Nơi nào cũng có một câu chuyện bí ẩn đằng sau, cho tiền tỷ cũng chẳng dám ngủ lại.
Trên thế giới, ngoài những địa điểm du lịch tuyệt đẹp, hấp dẫn thì cũng có không ít những nơi kỳ bí, đáng sợ khiến cho dân địa phương và du khách nổi da gà. Ngược đời là càng những nơi như vậy thì càng khiến cho con người ta tò mò.
MỤC LỤC [Hiện]
Đảo Hashima nằm ngoài khơi Nagasaki, phía Tây Nam Nhật Bản. Được biết, nơi đây từng là một cơ sở khai thác mỏ than nhưng vào năm 1974, những người thợ đã chuyển về đất liền sinh sống do mỏ than đóng cửa, khiến cho nơi này trở thành hòn đảo hoang. Hình ảnh gần nhất ghi lại là khung cảnh các tòa nhà trên đảo bị xuống cấp theo thời gian, rêu phong bám đầy, nhiều tòa đổ nát, không khí u ám bao trùm cả hòn đảo.
Năm 1882, nhà thương điên Cane Hill ở Croydon, London, Anh được mở ra, là nơi điều trị cho 2000 bệnh nhân. 9 năm sau, khi số lượng bệnh nhân giảm dần, nơi này trở thành địa điểm bỏ hoang. Giường bệnh và các thiết bị y tế vẫn còn nhiều trong căn nhà, rải rác khắp sàn và dần bị hủy hoại. Khung cảnh hiện tại ở Cane Hill hoang tàn và đáng sợ không khác gì một cảnh phim kinh dị.
Pháo đài Bhangarh là một trong những địa điểm kỳ bí, đáng sợ nhất tại Ấn Độ. Nơi này đã bị bỏ hoang từ năm 1783, người dân địa phương cũng không rõ lý do cụ thể nhưng đều không ai dám lại gần. Đã có một vài trường hợp du khách qua đêm tại đây đã mất tích không lý do.
Mỏ Matsuo từng là một trong những mỏ lưu huỳnh lớn nhất châu Á. Nhưng vào những năm 70, do nhận ra chất lưu huỳnh gây hại lớn tới sức khỏe con người nên hầu hết người dân thị trấn đều đã rời đi, mỏ phải đóng cửa. Những ống khói ngày đêm thải ra những luồng khí đen ngòm, độc hại khiến các con sông cùng không khí ở khu vực xung quanh bị ô nhiễm nặng. Cư dân nơi đây thường xuyên mắc phải những căn bệnh kỳ lạ. Thị trấn Matsuo vì lưu huỳnh mà bị bỏ hoang, sau đó đã có không ít những đồn đại hết sức ghê rợn về nơi này.
Khu nghỉ dưỡng SanZhi tại Đài Loan ban đầu cũng được xây dựng sang trọng, đẹp đẽ hy vọng thu hút được số lượng lớn du khách. Thế nhưng sau hàng loạt những vụ tai nạn chết người bí ẩn tại đây thì SanZhi đã phải đóng cửa. Từ đó, những tòa nhà hình dáng kỳ lạ của khu nghỉ dưỡng này bị bỏ hoang, không ai dám bén mảng đến gần.
Không ai ngờ rằng, một địa điểm rùng rợn bậc nhất Việt Nam lại nằm ở xứ Huế mộng và thơ.
Công viên hồ Thủy Tiên có quy mô khá lớn, được xây dựng nhằm phát triển du lịch địa phương. Tuy nhiên, do hoạt động không hiệu quả nên nơi này đã bị bỏ hoang từ 2011. Trải qua hơn 10 năm vắng bóng người, nhiều công trình ở đây như đường trượt ống nước, tàu siêu tốc,... đều đã bị rỉ sét, đổ nát. Khu vực hồ công viên nước cũng phủ đầy rêu xanh, đi qua nơi đây ai nấy đều cảm thấy ghê sợ và rợn tóc gáy.
Mặc dù bị bỏ hoang lâu như vậy nhưng công viên hồ Thủy Tiên vô tình lại trở thành điểm đến kỳ bí thu hút những người gan dạ, ưa mạo hiểm, đặc biệt là các du khách quốc tế.
Nhà nguyện dòng Franciscaines nằm trên một quả đồi nhỏ, xung quanh là rừng thông bao phủ.
Năm 1954, nhà nguyện này được nhượng lại cho những nữ tu dòng Franciscaines. Sau năm 1975, các nữ tu đã rời đi nơi khác, khiến cho tu viện gần như bị bỏ hoang. Các khối công trình vắng hơi người nhanh chóng xuống cấp, mái nhà thấm dột, tường rêu xanh mốc… khiến cho nơi này luôn mang vẻ ma mị, bí ẩn. Thậm chí, nhiều năm qua nhà nguyện còn có tin đồn về người con gái tự kết liễu đời mình khiến dư luận nửa tin nửa ngờ.
Hiện tại, nơi đây nằm dưới sự quản lý của Đại học Kiến trúc và đã được trùng tu lại một phần.
Nguồn: Tổng hợp
Kinh nghiệm 9 lần đi Huế được cô bạn tên Hạnh Hạnh chia sẻ vô cùng chi tiết khiến cộng đồng Check in Vietnam được phen "bão" like và thả tim cũng như truyền cảm hứng du lịch đi Huế đến bao bạn trẻ.
Là nước mặn tự nhiên lớn nhất ở Kenya, Châu Phi, hồ Nakuru được mệnh danh là "thiên đường hồng hạc" mà bất cứ ai cũng muốn đặt chân tới một lần trong đời.
Gibraltar, một vùng lãnh thổ nhỏ bé ít người biết ở châu Âu nhưng đạt tỉ lệ tiêm chủng vắc xin Covid-19 lên tới 119% dân số, nhiều nhất thế giới khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Những địa danh khiến ạn phải trẹo cả quai hàm khi đọc hết tên, trùm cuối lên đến tận 85 chữ cái
Việc di chuyển có thể bất tiện nhưng không vì thế mà các thành phố này vắng bóng khách du lịch
Sau Cộng Cà phê, Phúc Long là thương hiệu đồ uống Việt Nam đình đám tiếp theo “đặt chân" đến xứ người - du học sinh Mỹ rục rịch “check in"
Đến Huế lần thứ 4 nhưng chưa bao giờ cảnh vật và con người nơi đây khiến chúng mình hết bất ngờ. Lần này hơi xu khi đi đúng vào đợt mưa tầm tã do ảnh hưởng của bão nhưng cũng vì thế mà mình lại thấy được một vẻ đẹp rất khác của thành phố trầm lắng này. Đây là những địa điểm mình đã “đạp gió rẽ sóng” để đến check in trong chuyến đi tháng 5 bão táp.
Làng hoa giấy Thanh Tiên nổi tiếng với nghề làm hoa giấy truyền thống hàng trăm năm nay, được ví là nơi gói trọn những nét dịu dàng của văn hóa xứ Huế.
Để chọn được một bộ Việt phục cổ truyền ưng ý khi check in trong Đại nội hay các công trình cổ ở Huế, hãy tham khảo thông tin phân loại trang phục cung đình triều Nguyễn sau đây.
Đi Huế không chỉ là "sống ảo" bên các cảnh quan di sản mà còn phải foodtour đủ các món. Đừng quên các loại mắm đặc sản làm nên mâm cơm chuẩn vị Huế.
Nếu bạn đang có ý định đến với thành phố Huế thì một buổi đi chơi Đại nội Huế chắc hẳn phải có trong lịch trình. Lưu ngay 6 kinh nghiệm tham quan Đại Nội vào những ngày hè tháng 6, thời điểm mà ở Huế trời thường nắng gay gắt.
Hãy cùng Bản đồ Check in Vietnam trải nghiệm 1 ngày làm mây tre đan tại làng Bao La - một trải nghiệm vô cùng đặc biệt khi ghé thăm mảng đất Huế thương.