Nếu lo chưa biết đi đâu dịp 30/4 - 1/5 tới cho hết những ngày nghỉ khá dài thì bạn có thể tham khảo lịch trình đi khắp Đà Lạt 6N5Đ với chi phí 5,9 triệu/người sau đây và bạn sẽ phải xin thêm ngày nghỉ.
Mới đây, FB Ngọc Linh (Hà Nội) đã có bài review vô cùng chi tiết về lịch trình đi khắp Đà Lạt 6N5Đ với chi phí 5,9 triệu/người thu hút nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam. Hãy cùng tham khảo các thông tin cơ bản về chuyến đi và lịch trình chi tiết từ bạn trẻ Hà thành này.



MỤC LỤC [Hiện]
- Hà Nội - Đà Lạt: Mình đặt vé máy bay 2tr874k khứ hồi của Vietnam Airlines.
- Sân bay mình book taxi 4 chỗ hãng Lado giá 155k/chiều.
- Di chuyển ở quanh thành phố: Mình thuê xe PG1 giá 150k/ngày, xe còn mới dễ đi như đi xe số vậy...
Hachi house (86 Tô Ngọc Vân, P.1), 350k/phòng đơn, home giá rẻ, anh chị chủ nhiệt tình.
- 12h30 - 14h: Bay Hà Nội - Đà Lạt, đi taxi từ sân bay về home tầm 40 phút.
- 15h30: Đi dốc Nhớ Hoài checkin rồi tụi mình ra Quảng trường Atiso dạo chơi xong lượn lờ đi ăn bánh tráng nướng.
- Tối mình ra chợ đêm Đà Lạt ăn dâu tây lắc, uống nước đậu, ngồi chơi tầm gần 22h về home nghỉ ngơi.

- 5h: Mình xuất phát đi suối Tía (chút kiếp nạn bắt đầu từ đây, bảo vệ không cho vào, mình đưa tiền cũng không nhận, nhưng mình lì đứng đó năn nỉ tầm 20 phút thì anh cũng cho vào). Đi bộ tầm 10 phút vào tới nơi thì mặt trời lên nên không kịp bắt trọn được cảnh sương sớm hơi tiếc một chút.
- 7h45: Về thành phố ăn sáng bánh căn hải sản (Ấp ánh sáng). Chắc do không hợp, mình ăn lần 2 rồi mà vẫn thấy bình thường. Xong về home nghỉ ngơi.
- 10h30: Mình đi đường Cô Giang, Cô Bắc đang có dàn hoa Hồng đẹp checkin, tiếc là biệt thự Cô Giang khoá cổng không được vào. Rồi qua dinh Tỉnh Trưởng (vé vào free), ở đây mát mẻ, thơ, nhiều góc sống ảo.
- 16h: Đi dốc Sương Nguyệt Ánh đu trend Đại Lý và chờ ngắm hoàng hôn luôn (ở đây siêu đông).
- 18h30: Về home nghỉ ngơi rồi đi ăn lẩu bò Ba Toa.

- 4h30: Xuất phát đi săn mây thì check maps “săn mây cầu đất Bình Minh”, mình chụp đồi chè ở trên nên free. Xuống quán thì góc đẹp hơn giá vé 120k/người, ngắm mây đẹp nhất là tua bin số 7-10-11.
- 8h30: Từ Cầu Đất về tiệm cà phê Tây Hồ, recommend đi buổi chiều hoặc sáng sớm chứ sáng mặt trời lên chụp không đẹp.
- Chiều 14h: Mình đi Cây cam ngọt, một tiệm cà phê an yên nơi sườn dốc, không gian yên ắng mình thật sự thích nơi đây, đồ uống khá ngon.
- 16h30: Ghé tiệm cà phê xóm Lèo săn hoàng hôn và ngắm Trại Mát về đêm.


- 5h: Xuất phát đi săn mây đồi Ngô Quyền, hôm đó không có mây với sương sớm nên mình quay chụp lẹ.
- 6h: Đi Đà Lạt Camp cách thành phố hơn 20 km, hai bên đường rừng thông đẹp lắm, mát nữa. Gần tới nơi tầm 1 km là đường đất (trời mưa chắc khó đi, còn hôm bọn mình đi nắng nên cũng không khó đi đâu nha). Vé vào 85k/người bao gồm 1 đồ uống, mình đi vào mùa hoa hướng dương với hoa cải đẹp mê, đúng hoa mình thích, mọi người nên đi sớm cho đỡ đông với chụp thì sẽ đẹp hơn.
- 10h: Đi ăn rồi về home nghỉ ngơi, chiều 15h30 qua dốc Nhà Bò, dốc Lê Đại Hành checkin.
- 16h15: Lại đi ngắm hoàng hôn Hồ Xuân Hương (bị nghiền hàng hôn ở đây, check maps “điểm chụp hoàng hôn đẹp ở Đà Lạt” nha).
- Tối mình đi ăn xong về phòng nghỉ ngơi luôn, nay di chuyển nhiều nên cũng khá mệt.



- 8h: Bạn mình về sớm nên ngày hôm nay mình đi chill một mình, ghé quán Đương sớm. Quán xinh, yên tĩnh, mình đọc sách tới 11h đi ăn về home ngủ trưa.
- 15h: Xách xe máy đi dốc Hùng Vương rồi về Hồ Xuân Hương lượn quanh hồ, rồi tìm một góc ngồi ngắm hoàng hôn.
- 18h: Đi ăn tối rồi ghé chợ Đà Lạt chơi, cuối tuần nên đông vui lắm!


- 7h30: Mình bắt taxi từ home ra sân bay. 9h30 lên máy bay và chào tạm biệt Đà Lạt.
Một vài quán mình đã ăn và thấy ổn:
- Tiệm cơm Hồi Nớ (55k/người): Lần 2 mình ăn ở đây ngon hợp khẩu vị mình lắm, menu món thay đổ theo ngày nha.
- Lẩu bò út Ba Toa (16/5 Nguyễn Thị Định): 2 người mình ăn hết tầm 300k ngon chất lượng nè.
- Bánh tránh nướng Cô Hiệp(337 hai bà trưng): Mình gọi mấy loại ăn thử cũng nhân khá đầy đủ, ngon, mọi người nhất định đến phải gọi thịt nướng nhé ngon xỉu.
- Mì Quảng (số 10 Ấp ánh sáng): Full topping ăn cũng OK lắm nha.
- Kem bơ Phụng (đường Nguyễn Văn Trỗi): Ngon, đang đi chơi mệt đả vài cốc luôn ấy.
- Bánh mì xíu mại bé Linh (37 Hoàng Diệu)
- Mì hủ tiếu Hoàng Hải (mình không nhớ rõ địa chỉ, ở đầu đường Bà Triệu): Quán này mình ăn 2 lần, ngon, hợp khẩu vị, nhất là hoành thánh sương.
- Quà mua về mình ghé mấy quầy trong chợ Đà Lạt mua luôn như dâu tây sấy, hồng treo gió, cây Atiso, măng tây…
5,9 triệu/người.

Nguồn: FB Ngọc Linh/group Check in Vietnam
Sau thời gian đóng cửa, tường vàng Đà Lạt đã trở lại cùng "người anh em" tủ đỏ nổi bần bật, dân "sống ảo" sao có thể bỏ qua.
Nhiều công trình với kiến trúc, concept kỳ quái khiến nhiều người nhận xét là đang phá vỡ cảnh quan tuyệt đẹp của Đà Lạt.
4 cây cầu treo siêu đẹp ở Việt Nam, check-in thì đẹp đó, nhưng mà không dành cho người yếu tim khi bước lên cầu.
Mới đây, bài đăng của cô bạn Quỳnh Thy trong một group: "Khi bạn bè đi Đà Lạt và nó bảo có chút quà "biểu tượng" dành cho mình…" khiến cư dân mạng phải cười "xỉu up xỉu down". Hóa ra đây là cái kết dành cho những ai thích đòi quà Đà Lạt...
Ai bảo mũm mĩm thì chụp ảnh không đẹp nào? Cứ nhìn cô bạn Uyên Nhi trong bộ ảnh "Đà Lạt mùa nào cũng đẹp" này thì biết: Chỉ cần tự tin mặc đẹp và lên Đà Lạt là có ngay ảnh đẹp này!
Kinh nghiệm 9 lần đi Huế được cô bạn tên Hạnh Hạnh chia sẻ vô cùng chi tiết khiến cộng đồng Check in Vietnam được phen "bão" like và thả tim cũng như truyền cảm hứng du lịch đi Huế đến bao bạn trẻ.
2 ngày cuối tuần nếu muốn đi chơi xa một chút, bắt trend một chút thì tham khảo ngay lịch trình 2N1Đ săn hoa dã quỳ Đà Lạt sau đây. Lịch trình được tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu, tập trung vào hai cung đường có nhiều hoa dã quỳ đẹp nhất.
Hãy cùng hòa vào cảm xúc đón mùa thu hương cốm với các bước làm món xôi cốm từ một cư dân mạng đang không ở Hà Nội, cũng không phải ở miền Bắc.
Một bạn trẻ Lâm Đồng đã giới thiệu món nấm trứng tự hái ở rừng thông quê nhà vô cùng độc đáo và cho biết "có hai loại nấm trứng phổ biến thường được người dân sử dụng làm thức ăn".
Ở khu vực bờ biển tiếp giáp với nhiều cồn cát lớn của tỉnh Lâm Đồng, các tín đồ du lịch đã khám phá ra một nơi check in mà họ gọi là đồi cát trắng Bình Thuận, vắng vẻ và không mất phí so với nơi nổi tiếng hơn gần đó là đồi cát Bàu Trắng.
Nếu lo chưa biết đi đâu dịp 30/4 - 1/5 tới cho hết những ngày nghỉ khá dài thì bạn có thể tham khảo lịch trình đi khắp Đà Lạt 6N5Đ với chi phí 5,9 triệu/người sau đây và bạn sẽ phải xin thêm ngày nghỉ.
Tham quan bên trong đoàn tàu La Reine chạy tuyến Đà Lạt - Trại Mát được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho ra mắt từ ngày 24-12.