Những hình ảnh đẹp về trong mùa dịch vừa qua khiến chúng ta không khỏi tự hào, đặc biệt là hình ảnh của những chiến binh áo xanh, áo trắng tuyến đầu chống dịch
Trong suốt khoảng thời gian bùng phát dịch vừa qua, những câu chuyện, hình ảnh về những chiến binh tuyến đầu chống dịch luôn khiến mỗi chúng ta phải cảm động. Xuất phát từ tinh thần dân tộc từ sự tương thân tương ái những những con người ấy đang nỗ lực cống hiến hết mình để chiến thắng dịch bệnh.
Chiều ngày 12/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một người phụ nữ, mặc đồ bảo hộ ôm cháu bé chạy bộ hơn 300m để đưa em vào bệnh viện cấp cứu. Ngay sau đó, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm đông đảo từ phía cộng đồng mạng.
Nữ chính trong câu chuyện trên là bác sĩ quân y Phạm Khánh Linh (26 tuổi), hiện đang hỗ trợ chống dịch tại tỉnh Bình Dương. Được biết, trước đó, bác sĩ Linh công tác tại Bệnh viện 103 (Học viện Quân Y, Bộ Quốc phòng).
Hình ảnh bác sĩ Linh ôm cháu bé chạy đi cấp cứu
Theo ông Nguyễn Hữu Châu - Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Thuận Giao (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương), vào khoảng 8 giờ kém ngày 12/9, Tổ phản ứng nhanh đã đến khu phố Bình Thuận 1 nhằm hỗ trợ y tế cho mẹ con cháu bé 4 tháng tuổi. Khi đến thăm khám, bác sĩ Linh phát hiện bệnh nhi có tình trạng khó thở, bỏ bú nhiều ngày, suy hô hấp, ý thức lơ mơ, bụng trướng, test nhanh âm tính với SARS-CoV-2. Xét thấy tình hình cấp bách, nữ bác sĩ đã điều phối xe đưa cháu đến bệnh viện, trên quãng đường, người mẹ liên tục cầu xin các nhân viên y tế cố gắng để cứu con.
Tuy nhiên, khi đến khu bệnh viện Becamex (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương), tài xế dừng nhầm cổng phụ đã bị khóa. Trước tình thế này, bác sĩ Linh đã ôm cháu bé, nhảy xuống xe và chạy bộ thêm 300m để đưa bệnh nhi vào khu cấp cứu bằng cổng chính. Em bé được đưa vào phòng cấp cứu khi hơi thở đã yếu, mọi người đều mong một phép màu kỳ diệu, nhưng điều đó không xảy ra. Nén nỗi đau, bác sĩ Linh gạt nước mắt rồi tiếp tục tiếp nhận một ca bệnh khác.
Bác sĩ an ủi mẹ cháu bé
Quãng đường 300m không phải là quá dài, nhưng tấm lòng của nữ bác sĩ khi vội vã đưa bệnh nhi vào bệnh viện, từng bước kiên cường mạnh mẽ chạy thật nhanh là hình ảnh vô cùng đáng quý. Khoảnh khắc đó khiến không ít người xúc động và khó kìm được nước mắt.
Vào ngày 10/9, trang Zing News cũng đưa tin về trường hợp tình nguyện viên giúp đỡ người đi tiêm chủng tại TP.HCM. Cụ thể, tại điểm trường THCS Huỳnh Khương Ninh (phường Đa Kao, quận 1), một chàng trai đã làm chỗ tựa vững chắc để người phụ nữ lớn tuổi ôm chặt khi bác sĩ tiêm vaccine. Khoảnh khắc dễ thương này được nhiều người chia sẻ khắp mạng xã hội.
Mạnh Thiên (22 tuổi) - nam chính trong câu chuyện cho biết cụ bà sợ đau và nói có người ôm thì mới dám chích. Thấy cụ bà dễ thương nên cậu bạn đã chạy lại hỗ trợ. Được biết, Mạnh Thiên đã tham gia hỗ trợ chống dịch trong thời gian khá dài, dù công việc không lương, nguy hiểm và mệt mỏi nhưng cậu luôn cảm thấy vui vẻ và tự hào.
Nam TNV trở thành "điểm tựa" vững chắc cho bà cụ
Thời gian vừa qua có rất nhiều câu chuyện cảm động về tình người giữa lúc dịch bệnh, hi vọng đại dịch sẽ sớm qua đi, những chiến binh nơi tuyến đầu luôn có một sức khỏe thật tốt để giành chiến thắng trong trận chiến với dịch bệnh.
Nguồn: Tổng hợp
Cộng đồng mạng hiện đang xôn xao về đoạn clip 1 TikToker biết bản thân là F0 nhưng vẫn không tự cách ly mà thản nhiên đi ăn uống tại những nơi công cộng
Gặp sản phụ chuẩn bị ‘vượt cạn’, những chiến sĩ trẻ dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng cố gắng hết mình giúp đỡ người phụ nữ hạ sinh thành công.
Đăng tải clipĐăng tải clip review bộ sưu tập xe, hội tình nguyện viên chống dịch cho thấy một tinh thần lạc quan dũng cảm đúng màu sắc của giới trẻ nơi "chiến trường" review bộ sưu tập xe, hội tình nguyện viên chống dịch cho thấy một tinh thần lạc qua dũng cảm đúng màu sắc của giới trẻ nơi "chiến trường"
Hoàng Minh Thương - một content creator về du lịch trả lời câu hỏi “Làm nghề gì mà đi du lịch được nhiều thế?” như thế nào?
TP.HCM đã nới lỏng giãn cách xã hội, tuy nhiên có một người nghệ sĩ này vẫn luôn hết lòng hỗ trợ, tiếp tế lương thực, thuốc men cho bà con gặp khó khăn vì dịch Covid-19.
Chuyến du lịch Việt Nam này không ngờ lại là chuyến du lịch cuối cùng tại quê hương của chị!
Rằm tháng Giêng ở một tỉnh miền Nam có "lễ hội miễn phí" cực kỳ đặc biệt. Lễ hội Miếu Bà Thiên Hậu phát miễn phí mọi thứ, xe ôm cũng không mất tiền.
Giữa thời điểm bị cắt giảm giờ làm, không có đơn hàng, nhiều người lao động đã tìm đến các vườn măng cụt ở Bình Dương hái quả kiếm thêm thu nhập.
Công thức dưa cà muối mắm tương đối đơn giản, thành phẩm trông ngon mắt nhưng khiến bất cứ ai cũng phải coi chừng khi tác giả nói mình có thể "ăn hết một nồi cơm".
Hàng bánh mì rẻ đến bất ngờ tại Bình Dương của cụ Sáu chỉ với mức giá 5k/ổ, nhưng phía sau đó là cả một câu chuyện cảm động.
Đến Bình Dương để chiêm ngưỡng những khu tổ hợp cực xịn sò, cảnh đẹp rất đa dạng và phong phú, rồi bạn sẽ thấy quả là “độc lạ” Bình Dương.
Nếu du khách còn lăn tăn chưa biết hè 2021 này nên đi đâu để đổi gió thì thử lưu ngay điểm đến hứa hẹn - Khu du lịch Đại Nam ở Bình Dương