Home TIN TỨC Không còn là trẻ mồ côi cha mẹ vì Covid, em nhỏ đã trờ thành thành viên mới của gia đình một chiến sĩ quân đội

Không còn là trẻ mồ côi cha mẹ vì Covid, em nhỏ đã trờ thành thành viên mới của gia đình một chiến sĩ quân đội


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Dịch bệnh đã cướp đi mái ấm gia đình của rất nhiều em nhỏ, chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi mà các em phải chịu cảnh mất cha mất mẹ.

Dịch bệnh đã cướp đi cha mẹ của rất nhiều em nhỏ, đã có rất nhiều em không may mắn trở thành trẻ mồ côi, không biết phải sống ra sao khi tổ ấm gia đình, khi những người trụ cột không còn. Hai anh em bé N.H.K (quận Bình Tân, TP.HCM) cũng thuộc trường hợp trên. Kể từ khi mẹ mất, lúc nào hai bé cũng buồn, chỉ biết nhìn bàn thờ và tủi thân khóc.

Hai em nhỏ phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ vì dịch bệnh
Hai em nhỏ phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ vì dịch bệnh. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, anh N.H.L (31 tuổi, chú của hai em bé) chia sẻ, khu trọ mà họ đang ở là dành cho dân lao động nghèo trên đường Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo A. Mẹ hai em là chị Đ.T.P (46 tuổi, công nhân Công ty Pouyuen), người con lớn là bé K (12 tuổi) còn em nhỏ là V (6 tuổi). Ngày 15/8, sau khi phát hiện mắc Covid-19, chị P được đưa vào bệnh viện dã chiến số 13 để điều trị, còn hai đứa trẻ do âm tính nên ở nhà tự lo, có chú sống ở đối diện sang canh trừng. 

Suốt khoảng thời gian điều trị bệnh, chị P vẫn gọi video dặn các con ở nhà phải ngoan, mấy bữa nữa mẹ khỏi sẽ về. Thế nhưng, chỉ 2 ngày sau, anh L lại nhận được tin báo chị dâu đã mất do suy hô hấp nặng. Nén lại nỗi đau, anh kể cho 2 bé nghe. Bé Vy còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện gì, nhưng anh lớn là bé K lại không chấp nhận nổi nỗi đau này. 

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là cậu bé vào năm học mới, ấy thế mà chỉ trong một thời gian ngắn, nỗi mất mát đã ập đến gia đình. Ngày nhận tro của mẹ, cậu bé 12 tuổi khóc nghẹn gọi "mẹ ơi". Trong căn phòng trọ cũ kĩ ấy, tiếng khóc thương đầy xót xa đã chạm đến tâm can của rất nhiều người. Anh L kể lại: "Mấy ngày đầu, nó cứ khóc suốt, không chịu ngủ vì quá nhớ mẹ. Cứ ra góc nhà ngồi nhìn bàn thờ, em nó rủ chơi chung cũng không chơi".

Chị dâu mất, anh L đã một mình nuôi hai cháu nhỏ cùng người mẹ già sống gần đó. Thế nhưng, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên đã nhiều tháng qua, anh L phải sống trong cảnh thất nghiệp, thu nhập cũng chẳng có lấy 1 đồng. Cả gia đình chỉ còn biết sống qua ngày bằng những đồng tiền do nhà hảo tâm viện trợ. 

 
Bé gái mồ côi được nhân viên y tế chăm sóc tận tình

Bé gái mồ côi được nhân viên y tế chăm sóc tận tình. (Ảnh: VOV)

Giống như K và V, cô bé P.T.B.C (4 tuổi) cũng đã không may trở thành trẻ mồ côi do dịch bệnh. Mẹ của em là chị N.T.N.N (44 tuổi, ngụ phường Tân Phú), điều trị Covid-19 tại Bệnh viện TP.Thủ Đức. Tuy nhiên, ngày 7/8, do bệnh tình trở nặng nên chị không qua khỏi. Đến ngày 8/8, tro cốt của chị được đem về nhà, nhưng người nhận lại là đứa trẻ nhỏ không hiểu chuyện gì, chỉ biết ngồi bên bàn thờ mong ngóng mẹ về. 

Rất may, trong một lần lực lượng chức năng xuống nhà xịt khử khuẩn, anh K - một thiếu tá kiêm trợ lý quân khí, bí thư Đoàn cơ sở quân sự TP Thủ Đức (Ban chỉ huy quân sự TP Thủ Đức, Bộ tư lệnh TP.HCM) - đã có cơ hội được gặp gỡ bé C. Biết được hoàn cảnh của bé qua lời kể hàng xóm xung quanh, anh quyết định nhận làm cha đỡ đầu bé. Anh nói: "Mẹ mất rồi, bé ở một mình như vậy tôi không an tâm nên xin ý kiến ban chỉ huy đưa tro cốt của chị N về lại đơn vị, và đưa bé C vào khu cách ly phường Tân Phú".

Hiện tại, do phải đi làm nhiệm vụ chống dịch nên anh K để bé C cho một người phụ nữ trong khu cách ly trông coi. Ngày nào anh cũng gọi điện trao đổi với người phụ nữ để nắm bắt thông tin và động viên bé từ xa. Sau này, anh tìm được thông tin của cô ruột bé nên đã liên hệ để người nhà đến đưa em về chăm sóc. 

Từ ngày 7/9, bé C về ở với cô ruột. Anh K cũng thường xuyên gọi điện, trò chuyện với con. Anh K kể: "Mấy ngày đầu mới về với cô, mỗi lần tôi gọi là bé đòi trở lại TP.HCM về với ba K". Mỗi lúc như vậy, anh lại rất nhớ con, chỉ có thể mang ảnh ra ngắm.

 Thiếu tá K bên cạnh cô con gái nuôi

Thiếu tá K bên cạnh cô con gái nuôi  (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Báo Thanh Niên đưa tin, hiện nay đã có rất nhiều em nhỏ rơi vào cảnh mồ côi mà không có người bảo trợ. Theo thống kê từ Sở GD-ĐT TP.HCM, chỉ tính riêng tại đã có hơn 1.500 em học sinh mồ côi vì Covid-19. Trước hoàn cảnh đó, nhiều địa phương đã không ngừng kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm giúp đỡ, nhận nuôi các em.

Cũng qua số liệu này, có thể thấy dịch bệnh diễn biến vô cùng khó lường, nguy hiểm. Kể từ đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay, đã có biết bao người phải ra đi vì Covid-19. Trong đó có hàng ngàn người hiện đang là trụ cột gia đình. Họ ra đi để lại những người con thơ không nơi nương tựa, đồng thời cũng tạo nên nỗi mất mát to lớn cho những người ở lại. Hoàn cảnh đó đã khiến biết bao người không khỏi xót xa.

Vì vậy, mỗi chúng ta khi có thể hãy luôn cố gắng bảo vệ thật tốt sức khoẻ của chính mình, mà đơn giản nhất hiện nay chính là thực hiện nghiêm chỉnh các quy định phòng dịch. Chỉ như vậy thôi cũng đã góp phần rất lớn cho gia đình và cộng đồng. 

Nguồn: Tổng hợp

Hai nữ sinh trẻ góp sức chống dịch: Người chạy 15km đến Trạm Y Tế, người vừa thi online vừa hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm

Muốn giúp người thì chẳng đợi tuổi: Em học sinh lớp 11 sẵn sàng chạy xe đạp 15km để giúp các bác sĩ tuyến đầu chống dịch, nữ sinh vừa thi online vừa hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm.

Lớn rồi mà vẫn được cả nhà "tắm rửa" cho từ A đến Z thì chỉ có chàng trai mới từ điểm trực chốt về thế này thôi

Vừa đi trực chốt về chàng trai đã được cả nhà chuẩn bị cả vòi xịt cỡ lớn để sát khuẩn từ đầu tới chân, cách tắm đặc biệt vừa buồn cười mà cũng thấy được sự quan tâm của các thành viên trong gia đình

Chuyện tình đẹp như phim của hai bạn trẻ bỏ phố lên Đà Lạt tận hưởng cuộc sống tự tại, tự xây một căn nhà che mưa che nắng

Khởi nghiệp thất bại, chàng trai cùng bạn gái về quê tự xây nhà, tận hưởng cuộc sống yên bình.

TikToker biết mình nhiễm Covid nhưng vẫn quẩy tưng bừng khiến CĐM bức xúc

Cộng đồng mạng hiện đang xôn xao về đoạn clip 1 TikToker biết bản thân là F0 nhưng vẫn không tự cách ly mà thản nhiên đi ăn uống tại những nơi công cộng

Sản phụ chuyển dạ trên đường đến bệnh viện, hai chiến sĩ trẻ sẵn sàng đỡ đẻ cho người mẹ ngay trên vỉa hè

Gặp sản phụ chuẩn bị ‘vượt cạn’, những chiến sĩ trẻ dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng cố gắng hết mình giúp đỡ người phụ nữ hạ sinh thành công.

Yêu du lịch từ trẻ, đến khi về già, cặp vợ chồng 73 tuổi vẫn rủ nhau đi xuyên Việt, vòng quanh Đông Nam Á

Đôi vợ chồng U75 có tình yêu mãnh liệt với du lịch, 15 năm qua cùng nhau vi vu đến mọi miền đất nước, sang cả Lào, Campuchia, Myanmar…

Hết dịch đi đâu: Phá đảo đảo Thạnh An trong 2N1Đ đúng nghĩa chạy trốn khỏi thành phố xô bồ đi tìm chốn bình yên

Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.

Xem xong bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai này chỉ muốn đi ngay Dinh Độc Lập khi Sài Gòn khỏe lại

Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.

Bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng - bánh tráng kiểu mới chấm với topping trứng lòng đào cực lạ miệng ở Sài Gòn

Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng

Giới trẻ giờ lạ lắm, cafe càng tối giản, càng một màu, huyền bí lại càng “mê như điếu đổ”

Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây

Rang Rang Coffee lại gây sốt cộng đồng giới trẻ Sài Thành khi mở thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng

Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.

Quán cafe hot rần rần tại TP.HCM: Menu lên đến 300k, liệu có đáng?

Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.

2
2
2
2
3