Phóng sự “Ranh giới” của VTV đang được cộng đồng mạng chú ý với nhiều phân đoạn ám ảnh
Trong 50 phút hơn của phóng sự “Ranh giới” vừa được VTV phát sáng và đang gây bão trên các kênh truyền thông, có lẽ phân cảnh ấn tượng và gây xót xa nhất cho người xem chính là đoạn người cha bật khóc nức nở khi đến nhận di vật con gái mắc covid để lại. Trước đó ông chưa kịp nói với con lời cuối.
Được biết, phóng sự “Ranh giới” được quay tại khu điều trị bệnh nhân nặng, khu K1, bệnh viện Hùng Vương, TP HCM. Đây là nơi chữa bệnh cho các sản phụ không may nhiễm covid-19. Từng giây phút của phóng sự là những thước phim chân thực đến ám ảnh, buồn bã về tình hình căng thẳng trong bệnh viện. Đó là sự quyết liệt, làm việc gần như không nghỉ của các bác sĩ và những giây phút vất vả, nguy hiểm chiến đấu với tử thần của bệnh nhân.
Câu chuyện đau lòng khiến ai xem cũng rơi nước mắt trong phóng sự có lẽ là khoảnh khắc người bố gào khóc khi được đến nhận lại kỷ vật của người con là một thai phụ đã mất vì Covid-19. Con gái của ông là thai phụ Trần Thị Vân khi nhập viện đã giấu cha mẹ vì sợ người già lo lắng. Sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, được các bác sĩ cứu chữa tận tình song do suy hô hấp nặng, thai phụ không qua khỏi.
Vì vậy thật xót xa là khi cô đã đi xa mãi mãi thì cha mẹ ruột mới biết chuyện cô bị nhiễm covid và ra đi cùng đứa bé trong bụng. Lúc này người cha trong khu cách ly đã tìm cách xin đến Bệnh viện Hùng Vương gặp con lần cuối. Câu nói của ông với bác sĩ "Cho em gặp cháu cái đã chứ giờ em đâu có biết mô đâu" trong những giọt nước mắt tức tưởi khiến người xem ai cũng thắt lòng.
Nhưng vì quy định người nhà không được phép tiếp xúc gần những bệnh nhân đã nhiễm covid nên người cha không thể được gặp lại con gái. Ông chỉ có thể nhìn đứa con của mình qua những tấm hình được y bác sĩ chụp lại. Trong khung hình phóng sự ông ôm ngực khóc lên từng hồi, đầy đau đớn và tuyệt vọng "Sao vội thế, trời ơi con ơi...".
Người cha liên tục khóc vì không kịp nhìn con lần cuối
Tiếng khóc của người cha khi ấy có lẽ đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khan giả. Đó là nỗi đau không gì diễn tả được khi bỗng dung bị mất đi người thân, khi không thể tạm biệt nhau lần cuối. Những nỗi buồn mà dịch bệnh mang lại quả thật buồn thương và đáng sợ cỡ nào.
Ngoài câu chuyện của người cha không kịp nói lời tạm biệt con, phóng sự Ranh giới cũng ghi lại khoảnh khắc một thai phụ phải chấp nhận từ bỏ đứa con trong đau đớn vì người mẹ không thể tạo đủ oxy để nuôi con trong bụng. Thế mới thấy nỗi đau mà bệnh nhân covid và gia đình phải gánh chịu lớn lao đến cỡ nào.
Phóng sự được thực hiện trong khoảng 21 ngày trực bên giường bệnh của VTV đã lấy đi nước mắt của nhiều người và đnag viral trên mạng xã hội. Một netizens bình luận dưới tiktok VTV “Xem mà ai cũng xót xa cho những mảnh đời bất hạnh và càng thêm trân trọng cuộc sống hiện tại”
Nguồn: VTV Đặc biệt - Ranh giới
Đi làm từ thiện vất vả, nhưng về nhà Hoài Phương vẫn có màn tấu hài cực hài hước chọc cười bà xã Việt Hương.
Muốn giúp người thì chẳng đợi tuổi: Em học sinh lớp 11 sẵn sàng chạy xe đạp 15km để giúp các bác sĩ tuyến đầu chống dịch, nữ sinh vừa thi online vừa hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm.
Không chỉ cùng nhau cặp kè đi du lịch, sự kiện, cặp đôi giờ còn hợp tác làm ăn
Cao Bằng được biết tới là chốn non nước hữu tình với nhiều cảnh đẹp, địa danh lịch sử nổi tiếng. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Cao Bằng là nơi duy nhất ở Việt Nam chưa có Covid-19 "bén mảng tới".
Livestream mới nhất ngập tràn nước mắt vì nữ danh hài quá đau lòng và bức xúc.
Mặc dù đang dịch nhưng nếu có công việc bắt buộc phải ra ngoài như anh chàng travel blogger Tô Đi Đâu thì đừng lo lắng vì vẫn có thể di chuyển một cách an toàn.
Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.
Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.
Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng
Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây
Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.
Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.