Dù thân hình nhỏ nhắn, chỉ nặng 39kg nhưng cô bạn Mỹ Châu vẫn khiến nhiều người nể phục với chuỗi trekking 15 ngọn núi ít ai dám thử.
Trương Mỹ Châu - cô kỹ sư nông nghiệp sinh năm 1990 quê Gia Lai đã khiến cho cộng đồng mê xê dịch trong nước phải thán phục vì hành trình chinh phục 15 ngọn núi cao nhất Việt Nam, từ Fansipan top 1 đến Ngũ Chỉ Sơn top 15 chỉ trong vòng 2 năm. Và người ta càng bất ngờ hơn khi biết rằng cô gái này chỉ nặng có 39kg.
Mỹ Châu - cô kỹ sư nông nghiệp 39kg chinh phục 15 ngọn núi cao nhất Việt Nam
Đam mê trekking của Mỹ Châu bắt đầu từ 4 năm trước, khi cô gái trẻ thực hiện chuyến đi Mũi Đôi, Khánh Hòa. Sau đó, Châu leo thêm vài ngọn núi trong miền Nam và đất Tây Nguyên như núi Bà Đen, núi Chứa Chan, núi Ngọc Linh… Rồi tiếp tục tìm hiểu về các ngọn núi ngoài Bắc. Châu cho biết, dự định ban đầu của cô không phải là chinh phục các đỉnh núi mà chỉ định đi đủ “4 cực, 1 đỉnh, 1 ngã ba” đó là: 4 điểm cực Đông - Tây - Nam - Bắc của tổ quốc, đỉnh Fansipan và ngã ba Đông Dương. Chỉ sau khi được vài người bạn rủ đi cung Bạch Mộc Lương Tử ở Lào Cai, bị cuốn hút đến say mê trước bức trang tuyệt mĩ của núi rừng nơi đây, Mỹ Châu mới tìm hiểu về các đỉnh núi và thêm mục tiêu chinh phục.
Từ năm 2019 đến 2020, Mỹ Châu đã lần lượt chinh phục 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, bắt đầu từ top 1 Fansipan (3043m), Pusilung (3083m), Putaleng (3049m), Ky Quan San (3046m), Khang Su Văn (3012m), Tả Liên Sơn (2996m), Tà Chì Nhù (2979m), Pờ Ma Lung (2967m), Nhìu Cồ San (2965m), Chung Nhía Vũ (2918m), Lùng Cúng (2913m), Nam Cang Ho Tao (2881 m), Tà Xùa (2865m), Lảo Thẩn (2860m) và cuối cùng là Ngũ Chỉ Sơn (2858m).
Châu check in tại mỗi ngọn núi như một sự đánh dấu
Với những đỉnh núi cao cô bạn thường dành ra lịch trình 3 ngày 2 đêm hoặc 2 ngày 1 đêm, nhưng cũng có khi chỉ đi trong một ngày và đi liên tiếp để thử thách giới hạn bản thân. Có lần, Mỹ Châu đã chinh phục liên tiếp 5 đỉnh núi trong cùng một chuyến đi, từ Ngũ Chỉ Sơn qua Lảo Thẩn, Nhìu Cồ San, rồi đến Pờ Ma Lung và Chung Nhía Vũ. Nam Cang Ho Tao là cung đường núi được cô bạn đánh giá top 1 về độ khó, mất 11,5 tiếng cả đi lẫn về.
Thấy cô nàng nhỏ con nặng có 39kg nhưng lại theo đuổi bộ môn khó nhằn như trekking, nhiều người cũng tỏ ra nghi ngại. Nhưng Mỹ Châu cho biết cô ốm nhưng không yếu. Vốn là một kĩ sư nông nghiệp, dãi nắng dầm mưa cũng nhiều nên dù không tập thể dục nhiều thì sức khỏe của cô cũng khá tốt, đặc biệt là sức bền.
Thời gian đầu chưa đi quen, cũng chưa biết điều tiết hơi thở nên dù leo núi thấp Châu cũng thấy mệt, huống hồ những ngọn núi cao thường bắt đầu bằng một con dốc dài, được gọi vui là con dốc "bỏ cuộc". Tuy vậy, Châu luôn tự động viên bản thân và chưa bao giờ bỏ cuộc, lúc nào mệt thì nghỉ rồi lại đi tiếp.
Mỹ Châu không có một kế hoạch cụ thể cho những chuyến đi, cô bạn luôn trong trạng thái sẵn sàng, lúc nào thích thì sắp xếp công việc, book vé máy bay đi ngay và luôn. Vì vậy, những chuyến đi của Châu chủ yếu là đi cùng porter. Nhiều bạn bè cũng hay hỏi cô bạn: "Mày là con gái, đi vào rừng núi một mình với porter không quen biết vậy mà không bị cướp, hiếp hay bán sang Trung Quốc à”. Với câu hỏi này, Châu cho biết bản thân chưa bao giờ nghĩ đến việc này, trước giờ cô vẫn hay ngao du một mình, trong người lúc nào cũng sẵn dao. Hơn nữa, trước đây cô bạn từng học võ 5 năm nên cảm thấy khá tự tin. Đặc biệt, cô có một niềm tin lớn vào sự tử tế của các bạn porter, và sau chuyến đi cô càng khẳng định điều đó.
Các chuyến đi của cô bạn đều có người đồng hành
Chia sẻ về một vài trải nghiệm đáng nhớ, Châu kể: “Có lần sau khi xuống núi xong, mình chạy xe máy từ Y Tý về SaPa thì xe gặp tai nạn ngay giữa đèo, may mắn người không sao nhưng xe bị hỏng nặng. Lúc đó trời tối lại mưa tầm tã, sương mù dày đặc, rét đến 4 - 5 độ C, thế là đẩy "sấp mặt". Mình đi bộ khoảng hơn 5km thì gặp được tiệm sửa xe, lúc đó mình mừng hơn cả bắt được vàng.”
Lại có lần leo Pờ Ma Lung, đang đi thì cô bạn gặp một con rắn rớt ngay trước mặt, các bạn porter bảo loại rắn ấy cực độc, cắn một phát có thể "đi" ngay. Lần đi Fansipan, chân cô nàng bị thương rất nặng ở độ cao 2800m, phải lết mãi tận hơn 9 giờ tối mới xuống tới chân núi.
Trong năm 2021, Châu đã may mắn kịp trekking núi lửa Chư B’Luk - hang động núi lửa lớn nhất Đông Nam Á ở tỉnh Đăk Nông trước khi dịch bùng phát trở lại. Cô bạn dự định tương lai sẽ tiếp tục khám phá những ngọn núi mới ở Việt Nam và chinh phục cung Everest Base Camp (EBC) ở Nepal.
Nguồn: Travelmag
Là nước mặn tự nhiên lớn nhất ở Kenya, Châu Phi, hồ Nakuru được mệnh danh là "thiên đường hồng hạc" mà bất cứ ai cũng muốn đặt chân tới một lần trong đời.
Hoa hướng dương (tên gốc, trong tiếng Pháp: Tournesols) là tên của hai loạt tranh về tĩnh vật được vẽ bởi họa sĩ người Hà Lan Vincent van Gogh. Sau đây là top 5 vườn hoa hướng dương cập nhật nhất và hot hit nhất trong cộng đồng giới trẻ gen Z. Bạn đã biết chưa?
Mấy ai có bầu mà được như Phanh Lee, vẫn tung tăng bãi biển vẫn làm food tour trọn gói tại resort của nhà chồng
Phú Quốc từ lâu đã được mệnh danh là hòn Đảo Ngọc, là tọa độ sống ảo vạn người mê. Phú Quốc tháng 11 là thời điểm đẹp nhất trong năm, đi ngay kẻo lỡ thôi nào bạn ơi!
Bạn luôn nghĩ rằng Sapa thì chỉ nên đi vào mùa đông thôi, chứ các mùa khác làm gì có gì mà chơi. Nhưng sau khi tham khảo sương sương trip 3n2đ của anh chàng Quân Bean, bạn sẽ nghĩ khác đấy.
Khám phá những địa điểm nổi tiếng ở Đà Lạt mà bạn nhất định phải đi, những việc nhất định phải làm khi du lịch Đà Lạt vào mùa mưa
Trong lần trở lại đong đầy yêu thương này, Jun Phạm trồng mầm cây đầu tiên ở Bản Liền, mở màn cho 20.000 cây sinh kế của dự án "Gia đình Haha - Vì một Việt Nam hạnh phúc" tại đây.
Tuy vẫn chưa đến mùa lúa chín nhưng một số nơi ở vùng cao đã có lúa chín sớm. Hãy cùng một thành viên Check in Vietnam khám phá 3 điểm ngắm lúa tuyệt đẹp gần Sa Pa mới cập nhật thời gian gần đây.
Sau khi một du khách nước ngoài tố việc bị "người nổi tiếng" làm ồn lúc 2h sáng ở Sa Pa, một nam thanh niên đã "sáng nhất ngày" khi bị netizen chỉ trích và mỉa mai là "chú gà biết kêu to giữa đêm".
Nếu bạn cũng muốn trốn "mấy ngày nắng nóng đầu hè 40 - 50 độ ở Hà Nội" như bạn trẻ này thì tham khảo ngay lịch trình 2N2Đ "chạm" Y Tý để trải nghiệm một mùa hè rất khác trên cao nguyên. Với nền nhiệt chỉ khoảng 20 độ, chuyến đi sẽ đem đến những cảnh đẹp bất tận trên những cung đường mát lạnh.
Trên các diễn đàn du lịch và phượt khoảng 1 tuần nay nổi lên hình ảnh các nữ phượt thủ đua nhau chinh phục đỉnh Ngũ Chỉ Sơn - một trong những đỉnh núi cao nhất Tây Bắc.
Là một trong những "thủ phủ mây mù" của vùng cao, đến với Sa Pa mùa này bạn sẽ được "chill hết nấc" trong khung cảnh "sương khói mờ nhân ảnh". Tham khảo ngay lịch trình săn mây Sa Pa 2N1Đ sau đây nhé!