Home Quẩy Ước mơ tuổi xế chiều: Người mẹ 52 tuổi và hành trình ba lần xuyên Việt bằng xe máy

Ước mơ tuổi xế chiều: Người mẹ 52 tuổi và hành trình ba lần xuyên Việt bằng xe máy


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Thong dong trên con xe số Future, người phụ nữ U60 này đã có ba chuyến đi từ Nam ra Bắc cùng những trải nghiệm hiếm người có được.

Nếu bạn cho rằng 50, 60 tuổi là lúc nghỉ hưu, ở nhà vui cùng con cháu thì thời nay nhiều người đã chứng minh điều khác biệt. Đó là những câu chuyện du lịch của những người mẹ, người cha U50, 60. 

Cô Lê Ngọc Oanh (52 tuổi) là người mẹ của gia đình hai con, sau khi con đã trưởng thành, cô đã thực hiện ước nguyện thời trẻ của bản thân với những chuyến xuyên Việt bằng xe máy. Với cô, việc đi xuyên Nam - Bắc mới là tận hưởng cuộc sống chứ không phải nghỉ dưỡng ở nhà.

Người mẹ 52 tuổi và hành trình ba lần xuyên Việt bằng xe máy

Cô Lê Ngọc Oanh - nữ phượt thủ U60 với 3 lần xuyên Việt

MỤC LỤC [Hiện]

Lần đầu tiên xuyên Việt năm 2016, cô Oanh đi cùng người bạn thân. Buộc chặt túi hành lý với vỏn vẹn vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân lên chiếc xe số Future thường dùng đi làm, đôi bạn 52 tuổi bắt đầu chuyến đi phượt từng hứa hẹn thời trẻ. Cô cho biết, ban đầu hai con cô có lo lắng nhưng vẫn ủng hộ mẹ thực hiện đam mê, bởi cô là một tay lái cứng, thường lái xe máy đến các địa điểm gần như TP Vũng Tàu, Cần Giờ… vào mỗi thứ 7, chủ nhật. Chuyến đi này người mẹ U60 chọn cung đường ven biển đi dọc Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Phú Yên, Đà Nẵng, Hà Tĩnh tới Hà Nội rồi trở vào TP. HCM. Chuyến đi kéo dài hơn 20 ngày hoàn thành mục tiêu thăm hầu hết các vùng biển, đảo trên mảnh đất chữ S.

Người mẹ 52 tuổi và hành trình ba lần xuyên Việt bằng xe máy

Cô Oanh check in tại con đèo Hải Vân

Người mẹ 52 tuổi và hành trình ba lần xuyên Việt bằng xe máy

Bãi biển Cà Ná, Ninh Thuận

Năm 2017, cô tiếp tục chuyến xuyên Việt lần thứ hai trong gần một tháng. Cô chạy dọc quốc lộ 1 thẳng tới Hà Nội và đi Đông Tây Bắc, qua hầu hết các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam như Nha Trang, Đà Lạt, Quy Nhơn, hang động Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình), đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Đà Nẵng, Huế, Nghệ An... Đây cũng là chuyến đi dài và đáng nhớ nhất với phượt thủ U60.

Người mẹ 52 tuổi và hành trình ba lần xuyên Việt bằng xe máy

Đón bình minh tại cổng Tò Vò, đảo Lý Sơn

Người mẹ 52 tuổi và hành trình ba lần xuyên Việt bằng xe máy

Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

Lần xuyên Việt thứ ba năm 2018, cô tiếp tục ra Bắc vào Nam qua cung đường Tây Nguyên và đường mòn Hồ Chí Minh tới Móng Cái (Quảng Ninh).

“Càng đi tôi càng thấy đất nước mình có đa dạng cảnh từ núi non, biển đảo, thành phố sầm uất đến những danh lam thắng cảnh đẹp, những di tích lịch sử hào hùng. Giờ đây khi đã lớn tuổi, tôi mong muốn được tận hưởng cuộc sống, khám phá vẻ đẹp đất nước nhiều nhất khi còn có thể", cô Oanh chia sẻ về lý do ba lần đi xuyên Việt và cho biết sẽ tiếp tục hành trình sau khi hết dịch.

Hà Giang là điểm đến yêu thích nhất của phượt thủ 52 tuổi, vì theo cô nơi đây còn nguyên vẻ đẹp hoang sơ từ núi rừng đến cuộc sống của người dân địa phương. Đặc biệt khi đi trên con đường Hạnh Phúc với khung cảnh một bên là núi, một bên là vực, cô cảm thấy biết ơn sự vất vả, hy sinh của hàng nghìn dân công, thanh niên xung phong đã dựng xây nên con đường này.

Người mẹ 52 tuổi và hành trình ba lần xuyên Việt bằng xe máy

Hà Giang là điểm đến mà cô Oanh yêu thích nhất

Có lần khi cô đang trên đường đến Sa Pa thì trời mưa lớn, khu vực phía trước xảy ra sạt lở nguy hiểm nhưng may mắn là cô không gặp thiệt hại gì. Còn hầu hết các cung đường cô Oanh đi qua, trừ khu vực núi đồi thì đều rộng, đẹp, dễ đi. Cô cũng cảm thấy may mắn khi chiếc xe Future cũ chưa từng gặp sự cố trên đường. 

Người mẹ 52 tuổi và hành trình ba lần xuyên Việt bằng xe máy

Chuyến đi Sapa đáng nhớ

Cô Oanh cho biết trước mỗi chuyến đi nên lên kế hoạch chi tiết các điểm đến và xem dự báo thời tiết, nếu có mưa lớn, giông bão thì tránh di chuyển vì dễ gặp nguy hiểm. Với sức khỏe ở tuổi U60, cô cũng cho rằng mỗi ngày chỉ nên di chuyển khoảng 200km kết hợp tham quan, khi mệt có thể dừng chân tại các quán cà phê, quán nước nghỉ ngơi. Ngoài ra, hành trang mà nữ phượt thủ luôn mang theo bên mình là vitamin, một ít đồ ăn liền, đồ uống và hoa quả mua trên đường để nạp năng lượng khi cần.

Người mẹ 52 tuổi và hành trình ba lần xuyên Việt bằng xe máy

Cực đông trên đất liền tại Phú Yên

Bên cạnh đó, với phụ nữ hoặc người lớn tuổi nên có một người bạn đồng hành, luân phiên đổi lái và tiện chia sẻ chi phí. Trong các chuyến đi, cô ưu tiên lưu trú tại các khách sạn bình dân, homestay nhằm tiết kiệm chi phí. Các món ăn trong hành trình hầu hết đều là đặc sản địa phương không quá đắt đỏ. Trung bình trong ba chuyến đi, cô chi tiêu khoảng 20 - 30 triệu đồng cho 2 người.

Người mẹ 52 tuổi và hành trình ba lần xuyên Việt bằng xe máy

Không chỉ khám phá trong nước, cô Oanh cũng từng đến các nước Châu Âu thăm thú

Sau mỗi chuyến đi cô đều chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện lên mạng cũng là để cập nhật tình hình cho gia đình, bạn bè biết. Những chuyến đi ở độ tuổi 52 của cô đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ và cả những người ở độ tuổi xế chiều chưa kịp thực hiện ước mơ xê dịch. "Các bạn trẻ  hãy sống cho hiện tại và cố gắng tận hưởng những gì đang có, đặc biệt khi tuổi còn trẻ và còn nhiều sức khỏe", cô chia sẻ.

Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé! 

Nguồn: Facebook nhân vật

Nằm nhà ngắm hội mỹ nhân Vbiz khoe ảnh đi chơi mà phát thèm, biển xanh nắng vàng, bikini chói lọi

Mùa hè mà, vẫn cứ là không thể thiếu những chuyến đi, bikini và những màn đọ dáng siêu nóng bỏng.

Khám phá ngôi làng độc lạ tại Hà Giang với những mái nhà cổ kính rêu xanh

Một ngôi làng tại Việt Nam như bước ra trong truyện cổ tích với những mái nhà phủ rêu như trong phim bước ra ngoài đời thật lại ở ngay vùng đất gây thương nhớ.

60 giờ khám phá một trong những hang động lớn nhất thế giới, liệu có đáng?

Bạn thích thám hiểm nhưng ở những nơi càng nguy hiểm càng kích thích, hãy đến Tú Làn, Quảng Bình nhé

Truyền tai đi gấp: Cung đường đèo 14 tầng hùng vĩ bậc nhất vùng Đông Bắc ở Cao Bằng

Dài khoảng 2,5 km, cung đường qua Mẻ Pja là một con đèo quanh co khúc khuỷu nhất khu vực Đông Bắc. Với 14 tầng hai bên là núi cao trùng trùng điệp điệp, Mẻ Pja đẹp hùng vĩ mà nên thơ vô cùng.

Khám phá vẻ đẹp của 6 vườn quốc gia tại khu vực Tây Nguyên

Có lẽ chỉ có những phượt thủ thứ thiệt mới có khả năng khám phá vẻ đẹp của 6 vườn quốc gia tại khu vực Tây Nguyên trong cùng một chuyến đi với một hành trình tương đối dài ngày.

Hội bạn thân 6 người rủ nhau nghỉ việc, về quê thuê nhà 1000m2, “mình nuôi cá và trồng thêm rau”

Bỏ công việc lương cao, hội bạn thân này đã quyết định về quê sống cùng nhau để tận hưởng cuộc sống yên bình và được là chính mình.

Hết dịch đi đâu: Phá đảo đảo Thạnh An trong 2N1Đ đúng nghĩa chạy trốn khỏi thành phố xô bồ đi tìm chốn bình yên

Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.

Xem xong bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai này chỉ muốn đi ngay Dinh Độc Lập khi Sài Gòn khỏe lại

Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.

Bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng - bánh tráng kiểu mới chấm với topping trứng lòng đào cực lạ miệng ở Sài Gòn

Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng

Giới trẻ giờ lạ lắm, cafe càng tối giản, càng một màu, huyền bí lại càng “mê như điếu đổ”

Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây

Rang Rang Coffee lại gây sốt cộng đồng giới trẻ Sài Thành khi mở thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng

Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.

Quán cafe hot rần rần tại TP.HCM: Menu lên đến 300k, liệu có đáng?

Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.

2
2
2
2
3