Nếu bạn cũng muốn trốn "mấy ngày nắng nóng đầu hè 40 - 50 độ ở Hà Nội" như bạn trẻ này thì tham khảo ngay lịch trình 2N2Đ "chạm" Y Tý để trải nghiệm một mùa hè rất khác trên cao nguyên. Với nền nhiệt chỉ khoảng 20 độ, chuyến đi sẽ đem đến những cảnh đẹp bất tận trên những cung đường mát lạnh.
Mới đây, thành viên Tuyên Parafu (Hà Nội, Top 10 Checkin-holic mùa 3) đã có bài review lịch trình 2N2Đ "chạm" Y Tý thu hút nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam. Chọn đi tour của một đơn vị lữ hành để khám phá Y Tý theo một cách rất khác, anh chàng này đã không phải thất vọng khi mô tả rằng: "Có nhiều trải nghiệm mà trước giờ mình chưa từng biết đến, dù trước đó mình tìm hiểu Y Tý khá nhiều". Ngoài ra, thành viên này cũng đề xuất lịch trình không quá dài như thế này nên đi dịp cuối tuần và khuyến cáo: "Phù hợp với những bạn không có quá nhiều thời gian, nhưng nói trước là cũng cần có chút sức khoẻ nha, vì cũng có xíu xiu hiking và trekking". Hãy cùng tham khảo lich trình chi tiết.
MỤC LỤC [Hiện]
- Tối thứ Sáu 18h30 xe sẽ đón đoàn xuất phát tại Nguyễn Hoàng, quãng đường di chuyển khá xa, hơn 300 km, trong đó thì hơn 250 km là cao tốc rồi nên đoạn này khá nhẹ nhàng. Nhưng từ Mường Hum lên đến Y Tý khoảng 30 km ta nói sảng hồn vì đường xấu rất xấu nha, 30 km mà đi hơn 1,5 tiếng là hiểu vấn đề nha.
- Đến 1h sáng hơn thì đến homestay, lần này cả đoàn nghỉ tại B. Homestay, một home nằm ngay dưới chân núi Lảo Thẩn, cách trung tâm Choản Thoèn 13 km, bao quanh là núi. Home sạch sẽ, đồ ăn ngon, không gian mát mẻ, quá đủ cho một chuyến đi trải nghiệm.
- Cả đoàn sẽ nghỉ ngơi đến 7h sáng, dậy vệ sinh cá nhân và bắt đầu di chuyển xuống dưới suối cách home 500 m, mình sẽ ăn sáng bên suối luôn. Trước khi xuất phát cả đoàn sẽ được R. cung cấp đầy đủ vật dụng phục vụ cho hành trình hiking vượt suối băng rừng như gậy leo núi, balo, bao tay, mũ, nước suối... cực kì đầy đủ và chu đáo.
- Sau khi ăn sáng bên suối xong, mọi người sẽ được healing bên suối, tha hồ checkin với ê hề góc lên hình đỉnh.
- Sau khoảng 2 tiếng thì bắt đầu di chuyển hiking vượt suối, băng qua rừng cây thảo quả thơm nức để lên thác chính. Quá trình hiking tương đối nhẹ nhàng, mình sẽ cảm nhận được không gian núi rừng đúng nghĩa với thảm thực xanh mướt cùng tiếng chim, tiếng suối, tiếng thở của chính mình, trở về thiên nhiên đúng nghĩa.
- Đến tầm 12h trưa đoàn sẽ đến chân thác, lúc này mọi người có thể nghỉ ngơi, tắm thác mát lạnh trong lúc chờ các anh porter bản địa chuẩn bị đồ ăn trưa. Ăn trưa ngay dưới dòng thác đổ xong mọi người nghỉ ngơi, có thể ngủ ngay dưới các tảng đá, đến 2h thì di chuyển đến 1 thung lũng với thảm cỏ xanh mát, hồ nước, bên cạnh là mây núi. Ở đây nghỉ ngơi checkin hơn 1 tiếng mà mình cứ phải hú hét liên tục vì quá mê, cảnh núi non, mây vờn, cảnh người dân Hà Nhì chăn trâu, mọi thứ vượt qua những gì mình mong đợi.
- Tới 4h chiều thì di chuyển về homestay, tại đây mọi người thể nghỉ ngơi, tham gia trải nghiệm bắn cung tại home, ngắm hoàng hôn và đi vòng vòng quanh home để khám phá đời sống, cảnh sắc cũng như bản làng nơi đây, những thửa ruộng bậc thang, nhưng mái nhà trình tường…
- Tối đến thì cả đoàn tập trung ăn nướng ngoài trời, giao lưu kết bạn, nói chuyện với nhau nhiều hơn, đốt lửa trại. 23h cả đoàn về nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày tiếp theo.
- 7h sáng dậy, hơi tiếc một chút vì lý do thời tiết mưa to, thành ra sáng ngày 2 đoàn bị miss mất 1 điểm đến là công viên Choản Thoèn nên sáng ngày 2 mọi người ăn sáng tại home, ngồi chill ngắm mưa, ngắm rừng núi cũng thú phết.
- Tới 10h cả đoàn di chuyển đến chợ Mường Hum, đi một vòng tham quan chợ, xong ăn trưa lẩu cá tầm.
- Tới 13h thì di chuyển qua thác Rồng, đường đến thác Rồng có vài đoạn ta nói ngồi xe ôm bản địa chở mà tưởng đâu được chở đi đầu thai luôn đó, đường xấu điên, cơ mà khung cảnh bên đường thì không chê được luôn, núi, suối, ruộng bậc thang, đập nước... tạo nên một khung cảnh mà ta nói nó phê...
- Vì đêm hôm trước mưa quá to nên thành ra nước đổ rất mạnh, suối chảy siết, cả đoàn cũng chỉ dám le ve vòng ngoài tham quan checkin, nhưng phải thừa nhận thác Rồng quá hùng vỹ, quá đẹp. Chơi đã tới 16h thì bắt đầu di chuyển ra ngoài, xe đón về Hà Nội.
- Trên đường về, cả đoàn được cho dừng ở TP Lào Cai và thử món bánh cuốn Trung Quốc, ngon nha, nhất khoản tự pha nước chấm với các gia vị đặc trưng của Trung Quốc là thấy hứng thú lắm rồi. Ăn no ê hề xong thì di chuyển, đến 11h thì có mặt ở Hà Nội.
- Kết thúc hành trình với cái lưng ê ẩm do có tuổi với một bộ nhớ full ảnh đẹp, một tâm trí căng đầy cảnh sắc thiên nhiên Tây Bắc. Một chuyến đi cực kì đáng nhớ.
- Nên mang quần dài để hiking trong rừng.
- Đi giày thể thao có độ bám tốt.
- Y Tý mát lạnh nhưng có nắng nên vẫn phải bôi kem chống nắng, không như tui chủ quan, về nham nhở luôn rồi!
- Mang nhiều tất (vớ) để có thể thay, tại lội suối ướt liên tục.
Nguồn: FB Tuyên Parafu/group Check in Vietnam
Mùa cam Cao Phong lại đến, cơ hội cùng hội bạn về bản Mường tham gia trải nghiệm hái cam chín và vi vu Hòa Bình cũng đã đến.
Tà Chì Nhù luôn là địa điểm yêu thích của các bạn trẻ thích khám phá thiên nhiên, săn mây hay trekking núi cao. Hãy cùng tham khảo chi phí đến “nóc nhà” Yên Bái trong 3N2Đ.
Gần đây, một số trang mạng xôn xao thông tin đỉnh Tà Xùa (Yên Bái) đổi tên là đỉnh Phu Sa Phìn và thuộc Sơn La. Vậy thực hư thông tin này ra sao?
Đến với Y Tý mùa thu này, du khách chẳng những được trải nghiệm những con đường uốn lượn mà còn được ngắm nhìn những cánh đồng lúa chín vàng ươm, được tìm hiểu về nhịp sống của người đồng bào Tây Bắc.
Với 3N2Đ thì bạn đi đâu để phá đảo Quảng Bình? Nếu bạn không có ý tưởng gì thì để mình cùng bạn khám phá một số địa điểm nổi tiếng như động Thiên Đường, biển Nhật Lệ, bãi Đá Nhảy,...
Mùa hè là mùa nắng gắt và cũng là mùa mưa giông nên có lẽ không quá nhiều phượt thủ chọn mùa này để vi vu. Hãy thử tham khảo kinh nghiệm đi phượt vào mùa hè trên một số blog.
Đâu chỉ sắc đỏ A80 hay sắc thu vàng đang ngập tràn các diễn đàn du lịch, mùa lúa chín đã đến rồi. Hãy cùng tham khảo lịch trình 2N1Đ khám phá Sa Pa mùa lúa chín của một tín đồ du lịch.
Trong lần trở lại đong đầy yêu thương này, Jun Phạm trồng mầm cây đầu tiên ở Bản Liền, mở màn cho 20.000 cây sinh kế của dự án "Gia đình Haha - Vì một Việt Nam hạnh phúc" tại đây.
Tuy vẫn chưa đến mùa lúa chín nhưng một số nơi ở vùng cao đã có lúa chín sớm. Hãy cùng một thành viên Check in Vietnam khám phá 3 điểm ngắm lúa tuyệt đẹp gần Sa Pa mới cập nhật thời gian gần đây.
Sau khi một du khách nước ngoài tố việc bị "người nổi tiếng" làm ồn lúc 2h sáng ở Sa Pa, một nam thanh niên đã "sáng nhất ngày" khi bị netizen chỉ trích và mỉa mai là "chú gà biết kêu to giữa đêm".
Nếu bạn cũng muốn trốn "mấy ngày nắng nóng đầu hè 40 - 50 độ ở Hà Nội" như bạn trẻ này thì tham khảo ngay lịch trình 2N2Đ "chạm" Y Tý để trải nghiệm một mùa hè rất khác trên cao nguyên. Với nền nhiệt chỉ khoảng 20 độ, chuyến đi sẽ đem đến những cảnh đẹp bất tận trên những cung đường mát lạnh.
Trên các diễn đàn du lịch và phượt khoảng 1 tuần nay nổi lên hình ảnh các nữ phượt thủ đua nhau chinh phục đỉnh Ngũ Chỉ Sơn - một trong những đỉnh núi cao nhất Tây Bắc.