Người bạn của năm: bỏ việc, đưa bạn mắc ung thư phượt khắp Trung Quốc
Hai người bạn này là Hà Tương Mân và Lương Thành, đã bắt đầu hành trình của mình vào ngày 2/10 từ Chu Châu, tỉnh Hồ Nam đi về phía nam. "Đầu tiên hãy đến vùng biển ở Quảng Tây, sau đó đi khắp Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên", ông Hà Tương Mân, 54 tuổi nói với bạn. Hành trang của cả hai là cây đàn guitar. chiếc trống cùng lều, túi ngủ, xoong nồi.
Được biết, người bạn Lương Thành 53 tuổi một tháng trước đã nhận được tin dữ, mắc ung thư lưỡi giai đoạn cuối. Ông Lương bỏ điều trị, mong muốn được đi chu du khắp Trung Quốc để ‘sống những ngày cuối đời ý nghĩa’. Hiểu được nguyện vọng của bạn cũ nên ông Hà Tương Mân là chủ quán cơm đã cùng bạn thực hiện.
Một ngày trước khi khởi hành, Hà viết trên trang cá nhân: "Từ mai, tôi với người anh em hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh ấy: Lang thang khắp nơi trên thế giới. Có ngày đi nhưng chưa biết ngày trở về".
Hà Tương Mân (trái), Lương Thành (phải)
Cả 2 có 20 ngày đã chuẩn bị, ông Hà đã mua một ô tô cũ với giá 25.000 tệ, khoảng 88 triệu đồng. Ông còn tự sửa, bảo dưỡng xe và một cảnh sát địa phương tích cực hoàn tất thủ tục giấy tờ của giấy tờ. Trong xe, ông đã bỏ bớt hàng ghế phía sau và đặt chiếc đệm đủ cho một người nằm. Ngoài ra, xe còn được trang bị lều, túi ngủ, sạc dự phòng và đèn pin. Ngày lên đường ông cầm theo 3.000 tệ và còn được bạn bè ủng hộ thêm 6.000 tệ.
Ông Hà mua hẳn một chiếc xe để phục vụ cho chuyến đi
Ngày 3/10, sau một ngày di chuyển, họ đã đến Dương Sóc, tỉnh Quảng Tây. Cả hai dựng lều ở một bãi đất trống để qua đêm, ông Hà nằm ở lều, còn ông Lương nằm trên xe. Ngày hôm sau, họ tiếp tục di chuyển đến thành phố Đông Hưng và cắm trại trên một bãi biển."Ở đây, nước trong xanh và cảnh đẹp. Ban ngày chúng tôi đi dạo dọc bờ biển trò chuyện. Tối lại đàn hát, ngắm sao", ông Hà viết nhật ký.
Trước đây, ông Lương từng chia sẻ với bạn mình muốn được đi du lịch bằng xe máy khắp đất nước. Họ đã lên kế hoạch rất sớm, nhưng sức khỏe ông Lương chuyển biến xấu vào tháng 9 nên ông Hà tự nhủ, ngoài việc lên đường ngay lập tức, nếu không sẽ có lúc khác.
Vì mắc ung thư nên sức khỏe ông Lương cũng rất yếu, thường xuyên nằm phía sau xe, khi nào cảm thấy khỏe hơn thì mới lên ngồi ghế phụ. Tuy nhiên, để thực hiện được ước mơ của mình, người đàn ông này dù mệt cũng không kêu nửa lời. Ông Hà không khuyên bạn nên ở nhà nếu quá đau đớn mà chỉ dặn khi nào không chịu đựng nổi thì hãy nói và cả hai sẽ qua về. Ông Hà nói: "Nếu cậu chết trên đường, tôi nhất định sẽ cõng cậu về".
Mỗi lần dừng chân ở địa điểm mới, ông Hà thường trò chuyện với người dân địa phương để hỏi thăm về những cảnh đẹp xung quanh, hay có món ngon, thú vui nào có thể trải nghiệm. "Mục đích duy nhất trong chuyến đi lần này là chúng tôi muốn được sống và sống những ngày tháng tươi đẹp nhất", ông viết.
Được biết, ông Hà và ông Lương từng là bạn cấp 2 nhưng không quá thân thiết vì tính cách đối lâp. Ông Lương là người hướng nội, hiền lành, học giỏi còn ông Hà hướng ngoại, một người hoạt ngôn, thích sôi nổi. Tám nay sau cả hai gặp nhau và phát hiện cả hai có điểm chung là thích đi du lịch. Cứ như vậy hai người bạn này thân nhau và gần như ngày nào cũng gặp nhau. Ba năm trước, ông Hà ly hôn và rời khỏi nhà. Còn ông Lương ly hôn được 10 năm và cho người bạn ở trong căn phòng đi thuê. Trong thời gian ở nhờ nhà bạn, ông Hà phải căng lều ngủ vì nhà nhỏ, cứ như vậy cả hai sống cùng nhau một năm rưỡi. Ông Lương sẵn sàng rút hết tiền cho bạn vay khi ông Hà gặp khó khăn.
Có bạn như thế này thì quý hóa quá
Ông Lương xin nghỉ phép 20 ngày để cùng bạn đi xe máy đến Hồ Nam đến Quảng Đông, sau đó đi Phúc Kiến, Giang Tây, vượt qua chặng đường 4000km. "Chúng tôi đã hứa, những chuyến đi sau này, sẽ tiếp tục đi cùng nhau", ông Hà nói.
Vào ngày thứ 8 của chuyến đi, họ gặp bão nên phải rời biển ở Đông Hưng, đến ở khách sạn một người bạn. Ông Hà tìm được một ít cá biển để hầm súp cho ông bạn ông, thỉnh thoảng thì nấu cơm nhưng phải dầm nát để dễ nuốt, "Giờ anh ấy không nhai được nữa, đây là cách tốt nhất".
Khi mọi người biết về thông tin về chuyến đi của cả hai, bạn bè của họ sẵn sàng ủng hộ những cả hai đều từ chối. Ông Hà nói rằng, mục đích của chuyến đi này là để cả hai tìm sự bình yên, không khó khăn đến mức cần sự giúp đỡ của mọi người.
NGUỒN: Tổng hợp
Đầu năm mới, Ngọc Thảo đã có kỳ nghỉ tuyệt vời tại thiên đường Maldives, xả loạt ảnh diện bikini khoe vóc dáng cực nuột nà.
Thanh Tú cùng chồng tương lai Marcin Sojka đã có bộ ảnh độc đáo: mặc cổ phục Việt chụp dưới khung cảnh tuyết trắng đẹp thổn thức. Trên nền tuyết, cổ phục thời nhà Nguyễn này càng thêm nổi bật.
Từ Biển Đông trải dài đến vịnh Thái Lan, Việt Nam, Campuchia hay Thái Lan... đều có vô số hòn đảo xinh đẹp. Và sau đây là những hòn đảo dọc bờ biển từ Việt Nam đến Campuchia được trang InsideAsia gợi ý.
Check in hàng loạt điểm đến hấp dẫn, hoa hậu Thùy Tiên tranh thủ khoe sắc vóc tươi tắn, trang chủ Miss Grand Thailand cũng ''lội'' vào từng ảnh thả tim.
KOKS được mệnh danh là nhà hàng 2 sao Michelin độc đáo nhất thế giới. Năm qua, nhà hàng đã chuyển từ quần đảo Faroe sang đảo Greenland.
Khám phá thiên đường nghỉ dưỡng mà Lisa (Blackpink) ghé đến. Được biết, đây là tọa độ rất gần Việt Nam, phù hợp để du lịch trong hè này.
Một bạn trẻ Hà thành gần đây đã tổng hợp review chi tiết 9 thương hiệu bánh trung thu nhân cốm trên diễn đàn ẩm thực nhân dịp Tết Trung thu đã cận kề. Có vẻ đây đều là những thương hiệu được giới trẻ ưa chuộng, có cửa hàng online hoặc ngoài phố được nhiều người biết đến.
Check in Vietnam đã được vinh danh ở hạng mục Cơ quan truyền thông có đóng góp tích cực nhất cho ngành du lịch Việt Nam tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025.
Giải thưởng Du lịch Việt Nam là giải thưởng danh giá nhất của ngành Du lịch do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Năm nay, Check in Vietnam vinh dự đến với Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam lần thứ 20.
Trong bối cảnh Tết Trung thu cận kề, nhiều bạn trẻ là fan bánh trung thu nhân cốm gần đây bàn luận sôi nổi về loại bánh này trên diễn đàn ẩm thực.
Được cho là món ăn người ta thường ăn vào mùa thu, ngon nhất vào mùa thu nhưng không được nhiều tư liệu nhắc đến như cốm, bún ốc, chả rươi..., liệu có phải vịt om sấu là món ngon của mùa thu Hà Nội?
Không chỉ cống hiến nhiều loạt ảnh đẹp, các thành viên cộng đồng Check in Vietnam còn gửi đến những lời có cánh về mùa thu Hà Nội như thể hiện tâm hồn mộng mơ và tràn đầy cảm xúc trong dịp đón thu về.