Đâu phải cứ nắng nóng là nhất định phải đi biển, mùa hè đi Cao Bằng cũng có cái thú riêng của nó! Tham khảo ngay 2 kiểu lịch trình, một dài ngày kết hợp đi Hà Giang và một ngắn hơn một chút từ thành viên Check in Vietnam để cân nhắc nhé!
Mới đây, một số thành viên Check in Vietnam đã gây ấn tượng với lịch trình đi Cao Bằng vào thời điểm giữa mùa hè nắng nóng. Đó là lịch trình 5N4Đ đi Hà Giang và Cao Bằng của FB Phạm Hoàng Yến (Hà Nội) và lịch trình 2N3Đ chỉ đi Cao Bằng của FB Hà Mốc (Bắc Giang).
Cảm nhận về mảnh đất Cao Bằng, bạn Phạm Hoàng Yến bày tỏ: "Nhỏ mê mẩn mấy cung đèo uốn lượn của vùng núi Đông Bắc - mê kiểu muốn đổ đèo tới sáng... Hà Giang - Cao Bằng đẹp kiểu vừa hùng vĩ vừa nên thơ, đi rồi là chỉ muốn đi thêm lần nữa...". Còn bạn Hà Mốc thì chia sẻ: "Nếu không có ai đi Cao Bằng mùa hè, thì đó là lúc tụi mình lên đường. Cao Bằng nổi tiếng với làn nước trong xanh, mùa hè dễ mưa làm nước đục nhưng ưu điểm là nước sẽ nhiều và khung cảnh thác đổ hùng vĩ hơn. Lần thứ 2 đến Cao Bằng, mình chọn một hành trình khác biệt hơn". Hãy cùng tham khảo lịch trình cụ thể của hai thành viên này.
(Ảnh: FB Hà Mốc/group Check in Vietnam)
MỤC LỤC [Hiện]
- 21h xuất phát tại Hà Nội di chuyển bằng nhà xe B.
- 3h sáng có mặt tại M. (thành phố Hà Giang) để nhận dorm nghỉ ngơi tiện thuê xe lun.
- Cột mốc số 0 - Thành phố Hà Giang
- Cổng trời Quản Bạ
- Núi đôi Cô Tiên
- Cây Cô Đơn
- Dốc Thẩm Mã
- Dinh thự Nhà Vương
- Thị trấn Đồng Văn
* Mình qua đêm tại N. siêu ấm cúng...
- Làng Lô Lô Chải
- Làng Thèn Pả
- Phố Cổ Đồng Văn
- Đèo Mã Pì Lèng
- Hẻm Tu Sản
- Làng Văn hoá dân tộc Mông Pả Vi
* Mình qua đêm tại homestay Á., +1 ưng ý vì tui khoái bữa tối ở đây.
- Mèo Vạc => Cầu Lý Bôn => thị Trấn Bảo Lạc
- Đèo Mẻ Pia 14 tầng
- M. - tổ hợp xinh xắn với homestay, nhà hàng, cà phê, tắm suối... nhìu góc sống ảo siêu thơ... Tui mê đồ ăn ở đây nhất, ngon chất lượng khỏi chê... Team tui đã dành nửa ngày chill chill, ăn uống, nghỉ ngơi và khám phá ở M. Ai muốn tìm chỗ “trốn phố” nhẹ nhàng thì rất đáng để ghé thử...
- Suối Lê Nin
- Hang Pắc Pó
- Thác Bản Giốc
- Động Ngườm Ngao
- Làng đá Khuổi Ky
* Qua đêm tại L. homestay.
- Ngườm Bang
- Đồi cỏ Vinh Quý
- Núi Mắt Thần
- Đèo Mã Phục
- TP Cao Bằng
*Tối lên xe về lại Hà Nội...
- Di chuyển Hà Nội - Cao Bằng: Mình đặt xe V. giường nằm đơn giá 300k/người. Xe sạch sẽ, khá riêng tư và giá cũng tốt. Đón 20h30 bến xe Mỹ Đình. Chiều về từ Cao Bằng cũng khoảng 20h30 luôn.
- Di chuyển tham quan các điểm: Nhóm mình toàn con gái, tụi mình đặt xe riêng 7 chỗ của anh M. Anh vừa lái xe vừa là hướng dẫn viên nên tụi mình cũng được nghe kha khá những câu chuyện. Anh nhiệt tình, lái tốt, am hiểu đường xá và chụp ảnh khá đẹp.
- C. Hotel: Mình book phòng để nghỉ tạm 2 - 3 tiếng ngày đầu và ngày cuối tại TP Cao Bằng. Chỉ 50k/người, mình thấy khá hợp lý để dừng chân chờ trời sáng, chờ xe đón. Phòng ốc ổn, rộng rãi và chị chủ cũng khá thân thiện.
- L. Homestay: Đây là homestay lưu trú chính của mình trong chuyến đi này. Mình book home này vì trải nghiệm của mình tại đây cho lần đầu khá tốt. Nhưng lần này nói thật là mình đã bị thất vọng rất nhiều. Phòng ốc không được đầy đủ và sạch sẽ như lần đầu mình tới. Cách home phân phối các dịch vụ cho mình trong suốt thời gian ở đây cũng làm mình cảm thấy không thoải mái như lần đầu. Giá cũng khá cao, chưa xứng đáng với các home khác cùng khu vực. Nói thật mình book lại home này chỉ vì trải nghiệm lần đầu của mình quá tốt ấy. Hơi thất vọng!
- Khu di tích Pác Bó: Đây là nơi có suối Lê Nin, hang Cốc Bó - nơi Bác Hồ đã làm việc những ngày đầu sau khi về nước. Nước mùa này chảy khá xiết nhưng vẫn xanh trong và có rất nhiều cá. Đường đi bộ bên trong khu di tích vẫn nhiều đá, khá trơn nên mọi người đi thì cũng nên cẩn thận. Giá vé combo ở đây là 50k (đã bao gồm vé tham quan, bảo hiểm, xe điện). Tụi mình không mua bảo hiểm nên là 45k. Mọi người mua vé có thể chọn cho phù hợp nhé nhưng chắc chắn phải đi xe điện vì từ cổng vào bên trong cũng khá xa.
- Sau khi tham quan, mình ăn trưa ở nhà hàng T. rồi chạy đi thác Bản Giốc.
- Thác Bản Giốc: Đây là thác nằm ở khu vực biên giới Việt - Trung, một trong những con thác hùng vĩ và nổi tiếng nhất thế giới. Mình đến thác lúc 16h, thác vẫn đổ nước xối xả. Điểm du lịch này đã đưa vào sử dụng xe điện, giá vé 65k đã bao gồm hết. Nhưng nếu muốn dành thời gian nhiều hơn ở đây thì nên đến sớm hơn chút vì khoảng 5h - 5h30 họ có nói giờ nghỉ nên có thể xe điện không đón nữa.
- Tụi mình trở về home, nhận phòng và ăn tối tại home.
- Thác Cò Là: Đây là điểm đẹp nhất trong suốt hành trình này. Có thể vì mình đi Cao Bằng đến lần thứ 2 rồi nên quen thuộc 2 điểm của ngày 1 hơn, nhưng không thể phủ nhận Cò Là “tuyệt đối điện ảnh”. Thác đổ thấp nhưng nước chảy vô cùng lớn. Mình nghe nói điểm này chính là bối cảnh nhà nhân vật Đông trong phim "Thám tử Kiên", cũng gần khu vực bối cảnh phim "Đèn âm hồn". Quả thực quá đỗi đẹp. Cò Là có cây cầu tre bắc ngang, có ngôi nhà ven thác vừa yên bình vừa hùng vĩ.
- Ngọc Côn: Đi Cò Là xong mà đến Ngọc Côn thì sẽ thấy không bằng. Khu vực này đi mùa lúa khoảng tháng 10 và leo lên điểm view ngắm toàn cảnh mình nghĩ sẽ đẹp ngỡ ngàng hơn. Ngọc Côn vẫn đẹp. Những bụi tre mọc đôi bờ nước chảy làm cảnh vật gần gũi hơn với mình. Nhìn chung mình vẫn thấy quá xứng đáng để bỏ cả buổi sáng đến đây.
- Đi Ngọc Côn xong, nhóm mình dừng ăn trưa tại khu vực trung tâm Quảng Uyên. Anh hướng dẫn viên có mời tụi mình ăn thạch đen Cao Bằng ở chợ Quảng Uyên luôn. Ngồi ăn mà còn được nghe cô bán hàng kể cách làm ra thạch siêu dễ thương.
- Hồ Thang Hen: Đến hồ vào đầu giờ chiều, tụi mình ngồi cafe trong khu vực hồ vừa ngắm cảnh vừa nghỉ trưa. Hồ phẳng lặng, nước xanh ngắt. Trong khu không nhiều dịch vụ nhưng cảm giác thư giãn ở hồ Thang Hen thực sự rất tuyệt vời. Mình khuyến khích mọi người đi điểm này ở cuối hành trình để có thời gian ngồi chill chill bên hồ nhé.
- Núi Mắt Thần: Cuối hành trình đuối sức, trời lại nắng lên chúng mình không xuống tận nơi mà chỉ check in núi thủng rồi về lại thành phố. Trên đường về, bọn mình dừng check in điểm chụp ảnh đèo Mã Phục mà mọi người hay thấy. Được nghe kể về sự tích cái tên này mình cũng thấy thật thú vị.
- Về đến thành phố, tụi mình ghé ăn bánh áp chao cô Hạc (124 Hiến Giang) sau đó về khách sạn nghỉ ngơi chờ xe đón về Hà Nội. Tụi mình về đến Hà Nội lúc 4h30 sáng hôm sau.
- Phở vịt quay
- Bánh cuốn nước xương (61 Xuân Trường, Hợp Giang, TP Cao Bằng)
- Bánh áp chao (124 Hiến Giang, Hợp Giang, TP Cao Bằng)
- Thạch đen, thạch trắng.
- Đi lại: 1350K
- Homestay: 325K
- Vé vào cửa các điểm tham quan: 140K
- Ăn uống: 453K
=> Tổng 2268K
Nguồn: FB Phạm Hoàng Yến & FB Hà Mốc/group Check in Vietnam
Sắp đến Tết Tây rồi, đã đến lúc thưởng cho mình những ngày nghỉ thật thư thái sau một năm làm việc vất vả. Nếu bạn chưa chọn được nơi nghỉ dưỡng nào, hãy thử chọn Sapa, nơi sở hữu tham khảo top 4 homestay xinh xắn, dịu dàng, hòa nhã cùng thiên nhiên.
"Tuyệt tình cốc mới toanh" và rừng trúc "như trong phim kiếm hiệp" sau đây ở Cao Bằng có lẽ chưa có nhiều người biết đến và đang thu hút nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam.
Cùng khám phá xem triển lãm Van Gogh đầu tiên tại Việt Nam có gì khác so với mọi nơi từng tổ chức triển lãm này trên thế giới.
Trong tình hình dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp, du khách lựa chọn những xu hướng du lịch mới để đáp ứng nhu cầu vui chơi song vẫn đề cao tính an toàn
Một bạn trẻ đã chia sẻ kinh nghiệm về hành trình 3N2Đ chinh phục hai đỉnh núi cao nhất Lai Châu - Pu Ta Leng và Tả Liên Sơn thu hút nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam.
Chỉ cần cầm 2 triệu là bạn đã có thể du lịch Hồ Noong - nơi được mệnh danh đẹp tựa tiên cảnh khi sở hữu những khu rừng nguyên sinh rậm rạp cùng núi đá vôi nhuốm màu thời gian.
Đâu phải cứ nắng nóng là nhất định phải đi biển, mùa hè đi Cao Bằng cũng có cái thú riêng của nó! Tham khảo ngay 2 kiểu lịch trình, một dài ngày kết hợp đi Hà Giang và một ngắn hơn một chút từ thành viên Check in Vietnam để cân nhắc nhé!
Dù là đi biển hay lên núi thì để mở màn trọn vẹn mùa du lịch hè 2025, điều quan trọng là bạn chọn đúng nơi. Nếu đang cân nhắc chọn đi vùng cao, bạn có thể tham khảo lịch trình vi vu Cao Bằng 3N2Đ của bạn trẻ này.
Thông tin phát hiện loài hươu xạ quý hiếm tại Cao Bằng đang thu hút nhiều sự quan tâm của các tín đồ du lịch. Nhiều cư dân mạng chú ý đến vấn đề loài hươu này chỉ còn khoảng 50 cá thể và lo số lượng giảm sút nếu không được bảo tồn hiệu quả.
Hãy cùng tham khảo hành trình road trip tự túc Hà Nội - Cao Bằng 4N3Đ của một thành viên diễn đàn Check in Vietnam trong chuyến đi cực chill cùng gia đình nhỏ của mình.
Nhiệt độ trên đỉnh Phia Oắc xuống -3 độ C và nơi đây đã xuất hiện hiện tượng băng giá trên đỉnh núi.
Đồi cháy Ba Quáng, điểm du lịch hấp dẫn của xã Vinh Quý (Hạ Lang, Cao Bằng), thu hút khách du lịch với khung cảnh hoang sơ tuyệt đẹp, bãi cỏ trải dài và không gian vô cùng trong lành, thoáng mát.