Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, TP.HCM có không ít ca nhiễm Covid-19, trong đó có các sản phụ. Những F0 đặc biệt này đã nhờ TNV chụp hình con nhỏ để làm nguồn động lực...
Mấy tháng qua, tình bệnh dịch bệnh diễn ra hết sức phức tạp ở TP.HCM, có không ít những sản phụ dương tính, vừa đối mặt với Covid-19, vừa phải trải qua khoảng thời gian "vượt cạn" vất vả, điều giúp họ "kinh qua" những khó khăn, tiếp thêm động lực chính là tình cảm gia đình. Trong quá trình điều trị, nhiều sản phụ đỡ nhờ các tình nguyện viên chụp ảnh con nhỏ.
Sản phụ nhiễm Covid-19 đang ngắm ảnh con
Như câu chuyện của tình nguyện viên 32 tuổi - Thiên An - hiện đang làm nhiệm vụ ở khu cách ly K1, bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM đã chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của một sản phụ F0 khi được cầm tấm ảnh em bé trên tay - bức ảnh mà chị nhờ chụp. Với An, đây là một trong những trải nghiệm cô nhớ nhất khi tham gia chống dịch Covid-19. Cô cũng chia sẻ thêm về công việc hàng ngày của mình là chăm sóc các sản phụ F0: giao nhận, trả đồ, điểm danh, lo ăn uống, trực oxy,...
Công việc hàng ngày dù khá nhiều nhưng chị may mắn được chứng kiến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Chị chia sẻ, chị từng xúc động rơi nước mắt khi được một sản phụ F0 nhờ chụp hình con - bởi lúc sinh ra, bé chỉ nằm trên bụng mẹ vài phút rồi được đưa đi. Trước nỗi lòng của người mẹ, chị Thiên An không ngần ngại giúp đỡ: "Thấy được nỗi lòng của các mẹ, bệnh viện đã lên một chương trình là chụp hình các bé và làm một khung ảnh kỷ niệm, gửi cho cho mẹ của bé. Thật sự, khi nhận được hình con của mình thì không có sản phụ nào kiềm chế được nước mắt. Họ nhìn thấy được đứa con mình mang nặng đẻ đau nhưng lại chưa được ôm ấp một phút nào cả".
Hay như câu chuyện của Bùi Thị Thủy Ngân (23 tuổi) hiện đang làm tình nguyện viên trong đội phòng chống dịch của Thành đoàn TP.HCM. Ngân đang nhận nhiệm vụ chăm lo cho các sản phụ nhiễm Covid-19. Ngân chia sẻ: “Tôi thấy các chị phụ nữ "vượt cạn" đã khổ, vậy mà khi nhiễm Covid-19, lại không có ai bên cạnh chỉ một mình đơn thân chiến đấu cùng bệnh tật để bảo vệ bản thân và sinh con ra tốt đẹp nên tôi quyết định sẽ góp chút ít sức nhỏ bé của mình để giúp đỡ mọi người”.
Ảnh: Thiên An
Nhìn Việt Hương cùng chồng đội mưa đi làm từ thiện mà nhiều người thương lắm.
Mặc dù đang dịch nhưng nếu có công việc bắt buộc phải ra ngoài như anh chàng travel blogger Tô Đi Đâu thì đừng lo lắng vì vẫn có thể di chuyển một cách an toàn.
Suốt 2 tháng qua, Hoàng Phúc đã liên tục lấy xe hơi của anh đi chở bệnh nhân F0 tới bệnh viện, chở bình oxy,... 9X đã có 2 lần ngất xỉu, kiệt sức trong hành trình chống dịch Covid-19 này.
Trong khi một người mà ai cũng biết là ai đấy đi chống lũ, thì bà con ở khắp cả nước đều hướng về Bắc Giang.
Bên cạnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội cũng liên tiếp ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 mới. Nhiều người lao động ở Hà Nội đang rất lo lắng rằng liệu Tết này có được về quê hay phải ở lại Thủ Đô để phòng tránh dịch?
Sau khi điều trị Covid-19 gần 1 tháng thì anh Nguyễn Hồng Kỳ đã quyết định làm gì đó để cảm ơn cuộc đời.
Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng
Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây
Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.
Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.
Chán với việc đi xa, dân Sài Thành có thể chọn 3 khu nghỉ dưỡng sang chảnh cho dịp nghỉ lễ 30/4 sắp đến.
Một địa điểm sống ảo đỉnh cao rộng hơn 1000m2 theo phong cách kết hợp Moroccan - hơi hướng Địa Trung Hải pha Ai Cập