Không có chỗ trú, tình nguyện viên này đã phải vừa che dù vừa ngủ trong tiết trời mưa tầm tã.
Gần đây, những bức ảnh về chàng tình nguyện viên tay cầm dù, ngồi ghế giữa mưa lan truyền trên mạng xã hội. Người trong ảnh là Mai Văn Hiếu cho biết: "Hôm 13-8, mình hỗ trợ điểm tiêm vắc xin tại hẻm 271 Lê Văn Lương, quận 7, TP.HCM. Chỗ trú mưa đã hết, còn phía xa là khu phong tỏa. Mình có dù nên ngồi tạm bên đường vì mỏi chân. Trời mưa hiu hiu nên thiếp đi một lúc. Tình cờ, một bạn tình nguyện viên đi chung thấy mình ngủ nên chụp".
Được biết, khu vực mà Hiếu hoạt động khá hẹp, khi anh đi lấy mẫu không được thoải mái lắm. Chỗ tiêm thì có cái chòi chen chúc 7-8 người nên lúc đó Hiếu nhường các bạn trú, còn mình cầm dù che mưa. Tạnh mưa, anh thay bộ đồ khác rồi tiếp tục nhiệm vụ.
Hiếu chia sẻ khi thấy hình ảnh mình lan truyền trên mạng xã hội: "Khi tấm ảnh được đăng lên mạng xã hội, mọi người ùa vô hỏi han, quan tâm. Mình vui lắm. Vui nhất là mẹ mình gọi điện, dặn mình giữ sức khỏe và mau về với mẹ".
Anh đã tham gia làm tình nguyện viên chống dịch đã được hai tháng nay tại phường Tân Quy, quận 7. Hiếu trước đây đang làm thêm để trang trải việc học, nhưng vì tình hình dịch bệnh nên công việc bị ngưng. Lúc rảnh rỗi Hiếu đăng ký tham gia tình nguyện với mục đích muốn giúp đỡ cộng đồng. Công việc hàng ngày của Hiếu là đa di năng như shipper giao đồ ăn cho người dân, hỗ trợ điểm tiêm, hỗ trợ lấy mẫu.
Mặc dù đi nhiều có nghĩa sẽ tiếp xúc nhiều với F0 và không về nhà. Nhưng hiếu đã có trải nghiệm khá mới lạ, "Đi tình nguyện vất vả, nhưng có nhiều cái vui, được học hỏi. Quan trọng hơn là góp một chút sức chống dịch".
Hiếu là một người rất lạc quan
Hiếu chia sẻ: "Tối 18-8, mình phải về để chăm mẹ. Mẹ bị cao huyết áp và đau bao tử. Thấy mẹ trở nặng, anh chị đã ở riêng nên mình quyết định về. Tối đó, các bạn tình nguyện viên liên tục gửi tin nhắn hỏi han xem mẹ khỏe chưa, cần gì liên hệ có gì họ sẽ giúp… Mình xúc động lắm, vì dù ở chung chỉ vài tháng ngắn ngủi nhưng mọi người vẫn xem như người một nhà. Gia đình không ai cản mình đi chống dịch, còn khuyến khích mình đi".
Hiếu mong rằng mọi người sẽ giữ được sức khỏe tốt nhất cho bản thân như vậy mới giữ sức khỏe cho mọi người được. Hiếu nói: "Các bạn đi tình nguyện hãy quan tâm đến gia đình mình nữa. Lúc nào gia đình cũng là nhất trong trái tim mình".
Nguồn: Tổng hợp
Không quá khá giả về tiền bạc nhưng vợ chồng anh Ngô Văn Lành vẫn hết mình giúp đỡ những người khó khăn hơn, “lá lành đùm lá rách”.
Dù quên ăn, quên ngủ hết mình làm công tác thiện nguyện giúp đỡ bà con mùa dịch, hành động của Phương Thanh vẫn nhận những bình luận tiêu cực trách móc
Người Hà Nội có thể đi những đâu khi có nhiều quận là vùng cam? Hiện nay, Vĩnh Phúc, Sơn La đón khách từ vùng cam, kèm điều kiện âm tính nCoV, Quảng Ninh, Hải Phòng chỉ đón khách vùng xanh, vàng.
Dịch bệnh đã cướp đi mái ấm gia đình của rất nhiều em nhỏ, chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi mà các em phải chịu cảnh mất cha mất mẹ
Xu hướng "staycation" cực kì phù hợp cho hội "cuồng chân" mà không thể rời khỏi thành phố, muốn mới lạ thì cứ "chốt" 5 homestay này.
Tuổi già sức yếu một mình đi tiêm vắc xin cụ bà được tiếp đón chu đáo khiến ai cũng cảm động
Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng
Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây
Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.
Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.
Chán với việc đi xa, dân Sài Thành có thể chọn 3 khu nghỉ dưỡng sang chảnh cho dịp nghỉ lễ 30/4 sắp đến.
Một địa điểm sống ảo đỉnh cao rộng hơn 1000m2 theo phong cách kết hợp Moroccan - hơi hướng Địa Trung Hải pha Ai Cập