Từ vài năm nay, du lịch hồ Tà Đùng đã bắt đầu nhộn nhịp, du khách tới đây hầu hết để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ, bình yên với sự kết hợp “nửa nọ, nửa kia” siêu độc lạ.
Hồ Tà Đùng (thuộc thị trấn Đắk Som, huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông) là một trong những di sản văn hóa ấn tượng nhất trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, một phần của Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng. Diện tích hồ kéo dài đến Tận Bảo Lộc, Lâm Đồng, chính vì thế nơi đây không chỉ có thiên nhiên tươi đẹp mà khí hậu cũng mát mẻ dễ chịu rất thích hợp cho việc du lịch khám phá.

Hồ Tà Đùng vốn dĩ là hồ nước được tạo nên trong quá trình làm đập xây dựng thủy điện Đồng Nai 3 và 4. Mực nước dâng cao tràn ngập các thung lũng để lại những dãy núi cao nhấp nhô trên vô số hòn đảo lớn nhỏ, với thống kê gần 40 cụm đảo tạo nên khung cảnh kỳ vĩ và được mệnh danh là Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên, Vịnh Hạ Long của Phương Nam. Nơi đây đẹp đến mức được coi là nơi tiếp đón các vị thần.
Giữa biển nước mênh mông, những ngọn đồi hùng vĩ nhô ra như đảo ngọc được tạo nên từ đất đỏ bazan. Nơi đây cũng có cầu kính để du khách có thể thoải mái tạo dáng chụp ảnh giữa mây phủ, gió vờn. Cầu được làm hoàn toàn bằng kính trong suốt và độ cao lớn, du khách sẽ cảm nhận được sự thích thú khi di chuyển qua cây cầu.

Chill giữa thiên nhiên với không nhà cao tầng, không một chút khói bụi hay kèn xe ồn ào với đúng nghĩa hai từ “hoang sơ” có lẽ là những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi đến Tà Đùng. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà Tà Đùng giữ được vẻ đẹp xanh ngút ngàn và cũng không quá đông đúc, để bạn có thể tĩnh tâm cảm nhận vẻ đẹp trong lành của bức tranh núi, sông, mây hòa quyện tuyệt đẹp. Hiện nay, tỉnh Đắk Nông đã có chủ trương lập quy hoạch tổng thể du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Tà Đùng Đắk Nông để tích hợp vào quy hoạch tỉnh.
.jpeg)
Khoảng thời gian được xem là lý tưởng nhất để bạn ngắm nhìn toàn bộ vẻ đẹp hồ Tà Đùng là từ tháng 7 đến tháng 12. Đây là thời điểm mà nước tại hồ sẽ dâng lên, do vậy mang một màu xanh trong vắt. Bên cạnh đó cây cối xung quanh thời điểm này cũng rất tươi xanh làm cho vẻ đẹp lại càng thêm quyến rũ hơn.
Một trong những tỉnh tại Đông Nam Bộ được săn đón du lịch nhất có lẽ là Tây Ninh. Vậy ở đây có gì vui mà thú hút dân du lịch kéo nhau đến đây ăn chơi?
Đúng như thời hạn đã thông báo từ trước, vào thời điểm gia hạn nhận bài dự thi hôm 30/6, đúng 12h ngày 10/7 BTC cuộc thi "Mùa hè đi biển đến Ocean City" chính thức dừng nhận bài dự thi. Cuộc thi nào cũng có những sự ganh đua, hẳn thời điểm này nhiều thí sinh - chủ nhân những tài khoản đã đăng tải bài thi - đang hồi hộp chờ kết quả.
Sắp đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bạn đã dự định đi đâu chưa?. Sao không đến với Bình Thuận - Ninh Thuận - nơi có những cung đường đẹp nhất miền Trung.
Vườn tre Tư Sang là địa điểm du lịch sinh thái mới tại khu vực ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Khung cảnh bạt ngàn tre xanh ở đây gợi lại vẻ đẹp của làng quê Việt Nam thu hút nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm sắc màu thiên nhiên độc đáo của miền đất Tây Nam Bộ.
Đến với thủ phủ Pleiku của tỉnh Gia Lai thì nhất định phải thưởng thức phở khô Gia Lai, một trong những món ngon mang hương vị đặc sắc nhất của vùng Tây Nguyên đại ngàn.
Vào những ngày thời tiết đẹp, cứ đến dịp cuối tuần là các hội, nhóm bạn bè và các gia đình lại rủ rê nhau đi dã ngoại sau những ngày lao động, học tập vất vả. 4 địa điểm du lịch dã ngoại mới nổi gần Hà Nội sau đây là những địa điểm đáp ứng nhu cầu ấy.
Nơi này ở Tây Nguyên khiến bạn ngỡ như đứng trước cảnh “biển trên núi”, khi lên ảnh thì khiến ai cũng lầm tưởng đây là khu rừng nào đó ở nước ngoài, cực kỳ độc đáo.
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông sẽ được quảng bá trong hội nghị quốc tế về hang động núi lửa ISV lần thứ 20.
Tuy là hồ nước, nhưng hồ Tà Đùng lại có đến 36 hòn đảo lớn nhỏ kỳ vỹ chẳng khác gì một vùng vịnh thu nhỏ giữa lòng Tây Nguyên.
Trong những ngày giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, một trường tiểu học ở tỉnh Kon Tum đã "nhanh trí" mượn nhà rông để làm thành lớp học cho các em học sinh.
Hàng loạt sự việc cho thấy trưởng nhóm “mai tang 0 đồng” không đáng tin tưởng nhất là trong lời nói
Câu chuyện về cậu bé Khuy Ních (dân tộc M'Nông) đi học bằng 2 tay khiến nhiều người không khỏi xúc động. Mới đây, điều kỳ diệu đã tới, em được mọi người giúp đỡ để có "đôi chân mới" đến trường.