Những địa điểm “sống ảo” siêu nổi tiếng tại Đà Lạt không còn chill nguyên vẹn như ban đầu, có nơi còn đóng cửa vì quá tải du khách, có nơi thì vì ý thức của người đến tham quan mà bị cấm vĩnh viễn.
Đi du lịch ai cũng mong muốn sẽ ghi lại những ảnh đẹp mang về, nhưng cũng có những địa điểm quá hot mà bị quá tải hay xuất hiện thêm một công trình không liên quan sẽ làm mất đi sự yên tĩnh, nét đẹp vốn có của nơi đây. Nhiều địa điểm thậm chí còn bị phá hoại hay đóng cửa không hẹn ngày trở lại vì sự thiếu ý thức của một số du khách.
MỤC LỤC [Hiện]
Những ngày qua, hình ảnh những chậu hoa được đóng khung sắt trải dài hành lang cây cầu trước cổng chợ Đà Lạt làm xôn xao dân mạng. Đoạn lan can cầu Hồng Kông - nơi yêu thích của nhiều người đến check in được lắp khung sắt bảo vệ và đặt chậu hoa trang trí và bị xem là phá khung hình.
Nhưng song song với ý kiến có thêm mảng xanh cho cầu của các tiểu thương thì du khách lại cho rằng những chậu hoa trong khung này đã làm xấu đi hình ảnh khu vực này. Việc này khiến khung cảnh trên cầu hướng về view Đà Lạt Center không còn như trước, khiến du khách khó check-in hơn với góc ảnh tạo nên thương hiệu của khu vực này.
Con đường hoa giấy lung linh này chỉ là một đoạn đường có hoa nở đẹp được người đi đường ghi lại. Có thời gian nơi này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nên nhanh chóng trở thành địa điểm siêu hot, như một "studio chụp ảnh" miễn phí cho nhiều bạn trẻ. Nếu đến chụp ít ít hay "sương sương" thì không sao, nhưng càng ngày các bạn tràn ra lòng lề đường khiến việc di chuyển của xe cộ khó khăn.
Để ngăn chặn tình hình này, chủ căn nhà đã để chiếc bảng hạn chế chụp hình to ngay trước cửa. Tuy nhiên, nhiều du khách vẫn thản nhiên đến chụp hình bất chấp biển hạn chế chụp hình được đặt ngay giữa bức tường hoa.
Bức tường vàng của tiệm bánh Cối Xay Gió đích thị là một trong những địa điểm huyền thoại của Đà Lạt mà ai đến cũng sẽ có một tấm ảnh check-in. Rất dễ bắt gặp các bạn xếp hàng để có thể chụp 1 tấm ảnh kỉ niệm. Vì quá nổi tiếng nên bức tường đã năm lần bảy lượt bị vẽ bậy khiến dân tình vô cùng bức xúc.
Địa điểm này cũng nằm ngay trung tâm khu Hoà Bình - nơi có lượng xe lưu thông rất lớn nên việc các bạn trẻ tụ tập và đứng cả ra đường để chụp ảnh đã ít nhiều ảnh hưởng đến giao thông chung.
Đến mùa cỏ hồng, những ngọn đồi trong thành phố Đà Lạt vô cùng thu hút các du khách đến chụp ảnh và săn mây. Nhưng chuyện chẳng có gì đáng nói nếu du khách đến đây và để lại hàng ngàn "vật thể không sạch sẽ" lại trên bãi cỏ. Những nhóm du khách đến cắm trại nhưng khi về thì lại vô tư vứt rác tràn lan tại địa điểm nên thơ này.
Được biết, đồi cỏ hồng này là một địa điểm tự nhiên không thu phí nên cũng chưa có quá nhiều khu vực vứt rác chung xung quanh. Tuy nhiên, việc xả rác bừa bãi thế này vẫn đáng bị lên án.
NGUỒN: Tổng hợp
Thực hư chuyện du khách bỗng “rần rần" trước một địa điểm sống ảo mới toanh được mệnh danh là một trong những nơi đẹp nhất Đà Lạt
Mới đây, một tiktoker đã đăng tải trên nền tảng này clip review khu glamping hot nhất nhì Đà Lạt. Đoạn clip dài 4 phút kể về trải nghiệm thực tế tại khu cắm trại sang chảnh này...
Dịp nghỉ lễ sắp tới bạn đã có dự định du lịch trong nước tại địa điểm nào chưa? Nếu chưa hãy khám phá ngay những địa điểm sau nhé!
Không phải chịu cảnh hết phòng hay phải cắm trại bên hồ, nhiều khách du lịch vẫn có những bức hình sống ảo cực đỉnh tại Đà Lạt
Đà Lạt không chỉ có những mùa hoa đẹp nao lòng, mùa mây huyền ảo,... mà còn có máy trà cổ Đà Lạt gần 100 tuổi - tọa độ lâu đời nơi phố núi mang vẻ đẹp hoài niệm.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến lễ tình nhân Valentine lãng mạn, nhưng bạn vẫn không biết tạo bất ngờ gì cho người ấy. Vậy sao không dắt người thương đi du lịch và đến những tọa độ này.
Nếu lo chưa biết đi đâu dịp 30/4 - 1/5 tới cho hết những ngày nghỉ khá dài thì bạn có thể tham khảo lịch trình đi khắp Đà Lạt 6N5Đ với chi phí 5,9 triệu/người sau đây và bạn sẽ phải xin thêm ngày nghỉ.
Tham quan bên trong đoàn tàu La Reine chạy tuyến Đà Lạt - Trại Mát được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho ra mắt từ ngày 24-12.
Không sốt ruột sao được khi mùa hoa dã quỳ Đà Lạt đã bắt đầu được khoảng 1 tuần và chỉ nay mai thôi có thể hoa đã tàn. Đó là thông tin sơ bộ mà các phượt thủ đua nhau cập nhật trên một số diễn đàn MXH.
Hoa dã quỳ ở tỉnh Lâm Đồng nở rộ từ cuối tháng 10 đến tháng 12, khoe sắc vàng tươi nổi bật giữa không gian cao nguyên mát mẻ, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh.
Ăn gì khi đến Đà Lạt mùa mưa?. Dưới đây là các món ăn thích hợp trong tiết trời se lạnh càng làm cho việc ăn những món nóng hổi, vừa ăn vừa thổi trở nên hợp lý hơn bao giờ hết.
Top những món ngon ăn không thể bỏ qua khi đi du lịch Đà Lạt, chắc chắn du khách phải lưu lại để có một chuyến đi trọn vẹn.