Home Quẩy Chàng trai phượt 30 tỉnh bằng xe ba bánh tự chế và xe lăn "Khi đi, mình quên mất mình là người khuyết tật"

Chàng trai phượt 30 tỉnh bằng xe ba bánh tự chế và xe lăn "Khi đi, mình quên mất mình là người khuyết tật"


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Tuổi 20 đầy hoài bão lại bị căn bệnh dị dạng mạch máu tủy sống làm liệt đôi chân nhưng anh bạn Phan Vũ Minh vẫn thực hiện bằng được đam mê xê dịch khắp mọi miền đất nước

MỤC LỤC [Hiện]

Cộng đồng du lịch Check in Vietnam hẳn có nhiều người đã biết tới Phan Vũ Minh với những hành trình đi khắp đất nước không phải bằng đôi chân hay những phương tiện thông thường mà bằng chiếc xe lăn và chiếc xe ba bánh tự chế. Phan Vũ Minh lớn lên với đôi chân khỏe mạnh, bình thường như tất cả chúng ta nhưng đột nhiên đến năm học cấp 2, anh bị phát hiện có bệnh dị dạng mạch máu tủy sống. Đây là căn bệnh hiếm gặp và khá nguy hiểm, người sẽ bị yếu dần sau đó tay chân có thể bị liệt thậm chí dẫn đến tử vong. 

Và thế là hành trình chữa trị bắt đầu. Minh cùng gia đình đi không biết bao nhiêu bệnh viện nhưng đều nhận về những cái lắc đầu do thời điểm đó Việt Nam chưa có cách chữa bệnh. Cả cậu học sinh khi ấy lẫn gia đình đều rơi vào bế tắc, thất vọng nhưng vẫn không từ bỏ. Sau đó hy vọng đến khi có một bệnh viện tại TP.HCM đã chữa trị thành công một trường hợp tương tự. Minh cùng gia đình lại tiếp tục theo đuổi, chạy chữa. 

Nhưng may mắn lại lần nữa không đến với Minh, đến năm 20 tuổi, tủy sống của anh bị phù lên khiến đôi chân chẳng thể đi lại được. Từ đây, Minh bầu bạn cũng chiếc xe lăn. Những ngày tháng đầu không thể đi lại được với chàng trai đang tuổi trưởng thành ấy chính là nỗi buồn vô tận. Có những mông lung, hoang mang và cả buồn bã, tự trách. Minh thường tự so sánh bản thân với những bạn bè cùng trang lứa có đôi chân khỏe mạnh, ngày ngày được làm những điều mình muốn. Vừa hoang mang, vừa tuyệt vọng lại vừa hy vọng, tự động viên bản thân. Đó là những suy nghĩ, cảm xúc đã bám lấy Minh trong suốt một thời gian dài. 

Căn bệnh kỳ lạ cướp đi đôi của anh bạn Phan Vũ Minh

Nhưng rồi cuối cùng niềm hy vọng cũng đến với Phan Vũ Minh. Nhìn nhiều người khuyết tật còn khổ hơn cả mình, mất cả tay lẫn chân Minh cảm thấy mình vẫn còn may mắn. Anh vẫn còn có đôi tay, còn tuổi trẻ và một phần sức khỏe. Anh nhận ra cuộc sống nếu chỉ ngồi thôi thì thật hoài phí. Bỗng một ngày Minh nhận ra “Không đi được bằng chân thì có thể đi được bằng cách khác” Với Minh anh không chỉ đi bằng xe lăn mà còn đi bằng tinh thần. Nếu đôi chân muốn nghỉ ngơi hãy để nó nghỉ ngơi, còn đam mê được đi đây đó thì vẫn có thể thực hiện được bằng ý chí của mình. 

Năm 2017, anh thực hiện chuyến đi đầu tiên tới Bạc Liêu để thăm một người bạn cũng mắc bệnh giống mình. Chuyến đi Bạc Liêu thăm người bạn cùng cảnh ngộ ấy đã thực sự khiến Minh tìm lại niềm yêu thích được xê dịch, đi đây đi đó ngày nào. Minh chia sẻ với CheckinVietnam “Khi về Bạc Liêu chơi, đi đâu người ta cũng nhìn, cũng hỏi về chiếc xe rồi quay phim chụp hình. Mọi người tỏ ra rất thích thú thậm chí còn có nhiều người ủng hộ bằng cách dơ ngón tay like khi xe mình chạy qua, nhiều chiếc xe khách mở cửa kính vẫy chào. Hơn nữa gia đình bạn đón đãi mình rất nồng hậu, người dân Bạc Liêu cũng rất tử tế nhờ vậy mà mình có niềm tin vào cuộc sống, vào tấm lòng ấm áp của mọi người.” 

Nhưng ý chí nghị lực và đam mê xê dịch thì vẫn còn đó

Checkin tại Vĩnh Long quê nhà

Những chuyến đi cùng người bạn đặc biệt - chiếc xe 3 máy tự chế

Một kỷ niệm đẹp của Minh khi ở Bạc Liêu là khi anh dừng lại mua bánh xèo anh Mật nổi tiếng tại đó đã có rất nhiều người tụ tập lại tò mò về chiếc xe của anh. Đông đến mức Minh tưởng có tai nạn nhưng khi gặp gỡ mới biết mọi người tò mò về chiếc xe của mình thế nào, thậm chí có nhiều người nhận ra mình, đã từng thấy mình trên mạng xã hội. Khi đó chàng trai Phan Vũ Minh đã đứng thuyết minh cho mọi người nghe về chiếc xe và những dự định của mình. Đó cũng chính là lúc anh quyết định lên đường để đến nhiều vùng đất, ngắm những cảnh đẹp và gặp gỡ nhiều con người nồng hậu, ấm áp khắp nơi. Chính mảnh đất Bạc Liêu xinh đẹp với những người dân tử tế đã khiến Minh có lại niềm tin và thêm động lực để quyết định mang lại tự do cho chính mình. 

Từ chuyến đi Bạc Liêu, chuỗi ngày khám phá dải đất hình chữ S của Minh bắt đầu. Cho đến năm 2020, Minh đã đi đến gần 30 tỉnh thành Việt Nam. Cùng người bạn đồng hành đặc biệt của mình, Minh đã đi qua nhiều cung đường, nhiều tỉnh thành như: Cà Mau - Bạc Liêu - Kiên Giang – đảo Phú Quốc - An Giang - Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng - Đồng Tháp - Trà Vinh - Bến Tre - Tiền Giang - Long An - Bình Dương - Đồng Nai - Lâm Đồng - Đà Lạt - Khánh Hoà - Phú Yên - Bình Định - Quảng ngãi - Quảng Nam - Hội An - Đà Nẵng - Huế. 

Với Minh niềm hạnh phúc là được tận mắt nhìn thấy những khung cảnh đẹp như mơ mà trước đó anh chỉ được thấy qua tivi. Dần dần các chuyến đi của anh diễn ra nhiều hơn, liên tục hơn, có lúc tháng đi đến 2 3 lần. Đi tới đâu Minh cũng muốn hét lên: Thì ra cảnh đời thực đẹp đến như vậy, vậy mà bao lâu nay mình đã bỏ lỡ. Minh chia sẻ: “Khi chạy xe đi khắp nơi, mình quên đi mình là người khuyết tật. Mình thấy vui và hạnh phúc tột cùng mỗi khi được đến một vùng đất mới” 

Với Minh mỗi địa điểm để lại trong anh một ấn tượng riêng, có những chuyến đi với anh đã thành kỷ niệm chẳng bao giờ quên. Chuyến đi xa và lâu nhất với anh đến hiện tại là chuyến đi Huế. Là nơi có những kiến trúc đậm chất Á Đông Huế khiến Phan Vũ Minh khao khát một lần đặt chân tới nhưng cũng lo ngại vì địa điểm này xa và đường đi đến các công trình, lăng tẩm có nhiều bậc thang cao. Nhưng khi chinh phục được Hoàng Thành, Ngọ Môn và nhiều lăng tẩm, đền đài khác cùng sự hỗ trợ của một người bạn Minh cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì đã làm được điều mà nhiều người nghĩ anh sẽ không vượt qua.

Huế là điểm đi xa nhất và lâu nhất trong các hành trình của Phan Vũ Minh

Tây Nguyên là nơi để lại cho anh rất nhiều ấn tượng đẹp về con người và thiên nhiên

Chút bình yên của thiên nhiên sông nước tại Vườn quốc gia Tràm Chim Đồng Tháp

Chia sẻ với CheckinVietnam về chuyến đi Tây Nguyên, Minh bồi hồi kể lại: “Tây Nguyên thì có những con dốc cao vút trước khi đi mình cũng khá sợ nhưng đến khi đi qua lại thấy rất bình thường. Mình đi đúng mùa cà phê nên không khí thoang thoảng hương hoa rất dễ chịu, sảng khoái. Đoạn đường di chuyển từ Đắk Lắk tới Đà Lạt cũng rất đẹp, mình đi xe thong thả để tận hưởng được trọn vẹn cho hết. Nhưng vì chạy chậm lại thêm đường đèo xấu nên khi tới Lâm Hà của Bảo Lộc trời đã khuya và phải chạy xe trong cái lạnh buốt giá” 

Con đèo đầu tiên Minh chinh phục là đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng). Gian nan đến nỗi chỉ muốn xé toạc bàn tay, đau kinh khủng. Chạy một đoạn, Minh lại dừng, khiến hành trình bị đứt quãng. Những lần sau, Minh lần lượt vượt đèo Hải Vân (Đà Nẵng), đèo Cả (Hà Tĩnh), đèo Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), nhưng con đèo khiến anh thực sự biết cảm giác sợ đồi núi là như thế nào chính là đỉnh Langbiang (Lâm Đồng). Với Minh điều quý giá nhất chàng trai nhận được trong mỗi chuyến đi là những cuộc gặp ngắn ngủi nhưng đầy tình thân, là những người bạn cùng chung đam mê xê dịch trên nhiều miền đất. Nhờ có những chuyến đi anh thấy tâm hồn mình như tươi mới trở lại, dám đi, dám gặp gỡ, trò chuyện nhiều hơn.

Đà Lạt là mảnh đất ai cũng muốn đặt chân tới và chàng trai này cũng không ngoại lệ

Đến thăm Cần Thơ gạo trắng nước trong

Thăm vườn hoa nở tại Bến Tre

Khó khăn có thể là trở ngại nhưng không bao giờ khiến anh bỏ cuộc, từ bỏ đam mê của mình: “Thời gian đầu đi xa mình có mệt và gặp nhiều khó khăn, nhưng chẳng là gì so với niềm hạnh phúc được đặt chân đến những vùng đất mới, thưởng thức những món ăn ngon và kết bạn bốn phương. Cảm giác đó nó đã thiệt là đã luôn á!” 

Trước đây Minh làm đủ thứ nghề để kiếm tiền nuôi bản thân và đi du lịch như: bán cây cảnh hoa hồng leo nhập khẩu, bán tổ yến , bán cây đột biến…Làm ăn và kiếm sống một mình ở Vĩnh Long như vậy khá vất vả nhưng Minh thấy nhờ vậy mà anh và gia đình anh biết anh vẫn có thể tự lập một mình. Đó cũng là động lực để anh dám thực hiện chuyến đi 1 tháng từ Vĩnh Long ra Huế. 

Hai năm dịch bệnh khiến các chuyến đi của Minh ít lại nhưng anh chàng vẫn ấp ủ cho những chuyến đi sau khi hết dịch. Thời gian này Minh coi là lúc nghỉ ngơi để tập trung làm ăn, tranh thủ buôn bán và chuẩn bị những kế hoạch đi dài hơn, xa hơn. 

Phan Vũ Minh và những sở thích với cây hoa trong thời gian không thể xê dịch nhiều do dịch bệnh

Cùng chờ đợi những chuyến đi thú vị tiếp theo của anh chàng 

Trước đây khi còn không dám ra ngoài vì những bế tắc, mệt mỏi, “bình yên” của Minh chỉ là một cuộc sống thầm lặng, ngày qua ngày. Nhưng cho đến hiện tại khi Minh tìm được đam mê và khiến cuộc sống của mình dần trở nên bình thường thì bình yên với anh lại là những chuyến đi, là niềm hạnh phúc khi được đặt chân đến một miền đất mới. 

Nguồn ảnh: Facebook Phan Vu Minh

Huyền Baby tận hưởng "cheap moment" ở Thụy Sĩ, check in cùng chỗ với Lee Si-Young

Cho dù là đi du lịch cùng hội bạn thân hay các con, Huyền Baby vẫn duy trì thói quen khoe body cực phẩm.

Lê Dương Bảo Lâm đưa vợ con "đi du lịch" Sa Pa giữa mùa dịch, phong cách cực tấu hài, cái kết có 1 0 2

Tiếp nối những màn tấu hài có một không hai, lần này Lê Dương Bảo Lâm rủ cả gia đình đi du lịch ngay tại gia.

Đẳng cấp thân thiện của Thuỳ Tiên: chạy show bằng xe máy, chở trợ lý ngồi sau, gặp ai trên đường cũng kí tặng

Trên mạng xã hội lan truyền clip ngắn ghi lại cảnh chạy show chở trợ lý bằng xe máy của hoa hậu Thùy Tiên khiến CĐM phì cười

Siwon (Super Junior) tự giới thiệu “Tôi tên là Siwon Phở" khi ăn 12 tô phở trong 3 ngày ở Việt Nam

Siwon (Super Junior) đích thị là “Mr Phở” khi tiết lộ bản thân đã ăn 12 tô phở trong 3 ngày ở Việt Nam. Nam ca sĩ còn tự giới thiệu “Tôi tên là Siwon Phở" và hứa sẽ đến Việt Nam nhiều hơn

Choáng với nhan sắc khác lạ của Hương Giang trong loạt ảnh Giáng sinh

Xinh như búp bê trong loạt ảnh Giáng sinh nhưng Hương Giang vẫn bị chê lạm dụng photoshop.

5 món đặc sản nổi tiếng đất Vĩnh Long, ai đến cũng phải mua về làm quà

Đi du lịch Vĩnh Long, mua gì về làm quà? Tham khảo 5 món đặc sản của vùng đất của những cây trái có tiếng trong nước, hương vị gần gũi, riêng biệt nhưng rất đáng thử.

Ai cũng ước được hướng dẫn viên Thuý Liễu dắt tour một lần vì độ duyên dáng, dí dỏm vạn người mê

Chàng hướng dẫn viên Thuý Liễu vạn người mê được đánh giá nói câu nào là duyên câu đó, “gánh” doanh thu cả khu du lịch trên vai.

"Thịt mỡ dưa hành" xưa rồi, Tết tới phải làm một hũ dưa leo muối như này mâm cỗ mới hút khách

Đi chợ thấy người ta bán dưa leo, một netizen đã nhớ ngay đến món ăn tuổi thơ của mình nên liền bày dân mạng cách làm một hũ dưa leo muối như một món ăn ngày Tết không thể thiếu.

Người phụ nữ đi đường xa đến nhận đồ từ thiện mà chỉ có... 2 ổ bánh mì nhưng lại òa khóc khi thấy phần nhân bên trong

Người phụ nữ bật khóc vì lặn lội đường xa chỉ để nhận 2 ổ bánh mì, nhưng trong phần nhân bánh là món quà vô cùng đặc biệt.

Chàng trai phượt 30 tỉnh bằng xe ba bánh tự chế và xe lăn "Khi đi, mình quên mất mình là người khuyết tật"

Tuổi 20 đầy hoài bão lại bị căn bệnh dị dạng mạch máu tủy sống làm liệt đôi chân nhưng anh bạn Phan Vũ Minh vẫn thực hiện bằng được đam mê xê dịch khắp mọi miền đất nước

Checkin-holic 2: Nhờ những chuyến đi tôi phát hiện ra đam mê xê dịch

Mình là Hùng, năm nay mình 25 tuổi. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, trở thành sinh viên thì mình mới bắt đầu "đi đây, đi đó" và nhờ vậy mình nhận ra chân ái của đời mình là đam mê "xê dịch".

2
2
2
2
3