Không quá khá giả về tiền bạc nhưng vợ chồng anh Ngô Văn Lành vẫn hết mình giúp đỡ những người khó khăn hơn, “lá lành đùm lá rách”.
Từ ngày 30/7, bà con về quê đi qua địa phận Phú Yên QL1A - QL25 sẽ thấy một cặp vợ chồng mặc đồ bảo hộ kín mít đứng cạnh chiếc rổ đầy những chai xăng và những chai nước lọc. Thấy đoàn người đi xe máy về quê, họ lại giơ tay ra vẫy “xăng miễn phí nè anh chị ơi!”. Được biết cặp vợ chồng đặc biệt này là anh Ngô Văn Lành (37 tuổi) và chị Bùi Thị Hoàng Yến (25 tuổi), hiện đang sinh sống tại Phú Yên. Mấy ngày trước, anh đọc báo thấy ở miền Nam, dòng người từ TP.HCM trở về Bình Dương nhiều, giá xăng lúc này lại tăng cao. Xót thương cho bà con khó khăn trên hành trình hồi hương, anh Lành về bàn với vợ bán chiếc nhẫn hai vợ chồng để dành, mua xăng tặng cho đoàn người đi qua địa phận Phú Yên.
“Nhẫn mình còn có thể mua lại, nhưng người thì không phải lúc nào cũng có thể giúp. Mình giúp họ lúc này, chắc họ cũng đang cần mình”, hai vợ chồng tâm sự.
Đôi vợ chồng mặc đồ bảo hộ kín mít phát xăng dưới nắng
Thế là hôm sau, hai vợ chồng ra tiệm vàng quen để bán nhẫn, đó là chiếc nhẫn phong thủy giá 17.879.000 VNĐ mà hai vợ chồng dành dụm mua sau một năm làm ăn vất vả. Nhưng khi đến nơi, bà chủ tiệm vàng sau khi nghe về mục đích bán nhẫn của vợ chồng anh Lành đã trực tiếp gửi cho anh chị 10 triệu, bảo khi nào có điều kiện trả lại cũng được.
“Em khó khăn thì chị cho mượn, không thì cầm chiếc nhẫn chứ bán đi uổng lắm!”
Hành động của bà chủ tiệm vàng khiến anh Lành xúc động vô cùng, và hành trình tặng xăng miễn phí bắt đầu từ đó.
Vợ chồng anh Lành ngồi phát từ sáng tới tận tối muộn
Ngày đầu tiên tặng xăng, vợ chồng anh Lành mua ở một cây xăng gần nhà cho xăng vào những chai nhựa, rồi chở ra một tuyến đường để phát. Nhưng tuyến đường này lại khá ít người đi lại. Sau đó anh mới gọi điện cho người bạn của mình, được thông tin ra đoạn giao QL1 - QL25, cách nhà 10km. Thế là hai vợ chồng ôm xăng chạy qua đó, đoạn đường dài có nhiều chốt kiểm dịch nên khá rắc rối. Một lít xăng anh mua có giá 22.000VNĐ.
Anh Lành cho biết mình sẽ duy trì việc tặng xăng cho đến khi hết số tiền 10 triệu ban đầu và số tiền mà một số người khi nghe câu chuyện của anh chị đã chủ động quyên góp.
Một cặp vợ chồng đi về Thừa Thiên Huế được nhận xăng miễn phí
Nhiều người vui vẻ khi nhận được xăng miễn phí trong chặng đường hồi hương
Ngoài việc tặng xăng, hai anh chị cũng rất tích cực trong công tác thiện nguyện, kêu gọi mạnh thường quân, hỗ trợ lương thực phẩm cho những người khó khăn trong các khu phong tỏa. Mặc dù làm nghề cắt, uốn tóc 2 tháng này không kinh doanh được, cũng khó khăn như ai nhưng vợ chồng anh Lành vẫn giúp đỡ bà con hết mình.
Anh Lành cũng cho biết, khi thấy vợ chồng anh đi nhiều, gia đình, hàng xóm đều phản đối vì sợ mang bệnh về nhà. Thậm chí mẹ anh còn bảo muốn từ mặt anh luôn, cũng vì lo cho hai vợ chồng. Nhưng anh chị vẫn không nhịn được mà chạy đi giúp đỡ khắp nơi.
“Tính tình tôi kỳ lắm, hôm trước hứa không làm nữa, xong hôm sau coi clip thấy người này ở khu cách ly khổ, người kia thiếu là hôm sau lại chạy đi hỗ trợ”, anh tâm sự.
Dịch bệnh ở Phú Yên còn phức tạp, anh dự định thời gian tới sẽ tiếp tục nấu ăn ủng hộ thực phẩm cho bà con trong khu phong tỏa của tỉnh nhà. Anh cũng mong rằng dịch bệnh sớm qua để bà con bớt khổ.
Những tấm lòng vàng cần được nhân rộng trong lúc dịch bệnh khó khăn
Nguồn: Báo Thanh Niên
Mùa dịch Covid-19, cuộc sống của người dân vùng dịch bị ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là vấn đề lương thực, thực phẩm. Trước tình hình đó, Hà Giang đã góp 60 tấn rau củ tặng Hà Nội.
Đang sinh sống tại Bình Phước, nhưng tấm lòng ông Trần Công Cảnh vẫn hướng về xứ Quảng và những người đồng hương còn đang khó khăn giữa vùng dịch.
1 đại gia ở Cần Thơ đã thể hiện độ chịu chơi khi chi tới gần 7 tỷ đồng để đặt bó hoa có 102 tặng vợ nhân ngày 8/3.
Mới đây, Tóc Tiên đã có chuyến đi Phú Yên cùng ông xã Touliver, cả hai thoải mái tận hưởng mọi thứ, cũng như dành thời gian ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng xứ Nẫu.
Nhìn Việt Hương cùng chồng đội mưa đi làm từ thiện mà nhiều người thương lắm.
Mặc dù đang dịch nhưng nếu có công việc bắt buộc phải ra ngoài như anh chàng travel blogger Tô Đi Đâu thì đừng lo lắng vì vẫn có thể di chuyển một cách an toàn.
Làng Phú Tân ở Phú Yên quen thuộc với tiếng xào xạc cùng đủ sắc màu của bao bó cói phơi trong nắng gió. Nghề dệt chiếu đã có mặt ở đây hàng trăm năm, là nghề cha truyền con nối tại vùng quê này.
Ngoài những cái tên đình đám như Gành Đá Đĩa, Bãi Xép hay thác Nghinh Phong, khách du lịch thích thám hiểm lại "săn lùng" một ngọn thác vô cùng kỳ ảo, nằm tít sâu trong vực núi.
Khó tin nhưng đó là sự thật, dạo quanh một vòng chợ quê Phú Yên là bạn đã có thể ăn no nê với khoảng 20.000đ.
Kinh nghiệm du lịch cù lao Mái Nhà sẽ giúp bạn dễ dàng khám phá một điểm đến sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng, được nhiều du khách đưa vào danh sách nhất định phải đến khi du lịch Phú Yên.
Có thể nói nhóm 4 người bạn của cô gái Hà thành đã có lịch trình check-in trọn biển Tuy Hòa bởi gần như những điểm đến thú vị nhất của tỉnh lỵ Phú Yên đều xuất hiện trong thông tin được chia sẻ.
Cô gái “giao diện Tây, nhưng hệ điều hành Việt Nam” khám phá 7749 món ngon Phú Yên với nào là đi chợ hải sản từ 4h sáng, ăn bánh xèo mực bên bờ biển giá chưa bằng cốc trà đá Hà Nội...