Đây là câu chuyện về người mẹ U60 yêu du lịch, cùng các con đi phượt mọi nẻo đường.
Đa số mọi người thường suy nghĩ việc làm phượt thủ phải có sức khỏe tốt, thanh niên sức dài vai rộng và dân phượt Việt Nam thì thường chọn xe máy làm ‘chiến mã’. Tuy nhiên, đâu cũng có cái ngoại lệ, như bộ 3 mẹ con ‘chất chơi’ trong câu chuyện. Được biết, họ đã đi mọi nẻo đường không kém gì các phượt thủ chuyên nghiệp.
Hãy nghe cậu con trai cùng mẹ đi du lịch theo cách bụi bặm nhất chia sẻ:
"Đây là lần đầu tiên trong đời cả 3 mẹ con mình cùng nhau đi "phượt" các bạn ạ. Điểm đến là Đà Lạt. Cảm giác đi phượt cùng gia đình tưởng không vui ai dè VUI KHÔNG TƯỞNG các bạn ạ. Mẹ mình và mình tuy hồi trước hay khắc khẩu lắm nhưng bây giờ thì cũng hơi hơi hợp tính rồi!
Từ hồi tốt nghiệp ĐH đến nay, mình rước em mình lên SG học nốt cấp 3 sau đó rước mẹ mình lên ở cùng luôn vì từ hồi năm nhất mình cũng lăn lộn bươn chải kinh doanh cho đến tận bây giờ thì cũng tự mở được 1 cái shop nhỏ xinh ở Sài Gòn và tự lo cho em và mẹ rồi. Mẹ mình thì tiết kiệm còn mình thì phương châm: "Thà dành thời gian suy nghĩ cách kiếm tiền hơn là cứ nghĩ cách tiết kiệm".
.jpg)
.jpg)
Ba mẹ con lên 'hai con chiến mã' và thế là đi thôi
Bạn trai nói thêm: “Thật ra mẹ mình cũng không phải kiểu nội trợ chồng nuôi đâu. Mẹ mình năm 15 tuổi cũng phải lăn lộn đi buôn bán dữ lắm. Nhưng kiểu bán buôn truyền thống non-internet ấy. Nên là giờ bán không lại mấy bạn bán online nên tạm ở nhà nội trợ thôi. Mẹ mình cũng trên 50 rồi bấm, bấm điện thoại còn chậm huống gì check tin nhắn này kia. Nên là mẹ mình tiết kiệm lắm các bạn ạ. Kiểu xưa giờ có đồng vô đồng ra thì an tâm còn giờ ngồi không thì lại không dám xài gì hết.
.jpg)
.jpg)
Nhìn ba mẹ con cực kỳ hạnh phúc
Còn em mình là đứa em gái cực kì ngoan. Mình nói thật và tự tin khẳng định nó ngoan và nghe lời mình lắm. Ở trường hết giờ học là về shop phụ mình buôn bán, đi chơi xem phim với bạn luôn xin phép trước. Vì vốn dĩ trước khi mình lên Đại học cả thời cấp 2-3 của mình toàn đưa rước nó đi học, đi chợ và dạy nó học nên mình cực kì khắng khít và yêu thương nhau.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Vậy nên kì này đi, mình toàn book phòng view đẹp đẹp chút, đi ăn chỗ ngon ngon chút cho mẹ và em mình lần đầu đi Đà Lạt được trọn vẹn. Trước kia hay đi với bạn bè còn phải để ý đến giá cả nên nhiều lúc cũng chưa thỏa mãn lắm. Đi với mẹ và em gái lại là cảm giác vừa gia đình vừa bạn bè thích lắm. Mẹ mình cũng ít khi chụp ảnh nên chỉ tạo dáng này cười kiểu thế kia miết vui lắm. Nói chung nhà mình giờ chỉ có 3 mẹ con đùm bọc nhau các bạn ạ, nghĩ lại đến cuối cùng, cuộc đời chỉ người trong gia đình mới thương yêu mình thật lòng thôi".
Lời kể của cậu con trai đăng đàn trên MXH luôn đi kèm chữ "mẹ" và "em gái" đã thể hiện được tình yêu cho gia đình nho nhỏ của mình. Tất nhiên đi du lịch mà thiếu ảnh là thiếu sót, ngắm bộ cảnh của gia đình này thật là ngầu hết phần thiên hạ. Mẹ đã U60 nhưng cũng biết tạo dáng rất là trẻ, đẹp. Nhìn tấm hình này, thật sự thấy họ rất hạnh phúc và tận hưởng chuyến đi sẽ để lại rất nhiều kỷ niệm trong tương lai.
Bộ ảnh này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của CDM về độ chất của ba mẹ con. Dưới phần bình luận, ai ai cũng xuýt xoa khen ngợi độ ăn ý, vui vẻ của cả ba mẹ con, đặc biệt là rất tận hưởng giây phút hạnh phúc này.

Được biết, cậu trai trong câu chuyện là Mai Thái Khang, đang sinh sống TP. HCM. Bạn chia sẻ nhân dịp hè này mấy mẹ con làm ngay chuyến du lịch chưa bao giờ có để hưởng thụ. Khang mạnh dạng rủ mẹ và em gái lên Đà Lạt chơi. Nhưng đi kiểu thông thường thì hơi nhàn, nên Khang nảy ra ý tưởng đi phượt. Và thế là cả ba có chuyến đi phượt đầu tiên cùng nhau.
Tưởng chừng mẹ không đồng ý, ai ngờ mẹ rất hào hứng khi Khang đề cập đến việc đi phượt Đà Lạt. Năm nay, mẹ đã bước sang tuổi 54 nhưng cả 3 mẹ con vẫn vui vẻ đèo nhau đi chơi. Trong chuyến đi, 3 mẹ con đi bằng 2 chiếc xe, Khang chạy một mình, em gái thì chở mẹ. Chàng trai chia sẻ đi từ Sài Gòn đến đích hết 8 giờ, bao gồm thời gian nghỉ ngơi, ăn chơi giữa đường.
.jpg)
Cô U60 và 'chiếc' ảnh đậm chất chill ở Đà Lạt
Chuyến đi này kéo dài 6 ngày 6 đêm, thay đổi hẳn 3 khách sạn cho mới mẻ. Tổng chi phí bao gồm chỗ ở hết 4,1 triệu và ăn uống, tham quan hết 7 triệu. Tổng là 11 triệu. Tổng kết lại, chuyến đi này làm Khang quá hào hứng và mong muốn có một chuyến đi phượt khác trong tương lai.
NGUỒN: Tổng hợp
Mùa xuân Đà Lạt làm ta say không chỉ bởi mai anh đào, ban trắng nở rộ mà còn có vải vàng rực rỡ, tuy đơn giản nhưng lên hình lại đẹp thổn thức
Cô còn cẩn thận ghi chép không sót phòng nào đó nữa chứ!
Sau 2 năm ở thành phố, Trà My đã quyết định bỏ phố về quê để mở homestay kết hợp du lịch nông nghiệp ở Phú Yên. Ý tưởng này đã được cô nung nấu từ trước đó.
1 đại gia ở Cần Thơ đã thể hiện độ chịu chơi khi chi tới gần 7 tỷ đồng để đặt bó hoa có 102 tặng vợ nhân ngày 8/3.
Sau thời gian đóng cửa, tường vàng Đà Lạt đã trở lại cùng "người anh em" tủ đỏ nổi bần bật, dân "sống ảo" sao có thể bỏ qua.
Các tín đồ ẩm thực đâu hết rồi? Gì thì gì chứ nhất định không được bỏ qua địa chỉ các món ăn ngon Đà Lạt dưới đây đâu nhé!
Khung cảnh hai ngôi nhà phủ đầy loài hoa lạ màu cam tại Lâm Đồng đã thu hút nhiều sự chú ý trên MXH cùng những tò mò về nguồn gốc của giống hoa rất đặc biệt này.
Những hình ảnh mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt mộng mơ từ một số thành viên Check in Vietnam cho thấy một vẻ đẹp rất riêng và có nhiều nét khác so với mai anh đào ở vùng cao miền Bắc.
2 ngày cuối tuần nếu muốn đi chơi xa một chút, bắt trend một chút thì tham khảo ngay lịch trình 2N1Đ săn hoa dã quỳ Đà Lạt sau đây. Lịch trình được tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu, tập trung vào hai cung đường có nhiều hoa dã quỳ đẹp nhất.
Hãy cùng hòa vào cảm xúc đón mùa thu hương cốm với các bước làm món xôi cốm từ một cư dân mạng đang không ở Hà Nội, cũng không phải ở miền Bắc.
Một bạn trẻ Lâm Đồng đã giới thiệu món nấm trứng tự hái ở rừng thông quê nhà vô cùng độc đáo và cho biết "có hai loại nấm trứng phổ biến thường được người dân sử dụng làm thức ăn".
Ở khu vực bờ biển tiếp giáp với nhiều cồn cát lớn của tỉnh Lâm Đồng, các tín đồ du lịch đã khám phá ra một nơi check in mà họ gọi là đồi cát trắng Bình Thuận, vắng vẻ và không mất phí so với nơi nổi tiếng hơn gần đó là đồi cát Bàu Trắng.