Đà Lạt luôn biết cách “hớp hồn” du khách với nhiều vẻ đẹp riêng, thậm chí còn làm “điêu đứng" hội ghiền ăn với nền văn hóa ẩm thực đa dạng, phong phú. Nhiều bạn trẻ hiện nay thậm chí đến với Đà Lạt tham quan và du lịch trên hình thức “food tour" - tức một tour chỉ vi vu các địa điểm ăn uống . Song chi phí du lịch Đà Lạt cho 1 tour ăn uống thoả thích, không lo về giá, view đẹp toàn cảnh như vậy mà chỉ có 3tr5/người thì có tin được không? Tại sao không! Hãy theo chân anh chàng này để xem lịch trình food tour của anh chàng xem sao nhé!
MỤC LỤC [Hiện]
Đây là lần thứ 2 cậu chàng Anh Duy có chuyến ghé thăm Đà Lạt cũng như lần đầu 4 ngày 3 đêm. Giá vé máy bay được tính từ sân bay Cát Bi đến Đà Lạt, hãng bay là Việt Nam Airlines, mất khoảng 1tr152/người cho tiền vé máy bay khứ hồi. Đến sân bay anh chàng lựa chọn tin tưởng Taxi Lado 165 có hotline 02633666777 là có thể từ sân bay về thẳng trung tâm thành phố.
Khách sạn mà cậu chàng lựa chọn là Minh Nguyễn Hotel có địa chỉ ở 145/01 Phan Đình Phùng, tính ra là 655k/người. Nhận phòng xong thì chuyến food tour bắt đầu với việc thuê 1 bé cup của nhà Xế Cute 340 Phan Đình Phùng 0335344955 với giá 130k xe cup/1 ngày. Trải nghiệm khá đáng yêu được anh chủ tặng 1 chai xăng xinh xinh đổ thêm 50k là chạy té khói.
Tính ra chỉ còn có gần 2tr để ăn sạch Đà Lạt thôi, không biết đi đâu với số tiền còn lại nhỉ? Cùng check xem những quán ăn nào được anh bạn lựa chọn nhé!
Chợ đêm Đà Lạt nằm ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1; là một trong những điểm nên đến ở Đà Lạt dành cho hội ghiền ăn. Vì là ngày đầu tiên ở Đà Lạt khi đáp máy bay đã là chiều rồi nên chắc chắn là phải ghé chợ đêm để thưởng thức ẩm thực rồi! Món ăn mà anh chàng Anh Duy lựa chọn ở chợ đêm lại là dâu lắc, giá khoảng 20k/cốc. Tuy rẻ nhưng không hề kém chất lượng tí nào, siêu ngon.
Đi chợ đêm Đà Lạt thì cũng rất dễ bị chặt chém, ăn phải món đắt mà không ngon, ví như bát bún 50k bé tí xíu mà không có gì đặc sắc. Chính vì vậy dù chợ Đà Lạt là nơi tập hợp của muôn vàn các loại ẩm thực thì khi ghé cũng hãy nhớ bỏ túi bí kíp “đi chợ” và biết chọn hàng quán để ăn nha!
Ngày thứ 2 của anh chàng bắt đầu với việc đi săn mây ở đồi Thiên Phúc vào lúc 4h30 sáng, nên sau khi săn mây xong chắc chắn là sẽ phải đi ăn sáng rồi! Địa chỉ ăn sáng mà anh chàng lựa chọn là bún bò bốc khói tại số 29B Trần Phú. Giá ở đây cũng thuộc dạng tầm trung, dao động từ 45-90k/1 tô theo loại. Theo anh chàng thì tô sườn có giá 60k là đã cực kì đỉnh rồi
Sau đó anh chàng ghé Kombi Land Coffee. Ốc đảo xương rồng này chắc không còn là điểm đến quá xa lạ gì với du khách gần xa nhờ views sống ảo bạc triệu. Quán nằm tại đèo Mimosa, Phường 3, tuy nhiên quán thì chủ yếu là nước ngọt, đồ uống không có gì quá đa dạng. Đến đây sống ảo là chính, bù lại thì không gian ở đây siêu chill
Anh chàng lựa chọn lẩu gà lá É Tao Ngộ cho bữa trưa, tất nhiên rồi, vì lẩu gà lá é là món ăn quá đặc trưng mà không ai có thể bỏ qua khi ghé Đà Lạt. Tao Ngộ là quán nổi tiếng nhất, nằm tại đường ¾, phường 3. Giá ở đây rất dễ chịu, chỉ có 200k/ nồi
Chiều đến thì anh chàng có ghé Cafe Dreamers ở 27B Trần Hưng Đạo, Phường 10; giá đồ uống ở đây khá hạt rẻ, dao động từ 28.000đ-50.000đ. Ở đây có khá nhiều loại trà đa dạng khác nhau như Matcha, Ô long,.. hay những loại cafe như cafe đen, Cappuchino, Americano,…
Nướng lẩu RakKhun là địa chỉ ăn tối cực kì phù hợp trong không gian se lạnh của Đà Lạt vì đây là một quán Thái, bên cạnh đó có cả gà nướng sốt Tây Bắc siêu ngon. Địa chỉ quán ở 23 Thủ khoa Huân, giá rơi vào 280k/2 người
Anh chàng có vẻ là tín đồ của món dâu lắc nên tối thì lại lượn chợ đêm nghe hát rất là ghiền rồi ăn thêm một chú dâu lắc. Ăn xong đêm tối ra 112 nguyễn văn trỗi ăn bánh tráng nướng thì đúng là hết xẩy
Ăn sáng phở bò chắc chắn là một trong những điều tuyệt vời nhất có thể làm tại Đà Lạt, mà quán phở bò ở Tăng Bạt Hổ này cũng được mệnh danh là quán phở bò đông nhất nhì thành phố, giá cả trung bình tầm 40k/bát. Ăn sáng xong thì đi Cafe Kimochi ở số 4 Trần Quang Diệu, chỉ tầm 50k lại còn mở cửa 24/24. Đây là địa chỉ siêu đỉnh để săn mây buổi sáng. Sau đó lại đi tiếp Cafe Đợi 1 người ở số 65 đèo Prenn, đi toi thêm 50k nữa để uống nước
Xong cùng đường về thì qua ăn lẩu rau tại Lagim Bufeet rau 115 Phan Bội Châu 49k , nếu ăn thêm thịt thì mình gọi riêng thêm tiền là được. Đà Lạt là thành phố rau sạch nên cứ thoải mái ăn thôi!
Chiều ghé ăn mỳ Phú Gia tại 28 Phạm Ngũ Lão. Quán bán từ 3h chiều, chỉ bán 80 hay 100 tô thôi mà hết nhanh lắm vì ngon lại đông người chờ tới lượt. Một tô mì ở đây giá khoảng 60k. Muốn tìm địa chỉ ngắm hoàng hôn sau đó thì ghé Cafe Vườn Yên Hẻm 6 Mai Anh ngay nhé!
Tối của ngày thứ 3 thì anh chàng có lựa chọn ăn nướng buffet Lơ - Ghim 38 Võ Trường Toản. Nướng ở đây có giá 269k/1 người với full topping toàn thịt rừng và hải sản ăn rất “đã"
Ăn xong bữa tối thì lượn ra đường ánh sáng và khu Hoà Bình ăn hột vịt lộn thôi chứ còn gì nữa! Hột vịt lộn ở đây có giá 9k/1 hột và nếu uống thêm sữa đậu nữa thì là 10k. Một món must try khi về đêm nữa là đặc sản bánh căn 30k ở đường Tăng Bạt Hổ.
Lịch trình ngày 4 thì chỉ gồm có buổi sáng và buổi trưa thôi vì quá trưa là anh chàng đã phải về khách sạn chuẩn bị dọn đồ thanh toán để về nhà. Tuy nhiên với khoảng thời gian ít ỏi như vậy bạn vẫn hoàn toàn có thể đi đến 3 nơi cùng lúc.
Sáng ăn bánh mỳ xíu mại tại Đường Tăng Bạt Hổ chỉ với 15k, ăn vèo một cái rồi ghé cafe Túi Mơ To hẻm 31 Sào Nam chụp choẹt ngắm khu nhà đèn. Tiếp tục về 68 Phan Đình Phùng làm chú bánh ướt lòng gà với 35k/1 tô thế là trọn vẹn buổi sáng rồi!
Chi phí du lịch Đà Lạt cho 1 chuyến food tour 4N3Đ như này là vừa hết 3tr5/người đã bao gồm khách sạn hay di chuyển, rất rẻ phải không nào
Hi vọng với kinh nghiệm phượt Đà Lạt để “ăn” của anh chàng trên có thể giúp các bạn lựa chọn được cho mình những chuyến đi thú vị, thưởng thức bằng hết đặc sản ẩm thực ở đây trong 4N3Đ rồi mới về nhé!
Sự kết hợp giữa lá é và thịt gà đã tạo nên một món ăn ngon đặc trưng: Lẩu gà lá é. Sau đây là 5 quán lẩu gà lá é ngon nổi tiếng Đà Lạt do khách Sạn Artis giới thiệu.
Món ăn bình dân của các bạn trẻ nay đã nâng cấp với mức giá nhà hàng rồi hay sao?
Cùng theo gia đình bé Pam du lịch Đà Lạt với nhiều khoảnh khắc đáng yêu, xem xem ăn gì, chơi gì cho giống “idol nhí”.
Ao ước được tới xứ sở ngàn hoa một lần, bà cụ cảm thán: "Đà Lạt chỗ nào cũng đẹp", loạt ảnh của bà cụ nhanh chóng đã được dân mạng thả tim nhiệt tình.
Cứ đến khoảng thời gian này, khách du lịch lại chuộng đến Đà Lạt uống cà phê, hái hồng chín, tuy nhiên không phải quán nào cũng cho khách hái thoải mái như thế này.
Là đôi bạn thân từ ngày còn thơ bé, đến khi về già lại được con cháu tổ chức cho chuyến kỉ niệm tình bạn 60 năm chỉ có thể là câu chuyện của 2 cụ bà này.
Tham quan bên trong đoàn tàu La Reine chạy tuyến Đà Lạt - Trại Mát được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho ra mắt từ ngày 24-12.
Không sốt ruột sao được khi mùa hoa dã quỳ Đà Lạt đã bắt đầu được khoảng 1 tuần và chỉ nay mai thôi có thể hoa đã tàn. Đó là thông tin sơ bộ mà các phượt thủ đua nhau cập nhật trên một số diễn đàn MXH.
Hoa dã quỳ ở tỉnh Lâm Đồng nở rộ từ cuối tháng 10 đến tháng 12, khoe sắc vàng tươi nổi bật giữa không gian cao nguyên mát mẻ, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh.
Ăn gì khi đến Đà Lạt mùa mưa?. Dưới đây là các món ăn thích hợp trong tiết trời se lạnh càng làm cho việc ăn những món nóng hổi, vừa ăn vừa thổi trở nên hợp lý hơn bao giờ hết.
Top những món ngon ăn không thể bỏ qua khi đi du lịch Đà Lạt, chắc chắn du khách phải lưu lại để có một chuyến đi trọn vẹn.
5 con dốc được ví như thiên đường của sự mộng mơ tại Đà Lạt, lên hình cứ ngỡ như phim Hàn Quốc.