Home TIN TỨC Điều kỳ diệu dành cho cậu bé M'Nông đến trường bằng 2 tay: em có "đôi chân mới" đi học

Điều kỳ diệu dành cho cậu bé M'Nông đến trường bằng 2 tay: em có "đôi chân mới" đi học


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Câu chuyện về cậu bé Khuy Ních (dân tộc M'Nông) đi học bằng 2 tay khiến nhiều người không khỏi xúc động. Mới đây, điều kỳ diệu đã tới, em được mọi người giúp đỡ để có "đôi chân mới" đến trường.

Cậu bé Khuy Ních (dân tộc M'Nông) là con thứ 5 trong gia đình của anh Điểu Pớt và chị Thị Xuân. Khi em chào đời, một phần thân thể em đã bị khiếm khuyết hai chân. Cũng nhiều năm trôi qua, người dân ở buôn Bù Đách thuộc xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp đã quen với hình ảnh cậu bé đi học bằng hai tay nhưng vẫn không khỏi xót thương trước hoàn cảnh của cậu bé nhỏ. 

Điều kỳ diệu dành cho cậu bé M'Nông đến trường bằng 2 tay: em có "đôi chân mới" đi học

Cậu bé giàu nghị lực đến trường bằng hai tay

Hành trình đến trường của cậu bé thật gian nan: em phải đi bằng hai tay qua con đường đầy sỏi đá, đất lởm chởm thay cho đôi chân như bao bạn bè đồng trang lứa. Đi học, cậu cũng không thể vui đùa, chạy nhảy cùng bạn bè. Nhưng Ních là một cậu bé phi thường, trước hoàn cảnh vậy, cậu luôn cố gắng tập đi bằng hai tay trên giường mỗi ngày, ngã thì đứng dậy đi tiếp, cứ kiên trì tập luyện như vậy. 

Điều kỳ diệu dành cho cậu bé M'Nông đến trường bằng 2 tay: em có "đôi chân mới" đi học

Chia sẻ về Ních, chị Xuân có kể, hồi con mới tập đi, khi ấy em vô tư hỏi mẹ là sao con không có chân như mọi người. Lúc đó chị chỉ biết ôm con vào lòng và bảo, nếu ông trời không cho con đôi chân, con hãy tập đi bằng đôi tay của mình. Vậy là cậu bé đi được bằng tay sau 6 tháng kiên trì tập luyện. Những bước đi đầu tiên cũng là những bước đi khiến cho 2 bàn tay Ních rỉ máu. Gia đình dự định mua đôi chân giả cho Ních nhưng biến cố ập tới, bố cậu bé mắc bệnh nặng nên để số tiền mua chân giả cho Ních bây giờ để chạy chữa thuốc thang cho người bố. Không may, bố Ních qua đời, ước mơ có đôi chân giả để đến trường của em cũng dang dở.

Điều kỳ diệu dành cho cậu bé M'Nông đến trường bằng 2 tay: em có "đôi chân mới" đi học

Sau biến cố gia đình, Ních vẫn luôn lạc quan trong cuộc sống, ngày ngày em vẫn đi học bằng đôi tay, tươi cười với bạn bè. Và rồi, điều kỳ diệu cũng tới với cậu bé nghị lực, các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ, quyên góp được gần 200.000.000 vnđ, số tiền có lẽ đủ để hiện thực hóa ước mơ của Ních: có một đôi chân giả đến trường. 

Điều kỳ diệu dành cho cậu bé M'Nông đến trường bằng 2 tay: em có "đôi chân mới" đi học

Điều kỳ diệu dành cho cậu bé M'Nông đến trường bằng 2 tay: em có "đôi chân mới" đi học

Ngoài trường hợp của Ních, còn có cậu bé Đuet (12 tuổi), người dân tộc Gia Rai. Dù bị khiếm khuyết 2 tay, 1 chân và chỉ cao 1m nhưng Đuet sút bóng rất chính xác, cậu có thể sút bóng vào 1 thùng phuy cách cậu 8m hoặc sút vào góc chết ở khung thành. Đuet từng tham gia một chương trình truyền hình và được MC Trấn Thành trao tặng 60.000.000 vnđ. 

Điều kỳ diệu dành cho cậu bé M'Nông đến trường bằng 2 tay: em có "đôi chân mới" đi học

Hay như trường hợp của em Hà Văn Tài, lúc chào đời đã khiếm khuyết đôi tay, chân thì bên ngắn bên dài. Dù hoàn cảnh khó khăn là thế nhưng cậu bé vẫn rất siêng năng học hàn. 

Điều kỳ diệu dành cho cậu bé M'Nông đến trường bằng 2 tay: em có "đôi chân mới" đi học

Điều kỳ diệu dành cho cậu bé M'Nông đến trường bằng 2 tay: em có "đôi chân mới" đi học

Nguồn ảnh: Dân Trí, Thanh Niên, Vietnamnet

Quán cà phê muối của 3 chàng trai Việt Nam "làm mưa làm gió" tại Phần Lan

Mang cà phê muối đến với bạn bè thế giới, 3 chàng trai ban đầu chỉ có số vốn vỏn vẹn 500.000 đồng, nhưng nay ngày cao điểm cũng kiếm tiền triệu.

Chẳng màng đến an toàn bản thân 2 nữ tình nguyện viên ôm F0 vào viện cấp cứu

Sau khi thấy tình trạng bệnh nhân F0 chuyển biến xấu, 2 nữ tình nguyện viên nhanh chóng bế bà cụ di chuyển đến bệnh viện cấp cứu

Sau 13 ngày chống chọi với Covid-19 thành công, chàng trai tiếp tục đầu quân tham gia tình nguyện hỗ trợ tuyến đầu

“Khi đã vượt qua rồi, mình hiểu cảm giác của F0”, lời tâm sự của một chàng trai trải qua 13 ngày chiến đấu đánh bại Covid-19 tại nhà. Sau khi khỏi bệnh, anh đăng ký tham gia tình nguyện, hỗ trợ tiêm vaccine cho người dân.

5 năm trời mong con đến khi mang bầu 9 tuần thì nhiễm covid, thai phụ đã "chiến đấu" vất vả vì con thế nào

Gần đây, người phụ nữ tên T.H.T (29 tuổi, quận 7) ‘chiến đấu’ với Covid-19 với sự đỡ của chồng khi đang mang thai 9 tuần tuổi.

Cô bé dù mới 2 tuổi nhưng đã cơ hội trải nghiệm ngang dọc đất Việt, khám phá hơn 33 tỉnh thành khác nhau

Bé Maya 26 tháng tuổi cùng bố mẹ rong ruổi đến Tây Bắc, lên Tây Nguyên, xuống đồng bằng và khám phá mọi miền Tổ quốc.

Đôi vợ chồng Hà Nội không sinh con, rong ruổi với những chuyến du lịch: Không phải ích kỉ, chúng tôi có bản đồ cuộc đời riêng!

Yêu nhau 9 năm và chính thức chung một nhà đã 4 năm, nhưng anh Trịnh Nam Thái (31 tuổi) và chị Phạm Bích Ngọc (31 tuổi) vẫn quyết không sinh con, mà dành cả đời cùng nhau ngắm nhìn thế giới cùng nhau.

Có một địa điểm tại Tây Nguyên trong rừng sâu gây liên tưởng cảnh "biển trên núi"

Nơi này ở Tây Nguyên khiến bạn ngỡ như đứng trước cảnh “biển trên núi”, khi lên ảnh thì khiến ai cũng lầm tưởng đây là khu rừng nào đó ở nước ngoài, cực kỳ độc đáo.

Việt Nam quảng bá quần thể hang động núi lửa “lớn nhất Đông Nam Á" ở Công viên địa chất UNESCO Đắk Nông trong ISV 20

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông sẽ được quảng bá trong hội nghị quốc tế về hang động núi lửa ISV lần thứ 20.

“Vịnh Hạ Long" của Tây Nguyên - Hồ Tà Đùng gây sốt vì sự kết hợp tuyệt tác giữa núi rừng và biển nước

Tuy là hồ nước, nhưng hồ Tà Đùng lại có đến 36 hòn đảo lớn nhỏ kỳ vỹ chẳng khác gì một vùng vịnh thu nhỏ giữa lòng Tây Nguyên.

Mùa dịch Covid-19: Giãn cách xã hội nên nhà trường "nhanh trí" mượn nhà rông làm lớp học

Trong những ngày giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, một trường tiểu học ở tỉnh Kon Tum đã "nhanh trí" mượn nhà rông để làm thành lớp học cho các em học sinh.

Trưởng nhóm mai táng 0 đồng Giang Kim Cúc: Hết đăng tin giả vu khống người khác đến chửi rủa người nhà nạn nhân không ra gì

Hàng loạt sự việc cho thấy trưởng nhóm “mai tang 0 đồng” không đáng tin tưởng nhất là trong lời nói

Điều kỳ diệu dành cho cậu bé M'Nông đến trường bằng 2 tay: em có "đôi chân mới" đi học

Câu chuyện về cậu bé Khuy Ních (dân tộc M'Nông) đi học bằng 2 tay khiến nhiều người không khỏi xúc động. Mới đây, điều kỳ diệu đã tới, em được mọi người giúp đỡ để có "đôi chân mới" đến trường.

2
2
2
2
3