Lưu lại khung cảnh vùng quê mộc mạc ở miền Trung, bộ ảnh "Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ" của Cáp Lộc Hàn Vũ đã khiến nhiều người nhớ nhà, nhớ quê, đã làm cả một bầu trời ký ức như ùa về...
Cáp Lộc Hàn Vũ (31 tuổi, quê ở Quảng Trị) là tác giả của bộ ảnh đầy cảm xúc "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" ghi lại những khung cảnh đồng quê mộc mạc, dân dã ở dải đất miền Trung, nhiều nhất là ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. Bộ ảnh được chụp trong vòng 2 năm, trong những lần vi vu ở vùng quê, lưu lại những khoảnh khắc như đá bóng, tắm sông, tụ tập đi chơi,... của những đứa trẻ nông thôn.
Sở thích của đứa trẻ vùng quê: Tắm sông
Cáp Lộc Hàn Vũ chia sẻ hồi học THPT, anh đã cảm thấy hứng thú với bộ môn nhiếp ảnh nhưng khi đó không đủ điều kiện để mua một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, khi đó, Vũ chỉ thường lên mạng xem những hình ảnh đẹp và "lưu vào đầu". Sau khi đi làm, Hàn Vũ đã dành dụm và mua một chiếc máy ảnh để thực hiện đam mê nhiếp ảnh của mình. Anh tự học hỏi, lang thang khắp nơi để chụp ảnh (anh thường chụp khung cảnh thiên nhiên, cảnh làng quê, những đứa trẻ, người già...)
Quảng Bình là nơi chắp cánh cho chàng trai 9X cho ra đời những bức ảnh cảm xúc nhất bởi đây là nơi Hàn Vũ sinh ra và lớn lên, nơi ghi dấu những kỉ niệm thời thơ ấu, nơi có núi, có biển, có sông, có hang động tạo thành bức tranh thiên nhiên đẹp tới nao lòng,... Mỗi bức ảnh của Vũ đều được chụp tự nhiên và có câu chuyện đằng sau đó. Vũ chia sẻ, những bức ảnh chụp trẻ em ở vùng quê của anh được lấy cảm hứng từ truyện ngắn của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Cả bộ ảnh như "gói" cả tuổi thơ của chàng trai 31 tuổi trong đó.
Tỉnh đầu tiên Vũ chụp ảnh là Thừa Thiên Huế, sau đó tới Quảng Bình, Quảng Trị rồi khoảng 20 tỉnh thành khắp Việt Nam. Vi vu khắp nơi, Hàn Vũ cảm nhận được sự thân thiện, mến khách, nhiệt thành của người dân địa phương. Cảm động làm sao trước tình cảm của người dân, từ việc dúi vào tay củ khoai làm quà, mời vào nhà uống nước trò chuyện,... cho tới câu hỏi "Có làm... rể tau không?".
Những bức ảnh của Hàn Vũ thường là gặp gì chụp nấy chứ không tính toán quá nhiều, bức ảnh với anh không cần quá xuất sắc mà chỉ đơn giản để giữ kỷ niệm, vậy là đủ. Bộ ảnh sống động, bình yên, mộc mạc "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của chàng trai 9X khiến những người xa quê nhớ nhà, khiến người lớn thổn thức nhớ lại thời thơ ấu,... làm sao!
Ảnh: Cáp Lộc Hàn Vũ
Mùa hè này bạn chọn Quảng Bình là tọa độ để vui chơi và tận hưởng kì nghỉ. Quảng Bình to như thế và bạn không biết đi đâu cả. Sau đây là top những tọa độ không thể bỏ qua khi du lịch Quảng Bình.
Xem bộ ảnh tình bể bình của bạn Tiến Dé và người yêu từ xứ Huế mộng mơ tới Sa Pa hùng vĩ, nên thơ, cư dân mạng vừa khen hết lời, vừa chúc phúc cho cặp đôi.
Bộ ảnh "chị chị em em" mang đầy sắc màu mùa xuân ở cố đô Huế của bạn Hạnh Mai trong group Check in Vietnam đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng...
Hotgirl nức tiếng đa tài từ học vấn, đến kiếm tiền trong giới trẻ thì có thể kể tới Misoa. Cô không những xinh đẹp, mà còn được rất nhiều bạn trẻ ấn tượng vì phong cách thời sang biến hóa đa dạng và vô cùng sành điệu, hợp thời khi bước chân đến xứ Huế mộng mơ.
Qua bộ ảnh của chàng photographer này, Cà Mau hiện lên trong từng khung hình ký ức, gợi lại cuộc sống tươi đẹp của người dân đất Mũi.
Với vẻ đẹp uy nghi, cổ kính, xứ Huế được chọn là nơi ghi lại những bối cảnh trong bộ phim Gái Già Lắm Chiêu 5. Những tọa độ đẹp đỉnh cao nào xuất hiện trong bộ phim, hãy cùng ngó xem nha!
Loạt ảnh tả thực kèm dòng trạng thái hài hước đã khiến dịch vụ tắm bùn Hang Tối ở Quảng Bình bỗng trở thành nội dung gây cười cho... cộng đồng mạng.
Daily Star miêu tả hang động ở Việt Nam lớn đến mức có thể nhét vừa một tòa nhà chọc trời 40 tầng. Và hang Sơn Đoòng được tờ báo Anh ca ngợi là lớn nhất thế giới với "hệ sinh thái riêng mà loài người chưa từng khám phá".
Tổ chức Du lịch thế giới đã vinh danh Tân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) là làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023, vượt qua khoảng 260 đối thủ đến từ 60 quốc gia, hờ hệ thống tour khám phá hang động đa dạng độc đáo, khu nghỉ dưỡng và homestay theo phong cách nhà phao chống lũ vô cùng đặc biệt giữa miền núi.
Hang động mới ở Quảng Bình - Hang động Sơn Nữ mang vẻ đẹp như người em của Sơn Đoòng trong loạt ảnh vừa được công bố với những khối thạch nhũ khó nơi đâu có được.
Hãy cùng chiêm ngưỡng hình ảnh bên trong 22 hang động mới phát hiện ở khu vực Sơn Đoòng (tỉnh Quảng Bình) để hiểu lý do vì sao chuyên gia nước ngoài khẳng định: "Sẽ rất thú vị khi khám phá bằng thuyền".
Một trong những lựa chọn mới nhất và thú vị nhất của du lịch Quảng Bình là chinh phục hung Thoòng - Hệ thống hang động tuyệt đẹp mới được khám phá tại địa phương.