Nếu bạn đang có ý định tổ chức một chuyến đi biển đông người cho mùa hè này thì tham khảo ngay chuyến du lịch tự túc Quảng Bình với lịch trình 4N3Đ cùng chi phí 6 triệu/người sau đây.
Mới đây, FB Giang Huong Tran đã có bài review lịch trình tự túc Hà Nội - Quảng Bình 4N3Đ của gia đình mình với chi phí 6 triệu/người (đi tàu hỏa, về máy bay) khá đáng chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam. "Chuyến này gia đình mình 8 người chỉ có người lớn và trẻ nhỏ đi nên cũng sxep lịch trình nhẹ nhàng, vừa chơi vừa nghỉ ngơi hợp ní. Ăn uống tẹt bô, ngủ nghỉ đủ giấc luôn nên các gd chuẩn bị đi chơi tham khảo dc ạ.", bạn trẻ này cho biết. Hãy cùng tham khảo lịch trình cụ thể của thành viên này xem năm nay Quảng Bình có gì thú vị.
MỤC LỤC [Hiện]
Tối đi chuyến tàu 20:05 xuất phát từ ga Hà Nội đi Đồng Hới và đến lúc 06:30 sáng hôm sau.
Mình thuê 2 xe 4 chỗ để đủ chỗ để vali cho cả nhà, xe đón ở ga Đồng Hới đi ăn sáng rồi di chuyển đi Phong Nha. Đường đi Phong Nha đẹp lắm, đường êm ru. Trên đường bạn lái xe có gợi ý cho bọn mình vào rừng thông checkin cũng đẹp nha. Sáng bọn mình đi Phong Nha và trưa ăn một quán gà nướng siêu ngon. Ăn xong về nhận homestay ở Phong Nha và chiều đi chơi khu Suối Đá. Tối ở Phong Nha.
(Thung lũng Hava: do ảnh hưởng sau bão nên chưa mở vì nước đục nên bọn mình phải chuyển lịch trình là về Đồng Hới luôn)
- Động Thiên Đường cách Phong Nha khoảng 20 km: rất đẹp, nhất định phải đi nha, đi trong đó khoảng 2 - 2,5 tiếng
- Thung lũng Hava: khu có zlip + vui chơi siêu đã, chuyến này không đi được hơi tiếc, lần sau mình sẽ quay lại đi
- Bãi đá nhảy: nên đi sau 3h chiều chụp cho đỡ nắng và tắm ở đây sạch lắm nha, đẹp nữa
- Tối về Đồng Hới đi ăn bánh bột lọc Mệ Xuân...
Ngày này thì tùy, có thể lựa chọn đi trong thành phố Đồng Hới hoặc đi thăm mộ Bác Giáp. Nhà mình cũng muốn đi thăm mộ bác nên quay đầu lịch trình.
- Khu Mộ Bác hơi xa, cách 60 km (1-1,5 tiếng chạy xe), ra đó đông lắm nhưng chỉ được lên thắp hương thui.
- Nếu không đi mộ Bác Giáp thì có thể đi trong Đồng Hới, có Quảng trường Hồ Chí Minh, Quảng Bình Quan, Tượng đài mẹ Suốt, sang bên kia bán đảo Bảo Ninh.
Chiều: nghỉ ngơi đủ giấc rồi đi biển Nhật Lệ. Tối đi ăn hải sản ở bờ biển Nhật Lệ ngon dữ..., đi dạo phố Đồng Hới.
Sáng này 2 chị em mình tạt qua chợ Đồng Hới ngó nghiêng rồi mua quà và ra sân bay chuyến 10:25 để về Hà Nội. Kết thúc chuyến đi thấy ngon, bổ, không quá đắt và rất xứng đáng, hơi tiếc là đi sau bão nên không được đi vào bên trong động Phong Nha.
- Cháo Sát gạo Lứt cá lóc Thiên thu - trên đường từ ga Đồng Hới đi Phong Nha, tiện luôn. Món này lạ, làm từ bột, rất đáng ăn thử, rẻ nữa, tầm 20k/bát
- Mẹt gà East Hill - trồi ôi siêu ngon, high recommend - Gà nướng + nước chấm lạ lạ siêu ngon, lại rẻ nữa, chỗ ngồi thì chill
- Ở Phong Nha mình gợi ý ăn tối ở tại homestay chỗ mình ở, đĩa đầy ú ụ mà ko đắt, lại ngon
- Bánh lọc, nậm, trứng lộn ngon khó cưỡng: Mệ Xuân - nổi tiếng đáng ăn, mình có mua gói hút chân không về làm quà
- Ăn hải sản thì Quán Thanh Thanh -143 Trương Pháp, không quá rẻ, không quá đắt nhưng được cái NGON, ĐĨA ĐẦY ĐẶN, nói chung ăn đã...
- Bánh khoái Tứ Quý - đi ăn bánh khoái, bánh cuốn, bánh bèo thử, nhưng mình thấy cũng tạm, nước chấm bánh khoái lạ lạ
- Ăn sáng thử thêm: Cháo canh hàu - Lê Thành Đồng (chỗ này gần homestay mình) ngon nha
- Ăn sáng có: Cháo canh dạng sợi bún quán Thúy Hường cũng ổn, nên ăn Sườn nha.
Nguồn: FB Giang Huong Tran/group Check in Vietnam
Hãy cùng tham khảo gợi ý 8 địa điểm nên ghé thăm trong hành trình khám phá Phú Yên 3 ngày 2 đêm từ một tín đồ du lịch chia sẻ trên group Check in Vietnam nhé!
Hòn Sơn (Kiên Giang) cực kì hoang sơ. Nếu bạn là một người yêu thích thiên nhiên hoang dã, thì đây là địa điểm để bạn được tận hưởng những cảm giác thật bình yên.
Trong khi một người mà ai cũng biết là ai đấy đi chống lũ, thì bà con ở khắp cả nước đều hướng về Bắc Giang.
Lễ 8/3 năm nay mà chưa có kế hoạch đi đâu thì tham khảo ngay tour Phan Thiết – Mũi Né trong ngày này nhé.
Bãi đá rêu Cổ Thạch (Bình Thuận) cách Sài Gòn không xa. Trong khi Bình Thuận là địa điểm rất nhiều bạn Sài Gòn đến chơi nhưng mấy ai biết bãi đá rêu kì lạ cực đẹp này. Âu cũng là do mỗi năm bãi đá này chỉ xuất hiện đúng một lần.
Kinh nghiệm 9 lần đi Huế được cô bạn tên Hạnh Hạnh chia sẻ vô cùng chi tiết khiến cộng đồng Check in Vietnam được phen "bão" like và thả tim cũng như truyền cảm hứng du lịch đi Huế đến bao bạn trẻ.
Nếu bạn đang có ý định tổ chức một chuyến đi biển đông người cho mùa hè này thì tham khảo ngay chuyến du lịch tự túc Quảng Bình với lịch trình 4N3Đ cùng chi phí 6 triệu/người sau đây.
Là một tỉnh của Việt Nam được tạp chí Mỹ chọn vào top điểm đến đẹp nhất thế giới, Quảng Bình sở hữu kỳ quan 2 triệu năm tuổi cực hút khách.
Sau một thời gian các đoàn thám hiểm liên tục phát hiện hang động mới ở Sơn Đoòng thì mới đây, 22 hang động mới tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục được phát hiện cho thấy dường như vẫn còn rất nhiều hang động ở Quảng Bình chưa được tìm ra.
Loạt ảnh tả thực kèm dòng trạng thái hài hước đã khiến dịch vụ tắm bùn Hang Tối ở Quảng Bình bỗng trở thành nội dung gây cười cho... cộng đồng mạng.
Daily Star miêu tả hang động ở Việt Nam lớn đến mức có thể nhét vừa một tòa nhà chọc trời 40 tầng. Và hang Sơn Đoòng được tờ báo Anh ca ngợi là lớn nhất thế giới với "hệ sinh thái riêng mà loài người chưa từng khám phá".
Tổ chức Du lịch thế giới đã vinh danh Tân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) là làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023, vượt qua khoảng 260 đối thủ đến từ 60 quốc gia, hờ hệ thống tour khám phá hang động đa dạng độc đáo, khu nghỉ dưỡng và homestay theo phong cách nhà phao chống lũ vô cùng đặc biệt giữa miền núi.