Những ngày cuối tháng 12 - đầu tháng 1 là thời điểm mùa mai anh đào bắt đầu nở rộ tại Đà Lạt. Cả thành phố được phủ hồng sắc hoa, đẹp thơ mộng trong những ngày đông. Khác với mọi năm nhiều người lựa chọn rời xa khung cảnh xô bồ tại trung tâm thành phố, tìm đến những ngọn đồi ngoại ô để tìm bình yên dưới tán cây hoa mai anh đào bung sắc. Trong đó, vùng LangBiang - Mộng Đào Nguyên là một trong những địa điểm nối tiếng nhất khi được tạo hóa ban cho vẻ dẹp thơ mộng với rừng hoa xen giữa rừng thông.
Hoa mai anh đào ở đây được người K'Ho nhân giống và trồng khắp mọi nơi, có những cây "cội đào" đã nhiều năm tuổi, thân xù xì nhưng lá thì non tơ, bông tươi thắm, hoa nở sum suê.
MỤC LỤC [Hiện]
Khác biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt của thành phố, ở Mộng Đào Nguyên chỉ có tiếng suối chảy róc rách hay tiếng chim hót êm dịu. Giữa không gian thơ mộng đó là những ngôi nhà gỗ chênh vênh trên những ngọn đồi, sườn núi.. Điểm tô trong bức tranh phong cảnh đó là màu sắc của những cánh hoa mai anh đào nở rộ trong tia nắng ấm áp.
Khung cảnh thực sự là món quà của tạo hóa, nổi bật trên nền trời xanh là màu hồng phớt của mai anh đào khiến bạn quên đi mọi muộn phiền, lo toan trong cuộc sống. Những cây mai anh đào ở Đà Lạt rực rỡ là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho các nhiếp ảnh gia thỏa sức sáng tạo.
Có lẽ vì thế mà du khách tìm đến đây không chỉ để ngắm mai anh đào nở mà còn xem đây là cách để tìm lại bình yên trong cuộc sống.
Mộng Đào Nguyên Đà Lạt cách trung tâm khoảng chừng 30km, nằm sát chân núi Langbiang, thuộc địa phận huyện Lạc Dương. Đoạn đường di chuyển đến đây khá khó khăn, có nhiều đoạn dốc đá, nhiều sỏi khiến mọi người phải nhăn mặt vì đường đi quá xấu và khó đi. Nếu tay lái bạn không cứng thì rất dễ ngã nên bạn hãy kiếm một xế để vượt qua chặng đường đi một cách an toàn nhé.
Từ trung tâm thành phố Đà Lạt, di chuyển theo hướng đi Lạc Dương. Khi đến vòng xoáy Langbiang, bạn rẽ trái vào đường 19/5 và tiếp tục ven theo đường mòn này khoảng chừng 5km nữa. Khi thấy biển hiệu K’long Ngơ A, bạn rẽ phải và tiếp tục di chuyển thẳng theo lối mòn hướng lên núi. Đây là đoạn đường nguy hiểm nhất của chặng đường di chuyển Chỉ cần chạy khoảng chừng 3km nữa thôi là Mộng Đào Đào Nguyên sẽ xuất hiện trước mắt với những hàng cây mai anh đào nở rộ cực kỳ đẹp.
Thay vì xe máy như thường lệ, bạn có thể lựa chọn di chuyển khác khá thú vị - đó là di chuyển bằng xe jeep. Giá thuê xe là 100k/người/lượt. Chắc hẳn phương tiện này sẽ làm bạn an tâm vượt qua đoạn đường xấu, gồ ghề nữa đấy, thỏa thích tận hưởng khung cảnh thơ mộng nơi đây.
Xe jeep - phương tiện thú vị thay thế cho xe máy để đến Mộng Đào Nguyên
Để có hình đẹp, các bạn nê đi thật sớm để có mặt trước 9h sáng chụp ánh nắng nhẹ và nghiêng hoặc là đi vào buổi chiều. Nếu đi vào buổi trưa sẽ khá mệt, lại nắng gắt khó chụp. Năm nay nên tranh thủ đi vào tuần đầu tiên của tháng 1, lúc này hoa đẹp chưa tàn, sau thời gian hoa trong rừng bắt đầu tàn, các bạn nên chụp trong thành phố.
Du khách lưu giữ lại những bức ảnh đẹp tại Mộng Đào Nguyên
Việt Nam đâu chỉ có 4 mùa xuân hạ thu đông mà còn có 8 mùa thật đặc biệt mà tuổi trẻ, ai cũng muốn đi bằng hết: mùa săn mây, mùa bình minh, các mùa hoa, mùa nước nổi,.... Bạn đã check-in được mấy mùa rồi?
Mấy ngày nay, quán cơm tấm mới mở của bộ 3 Độ Mixi, PewPew và Xemesis mới mở ở Đà Lạt “làm mưa, làm gió”, đông đảo khách hàng đến xếp hàng dài, đến cả chủ quán cũng phải vào phục vụ.
Những ngày cuối cùng của tháng 10 đến đầu tháng 12, là thời điểm dành cho những bạn mê hoa Dã Quỳ ghé thăm Đà lạt nơi mà những bụi họa đã nở vàng bên đường.
Không sợ Đà Lạt hết cảnh đẹp check in, chỉ sợ không dắt theo đứa bạn chụp ảnh có tâm thôi. Note ngay 7 điểm du lịch hot nhất Đà Lạt năm 2021 để ghé thăm và làm bộ ảnh đẹp “để đời” nhé!
Đà Lạt không chỉ có những mùa hoa đẹp nao lòng, mùa mây huyền ảo,... mà còn có máy trà cổ Đà Lạt gần 100 tuổi - tọa độ lâu đời nơi phố núi mang vẻ đẹp hoài niệm.
Đây có lẽ sẽ là những bức ảnh chạm đến trái tim đang chật chội của bạn và khiến bạn muốn gắn bó với người bạn thân của mình khi già đi.
Nếu bạn đang có ý định check in mùa thu Hà Nội, nhất là muốn hòa mình vào không khí hào hùng của những ngày lịch sử sắp tới thì thông tin cấm đường tại Hà Nội phục vụ Đại lễ A80 từ ngày 21/8 đến Quốc khánh 2/9 là điều cần phải note lại.
Ngoại thành Hà Nội có khá nhiều những công trình cũ nát nhuốm màu hoài cổ, dường như sắp được phá bỏ để thay thế vào là những công trình mới xứng tầm cho thời kỳ phát triển mới. Tuy nhiên, nhiều góc cũ vẫn khiến netizen thích thú hoài niệm.
Hà Nội đã cận kề mùa thu nhưng cái oi bức mùa hè vẫn chưa đi qua và nếu đi dạo ở trung tâm thủ đồ thì trà chanh phố cổ giải nhiệt mùa nắng nóng vẫn luôn là một trong những lựa chọn không thể thiếu.
Hãy cùng chiêm ngưỡng một số loạt ảnh trong số những hình ảnh đẹp nhất của Ngày hội vì Thủ đô bình yên do các thành viên cộng đồng Check in Vietnam ghi lại vào sáng ngày 10/8, khi sự kiện diễn ra tại khu vực Bờ Hồ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Chưa đầy 1 tháng nữa là "concert quốc gia" thứ hai trong năm chính thức diễn ra, không khí chuẩn bị cho Đại lễ A80 tại Hà Nội đang trở nên khẩn trương, sôi động hơn bao giờ hết và được nhiều ống kính ghi lại từ cận cảnh tới toàn cảnh.
Khi nói đến những món ăn dân dã nhiều người thích thì trước tiên phải kể đến những món ăn kèm với cơm. Hãy cùng tham khảo cách làm thịt chưng mắm tép, một trong những món ăn giản dị mà được yêu thích như thế.