Nơi này ở Tây Nguyên khiến bạn ngỡ như đứng trước cảnh “biển trên núi”, khi lên ảnh thì khiến ai cũng lầm tưởng đây là khu rừng nào đó ở nước ngoài, cực kỳ độc đáo.
Việt Nam nước ta sở hữu vô vàn cảnh quan tự nhiên độc đáo, trải dài khắp các vùng miền. Ngoài những địa danh vốn đã nổi tiếng thì mảnh đất hình chữ S này vẫn tồn tại những khu vực hoang sơ. Điển hình như mới đây, những hình ảnh “bơi trên núi” ở Việt Nam với khung cảnh đẹp như tranh vẽ khiến ai cũng trầm trồ. Liệu khi nhìn những hình ảnh này, bạn có đoán ra đây là nơi nào không? Chắc hẳn sẽ phải mất một lúc lâu, bởi không ít người khi xem thước phim trên còn lầm tưởng đây là địa điểm nào đó ở nước ngoài.


Quả thực với đa số mọi người nơi này vẫn còn khá mới mẻ bởi nó hầu như chỉ mới được dân phượt biết đến. Khu vực này tọa lạc ở dòng sông chảy vào hồ thủy điện Đồng Nai 4, nơi đây sở hữu rất nhiều con thác hùng vĩ. Nhắc đến thác nước ở Đồng Nai có thể bạn đã nghe qua tiếng tăm của thác đá Granite, thác Liêng Nung (Diệu Thanh), thác Ba Tầng… thế nhưng con thác trong đoạn video này lại chẳng mấy ai biết tên gọi của nó. Một số hướng dẫn viên du lịch và người dân địa phương thì gọi là Thác Vôi, ngọn thác ẩn mình sâu trong rừng tại khu vực tiếp giáp giữa hai tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng (Vườn quốc gia Tà Đùng thuộc tỉnh Đắk Nông).


Người ta cũng ví đây như là một “vịnh Hạ Long” thu nhỏ của núi rừng Tây Nguyên với khung cảnh ấn tượng, dòng nước trắng xóa đổ xuống từ độ cao ấn tượng, tạo nên một khung cảnh ngoạn mục. Ngay dưới chân thác là mặt nước xanh trong như ngọc, trên mặt hồ còn có bãi cát không khác gì bãi biển khiến cho khung cảnh nơi này càng trở nên mê ảo. Tại đây, khách du lịch có thể trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như đi thuyền trên hồ, cắm trại, bơi lội...


Để di chuyển đến thác Vôi các du khách sẽ di chuyển 10km bằng đường bộ từ khu du lịch Tà Đùng đến bến thuyền, sau đó tiếp tục di chuyển bằng cano đi 20km bằng đường thủy mới đến được thác Vôi. Hiện tại địa điểm này vẫn chưa được đẩy mạnh để khai thác du lịch, vậy nên số lượng khách đến tham quan mỗi ngày còn hạn chế bên cạnh đó do phải di chuyển bằng cano thế nên chi phí cho hành trình khám phá thác Vôi sẽ khá cao.
NGUỒN: Tổng hợp
Vườn quốc gia Pù Mát là nơi khá xa để đi, nhưng hãy xem có gì đáng để khám phá điểm đến tuyệt vời nhất phía Tây xứ Nghệ này nhé!
Đồi hoa rực rỡ ở xóm Mừng (Cao Phong, Hòa Bình) đã gây sốt MXH mấy ngày qua. Với những tín đồ du lịch và phượt, đặc biệt là những ai yêu hoa lá, cỏ cây thì hẳn đồi hoa Suối Giàng đẹp lung linh này ở Yên Bái sẽ là điểm đến tiếp theo.
Bên cạnh những chuyến đi chil chill thì bạn có thể bắt đầu năm mới với những trải nghiệm mạo hiểm như đu zipline, nhảy bungee,... đảm bảo ai cũng phải ngước nhìn
Một thành viên Check in Vietnam đã thu hút nhiều sự chú ý với loạt ảnh có những góc chụp mộc mạc tại chùa Minh Thành. Với khẳng định "Pleiku mùa này đẹp lắm", hãy xem nơi đây có gì mà đẹp đến thế.
Tháng 3, Hà Nội ngỡ như mùa thu đã đến khi những hàng lộc vừng, hàng cây bàng chẳng hẹn mà thay màu lá, khiến đường phố đẹp bâng khuâng đến lạ kỳ.
Chàng trai người Việt Mai Hoàng Đạt đã chia sẻ về hành trình 21 ngày khám phá Bắc Âu, đặt chân tới "những vùng đất hạnh phúc" là Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Iceland.
Nơi này ở Tây Nguyên khiến bạn ngỡ như đứng trước cảnh “biển trên núi”, khi lên ảnh thì khiến ai cũng lầm tưởng đây là khu rừng nào đó ở nước ngoài, cực kỳ độc đáo.
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông sẽ được quảng bá trong hội nghị quốc tế về hang động núi lửa ISV lần thứ 20.
Tuy là hồ nước, nhưng hồ Tà Đùng lại có đến 36 hòn đảo lớn nhỏ kỳ vỹ chẳng khác gì một vùng vịnh thu nhỏ giữa lòng Tây Nguyên.
Trong những ngày giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, một trường tiểu học ở tỉnh Kon Tum đã "nhanh trí" mượn nhà rông để làm thành lớp học cho các em học sinh.
Hàng loạt sự việc cho thấy trưởng nhóm “mai tang 0 đồng” không đáng tin tưởng nhất là trong lời nói
Câu chuyện về cậu bé Khuy Ních (dân tộc M'Nông) đi học bằng 2 tay khiến nhiều người không khỏi xúc động. Mới đây, điều kỳ diệu đã tới, em được mọi người giúp đỡ để có "đôi chân mới" đến trường.