Do không đủ điều kiện để chuyển hẳn lên Đà Lạt sinh sống như nhiều người nên đôi vợ chồng mê du lịch này đã tự tạo nên một nông trại mộng mơ cho riêng mình.
Chắc hẳn bạn đã từng được nghe nhiều người thổ lộ rằng bản thân mê đắm những ngôi nhà giữa thảo nguyên hoa mộng mơ của Đà Lạt và cũng có nhiều câu chuyện say mê Đà Lạt nên chuyển hẳn lên đó định cư và làm việc luôn. Còn đôi vợ chồng trong câu chuyện này, họ thực tế hơn, họ đã tự tạo ra một Đà Lạt của chính họ.
Vợ chồng chị Hương (26 tuổi, Thanh Hóa) vốn là những tín đồ du lich thực thụ. Từng có khoảng thời gian hai anh chị rong ruổi trên con xe máy suốt từ Bắc vào Nam, từ Cà Mau vượt ngàn cây số đến Hà Giang chỉ để được khám phá vẻ đẹp của đất nước.
Trong những ngày chu du đó đây, cả hai đã vô cùng ấn tượng với Đà Lạt, mà đặc biệt là những homestay nằm giữa đồi hoa của thành phố mộng và thơ này. Tuy nhiên, do không đủ điều kiện để chuyển lên Đà Lạt sinh sống nên vợ chồng chị Hương đã có một ý tưởng táo bạo, đó là tự tạo một “Đà Lạt thu nhỏ” tại chính Thanh Hóa quê mình. Trước đó, vợ chồng anh chị vốn đang mở một studio chụp ảnh tại thành phố Thanh Hóa, chị Hương kiêm luôn vị trí chuyên viên trang điểm. Tuy nhiên do dịch bệnh kéo dài, công việc của hai vợ chồng gặp nhiều khó khăn, lại mới sinh bé đầu lòng nên anh chị đã quyết định đưa con lên đồi nghỉ ngơi, giải tỏa căng thẳng một thời gian.
Rời thành phố đông đúc, dành hết tiền tiết kiệm suốt bao năm, vợ chồng chị Hương cũng mua được một mảnh đất đồi khoảng 2ha tại huyện Như Thanh, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 70km. Nơi đây không có điện lưới, sóng điện thoại cũng chập chờn nhưng không gian lại hoàn toàn trong lành, yên tĩnh.
Khu đất trước khi đi vào cải tạo
Ngôi nhà nhỏ giữa khu đất trống
Tại đây, hai vợ chồng tất bật xây dựng đủ thứ, từ chuồng gà, ao cá, khu nuôi ong,... tới những vườn rau, cây ăn quả, những cánh đồng hóa bát ngát,... Dần dần đồi trống cũng được phủ đầy màu sắc.
Lối đi đầy hoa
Tất nhiên, về quê cũng có nhiều khó khăn, bất cập. Do nằm xa thành phố, cách khu dân cư và đường quốc lộ gần 3km đường rừng. Lúc mới về, xung quanh rất hoang vu, chỉ có mỗi gia đình 3 người, chưa kể hai vợ chồng chị Hương còn luôn tất bật gây dựng mọi thứ từ khoan giếng, trồng cây,... Chị Hương chia sẻ thời gian đầu chị bị khủng hoảng tâm lý một thời gian.
Nhưng để mới nói thì chị vẫn cho rằng đây là quyết định đúng đắn: “Vợ chồng mình từng bàn với nhau sẽ đưa con đi xuyên Việt để trải nghiệm những cảnh đẹp đất nước rồi mới về đồi sinh sống. Nhưng tới giờ, mình thấy việc về đồi sớm là quyết định chính xác.” Sau bao nỗ lực vất vả thì khi nhìn lại ngôi nhà nhỏ ấm áp, nằm giữa đồi hoa nhiều màu sắc chị Hương lại thấy mãn nguyện. Dù ở xa khu dân cư nhưng anh chị cũng phải lo lắng việc ăn uống vì nông trại đã có đủ, 200 con gà cho trứng, có thịt, có cá, rau, củ quả,... Thậm chí chị Hương cũng có thể tự làm thêm giá đỗ hay đậu phụ nếu thích.
Hiện tại, ngoài chăm sóc nông trại, chị Hương còn cùng chị gái kinh doanh online một số mặt hàng thời trang tự thiết kế. Còn chồng và anh trai chị Hương nhận vai trò quản lý, cũng như nhận lịch chụp, quay tiệc tại trang trại cho khách. Cuộc sống “bỏ phố về quê” đã khiến chị Hương thay đổi suy nghĩ: “Trước đây mình nghĩ, chỉ những chuyến du lịch xa mới mang lại cảm giác mới mẻ, thú vị nhưng hóa ra, nếu mình biết cách thì cũng có thể biến không gian sống của gia đình thành nơi du lịch lý tưởng".
Chị Hương tự tay decor bàn tiệc cho khách
Buổi tối trang trại cũng đẹp không kém lúc sáng
Nguồn: Tổng hợp
Ngại đi du lịch xa nhưng vẫn muốn có trải nghiệm mới, có ảnh đẹp thì cứ rủ hội bạn party quậy tung 5 homestay này. Vừa tránh nóng Sài Gòn vừa vui!
Do không đủ điều kiện để chuyển hẳn lên Đà Lạt sinh sống như nhiều người nên đôi vợ chồng mê du lịch này đã tự tạo nên một nông trại mộng mơ cho riêng mình.
Việt Nam là một đất nước nổi tiếng về những chiếc cổng lộng lẫy, cổ kính. Ngoài cổng trời, thì danh tiếng của Ngọ môn Huế, Thành Nhà Hồ, cổng làng An Giang cũng nứt tiếng để sống ảo.
Đà Lạt thì bao nhiêu cà phê đẹp. Nhưng để tạo nét độc đáo ấn tượng, 5 coffee shop sau đã lấy sự đáng yêu của các bé chó để thu hút khách hàng.
Đôi khi công việc làm bạn quá ngột ngạt, bạn muốn đi thư giãn đâu đó ở Hà Nội mà không xa quá, vậy hãy “chạy trốn” tới ngoại thành. Và Homestay chính là loại hình giúp bạn giải tỏa ngay giữa Hà Nội tấp nập.
Cứ tháng 11 là dân tình háo hức chờ mùa cỏ hồng Đà Lạt nhưng năm nay thì hơi buồn một chút vì lễ hội cỏ hồng sẽ không diễn ra như thường niên.
Thanh Hóa còn nhiều thứ cực kỳ thú vị bên cạnh bãi biển Sầm Sơn, nơi đẹp như tranh, nơi có thể vừa ngắm cảnh, vừa cắm trại mà ít người biết.
Pù Luông đang bước vào mùa lúa chín đẹp nhất trong năm, hứa hẹn vừa checkin đẹp, vừa ngắm đồng lúa thơ mộng, chín vàng nở rộ cả một vùng.
Cư dân mạng phản ứng gay gắt đua nhau tẩy chay, đánh giá 1 sao fanpage của shop thời trang có hành vi đánh đập xúc pham nhân phẩm của cô gái trộm chiếc váy 160k
Do không đủ điều kiện để chuyển hẳn lên Đà Lạt sinh sống như nhiều người nên đôi vợ chồng mê du lịch này đã tự tạo nên một nông trại mộng mơ cho riêng mình.
Biển xanh trong, có nhiều góc sống ảo lại có khách sạn đẹp để lưu trú, hải sản tươi roi rói, dân miền Bắc chần chừ gì mà chưa du lịch Bãi Đông
Tiếc nuối vì mùa dịch mà chưa được đi biển, ngần ngại gì mà không đến biển Hải Tiến đi trên bờ cát trắng, ăn hết các hải sản ở đây