Hà Giang đã có rất nhiều địa điểm du lịch và phượt độc đáo, đặc sắc nhưng đi sâu tìm hiểu ta sẽ thấy còn nhiều lắm những điều mới lạ. Và hãy đến với Du Già, điểm đến đang hot, để chứng thực điều này nhé!
MỤC LỤC [Hiện]
Du Già là tên một xã của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, cách trung tâm thành phố Hà Giang hơn 70 km theo đường QL 34 và DT176 và nếu đi QL4C đến Mậu Duệ và rẽ vào DT181 thì cách thành phố Hà Giang hơn 110 km. Cao nguyên đá Đồng Văn của Hà Giang trải dài trên 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc và riêng ở huyện Yên Minh thì có những rừng thông xanh bạt ngàn thẳng tắp qua 3 xã Bạch Đích, Lao Và Chải, Na Khê được ví như một Đà Lạt thu nhỏ, còn xã Du Già có những bản làng trù phú, thanh bình với phong cảnh thiên nhiên hoang sơ.
Khúc cua chữ M trên cung đường từ Mèo Vạc về Du Già (Yên Minh). (Ảnh: HGTV)
Trên cung đường này, 26 km đoạn Mèo Vạc - Sủng Trái khá gian nan. (Ảnh: VnExpress)
Hàng trình đến Du Già sẽ đi qua nhiều cung đường hiểm trở, nhiều ngọn núi sừng sững, trùng điệp, quanh co, uốn lượn, dốc nối dốc thách thức bất kỳ tay lái nào nhưng bù lại chính là phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ tựa chốn bồng lai tiên cảnh giữa cao nguyên đá Hà Giang. Cung đường đi từ Đồng Văn qua Yên Minh, Mậu Duệ về đến Du Già khoảng 90 km, có những mảng hoa gạo mùa trổ bông rực rỡ nếu bạn đi vào khoảng tháng 3 âm lịch. Cùng với đó là những mảng ngô màu mỡ xanh rì xen lẫn những mỏm đá tai mèo rải rác.
Du khách có thể bắt đầu hành trình từ sáng sớm, khi mây mù che kín những ngọn núi, khi tiếng gà còn gáy gọi mặt trời lên. Du Già mùa nào cũng đẹp, mỗi mùa cho một mảng màu khác nhau và thời điểm lý tưởng nhất đến Du Già là mùa hè, khi những mảng màu xanh non mỡ màng của nương ngô quyện trong không khí trong mát lành của dòng sông Du Già uốn quanh bản làng.
Bình yêu Du Già. (Ảnh: VnExpress)
Để đến được Du Già thì bắt buộc du khách phải đi xe máy như những phượt thủ chính hiệu vì nơi đây hiện chưa có xe buýt hay xe khách vào đến tận nơi. Trong 2 tuyến đường kể trên, mỗi cung đường có một khung cảnh thú vị riêng. Tuyến đi vào QL34 hướng Bắc Mê - Cao Bằng thì khá xấu, nhất là đoạn từ QL34 rẽ vào Du Già theo lối DT176 bởi đường nát tươm do những xe chở hàng chạy dầm dầm đêm ngày. Cung đường còn lại tuy xa hơn gần 40 km nhưng đổi lại bạn sẽ đi qua những bản làng xinh đẹp và bình yên với những ngọn đồi, sườn núi nên thơ.
Xã Du Già có những lợi thế về tự nhiên như núi rừng và những thác nước trắng xóa, những con suối trong veo ăm ắp cá, những ruộng bậc thang kỳ vĩ cùng những bản làng nhỏ xinh đẹp với cộng đồng người Tày sinh trong những nếp nhà sàn truyền thống. Nơi đây đã có kết nối của internet và phát triển được dịch vụ lưu trú homestay phục vụ nhu cầu của du khách. Hiện Du Già có hơn 20 hộ gia đình kinh doanh homestay, góp phần đưa nơi này trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá cao nguyên đá Hà Giang.
Những nương ngô xanh tốt, những thác nước trắng xóa. (Ảnh: VnExpress)
Những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ. (Ảnh: Hachi8)
Theo chia sẻ từ một số du khách từng trải nghiệm homestay ở đây thì ấn tượng nhất là là cảm giác vô cùng bình yên với tiếng bìm bịp mỗi buổi sáng, hương lúa thơm ngào ngạt. Ngoài homestay thi hiện tại ở Du Già chưa có khách sạn cao cấp hay nhà nghỉ bình dân, chỉ có lựa chọn ở homestay chung với nhà dân mà thôi.
Một homestay nhà sàn ở Du Già. (Ảnh: VnExpress)
Những du khách đến đây thường dậy sớm, đi dạo quanh bản nhỏ ngắm lúa đang lên xanh ngát, hít hà mùi cây lá, không khí trong lành, ghé thăm chợ phiên Du Già họp vào sáng cuối tuần với nhiều sản vật vùng cao thú vị như xôi ngũ sắc, rượu ngô men lá, gạo nếp nương, cá suối, gà đồi, lạp xưởng gác bếp, lợn bản... Điểm nhấn của cao nguyên đá nơi này chính là những bản làng xinh đẹp, yên bình xen lẫn những mảng màu thanh khiết của hoa lê, hoa mận mùa xuân hay màu vàng rực rỡ của hoa cải dịp thu đông.
Ở Du Già cũng không có các khu du lịch, đổi lại là những trải nghiệm tiếp xúc với thiên nhiên hoang sơ với khá nhiều trải nghiệm không thể bỏ qua như bắt cá suối, tắm thác hay chỉ đơn giản là đi tản bộ xuyên những bản làng ngắm cảnh và giao lưu với dân bản.
Bản làng Du Già nhìn từ trên núi cao. (Ảnh: Tony Hải)
Hoa tam giác mạch trên đường đi tuyến qua Thái An - Đường Thượng. (Ảnh: Viettravelo)
Nguồn: Tổng hợp
Khi đất trời bắt đầu có những ngày phả ra hơi nóng là lúc khí hậu đã bước vào tiết cuối xuân, những cảnh đẹp hoa nở mùa xuân như ở Hà Giang cũng sẽ không còn lâu nữa! Hãy tham khảo gợi ý lịch trình khám phá Hà Giang 4 ngày 3 đêm dành cho những ai chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên Hà Giang mùa xuân này.
Nếu bạn muốn tận hưởng nắng ấm mùa xuân này và tránh rét trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, sao không thử tham khảo những địa điểm dưới đây?
Dù 2020 là một năm khó khăn nhưng những phượt thủ này vẫn cố gắng hoàn thành mục tiêu xuyên Việt của mình. Hãy cùng Check in Vietnam ngắm nhìn hành trình của họ nhé
Những chia sẻ về kinh nghiệm đi phượt vùng cao Bắc Bộ của một netizen đam mê phượt được nhiều cư dân mạng khen ngợi về độ chi tiết, kỹ lưỡng và có thể hết sức hữu ích cho những ai mới có những chuyến đi đầu tiên.
Chuyến đi phượt trên xe máy trong 1 tuần này đã góp phần để cặp đôi này hiểu nhau hơn và quyết định về một nhà.
Một cô gái đã có chuyến phượt một mình hơn 800 km trong 4 ngày để khám phá hầu hết các điểm đến nổi tiếng của tỉnh Hà Giang cũ (nay là Tuyên Quang). Hãy cùng tham khảo những review thú vị của cô bạn này.
Một bạn trẻ đã chia sẻ hành trình đi check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc như nhắc mọi người không nhầm lẫn điểm này với cột cờ quốc gia Lũng Cú hay lầu vọng cảnh Lũng Cú.
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.
Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.