Nếu muốn đón hè đại ngàn Tây Nguyên bên thiên nhiên xanh mát thì Gia Lai là một trong những lựa chọn tuyệt vời. Hãy cùng tham khảo 4 điểm đến mới nổi gần "phố núi" Pleiku của Gia Lai qua những thông tin sau nhé!
Trong những địa điểm được một trang fanpage thường xuyên cập nhật thông tin du lịch Gia Lai giới thiệu gần đây có 4 địa điểm đáng chú ý gần Pleiku. Kênh thông tin này gần đây cũng giới thiệu một nét đặc trưng độc đáo của Pleiku như sau: "Những thành phố Tây Nguyên mang đặc trưng của hai mùa mưa nắng, riêng Pleiku thiên nhiên ưu ái gọi thêm mùa: mùa sương.
Những ai mới đến Pleiku lần đầu không khỏi thảng thốt "chao ôi, mưa sao mà lắm". Nhưng mưa về sẽ mang theo bí mật. Mưa sẽ đi kèm với một mùa sương lấp lánh mà ai cũng phải trầm trồ khi được trải nghiệm. Chỉ đứng một lúc, hít thở không khí sớm mai thanh sạch, cả cơ thể như được ngấm một nguồn năng lượng mới. Một ngày mang hẳn bốn mùa sẽ khiến cho du khách không khỏi trầm trồ khi một lần ghé thăm phố núi mùa sương giăng...".


Một Pleiku khác lạ vào mùa sương. (Ảnh: ST/FB Review Gia Lai)
MỤC LỤC [Hiện]
Cái tên thác Shalom xuất hiện trên mạng xã hội vài tháng nay. Thác thuộc địa bàn xã Ia Pếch (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), cách Pleiku khoảng 16 cây số, đường đi thuận lợi. Những thông tin này đã thúc giục tôi sớm lên đường.
Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, tôi tới làng NangLoong-Osơr, cách đó khoảng 2 km gặp ông Rơ Châm Hur, người có nhiều năm gắn bó với ngọn thác này. Ông cho biết, từ bao đời nay, dân làng gọi thác là Drai Bui (tiếng Jrai nghĩa là con heo). Nơi này, xưa kia, dân làng thường đem heo đến đây trong mỗi lần tế lễ. Vào tháng 5, mùa nhàn rỗi, trai gái trong vùng kéo nhau tới đây tổ chức ăn uống, ca hát, nhảy múa vui như hội. Kể từ khi người dân các nơi đến đây khai phá đất trồng cà phê, hồ tiêu..., thác này được gọi bằng tên mới Shalom. Không biết ai đặt ra tên này. Theo tìm hiểu, “shalom” có nghĩa là đầy đủ, trọn vẹn, viên mãn, hòa hợp...




Vẻ đẹp huyền ảo của thác Shalom. (Ảnh: Phạm Hà/FB Review Gia Lai)
Vị trí ở hạ lưu Nhà máy Thủy điện H’Chan (làng Đôn Hyang, xã Đê Ar, huyện Mang Yang). Cách ghềnh đá khoảng 500 m là thác H’Chan, một dòng thác thơ mộng, mát rượi, ẩn mình giữa rừng già. Hai địa điểm này tuy gần nhau nhưng mỗi nơi lại mang một vẻ đẹp rất riêng, vừa hoang sơ, vừa quyến rũ đến lạ kỳ.
Nói thật lòng, rất khó để miêu tả trọn vẹn vẻ kỳ vĩ của khu vực này. Mình đã cố chụp rất nhiều ảnh, nhưng do đi vào lúc trưa nắng gắt nên hình không “ăn ảnh” lắm. Dù vậy, cảnh thật ngoài đời thì đúng là "đẹp nghẹt thở".




Bạn có thấy nét giống ghềnh đá đĩa Phú Yên? (Ảnh: ST/FB Review Gia Lai)
Khi thành phố chật chội, tấp nập thì Tây Nguyên lại có cung đường xanh mát thế này… Và nó chính là con đường thông Đak Ta Lay - Mang Yang - Gia Lai. Ở Tây Nguyên ngoài Măng Đen có con đường thông cực đẹp thì có một chỗ khác cũng có con đường thông, thậm chí là còn đẹp hơn ở Măng Đen.




Con đường nổi tiếng với hàng thông trăm tuổi, cách trung tâm Pleiku khoảng 14 km; thuộc thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh. (Ảnh: Nam Anh Lê/FB Review Gia Lai)
Chùa Bửu Minh - Ngôi chùa cổ giữa đồi chè xanh bát ngát và bên cạnh hai hàng thông cổ thụ trăm tuổi trên con đường gần Biển Hồ (Pleiku, Gia Lai), trở thành điểm đến không thể thiếu khi du khách ghé thăm phố núi. Bửu Minh được xem là một trong những ngôi chùa có đỉnh cao nhất Việt Nam, tháp chùa trang nghiêm, giữa bốn bề là những đồi chè xanh hút mắt.
Nằm cách trung tâm Pleiku khoảng 15 km, chùa Bửu Minh tọa lạc tại xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) là một trong những ngôi chùa xuất hiện đầu tiên ở Gia Lai. Công trình nằm gọn trong một hình vuông vô cùng độc đáo. Một địa điểm mùa này ngắm hoàng hôn mà ai đến Gia Lai mùa này chắc chắn không thể bỏ qua...







Chùa Bửu Minh ở Chư Păh có tòa tháp khá giống ngôi chùa cũng rất nổi tiếng khác ở Pleiku là chùa Minh Thành. (Ảnh: Chuyện Của Gia Lai, Xuân Anh/FB Review Gia Lai)
Nguồn: FB Review Gia Lai
Trong khoảng 1 tháng từ cuối tháng 5 là dịp cộng đồng Check in Vietnam hòa nhịp cùng mùa vải chín. Nhiều loạt ảnh đậm tính nghệ thuật chụp ở những vườn vải chín đã được chia sẻ và chẳng hẹn mà gặp, năm nay mùa vải Bắc Giang được các bạn trẻ chụp nhiều hơn cả.
Hội An ra mắt sự kiện diễu hành đường phố và “vũ điệu đèn lồng” quy mô lớn hiếm có, một trong những hoạt động đặc biệt đón chào “Ký ức Hội An” năm thứ 6 trong hành trình quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Nổi tiếng là có nhiều cảnh đẹp khi vào mùa nước nổi, rừng tràm Trà Sư - "Viên ngọc xanh" của du lịch An Giang - nay còn hứa hẹn thu hút du khách dịp hè 2024 với nhiều hoạt động mới thú vị.
Chia sẻ lịch trình vi vu Huế 2N2Đ, một thành viên diễn đàn Check in Vietnam cho rằng đi Huế vào tháng 3 - 4 là phù hợp bởi thời tiết ở Huế lúc này dễ chịu, không quá nắng nóng, tối se se lạnh.
Nơi này ở Tây Nguyên khiến bạn ngỡ như đứng trước cảnh “biển trên núi”, khi lên ảnh thì khiến ai cũng lầm tưởng đây là khu rừng nào đó ở nước ngoài, cực kỳ độc đáo.
Đến hẹn lại lên, cứ tầm cuối tháng 9 đến đầu tháng 4 là khoảng thời gian người người nhà nhà đổ đi “săn mây”. Để săn được biển mây đẹp bồng bềnh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: thời tiết, không gian, thời gian. Thậm chí nhiều bạn trẻ còn đùa vui là đây là hoạt động du lịch có thể “bài kiểm tra nhân phẩm” của du khác. Âu cũng vì “săn được mây đẹp” rất quý hiếm khiến ai cũng muốn thưởng thức một lần trong đời.
Một thành viên Check in Vietnam đã thu hút nhiều sự chú ý với loạt ảnh có những góc chụp mộc mạc tại chùa Minh Thành. Với khẳng định "Pleiku mùa này đẹp lắm", hãy xem nơi đây có gì mà đẹp đến thế.
Trong sắc xanh trong hòa cùng sắc vàng óng ả, mùa hoa dã quỳ Chư Đăng Ya đã trở lại gọi mời khách đến với Tây Nguyên. Và thật khó cầm lòng khi chiêm ngưỡng loạt ảnh chụp dã quỳ Chư Đăng Ya của một thành viên Check in Vietnam.
Hãy cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh Hòn Khô mùa rong mơ tuyệt đẹp và tìm hiểu những thông tin cần thiết về mùa rong mơ nơi đây, cũng là mùa nhiều tín đồ du lịch tìm đến để "sống ảo" bên mặt biển đầy rong.
Nếu muốn đón hè đại ngàn Tây Nguyên bên thiên nhiên xanh mát thì Gia Lai là một trong những lựa chọn tuyệt vời. Hãy cùng tham khảo 4 điểm đến mới nổi gần "phố núi" Pleiku của Gia Lai qua những thông tin sau nhé!
Thác K50 được ví von là “nàng thơ” của phố núi Gia Lai hay là “viên ngọc ẩn” giữa đại ngàn hùng vĩ. Đó là lý do nơi đây rất có sức hút với dân trekking, phượt hay du lịch chữa lành cùng thiên nhiên.
Với mức kinh phí khoảng 2 triệu đồng, một bạn trẻ đã tư vấn lịch trình 3N2Đ du lịch tự túc Pleiku - thủ phủ của tỉnh Gia Lai - thu hút nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam.