Home Đi đây này Yêu núi rừng ban mê thì tìm về Buôn Ma Thuột - Đắk Nông trong lịch trình 5N5Đ, khám phá từ Núi đá Voi mẹ sừng sững đến thác Dray Nur nước đổ hùng vĩ

Yêu núi rừng ban mê thì tìm về Buôn Ma Thuột - Đắk Nông trong lịch trình 5N5Đ, khám phá từ Núi đá Voi mẹ sừng sững đến thác Dray Nur nước đổ hùng vĩ


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Du lịch Buôn Ma Thuột đang trở thành điểm đến lý tưởng cho hội đam mê xê dịch, thích khám phá và tìm hiểu văn hoá. Lịch trình 5 ngày 5 đêm check in Buôn Ma Thuột – Đắk Nông của anh bạn Hoàng Linh khiến bất cứ ai đọc được cũng chỉ muốn “xách balo lên và đi” ngay thôi!

Di chuyển đi

Từ TP Hồ Chí Minh – Buôn Mê Thuột: Mình đi xe phòng nằm Tiến Oanh, giá vé 380K/người, xe phòng nằm rộng, ghế nằm có massage, có gối nằm, gối ôm.

Mọi người có thể ra nhà xe ở địa chỉ 266 Đồng Đen, Phường 10, Quận Tân Bình để mua vé và lên xe. Xe có đón dọc đường ở TP HCM theo hướng đi của xe, bạn muốn xe ghé đón ở đâu cứ hỏi trước chỗ quầy vé nhé.

Di chuyển về

Từ Buôn Mê Thuột – TP Hồ Chí Minh: Vé máy bay Vietjet Air. Mình xem qua Skyscanner hoặc Trip giá vé + mua 15Kg hành lý tầm 550K/người. Bạn nào có kế hoạch đi đâu đó thì lên Trip sẽ có khách sạn trên đó luôn nhé. Đặc biệt là App Airbnb cho các bạn thích du lịch trải nghiệm ở Buôn Ma Thuột.

Di chuyển ở Buôn Ma Thuột

Ở Buôn Ma Thuột, 2,5 ngày mình thuê xe máy tại khách sạn Highland House, giá 360K.

Mình có thuê xe 1 ngày ở Đắk Nông giá thuê là 70K/ngày xe 50cc thôi nên khi leo đèo phải nhảy xuống đẩy xe lên dốc đó, cũng là trải nghiệm khó quên của mình tại Đắk Nông. Số điện thoại thuê xe 0989 230 877.

Bạn có thể chọn nhiều dạng cơ sở lưu trú tại Buôn Ma Thuột như khách sạn hoặc homestay.

Mình ở khách sạn The Highland House, giá 350k/Phòng 2 người, ở trong 2 ngày 2 đêm. Sáng mình đến sớm nên check in lúc 6h sáng và lấy xe máy, bắt đầu một chuyến phượt Buôn Ma Thuột đầy hào hứng.

Ngày 1

Tối thứ 2 mình lên xe Tiến Oanh để di chuyển đến Buôn Mê Thuột, sáng thứ 3 sẽ tới khách sạn The Highland House lấy phòng.

- 6h30: Ăn sáng theo lương thực mang sẵn từ Sài Gòn

- 7h30: Xuất phát đi Đá Voi Mẹ cách khoảng 35km, đường đi cũng bằng phẳng và vắng xe lắm nhưng các bạn phải chạy đúng tốc độ và không lấn làn nha (Tại có khoảng ngắn vậy mà 3 chốt công an đứng ạ). Chạy khoảng tầm 1 tiếng là đến địa điểm. Dốc núi lúc đầu tới nhìn rất dốc nhưng thử đi từ từ thì cũng dễ lên lắm, càng lên cao thì gió lớn càng tạt ngang và hơi nắng ,nên chọn quần áo thuận tiện khi lên đây ạ. Nằm trên địa bàn xã Yang Tao (huyện Lắk, Đắk Lắk), cách trung tâm TP. Buôn Ma Thuột khoảng 40km theo quốc lộ 27, Đá Voi hiện lên sừng sững như con voi khổng lồ đang chìm vào giấc ngủ giữa núi rừng Tây Nguyên. Đá Voi Yang Tao gồm một cặp đá Voi Cha và đá Voi Mẹ mang trong mình những truyền thuyết ly kỳ, bí ẩn thường được người dân Đắk Lắk truyền tai nhau. Thật sự đây là điểm mình đánh giá rất đẹp và rất đáng để đi, bạn sẽ dễ dàng có được hàng tá ảnh mê ly ở “toạ độ sống ảo” này.

check-in-buon-ma-thuat

- 11h: HỒ LĂK - từ Đá Voi Mẹ vô đây thêm khoảng 20km nữa. Ở đây chỉ có một cái hồ nước ngọt thiệt to lớn đứng thứ hai Việt Nam chỉ sau Hồ Ba Bể thôi.  Xung quanh hồ có những dãy núi lớn được bao phủ bởi các cánh rừng xanh tươi. Mọi người đến đây đi sâu vô nữa thì đến với Buôn Jun là một buôn làng của người M’Nông mọi người ở đây rất thân thiện và chụp nhà sàn đẹp lắm. Trong đây có dịch vụ cưỡi voi ra Hồ Lak nữa nhưng voi không tội tình gì đâu nên các bạn đừng đi nhé. Tự lội qua hồ cũng thú vị lắm, đồng thời nên mua đồ ăn cho voi.

check-in-buon-ma-thuat

check-in-buon-ma-thuat

- 15h: Bọn mình về lại khách sạn thay đồ nghỉ ngơi tới, tối 20h luôn cho khoẻ để dành cho những ngày sau.

- 20h: Bọn mình ăn ở quán Mai Tân có rất nhiều món luôn nhé. Địa chỉ 226 Phan Bội Châu, Buôn Mê Thuột (đồ ăn rất hợp khẩu vị với người miền Nam nhé) sau đó mình ăn chè quán lề đường Phan Bội Châu luôn.

Ngày 2

- 8h: Ăn sáng món Bún Riêu trên đường đi đến thác 15K/tô nhưng các bạn ăn có thể no cho đến chiều và đầy đủ đồ ăn. Mình không nhớ địa chỉ nhưng trên đường đó nhiều chỗ lắm và đều cùng giá tiền.

- 9h30: THÁC DRAY NUR - Nằm cách thành phố Buôn Ma Thuột 25 Km. Các bạn đi xe máy chạy vô đây nên cẩn thận tại đường đi toàn đá, rất khó để chạy xe và phải chạy tốc độ chậm cho an toàn nhé. Giá vé vào cổng là 30K/người. Chỗ này sẽ có view thác, hồ, cầu để qua thác Dray Sáp các bạn tha hồ check in Buôn Ma Thuật “cháy máy” chẳng hết góc đẹp.

check-in-buon-ma-thuat

check-in-buon-ma-thuat

check-in-buon-ma-thuat

Còn địa điểm TROH BƯ và CẦU TREO BUÔN ĐÔN cũng là địa điểm du lịch ở đây các bạn nên đi nhưng tại mình thích thiên nhiên xíu nên không đi 2 địa điểm này.

- 14h: ăn trưa bánh canh cá dằm Hương. Địa chỉ 57 Hai Bà Trưng, Tp. Buôn Ma Thuột, giá 25K/tô nước lèo, ở đây rất ngon, các bạn nên thử nhé. Xong bọn mình về lại khách sạn nghỉ ngơi.

- 19h: Ăn tối tại quán Ngon Sài Gòn có món bò kho và xôi rất là ngon luôn nhé. Địa chỉ 97 Lê Duẩn, P. Ea Tam, Tp.Buôn Mê Thuột, giá 35K/tô

Ngày 3

- 7h30: Ăn sáng BÚN BÒ CHÌA CÔ CÚC - 232 Nguyễn Tất Thành, 45k/1 tô bùn bò huế, 65K/1 tô bún bò chìa (chìa là phần thịt phía sau chân của con heo, phần thịt to đùng chìa cục xương ra vành tô nên gọi là bún chìa chứ không có gì lạ đâu hehe).

- 8h: CHÙA SẮC TỨ KHẢI ĐOAN: chùa to và mát, đặc biệt xây dựng toàn bằng gỗ, có nhiều góc chụp lên hình rất đẹp, nhưng các bạn vẫn phải ăn mặc trang nghiêm khi vào chùa nhé.

check-in-buon-ma-thuat

- 10h: LÀNG CAFE TRUNG NGUYÊN - 153 Đường Lý Thái Tổ, Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. View sân vườn, nhà gỗ mát mẻ. Vô ngồi thưởng thức café hoà với khá thú vị đấy ạ.

- 11h: BẢO TÀNG THẾ GIỚI CAFÉ – Đường Nguyễn Đình Chiểu, P. Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuột. Giá vé tham quan phía trên 75K/người, tham quan khu “Nghệ Thuật Thưỡng Lãm Café” 100k/người. Nếu mua combo cả 2 khu thì giá vé là 150K/người. Ở đây thì khỏi cần nói nhiều nữa tại rất đẹp và lạ mắt, bạn có thể tha hồ check in sống ảo. Cạnh Bảo tàng Cà phê là cánh đồng cỏ chụp lúc hoàng hôn đẹp mê luôn.

- Sau đó, tụi mình về lại khách sạn để trả phòng và di chuyển sang Homestay khác – The Lee’s House. Từ The Highland House đến The Lee’s House khoảng 10km, nằm hơi xa và như tách biệt khỏi Buôn Ma Thuột vậy. Ở đây có 02 loại phòng (Phòng view Bali 1 triệu/đêm và Phòng thường 800K/đêm và nhà tắm rất thiên nhiên hợp với núi rừng Tây Nguyên). Trong Lee’s House có quán phục vụ cả đồ nhé. Thiệt hại trong chuyến đi nhiều nhất là tại đây khoảng 1800K.

check-in-buon-ma-thuat

Địa chỉ LEE’S HOUSE - 55 Đường số 3, Thôn 8, Xã Cư Êbur. Có 2 khu để vào chụp ảnh, 1 khu phim trường giá vé 100k/người và khu homestay cảnh Bali giá vé 50K/người.

Ngày 4

- Buổi sáng bọn mình dành cả buổi sáng để chơi và phơi nắng, chụp hình trong không gian ở Lee’s House đến khoảng 11g30 làm thủ tục trả phòng và ăn trưa ở trong đó luôn rồi đợi đến 17h đón xe Buôn Ma Thuột - Đắk Nông (trung tâm Gia Nghĩa), khoảng cách là 125km nên gần 7h30 là chúng mình đến nơi.

- Do ở Đắk Nông rất ít khách sạn đẹp và các bạn tìm trên các trang đặt phòng cũng không có nữa. Nhưng may mắn mình xem review tìm được khách sạn Hoà Yến ở ngay trung tâm đường Tôn Đức Thắng, Tx. Gia Nghĩa rất tiện lợi nhiều thứ, đặc biệt là khách sạn mới xây nên tất cả các vật dụng đều còn rất mới và sạch sẽ, giá phòng 250K/đêm.

Ngày 5

Buổi sáng mình ăn Beefsteak ở gần khách sạn nên đi bộ ra là được, 42K/phần đầy đủ mọi thứ và ngon lắm. Tại Gia Nghĩa chỉ có duy nhất 1 chỗ thuê xe máy ở gần chợ mới Gia Nghĩa nhé.

- 9h: Bắt đầu đi đến Tà Đùng ( được mệnh danh “Vịnh Hạ Long” giữa lòng Tây Nguyên) khoảng 50km chạy  xe hơn 1 tiếng bằng con xe 50cc leo lên 2 ngọn đèo. Lên tới nơi thì thấy nếu bạn đi BMT mà không đi Đắk Nông thì thật sự uổng phí lắm. Ở đó chơi và ăn uống  đến gần trời mát mát mình mới đi tiếp.

check-in-buon-ma-thuat

check-in-buon-ma-thuat

check-in-buon-ma-thuat

- 14h: Rời Tà Đùng để trở về tx.Gia Nghĩa và trên đường mình có vào thác Liêng Nung cao 30m và luôn có cầu vòng nhé, cách tx.Gia Nghĩa khoảng 12km đường xuống thác rất đẹp trải nhựa bằng phẳng và rất dễ đi. Thác chưa có khai thác du lịch nên mọi người đừng để lại gì ngoài những bước chân nha.

Ngày 6

- 10h tụi mình trả phòng và đón taxi ra điểm đón xe quay về Thành phố Hồ Chí Minh (12h trưa lên xe về). Các bạn lựa chọn xe Tiến Oanh, 380K/người hoặc xe Loan sáng 250K/người. Về đến ngay văn phòng ở Tân Phú luôn.

Tổng kết lại chi phí cho toàn bộ chuyến check in Buôn Mê Thuột - Đắk Nông 5 ngày 5 đêm của mình thiệt hại hết khoảng 3.500.000 VND/người. Thời tiết ở Buôn Ma Thuột tháng 2 - 3 tối mát mẻ thoải mái nhưng sáng trưa thì nắng muốn cháy da nên đi nhớ áo chống nắng, bao tay các thứ nhé. Tất cả các món ăn đều rất hợp khẩu vị với mình. Còn con người ở đây luôn cởi mở - thân thiện - nhiệt tình qua cách nói chuyện và hướng dẫn bạn mọi thứ.

Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!

Nguồn bài và ảnh: Hoàng Linh

Hết dịch chạy vèo lên Tây Nguyên, đến thành phố Buôn Mê Thuộc phá đảo hết hang cùng ngõ hẹp thiên nhiên

Mùa hè mà đi biển tránh nóng nhiều quá cũng nóng. Có một tọa độ khác cũng rất tuyệt vời với thời tiết mát mẻ, ổn áp trong mùa này. Chào mừng đến với Buôn Ma Thuột, về với buôn đôn dân dã.

Gọi tên nơi duy nhất Covid-19 chưa "bén mảng" tới - non nước Cao Bằng

Cao Bằng được biết tới là chốn non nước hữu tình với nhiều cảnh đẹp, địa danh lịch sử nổi tiếng. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Cao Bằng là nơi duy nhất ở Việt Nam chưa có Covid-19 "bén mảng tới".

3N2Đ khám phá Sa Pa và hành trình "níu giữ tuổi thanh xuân” của 2 chị em gái

Hai chị em gái lần đầu tiên đi du lịch với nhau và chọn điểm đến là Sa Pa với lịch trình 3N2Đ. Cùng theo dõi hành trình "níu giữ tuổi thanh xuân” của chị em Linh Thu dưới đây nhé!

Miss Universe Andrea Meza nghiện thử thách bản thân, mê nhất leo núi, chơi các trò cảm giác mạnh

Cứ tưởng là bình hoa di động, ai mà ngờ được tân hoa hậu Hoàn vũ lại mạnh mẽ và cá tính thế này cơ chứ!

Điểm danh 10 địa điểm chụp ảnh đẹp ở Hà Nội mà các tín đồ mê sống ảo đang háo hức hết dịch để check in cháy máy

Chắc chắn là phải giãn cách 1 thời gian dài vì tình hình dịch bệnh phức tạp thì các tín đồ sống ảo đã rất bồn chồn rồi. Vậy thì hãy thêm ngay 15 địa điểm chụp ảnh ở Hà Nội vào danh sách must-go của mình để đi ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát nhé.

Phố thị đông đúc thì ta dành 2N1Đ khám phá "cô gái ngủ trong rừng" Ba Khan ở Hòa Bình

Hòa Bình không chỉ có Mai Châu, Bản Lác, Kim Bôi, Thung Nai,... mà còn có Ba Khan - nơi được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn. Cùng cô bạn Thu Trang khám phá Ba Khan 2N1Đ nhé!

Tháng 3 "mùa con ong đi lấy mật" lại được ngây ngất với hoa cà phê Tây Nguyên

Tháng Giêng (âm lịch) - "tháng ăn chơi" vừa đi qua chợt nghĩ giờ biết đi đâu, chơi gì... thì câu hát "Tháng 3 mùa con ong đi lấy mật" khiến ta sực nhớ đến sự ngây ngất với hoa cà phê Tây Nguyên.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần đi Buôn Mê Thuột ăn bánh ướt, lộ chi tiết chứng minh độ hạnh phúc

Kể từ khi về chung một nhà, Ngô Thanh Vân và Huy Trần dành rất nhiều thời gian đi du lịch cùng nhau. Mới đây, cặp đôi đã tới Buôn Mê Thuột và thưởng thức nhiều món ăn ngon, trong đó phải kể đến bánh ướt nổi tiếng.

Chuyến đi Buôn Mê Thuột đặc biệt của Jun Phạm và "người ấy": Lên rừng cắm trại chỉ để hiểu nhau hơn

“Một chuyến lên rừng, ngả lưng cắm trại, hoặc trôi dạt trên dòng sông nào đấy cùng với nhau có lẽ sẽ là một không gian thuận lợi để bạn hiểu bố mẹ mình hơn” - Jun Phạm chia sẻ.

Loạt ảnh giới thiệu về nghề làm mạch nha khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng và trầm trồ

Loạt ảnh giới thiệu về nghề làm mạch nha đã thu hút hàng chục nghìn like, thả tim và bình luận. Đa số ý kiến tỏ ra ngỡ ngàng về công việc lạ lùng, độc đáo và trầm trồ với gian bếp đẹp lung linh, mộc mạc.

Tự làm món bánh canh gà Buôn Mê: "Cho đỡ nhớ cái lạnh se se của Buôn Mê vào mỗi buổi sáng"

Bánh canh là một món ăn đặc trưng ở nhiều vùng miền Trung, còn bánh canh gà có vẻ phổ biến hơn ở miền Nam. Hãy thử tham khảo món bánh canh gà Buôn Mê từ mảnh đất Tây Nguyên nhé!

Bản đồ du lịch Đắk Lắk: Chán biển, lên núi trải nghiệm độc, lạ tại 4 tọa độ có một không hai này

Chán xuống biển, sao không lên núi? Tới với Đắk Lắk để khám phá 4 địa điểm với 4 trải nghiệm chỉ có ở phố núi Tây Nguyên.

2
2
2
2
3