Home Quẩy Cặp đôi biến ô tô thành nhà di động “camping” khắp nơi chỉ với 20 triệu đồng, chuyến đi bắt đầu từ một chữ “ước”

Cặp đôi biến ô tô thành nhà di động “camping” khắp nơi chỉ với 20 triệu đồng, chuyến đi bắt đầu từ một chữ “ước”


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Chỉ trong 10 ngày, 20 triệu đồng, cặp đôi này đã có thể cùng nhau thực hiện được giấc mơ “cuồng chân” với ngôi nhà trong mơ, ai cũng ao ước.

Trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn, nhiều người đã không thực hiện được ước mơ du lịch, đặc biệt là khi trào lưu camping đang nở rộ. Vì vậy, ý tưởng về một “ngôi nhà di động” của cặp đôi này đang thu hút được nhiều sự chú ý.

Được biết, “ngôi nhà di động” trong câu chuyện dưới đây thuộc về anh Khắc Tưởng (TP.HCM) và chị Huỳnh Như (TP.HCM). Theo chị Như tâm sự, khoảng tháng 8/2020, chị có chia sẻ hình ảnh chiếc xe camping car (xe cắm trại) với một chữ “ước”, thế mà bất ngờ sao khi chỉ 10 ngày sau, bạn trai chị đã biến ước mơ ấy thành sự thật luôn.

Khi qua tuổi trẻ rồi, cặp đôi này vẫn cùng nhau bắt đầu ước mơ du lịch đó đây

Anh Khắc Tưởng cũng chia sẻ rằng đây cũng là điều anh ấp ủ từ hồi trẻ: “Mình cũng thích loại hình motorhome khá lâu rồi nhưng chưa có điều kiện thực hiện. Đến khi bạn gái nói ra ước mơ về chiếc xe này thì mình mới có động lực lớn để làm.

MỤC LỤC [Hiện]

Chiếc xe camping này được anh chị đặt với cái tên là "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" - một bộ phim truyền hình Mỹ nói về một gia đình sống ở nơi thảo nguyên xanh mướt dù không giàu có nhưng có cuộc sống nhiều người mơ ước".

"Đợt đó thời gian thi công cũng khá nhanh, chỉ khoảng 1-2 ngày thôi nhưng ý tưởng và thiết kế thì mất rất nhiều thời gian. Mình cần làm thế nào cho đơn giản nhất vì như thế sẽ vừa đẹp vừa sang. Thêm nữa, khi di chuyển thì phải set up thế nào cho đồ đạc bên trong không rớt xuống, không tạo ra tiếng ồn mới được. Và điều khó nhất chính là mạng lưới điện nước cho xe", anh Tưởng cho biết thêm.

Chiếc xe nhỏ nhắn nhưng vẫn đủ tiện nghi

Anh Tưởng áp dụng nguyên lý đa công năng cho diện tích nhỏ, hướng tới sự đơn giản, cố gắng không can thiệp vào kết cấu xe hay hàn thêm những đồ cố định. Ban ngày đó là phòng khách, phòng uống trà, phòng ăn, đêm có thể trải nệm ra thành phòng ngủ. Các vật dụng cần thiết được giấu dưới các tấm lợp gỗ trong các bức vách hay dưới sàn. Khi dừng xe, khi ngủ, anh luôn kéo kính 4 cánh cửa kính xe xuống, để hở 3 cm, trong xe có gắn quạt đối lưu không khí nên không khí luôn tràn ngập căn phòng. 

Biết người yêu thích rượu vang nên anh Tưởng còn chuẩn bị hẳn một giá

Có thể nói, tới nay xe ô tô của cặp đôi này đã có đầy đủ các chức năng thiết kế cắm trại như bàn để ngồi cafe, nấu ăn, sinh hoạt, phòng ngủ,... Khi đang chạy trên đường, nếu thấy mệt, chỉ cần tấp vào lề đường là đã có thể nghỉ ngơi, nên việc lái xe đường dài, đi du lịch trở nên rất nhẹ nhàng và thoải mái. Khi đến những khu đông dân cư như Đà Lạt hay đi xuyên Việt thì có thể đậu trong bãi giữ xe, vệ đường, bờ hồ, hạ trại và nghỉ ngơi cũng rất thú vị.

Đi du lịch vẫn có cơm nhà ăn là đây

Và cả những ly cà phê tự pha

Tuy đầu tư tỉ mẩn thế nhưng tổng chi phí cải tạo xe cũng không quá 20 triệu đồng, trong đó tấm nệm ngủ là món đắt nhất, có giá 5,5 triệu. Với những bạn cũng muốn làm một chiếc motorhome như cặp đôi này thì cần lưu ý, để cải tạo xe đúng luật cần xin phép các cơ quan chức năng như Cục đăng kiểm, Sở Giao thông Vận tải, nếu không có thể bị xử phạt theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Chuyến đi đầu tiên của anh Tưởng - chị Như trên “ngôi nhà di động” này bắt đầu vào ngày 22/08/2020. Từ đó, cặp đôi thực hiện kế hoạch đi du lịch vào mỗi cuối tuần và các dịp nghỉ lễ. Ban đầu là chuỗi 10 ngày tới các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ. Chuyến đi thứ hai kéo dài 7 ngày, xe được gửi theo đường hàng không tới sân bay Nội Bài, cặp đôi lái xe khắp các tỉnh Đông và Tây Bắc rồi chạy ngược về TP HCM. Các điểm đến hầu như đều là những nơi vắng vẻ, gần thiên nhiên như rừng Đà Lạt, hồ Dầu Tiếng (Bình Dương)...

Căn nhà có view mỗi ngày mỗi khác

Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trở lại, hàng quán đều đóng cửa, thì cặp đôi vẫn có thể tới nơi không người, tự nấu ăn và nghỉ trên xe. Mỗi sáng thức dậy lại cùng nhau ngắm nhìn những bãi cỏ xanh mướt mắt, lắng nghe tiếng rì rào của lá hay những đêm ngắm bầu trời sao rực rỡ nghe bên tai lời thì thầm sóng biển.

Những chuyến đi cực "chill" của cặp đôi

Chị Như chia sẻ kỷ niệm chị nhớ nhất là một lần đi đến hồ Ba Bể (Bắc Kạn), trời tối mà xe bị lún xuống đoạn bùn lầy, hai người phải vật vã ủn xe đến khuya mới thoát ra được. Một lần khác gặp con suối nước chảy rất mạnh, anh Tưởng phải bê từng cục đá quăng xuống suối để xe qua. Khi qua được thì trời cũng tối đen, gần đó lại không có nhà dân, chẳng biết phía trước là gì nên hai người đánh liều chạy xe trong vô định.

"Cũng nhờ những chuyến đi có khó khăn nhưng đầy hạnh phúc đó nên chúng mình càng gắn bó, hiểu nhau hơn", chị Như bày tỏ.

Anh Tưởng cũng tâm sự, anh và bạn gái đều là những người đã từng mất mát nhiều, nên cả hai luôn trân trọng hiện tại. Với anh, có được một người bạn đồng hành như chị Như trong cuộc sống là điều quý giá nhất.

Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé! 

Nguồn: Facebook Pham Khac Tuong


60 giờ khám phá một trong những hang động lớn nhất thế giới, liệu có đáng?

Bạn thích thám hiểm nhưng ở những nơi càng nguy hiểm càng kích thích, hãy đến Tú Làn, Quảng Bình nhé

Đến với Du Già để trải nghiệm những cung đường hùng vĩ và thả hồn trên cao nguyên đá hoang sơ

Hà Giang đã có rất nhiều địa điểm du lịch và phượt độc đáo, đặc sắc nhưng đi sâu tìm hiểu ta sẽ thấy còn nhiều lắm những điều mới lạ. Và hãy đến với Du Già, điểm đến đang hot, để chứng thực điều này nhé!

Hóa ra Mẫu Sơn chưa phải là nơi cao nhất Lạng Sơn, núi Cha mới là "Everest xứ Lạng" và là cung đường trekking mới nổi ở Đông Bắc

Cứ nhắc đến mảnh đất Lạng Sơn là ai cũng nghĩ ngay đến Mẫu Sơn, nhiều còn tưởng đỉnh Mẫu Sơn là nơi cao nhất xứ Lạng nhưng kỳ thực núi Cha mới là "Everest xứ Lạng". Cũng dễ hiểu bởi đây chỉ là cung đường trekking mới nổi ở Đông Bắc mà thôi!

Những kinh nghiệm đi phượt vào mùa hè: Lên núi cho mát!

Mùa hè là mùa nắng gắt và cũng là mùa mưa giông nên có lẽ không quá nhiều phượt thủ chọn mùa này để vi vu. Hãy thử tham khảo kinh nghiệm đi phượt vào mùa hè trên một số blog.

Dốc Chín Khoanh - Địa điểm yêu thích của các tín đồ ưa mạo hiểm với các con đèo cheo leo

Dốc Chín Khoanh đích thị là vùng đồi núi đẹp nhất nhì Việt Nam, nhiều du khách phải trầm trồ rằng khung cảnh khi nhìn xuống chẳng khác nào một "Thuỵ Sĩ thu nhỏ".

Cầm 15 triệu, cô gái độc hành xuyên Việt một tháng giữa đại dịch Covid-19

Là một người mê xê dịch, Hoa đã có chuyến đi xuyên Việt độc hành trong lúc đại dịch. Với cô, hành trình khám phá các tỉnh thành khắp cả nước giữa đại dịch để lại nhiều cảm xúc trọn vẹn.

Hết dịch đi đâu: Phá đảo đảo Thạnh An trong 2N1Đ đúng nghĩa chạy trốn khỏi thành phố xô bồ đi tìm chốn bình yên

Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.

Xem xong bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai này chỉ muốn đi ngay Dinh Độc Lập khi Sài Gòn khỏe lại

Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.

Bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng - bánh tráng kiểu mới chấm với topping trứng lòng đào cực lạ miệng ở Sài Gòn

Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng

Giới trẻ giờ lạ lắm, cafe càng tối giản, càng một màu, huyền bí lại càng “mê như điếu đổ”

Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây

Rang Rang Coffee lại gây sốt cộng đồng giới trẻ Sài Thành khi mở thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng

Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.

Quán cafe hot rần rần tại TP.HCM: Menu lên đến 300k, liệu có đáng?

Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.

2
2
2
2
3