhìn thấy một dấu tròn như đồng xu và hơi lõm vào trong. Ăn quả này bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh và thơm nhẹ.

- Giá tham khảo: Khoảng từ 45.000 - 60.000 đồng/kg.

- Gợi ý địa chỉ mua: Các miệt vườn trái cây ở thị xã Trà Ôn…

Đi du lịch Vĩnh Long mua gì về làm quà?

Sở dĩ bánh tráng nơi đây được xếp vào đặc sản Vĩnh Long vì chất lượng rất hoàn hảo, bánh tráng mềm dẻo, có vị mặn vừa phải lại đảm bảo về vấn đề vệ sinh. Đặc biệt, bánh được làm bằng tay với 100% bột gạo và không sử dụng hóa chất. Bạn có thể làm nhiều món với loại bánh tráng này như bánh cuốn hay nem rán.

Đi du lịch Vĩnh Long mua gì về làm quà?

Đi du lịch Vĩnh Long mua gì về làm quà?

- Giá tham khảo: Khoảng 20.000 đồng/gói 200gram.

- Gợi ý địa chỉ mua: Làng Cù Lao Mây; các khu chợ địa phương; hoặc xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long...

NGUỒN: Tổng hợp

Hóa ra món cốm mùa thu không chỉ là đặc sản làng Vòng, có hẳn 3 làng nghề cốm ở Hà Nội cho bạn thưởng thức

Một năm thường có 2 mùa cốm là cốm chiêm và cốm mùa (mùa thu). Do thời tiết mát mẻ nên cốm mùa thu được cho là ngon hơn và nó trở thành đặc sản mùa thu. Nhưng có thể chưa nhiều người biết có hẳn 3 làng nghề cốm ở Hà Nội.

Độc lạ bánh cuốn Mão Điền - Bắc Ninh, loại bánh có màu sắc khác hoàn toàn bánh cuốn ở những nơi khác

Bánh cuốn Mão Điền - Bắc Ninh có màu sắc khác hoàn toàn bánh cuốn ở những nơi khác bởi người ta quết lên toàn bộ thân bánh một lớp hành phi khiến bánh có màu nâu vàng đặc trưng.

Đến Huế không bao giờ sợ đói, từ sáng đến tối có vô số món ngon khiến bạn ăn cả ngày không chán

Trong một ngày bạn có thể ăn đủ món ngon tại Huế: sáng với bún bò, bánh canh, dùng bữa trưa với cơm hến, bún hến, cơm niêu và bữa xế với các loại bánh lọc, bánh nậm, bánh bèo.

Trải nghiệm đặc trưng ẩm thực Việt qua 24 nhà hàng phong cách đậm chất Việt trong danh sách gợi ý của Michelin

Tính đến tháng 2/2024 đã có 24 nhà hàng phong cách đậm chất Việt trong danh sách gợi ý của Michelin. Hãy tìm kiếm các nhà hàng Việt trên Michelin Guide, trong phân loại với lựa chọn ẩm thực Việt, bạn sẽ tha hồ trải nghiệm đặc trưng ẩm thực Việt nếu ghé thử những nhà hàng này.

Pizza miền Tây - phiên bản ít gây "bồng bềnh" của pizza có gì hot mà ai đến Cần Thơ cũng phải tìm ăn cho bằng được?

Cho dù xuất hiện từ vài năm trước nhưng đến bây giờ nó vẫn là "best seller" trong các món ở Cần Thơ.

Món đặc sản theo mùa của Ninh Bình, Mai Châu (Hòa Bình) phải chờ cả năm mới được thưởng thức

Món đặc sản được mệnh danh không phải có tiền mua được, ai đi Ninh Bình hoặc Mai Châu, Hòa Bình thì tranh thủ ăn ngay nếu không phải chờ thêm 1 năm nữa.

5 món đặc sản nổi tiếng đất Vĩnh Long, ai đến cũng phải mua về làm quà

Đi du lịch Vĩnh Long, mua gì về làm quà? Tham khảo 5 món đặc sản của vùng đất của những cây trái có tiếng trong nước, hương vị gần gũi, riêng biệt nhưng rất đáng thử.

Ai cũng ước được hướng dẫn viên Thuý Liễu dắt tour một lần vì độ duyên dáng, dí dỏm vạn người mê

Chàng hướng dẫn viên Thuý Liễu vạn người mê được đánh giá nói câu nào là duyên câu đó, “gánh” doanh thu cả khu du lịch trên vai.

"Thịt mỡ dưa hành" xưa rồi, Tết tới phải làm một hũ dưa leo muối như này mâm cỗ mới hút khách

Đi chợ thấy người ta bán dưa leo, một netizen đã nhớ ngay đến món ăn tuổi thơ của mình nên liền bày dân mạng cách làm một hũ dưa leo muối như một món ăn ngày Tết không thể thiếu.

Người phụ nữ đi đường xa đến nhận đồ từ thiện mà chỉ có... 2 ổ bánh mì nhưng lại òa khóc khi thấy phần nhân bên trong

Người phụ nữ bật khóc vì lặn lội đường xa chỉ để nhận 2 ổ bánh mì, nhưng trong phần nhân bánh là món quà vô cùng đặc biệt.

Chàng trai phượt 30 tỉnh bằng xe ba bánh tự chế và xe lăn "Khi đi, mình quên mất mình là người khuyết tật"

Tuổi 20 đầy hoài bão lại bị căn bệnh dị dạng mạch máu tủy sống làm liệt đôi chân nhưng anh bạn Phan Vũ Minh vẫn thực hiện bằng được đam mê xê dịch khắp mọi miền đất nước

Checkin-holic 2: Nhờ những chuyến đi tôi phát hiện ra đam mê xê dịch

Mình là Hùng, năm nay mình 25 tuổi. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, trở thành sinh viên thì mình mới bắt đầu "đi đây, đi đó" và nhờ vậy mình nhận ra chân ái của đời mình là đam mê "xê dịch".

2
2
2
2
3