Home TIN TỨC Kết thúc kì thi đại học, vừa bước sang tuổi 18 cô gái đã theo chân bố mẹ đi chống dịch "tuổi nhỏ làm việc nhỏ"

Kết thúc kì thi đại học, vừa bước sang tuổi 18 cô gái đã theo chân bố mẹ đi chống dịch "tuổi nhỏ làm việc nhỏ"


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Gia đình Hải Yến có bố là công an trực chốt kiểm soát, mẹ làm nhiệm vụ đi chợ mua đồ cho người dân, ngay sau khi hoàn thành việc thi đại học, Yến đã tham gia làm TNV chống dịch

Sau khi hoàn tất kỳ thi THPT quốc gia vào giữa tháng 7 vừa qua, Lê Thị Hải Yến (sinh năm 2003, quận Bình Thạnh) được mẹ giúp đăng ký vào đội tình nguyện phòng, chống dịch ở địa phương.

Công việc của Yến mỗi buổi sáng là cùng mẹ đến điểm tập kết ăn sáng, nhận đồ bảo hộ, cồn, bộ kit test nhanh Covid-19 để sẵn sàng cho công việc.

Ban đầu, Yến được giao trực chốt ở những khu cách ly từ 7h30 đến 12h. Sau khi đã thạo việc, cô tham gia hỗ trợ tiêm vaccine, đo huyết áp, điều phối sàng lọc, lấy mẫu và nhập liệu. Do thiếu nhân sự, khối lượng công việc nhiều, Yến thường ở lại phụ mọi người đến tối muộn.

“Khi nhận nhiệm vụ đầu tiên, mình hồi hộp lắm. Mình hay đi sinh hoạt trên phường nhưng đây là lần đầu tiên được tham gia một sự kiện lớn như vậy. Nhờ có gia đình ủng hộ, mình cảm thấy an tâm hơn”, Yến bộc bạch.

cô gái 18 tuổi theo bố mẹ đi chống dịch

Yến và các bạn trong đội TNV luôn tuân thủ nguyên tắc phòng chống Covid

Không chỉ Yến mà ba mẹ của cô cũng góp sức vào công tác phòng, chống dịch từ những ngày đầu tiên TP.HCM giãn cách xã hội. Ba của cô gái là công an, đang thực hiện nhiệm vụ trực chốt kiểm soát tại phường 13, quận Bình Thạnh. Còn mẹ là thành viên của hội phụ nữ, thường giúp dân đi chợ, chuyển lương thực đến các hộ gia đình và hỗ trợ tiêm vaccine.

Tuy cả gia đình đều đi chống dịch, giờ giấc sinh hoạt và nếp sống không bị thay đổi quá nhiều. Thông thường, cô và ba mẹ đều về cùng lúc với nhau. “Mỗi buổi tối, sau khi xong việc, mọi người quây quần kể lại những câu chuyện vui mà mình gặp được. Như là hôm nay có cô kia cho đồ ăn, chú sống gần đó mua nước đem lại chốt cho cả nhóm, dễ thương lắm”, Yến tâm sự.

Đôi lúc trúng lịch trực chốt chung với ba, Yến còn được ba giới thiệu với các đồng nghiệp và dặn dò cẩn thận. Gần như là em út trong đội nhưng Yến không ngại bất kỳ công việc nào dù khuân vác đồ nặng hay phải di chuyển nhiều. Những lúc mệt mỏi vì trời nắng nóng, mồ hôi túa ra do mặc đồ bảo hộ cả ngày, Yến và mọi người cùng tập vài động tác cơ bản, nhảy khởi động để lấy lại tinh thần.

Cô gái 18 tuổi chia sẻ sau hơn 2 tháng tham gia tình nguyện, cô học được nhiều điều hay và có thêm không ít bạn mới. "Từ lúc đi tình nguyện đến giờ, mình trải qua nhiều cảm giác khác nhau, lo lắng có, bất an có nhưng không phút nào dám lơ là công việc. Nhìn hình ảnh vất vả ngày đêm của các y, bác sĩ và lực lượng tuyến đầu, mình lại có thêm động lực để tiếp tục".

cô gái 18 tuổi theo bố mẹ đi chống dịch

cô gái 18 tuổi theo bố mẹ đi chống dịch

Cả 2 mẹ con Yến đều đang làm tốt công việc tình nguyện

Một trong những kỷ niệm buồn nhất với Yến là biết tin đồng đội mắc Covid-19, đang được cách ly, điều trị. Lúc đó, cả nhóm dặn nhau phải cố gắng hơn nữa để san sẻ với người còn lại. “May mắn là mình luôn gặp được các anh chị tình nguyện viên dễ thương, mọi người giúp đỡ và chỉ dạy cho mình rất nhiều. Bây giờ, mình có thể tự tin khi giao tiếp và thành thạo với công việc”.

Trong quá trình làm việc, nhóm của Yến còn nhận được nhiều tình cảm, món quà nhỏ từ các cô chú, anh chị sống xung quanh. Những hôm trời mưa lớn, cả đội phải làm nhanh tay hơn để người dân không bị ướt và kịp tiến độ mà ban quản lý đã giao. Hiểu rõ mức độ nguy hiểm của công việc, nữ sinh luôn đề cao cảnh giác, tránh làm đồ bảo hộ bị hở, sát khuẩn thường xuyên để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. “Việc trở thành tình nguyện viên có ý nghĩa rất lớn đối với mình. Không chỉ được góp sức đẩy lùi dịch bệnh mà còn có thêm những người bạn tốt, cùng vượt qua khó khăn. Đây chắc chắn sẽ là những trải nghiệm mà mình không bao giờ quên”.

Sau khi hết dịch, Yến muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè và chăm sóc bản thân. Trước đây, cô gái cũng từng tham gia các hoạt động thiện nguyện như nấu ăn, trao quà cho người nghèo.

Nguồn: Tổng hợp

2 mẹ con F0: Bác sĩ đã đến ngay, lúc chúng tôi cần nhất

Sự nhanh chóng, tận tình của đội ngũ y tế đã khiến cho nhiều F0 bình tĩnh, yên tâm điều trị tại nhà.

Ngọc Trinh mời ekip cả chục người ở lại ăn cơm, nhưng cư dân mạng lại chỉ trích đang dịch mà tụ tập đông người thế này đây?

Những hình ảnh tụ tập đông người, dù là vì công việc của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh đang gây ra những phản ứng trái chiều thời điểm dịch bệnh

Tỉnh nào ở Việt Nam "tên nghe nửa ruộng nửa rừng" tưởng khó mà dễ không tưởng, ai đoán được quả là học sinh giỏi địa lý!!

Đố bạn biết tỉnh nào ‘tên nghe nửa ruộng nửa rừng’. Đoán được quả là học sinh giỏi giỏi Địa Lý đó nha.

Style đi siêu thị của 10 sao nữ Việt: HHen Niê Minh Tú mặc như gái quê, Tiểu Vy sexy khó cưỡng

Giãn cách xã hội khiến dịp duy nhất để sao Việt xuất hiện trước công chúng là lúc đi siêu thị, không biết các anh chàng/cô nàng sẽ mặc gì đây?

Đi tình nguyện sút mấy cân, khuân bê bốc vác đủ cả vẫn nhận đủ gạch đá Phương Thanh bức xúc: "Tôi quên cả ăn đi cứu trợ"

Dù quên ăn, quên ngủ hết mình làm công tác thiện nguyện giúp đỡ bà con mùa dịch, hành động của Phương Thanh vẫn nhận những bình luận tiêu cực trách móc

Chuyến du lịch cuối cùng của Phi Nhung ở Việt Nam trước khi quyết định ở lại Sài Gòn hỗ trợ bà con mùa dịch

Chuyến du lịch Việt Nam này không ngờ lại là chuyến du lịch cuối cùng tại quê hương của chị!

Bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng - bánh tráng kiểu mới chấm với topping trứng lòng đào cực lạ miệng ở Sài Gòn

Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng

Giới trẻ giờ lạ lắm, cafe càng tối giản, càng một màu, huyền bí lại càng “mê như điếu đổ”

Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây

Rang Rang Coffee lại gây sốt cộng đồng giới trẻ Sài Thành khi mở thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng

Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.

Quán cafe hot rần rần tại TP.HCM: Menu lên đến 300k, liệu có đáng?

Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.

Ngại đi chơi xa, sao không tìm đến ngay đến 3 khu nghỉ dưỡng gần Sài Gòn cho dịp lễ 30/4 - 1/5

Chán với việc đi xa, dân Sài Thành có thể chọn 3 khu nghỉ dưỡng sang chảnh cho dịp nghỉ lễ 30/4 sắp đến.

Sống ảo "cháy máy" ngay giữa Sài Gòn với quán cà phê vibe Địa Trung Hải tựa như "tiểu Ma rốc"

Một địa điểm sống ảo đỉnh cao rộng hơn 1000m2 theo phong cách kết hợp Moroccan - hơi hướng Địa Trung Hải pha Ai Cập

2
2
2
2
3