Home ĂN Các món ăn Đà Lạt nổi tiếng qua review của food vlogger đình đám Ninh Tito sẽ ra sao nhỉ? Cùng nghía qua 3 series mới coong là biết!

Các món ăn Đà Lạt nổi tiếng qua review của food vlogger đình đám Ninh Tito sẽ ra sao nhỉ? Cùng nghía qua 3 series mới coong là biết!


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Có thể nói Ninh Tito không chỉ là một trong những Vlogger ẩm thực nổi tiếng nhất hiện nay mà còn là một trong những Youtuber “máu mặt” và cực kỳ nổi tiếng của Việt Nam vì độ “chịu chi" nhưng không hề khó gần mà thân thiện hoà đồng. Chính vì vậy, cùng thử xem các món ăn Đà Lạt qua lăng kính của vlogger chuyên nghiệp sẽ hiện lên như thế nào nhé? 

Ngày trải nghiệm đầu tiên 

ninh tito review các món ăn đà lạt

Điểm đến 1: Bánh ướt lòng gà Trang 

Quán bánh ướt lòng gà này được mệnh danh là quán bánh ướt có địa chỉ duy nhất tại Đà Lạt, mở cửa từ 11 giờ rưỡi trưa đến 8 giờ tối và lúc nào cũng khá đông khách. Địa chỉ quán ở số 15F Tăng Bạt Hổ, phường 1. Món được yêu thích nhất ở đây là món bánh ướt thập cẩm. Bánh ướt của Đà Lạt nhìn sẽ hơi giống bánh cuốn ở Hà Nội nhưng không có nhân mà chỉ có một lớp bánh gạo tráng mỏng. Vì bánh ướt là món ăn lạ miệng với chanh là bí quyết tạo nên sự thơm ngon của món ăn nên nếu ai không ăn được chanh là một điều đáng tiếc, song cũng đừng lo lắng quá nhé, vì quán còn có cả cháo thập cẩm cũng ngon không kém cạnh. 

Một bát bánh ướt lòng gà Đà Lạt thì có nộm ở phía trên, một ít bánh như chả ram ở dưới và cuối cùng là bánh ướt. Thịt ở đây không đơn thuần là thịt luộc lên rồi xé ra làm topping mà được nêm nếm tẩm ướp rất kĩ, ăn rất đậm đà. 

Điểm đến 2: Kem bơ Nari và Thanh Thảo 

Kem bơ thì là món ăn quá đặc trưng của Đà Lạt mỗi lần có du khách đến đây rồi. Theo anh chàng Ninh Tito tiết lộ thì kem bơ là một trong những món ăn mà anh chàng thích nhất, một ly kem bơ thì chỉ có giá 20.000 VND thôi nên càng đáng để thử. Kem bơ ở Thanh Thảo giá cũng như vậy nhưng bơ thơm hơn và kem thì xốp hơn. 

Điểm đến 3: Coffee Tròn Quán - xôi quẹt 

Tròn Quán là điểm đến tiếp theo mà anh chàng Ninh Tito lựa chọn. Quán này thì nằm trên đầu của một con dốc cũng không đông lắm nên có thể thoải mái chụp ảnh, không gian quán rất chill, nằm ở số 79/8 đường Bùi Hữu Xuân. Quán hơi khó tìm nhưng quán nằm ở ngay phía bên phải đường. 

Điểm đến 4: Chả ram bắp - quán Lan Anh 

Một điểm mà anh chàng food vlogger đáng yêu này cực thích khi ghé Đà Lạt đó là rau sống ở đây luôn trông rất tươi và sạch, đúng không hổ danh “Thành phố rau sạch" của Việt Nam. Nước chấm của chả ram bắp là sốt đậu phộng, rất thơm và ngửi mùi thôi cũng đã thấy ngậy rồi. Còn món chả ram ở đây thì chỉ đơn giản là chả ram bình thường rồi cho thêm bắp, thế mà cũng trở thành món ăn đặc sản ở Đà Lạt đó nhé! Một phần chỉ có giá 30.000 VND thôi! 
Địa chỉ quán này ở hẻm 1T Nguyễn Công Trứ, Đà Lạt

Điểm đến 5: Quán nướng ngói Cu Tây 

Lên trời Đà Lạt se se lạnh mà nhìn thấy bếp nướng than hoa thì hết xảy, nhưng so với nướng than hoa bình thường trên vỉ nướng thì đặc trưng của Đà Lạt lại là nướng trên một chiếc ngói. Nếu bạn đang quen với kiểu nướng sốt Hàn Quốc thì ăn sang nướng ngói sẽ mang một hương vị đặc trưng rất Việt Nam, hơi nhiều riềng. Nướng xèo xèo trên miếng ngói, nướng đến đâu ăn đến đó rất đậm đà và nóng hổi. Tổng cộng tính ra chỉ có 110.000 VND/người mà thôi! 

Điểm đến 6: Quán Hoa Sữa 

Quán Hoa Sữa nằm ở đường Tăng Bạt Hổ là một địa chỉ ăn đêm cực kì nên đến cho du khách. Quán bao gồm rất nhiều loại bánh như bánh sừng bò, bánh su kem siêu to khổng lồ và đủ các loại nước uống “healthy" như nước đậu xanh, nước đậu nành, và thậm chí cả nước đậu phộng. Cốc nước ở đây thì luôn nóng hổi, có thể cho thêm sữa đặc nếu mọi người muốn. Đây quả thực là một combo “hợp" cho bất kì chuyến đi đêm nào trong thời tiết se lạnh của Đà Lạt 

Ngày du hí thứ 2 ở Đà Lạt 

Ninh Tito ăn gì ở Đà Lạt

Điểm đến 7: Bánh mì xíu mại Bé Linh

Đây là quán bánh mì xíu mại cực kì nổi tiếng số 37 trên đường Hoàng Diệu. Mọi người thường bảo trong thời tiết se lạnh ở Đà Lạt, thay vì uống một ly cà phê nóng ở quán Tùng như bao người vẫn làm, bạn hãy thử bỏ thời gian đi thưởng thức một bát xíu mại bánh mì, vừa ấm bụng lại vừa thanh thanh, cay cay. 

Điểm đến 8: Bánh căn Lệ 

Gợi ý món ăn tiếp theo khi đến Đà Lạt của anh chàng Ninh Tito là quán bánh căn Lệ nằm ở 27/44 Yersin, phường 10, Đà Lạt. Ngoài nhân trứng gà trong bánh như bình thường thì còn rất nhiều loại topping khác. Điểm đặc biệt là bánh được chế biến trong khuôn đổ bánh là bằng đất nung cho cháy xém để dậy được mùi thơm, chính vì vậy mà bánh giòn hơn và cũng đỡ ngấy hơn. Nước chấm có 2 loại là mắm nước và mắm nêm, được bỏ khá nhiều hành và 1 viên xíu mại. Du khách đến đây thì thường xếp hàng rất lâu, và rất nhanh hết món 

Điểm đến 9: Lẩu gà lá é Tao Ngộ 

Theo anh chàng thì đây là một trong các món ăn Đà Lạt tuyệt phẩm mà du khách nên thử vì thực sự rất ngon. Quán nằm ở đường ¾, món ăn đi kèm gồm có 1 đĩa bún rối, 3 bát nước dùng và 1 đĩa lá é để cho thêm vào lẩu. 

Điểm đến 10: Kem Phụng 

Cả kem và bơ ở kem Phụng thì khác hẳn ở vị so với 2 quán hôm trước, kem trắng thì ngon hơn nhưng bơ thì thì Thanh Thảo là ngon nhất. Ngoài ra thì kem Phụng có khá là đa dạng món kem chứ không chuyên về kem bơ 

Điểm đến 11: Bánh tráng nướng 

Một món bánh tráng nướng được chọn địa điểm vu vơ vì anh chàng bảo bánh tráng nướng ở Đà Lạt quá nổi tiếng rồi, tuy giá đắt hơn ở dưới Hà Nội khoảng mấy ngàn nhưng to hơn rất nhiều, cảm giác như ăn bánh mì mà nhân lại là bánh tráng nướng vậy. Vỏ bánh tráng giòn, bên trong thì ngậy, và xoài bên trong giúp bánh tráng không bị ngậy! 

Điểm đến 12: Cà ri - bò kho quán Chàaaaaa! 

Quán có địa chỉ ở số 32 Ánh sáng phường 1 với đủ loại món cà ri bò, cà ri gà, bò kho,..  cùng siêu phẩm sa tế tôm 

Điểm đến 13: Quán Hạnh - Bún bò Huế 

Quán bún bò Huế này thì có địa chỉ ở ngay bên cạnh quán Chàaa!, cũng rất ngon và nên thử nha các bạn 

Ngày thứ 3 Ninh Tito ăn gì ở Đà Lạt? 

ninh tito review ẩm thực đà lạt qua 3 sêires

Điểm đến 14: Mì quảng Bi 

Mì quảng Bi ở số 12 Hoàng Văn Thụ, sợi mì ở đây có màu vàng đặc trưng từ nghệ, sườn được rán qua nên có màu sắc rất đẹp mắt, có cả đậu phộng ở trên cùng nữa. Mì ăn trộn với rau xà lách được thái sợi rất ngon! 

Điểm đến 15: Bánh bèo số 4 

Bánh bèo số 4 nhưng lại không nằm ở số 4 mà là ở số 402 Phan Đình Phùng. Bánh bèo số 4 là một trong các món ăn Đà Lạt nhất định phải thử. Bánh bèo ở đây không giống bánh bèo ở Huế, có 4 miếng bánh bèo siêu to, được tách ra và cho vào trong đĩa với hành khô. Quán mở từ 10h sáng - 9h tối 

Điểm đến số 16: Quán 33 Gốc 

Địa chỉ quán ở số 41 đường Hai Bà Trưng, chuyên ốc nhồi thịt đặc biệt, gồm 1 thố khoảng 20 con và 2 mẹt nhỏ, ăn một lúc là no căng. Ốc nhồi thịt ở Đà Lạt rất ngon và thơm, càng ngon hơn khi ăn trong tiết trời Đà Lạt. Ốc rất giòn, thịt rõ mùi tiêu. 

Điểm đến số 17: Bánh gối - Bánh tiêu 

Du khách có thể tìm địa chỉ bánh gối và bánh tiêu này ở đối diện số 25 Trần Phú. Bánh ở đây rất giòn, vỏ thơm, nhân có mộc nhĩ, thịt,...Trời lạnh lạnh mà ăn được 1 cái bánh gối nóng thì thật hết xảy mà giá chỉ có 4 ngàn/cái 

Điểm đến số 18: Quán cà phê cô Bông 

Quán có địa chỉ ở 238 Yersin, decor rất xinh và đặc biệt là packaging ở đây rất mang vibe “Sài Gòn". Anh chàng gọi thử một cốc ô long hạnh nhân và vô cùng choáng ngợp trước thiên đường đồ ăn vặt tuổi thơ như ô mai, kẹo xê,.. ở đây.

Điểm đến số 19: Lẩu bò ba toa 

Một nồi lẩu ở đây thì có thể ăn được cho khoảng 3-4 người chỉ với 300k/nồi. Lẩu bò ba toa thịt thơm mùi bò vùng núi, thịt bò thái rất dày và to, bao gồm gân, bắp,. ăn kèm với mì gòi, mì trứng và các loại rau củ 

Chỉ với chuyến đi 3 ngày 2 đêm mà anh chàng Ninh Tito đã ghé thăm được đến 19 quán ăn các loại từ món mặn đến món nhẹ, từ món ăn trong ngày đến món ăn đêm. Vì là vlogger nên các món ăn Đà Lạt được anh chàng lựa chọn chắc chắn là một trong những địa chỉ du khách không nên bỏ qua khi ghé thăm thành phố này đâu nhé! 

Mùa hoa Dã Quỳ đã phủ vàng Đà Lạt, dân phượt đã lũ lượt check-in rồi đấy

Những ngày cuối cùng của tháng 10 đến đầu tháng 12, là thời điểm dành cho những bạn mê hoa Dã Quỳ ghé thăm Đà lạt nơi mà những bụi họa đã nở vàng bên đường.

Chụp một cái có ngay những bức hình đậm chất điện ảnh ở bể bơi cạn nước ngay giữa trung tâm Đà Lạt

Chỉ mất 20k để vào nhưng lại có những bức ảnh check in nghệ như ở phim trường điện ảnh, bảo sao ai đến Đà Lạt cũng ghé qua bể bơi cạn nước ở biệt điện Trần Lệ Xuân.

Những con dốc mới toanh có thể bạn chưa biết ở Đà Lạt, xinh xắn, nên thơ chẳng kém dốc Nhà Bò

Dạo quanh Đà Lạt, cứ để ý một chút là bạn sẽ bắt gặp những con dốc xanh xanh xinh xắn vô cùng. Nhưng có những con dốc nổi bật hơn hẳn, chụp lên hình chẳng hề thua kém dốc Nhà Bò.

Tổng hợp 4 đường tàu từ Bắc chí Nam được mệnh danh là tọa độ "sống ảo" của giới trẻ

Người đam mê “sống ảo” chắc chắn quan tâm đến 4 đường tàu cực kỳ nổi tiếng tại Việt Nam, vừa mộng mơ, vừa xinh xuất sắc.

"Vườn Thượng Uyển Bay" ở Đà Lạt vừa xuất hiện đã gây tranh cãi dữ dội, có netizen kêu gọi "cạch mặt, tẩy chay

Mới đây, Đà Lạt xuất hiện một tọa độ check-in mới mang tên "Vườn Thượng Uyển Bay". Hình ảnh về khu tổ hợp này đang gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, có netizen kêu gọi "cạch mặt, tẩy chay,...

Hai cụ bà dắt tay nhau đi khắp Đà Lạt: Thời trẻ vất vả, về già phải tận hưởng cho đã

Đây có lẽ sẽ là những bức ảnh chạm đến trái tim đang chật chội của bạn và khiến bạn muốn gắn bó với người bạn thân của mình khi già đi.

Khai trương đoàn tàu du lịch "hành trình đêm Đà Lạt" đặc sắc ngắm cảnh đêm, thưởng thức bữa ăn trên tàu

Đà Lạt chính thức cho ra mắt tàu đêm tuyến Đà Lạt - Trại Mát với tên gọi “Hành trình đêm Đà Lạt” do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức.

Công trình tựa như Universal Studios ở Đà Lạt gây tranh cãi

Công trình studio Đà Lạt mà cứ ngỡ như check in Universal Studios. Tuy nhiên, người thì khen độc đáo, người thì cho rằng sẽ hỏng cảnh quan.

Đà Lạt trăm hoa đua nở đón xuân: Từ mai anh đào đến phượng tím, phượng vàng ngập tràn cõi mạng

MXH dạo gần đây ngập tràn ảnh Đà Lạt trăm hoa đua nở đón xuân, từ mai anh đào đến phượng tím, phượng vàng... được các tín đồ du lịch đăng tải trên khắp các diễn đàn, fanpage khiến người xem cảm thấy xuyến xao.

Hóa thân thành nàng thơ Cottage Core ở "miền quê" The Florest - Hoa Trong Rừng ở Đà Lạt

Với những bạn nữ mơ ước một lần được hóa thân thành các nàng thơ theo phong cách Cottage Core hay Công chúa Princess Vibes thì chắc hẳn đều phải phát sốt với những tấm hình xinh đẹp chụp ở Florest – Hoa Trong Rừng Đà Lạt của các bạn trẻ sau.

Chưa kịp hết buồn vì tin Chika Farm đóng cửa thì Chika Farm Đà Lạt "version 2" mở cửa trở lại

Ngôi nhà mới, diện mạo mới và nhiều hoạt động mới của Chika Farm version 2 khiến nhiều người bất ngờ vì đẹp tựa như một bộ phim miền tây nước Mỹ.

Làng cổ Hàn Quốc thu nhỏ giữa lòng Đà Lạt - Nhà cổ Hàn Quốc Hanok ở khu du lịch Rừng Thông Núi Voi đẹp như phim cổ trang

Nhà cổ Hanok là một kiểu kiến trúc ngôi nhà truyền thống của người Triều Tiên và người Hàn Quốc ảnh hưởng kết hợp giữa Triều Tiên và Nhật Bản, đặc trưng cho kiến trúc nhà cổ của đất nước Hàn Quốc. Hiện tại trên thế giới đã công nhận ngôi nhà này là một quần thể kiến trúc hình mẫu và nhiều kiến trúc sư trên thế giới đánh giá cao.

2
2
2
2
3