Nguyễn Đức Hiếu là 1 nhiếp ảnh gia tự do, đến từ Quảng Trị. Đầu tháng 12 này, đến với Đà Lạt, anh chàng đã tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc yên bình và thơ mộng của cảnh vật nơi đây. Anh chia sẻ:“Những ngày cuối đông, Đà Lạt có vài cơn mưa nhỏ làm cho bầu trời trở nên u buồn, tĩnh mịch nhưng rất lãng mạn. Đôi khi, có ánh mặt trời chiếu rọi khắp cả con phố, mang cảm giác bình yên và luồng năng lượng tích cực cho mọi người”.
Anh Hiếu cho biết đã chụp những bức ảnh này trong lúc đi dạo phố, đi cafe với bạn bè,...chính vì vậy có nhiều địa điểm đã xuất hiện trong bộ ảnh này như: khu phố Hòa Bình trong tiết trời 17 độ C, với nhịp sống con người Đà Lạt chầm chậm, nhẹ nhàng nâng tách cà phê phin vào sáng sớm và khung cảnh hoàng hôn được chụp từ Trại Mát thơ mộng, hồ Tuyền Lâm,… Bức ảnh nào anh cũng đặt cả tâm huyết và tình cảm với thành phố Đà Lạt vào từng shoot hình.
Ngắm nhìn những tấm hình này, nhiều người cảm thấy bồi hồi và gợi lại nhiều kỷ niệm khi đặt chân tới thành phố ngàn hoa này.
Khung cảnh Đà Lạt qua lăng kính của chàng trai 9X khiến nhiều bạn trẻ thích thú, bồi hồi nhớ về những kỷ niệm đến “thành phố sương mù” vào những ngày cuối đông.
"Chưa bao giờ tôi thấy một Đà Lạt bình yên đến thế" là cảm nhận của Mạch Lê Anh Thư (21 tuổi, Khánh Hòa) sau khi xem bộ ảnh của Đức Hiếu.
“Một Đà Lạt rất chậm, bình yên như những kỷ niệm ban đầu của tôi khi lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây. Tôi vẫn nhớ như in một kỷ niệm được ba dắt đi thưởng thức một ly cà phê vỉa hè vào lúc tờ mờ sáng khi thành phố còn được bao quanh bởi dải sương mờ. Làn hơi ấm nóng của ly cà phê cùng với cơn gió lạnh cuối đông hòa quyện vào nhau”, Thư bồi hồi nói.
Còn Nguyễn Thanh Chương (sinh viên năm 3, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) nhận xét: “Dù không khí ở đây lạnh nhưng người nghệ sĩ nhiếp ảnh khi truyền tải vẻ đẹp của Đà Lạt lại có một nét đầm ấm và dịu dàng quen thuộc mỗi khi đến xứ sương mù”.
Ngắm nhìn từng bức hình trong bộ ảnh của Thanh Chương, hẳn ai từng đến Đà Lạt cũng bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm ở nơi đây, những lần dạo chợ đêm Đà Lạt, thường thức ẩm thực đường phố, đi dạo trên nhưng con đường uốn lượn và hoa dã quỳ nơi rộ ven đường.
Nguồn: THANHNIEN.vn
Không phải chịu cảnh hết phòng hay phải cắm trại bên hồ, nhiều khách du lịch vẫn có những bức hình sống ảo cực đỉnh tại Đà Lạt
Đà Lạt vắng khách du lịch hơn trước đây, thành phố “ngàn hoa” không còn là là điểm điểm “bùng nổ” mỗi dịp lễ nữa.
Cùng ngắm nhìn khung cảnh Đà Lạt đẹp thơ mộng trong mùa mai anh đào nở rộ tại địa điểm siêu "hot" này ngay thôi nào!
Lặn lội từ tận miền Nam ra Ninh Bình để thực hiện bộ ảnh cưới phong cách cung đình, kết quả đã khiến cho đôi vợ chồng này mãn nguyện vô cùng.
Tổng hợp những tọa độ mới toanh, đang nổi rần rần tại Đà Lạt, được nhiều người trong cộng đồng những người yêu Đà Lạt yêu thích.
Chắc hẳn ít người biết, "thánh mưa" Trung Quân xuất thân từ Đà Lạt - nơi "ôm" cả một bầu trời kí ức của nam ca sĩ. Lần này có dịp "về quê", Trung Quân đã check-in ở những địa điểm siêu xịn xò, lên hình đẹp xuất sắc!
Nếu thấy mùa hè oi ả và hơi chán ăn thì đã đến lúc bạn nên xem xét giải nhiệt bữa ăn bằng những món nộm. Tham khảo ngay công thức nộm tai heo hoa chuối sau đây nhé!
Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng gần đây lại chấn động sau vụ khách Tây va vào tàu. Một lần nữa cơ quan chức năng lại vào cuộc ngăn khách vào khu vực này. Nhưng liệu tổ hợp dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động hẳn hay sau một thời gian lại "đâu vào đấy" như trước?
Nếu bạn là một trong những người đang bị "nóng trong người" vì trót ăn quá nhiều vải như bao người thì công thức làm món thạch vải thơm mát sau đây rất đáng để tham khảo.
Mùa sen đến rồi! Điều đó thể hiện qua những loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam vừa mới đi check in mùa sen tháng 6. Nhiều thành viên cũng nhiệt tình giới thiệu những đầm sen đẹp nhất.
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.