Home Ngoài phố 4 quán bánh tráng nướng nổi nhất Đà Lạt, khách du lịch ăn quán nào cũng ưng cái bụng

4 quán bánh tráng nướng nổi nhất Đà Lạt, khách du lịch ăn quán nào cũng ưng cái bụng


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left
Thanh xuân này, nhất định phải đến Đà Lạt ăn bánh tráng nướng ở 4 quán ngon nhất thành phố sương này nhé

Bánh tráng nướng là hương vị hấp dẫn giữ chân du khách thập phương khi đến với Đà Lạt. Cùng chúng tôi điểm lại xem một năm qua, bạn đã ghé được bao nhiêu trong số 4 hàng bánh tráng nổi tiếng phố hoa.

MỤC LỤC [Hiện]

Nếu Hà Nội có bún chửi, phở chửi, Sài Gòn có cơm tấm chửi thì Đà Lạt cũng chẳng kém cạnh với bánh tráng nướng chửi. Nhưng sự cau có của cô bán bánh tráng cũng chẳng thể ngăn nhiều người đến đây xếp hàng ăn vì hương vị rất đỗi đặc biệt của nó. 

Bánh được nướng phồng, nóng hôi hổi, giòn rụm trên ngọn lửa nhỏ đều đều liu riu. Topping không hề xôt thịt và đa dạng như nhiều hàng khác nhưng lại có cái ngon rất đặc biệt. Pate cô tự làm nên béo ngậy và rất thơm, lớp trứng dày, vị phomai mằn mặn ăn rất vừa miệng. Hàng của cô chỉ có 4 loại bánh là pate, phô mai, thập cẩm, mayo nhưng loại nào cũng bán nhanh vèo vèo và có vị ngon rất riêng. 

 Tuy nhiên có những ngày cô sẽ cao hứng không bán hoặc khi bán hơi càu nhàu nên bạn chuẩn bị tinh thần trước nha còn nếu thích ăn uống thoải mái, chủ lúc nào cũng cười tươi rói thì có thể chọn một địa điểm khác nhé. 

 Địa chỉ: 61 Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Bánh tráng nướng "bà chửi"

Bánh tráng nướng "bà chửi"

Bánh tráng nướng "bà chửi"

Bánh tráng nướng "bà chửi"

 Dân Đà Lạt hệ ghiền bánh tráng có ai mà không biết quán Bánh tráng nướng Dì Đinh nằm trên đường Hoàng Diệu. Bao nhiêu năm rồi mà quán lúc nào cũng tấp nập khách khứa đến thưởng thức. So với nhiều hàng bánh tráng nướng khác, quán này có số lượng nhân viên đông hơn cả nên lúc nào bánh cũng ra đều đặn và nóng hôi hổi. 

Vị bánh đậm đà, nhân được cắt vụn và sốt béo ngậy nên ăn rất cuốn. Cầm chiếc bánh nóng bỏng trên tay bạn sẽ chẳng thể cưỡng lại lớp bánh vàng rụm, pha màu xanh của hành, màu hồng hấp dẫn của pa tê và xúc xích nổi đâu. Trời Đà Lạt lạnh lạnh mà ăn miếng bánh tráng đỉnh thế thì còn gì bằng. Giá từ 20k-25k/ chiếc nha. 

 Địa chỉ: 26 Hoàng Diệu, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Bánh tráng nướng Dì Đinh

Bánh tráng nướng Dì Đinh

Bánh tráng nướng Dì Đinh

Dì Mai mở quán khá muộn (từ 6h tối) nhưng quán vẫn luôn đông khách. 

Điểm cộng của bánh dì Mai là nhân bánh rất vừa miệng, vị béo của phô mai và trứng, cay nhẹ của tương, mằn mặn của khô bò, xúc xích thêm vị tép, gà xé,… Đặc biệt món ăn có thêm xoài chua bào mỏng ăn chống ngán rất đỉnh. Vỏ bánh cũng vừa đủ mềm để cuộn lại nhưng ăn vẫn giòn rụm, ấm nóng. 

 Điểm trừ mà nhiều bạn trẻ review là sốt mayonnaise hơi ngọt nên ăn dễ bị ngán. 

 Địa chỉ: 1 Nhà Chung, Phường 3, Tp.Đà Lạt.

Bánh tráng nướng dì Mai

Bánh tráng nướng dì Mai

Bánh tráng nướng dì Mai

Bánh tráng nướng dì Mai

Bánh tráng nướng ở đây nhiều topping, vị cay vừa phải đặc biệt là lớp vỏ giòn giòn nhưng ăn không bị cứng. Topping có pa tê rất ngon nên nhiều fan ghiền pa tê rất mê quán bánh tráng này. Bánh ở đây nướng theo style mềm, lớp nhân dày nên ăn cảm giác như pizza vậy đó. 

Mang tiếng là quán bánh tráng nhưng bán đầy đủ đồ ăn vặt nhen. Từ bò bía đến bánh tráng trộn rồi xắp xắp, bánh tráng nướng đủ loại, có hết nha. Nếu như thích ăn me ăn chua thì bánh tráng ở đây cực cực kì hợp với bạn đó

Địa chỉ: 56 Thông Thiên Học, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Bánh tráng nướng cô Hoa

Bánh tráng nướng cô Hoa

Bánh tráng nướng cô Hoa

Trời Đà Lạt lạnh thế mà được ăn bánh tráng nướng quả là chân ái. Vậy nên du lịch Đà Lạt thì đừng quên thưởng thức thử 4 hàng bánh tráng nướng này nhé. 

Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại đây nhé! 

Nguồn ảnh: IG​

Hai cụ bà dắt tay nhau đi khắp Đà Lạt: Thời trẻ vất vả, về già phải tận hưởng cho đã

Đây có lẽ sẽ là những bức ảnh chạm đến trái tim đang chật chội của bạn và khiến bạn muốn gắn bó với người bạn thân của mình khi già đi.

Bỏ túi địa chỉ quán cà phê săn mây độc nhất vô nhị cho hội suốt ngày hỏi đến Đà Lạt nên đi đâu

Hội mê sống ảo khỏi lo lắng đến Đà Lạt nên đi đâu, vì đã có “Cầu gỗ cà phê mây"

Những con dốc mới toanh có thể bạn chưa biết ở Đà Lạt, xinh xắn, nên thơ chẳng kém dốc Nhà Bò

Dạo quanh Đà Lạt, cứ để ý một chút là bạn sẽ bắt gặp những con dốc xanh xanh xinh xắn vô cùng. Nhưng có những con dốc nổi bật hơn hẳn, chụp lên hình chẳng hề thua kém dốc Nhà Bò.

2 xe máy suýt ngã nhào trên con dốc nổi tiếng nguy hiểm của Đà Lạt, tay lái không chắc thì chỉ có "đứng giữa con dốc mình khóc"

Clip ghi lại cảnh người dân chật vật đi lên dốc Nhà Bò, con dốc check in nổi tiếng Đà Lạt khiến nhiều người vỡ mộng "thơ"

Đà Lạt vắng khách, nhiều hàng quán phải đóng cửa hoặc sang nhượng

Đà Lạt vắng khách du lịch hơn trước đây, thành phố “ngàn hoa” không còn là là điểm điểm “bùng nổ” mỗi dịp lễ nữa.

Đà Lạt không còn là "thành phố duy nhất không có đèn đường giao thông", người bảo mất chất, người thấy cưng xỉu, bạn thấy sao?

Mới đây Đà Lạt đã chính thức sở hữu đèn xanh đèn đỏ tại 7 nút giao trên các tuyến đường, từ bỏ nét đặc trưng của thành phố duy nhất không có đèn giao thông

Đón mùa thu hương cốm với các bước làm món xôi cốm

Hãy cùng hòa vào cảm xúc đón mùa thu hương cốm với các bước làm món xôi cốm từ một cư dân mạng đang không ở Hà Nội, cũng không phải ở miền Bắc.

Độc đáo món nấm trứng tự hái ở rừng thông: "Có hai loại nấm trứng phổ biến thường được người dân sử dụng làm thức ăn"

Một bạn trẻ Lâm Đồng đã giới thiệu món nấm trứng tự hái ở rừng thông quê nhà vô cùng độc đáo và cho biết "có hai loại nấm trứng phổ biến thường được người dân sử dụng làm thức ăn".

Phát hiện đồi cát trắng Bình Thuận "vắng vẻ và không mất phí", chill hơn đồi cát Bàu Trắng

Ở khu vực bờ biển tiếp giáp với nhiều cồn cát lớn của tỉnh Lâm Đồng, các tín đồ du lịch đã khám phá ra một nơi check in mà họ gọi là đồi cát trắng Bình Thuận, vắng vẻ và không mất phí so với nơi nổi tiếng hơn gần đó là đồi cát Bàu Trắng.

Bạn trẻ Hà thành chia sẻ lịch trình đi khắp Đà Lạt 6N5Đ với chi phí 5,9 triệu/người: Chốt kèo thì dịp 30/4 - 1/5 tới phải xin nghỉ thêm đấy!

Nếu lo chưa biết đi đâu dịp 30/4 - 1/5 tới cho hết những ngày nghỉ khá dài thì bạn có thể tham khảo lịch trình đi khắp Đà Lạt 6N5Đ với chi phí 5,9 triệu/người sau đây và bạn sẽ phải xin thêm ngày nghỉ.

Thích thú với hình ảnh đoàn tàu La Reine mới toanh chạy tuyến Đà Lạt - Trại Mát

Tham quan bên trong đoàn tàu La Reine chạy tuyến Đà Lạt - Trại Mát được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho ra mắt từ ngày 24-12.

Phượt thủ đua nhau cập nhật tình hình mùa hoa dã quỳ Đà Lạt gây "sốt ruột" cộng đồng mạng

Không sốt ruột sao được khi mùa hoa dã quỳ Đà Lạt đã bắt đầu được khoảng 1 tuần và chỉ nay mai thôi có thể hoa đã tàn. Đó là thông tin sơ bộ mà các phượt thủ đua nhau cập nhật trên một số diễn đàn MXH.

2
2
2
2
3