Ngày trước, các công ty xích lô quản lý từ vài chục đến vài trăm xe, nhưng bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 5-10 xe còn hoạt động.
Thủ đô Hà Nội đang trở lại với những ngày thường nhật trước đây sau thời gian giãn cách nhưng phố đi bộ Hồ Gươm vẫn chưa được mở cửa trở lại.
Vào 10 giờ rưỡi sáng, chú Bằng (57 tuổi) đạp chiếc xe xích lô của mình đi lanh quanh vòng hồ dù không có một bóng khách. Chú là người con Nam Định và gắn bó với cái nghề nay đã được 10 năm. Xích lô luôn là mảnh ghép mang phần hoài niệm của thủ đô, nhưng dịch bệnh cũng khiến miếng cơm manh áo của họ bị ảnh hưởng rất nhiều.
Chú Bằng đã dành nhiều năm ở Hà Nội và sinh sống bằng nghề đạp xích lô
Trước khi dịch Covid-19 xuất hiện, công việc của chú Bằng cũng khá tất bật, hầu như chú có rất nhiều cuốc, phải 10h đêm mới về nhà. Gắn bó với nghề cả thập kỷ, chú còn học hỏi nhiều thứ như nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, hay thuộc từng ngõ trong 36 phố phường.
Chú Bằng thuộc quản lý của 1 trong 4 công ty chuyên quản lý xích lô du lịch tại Hà Nội. Những tài xế như chú được công ty điều phối, liên kết với khách nên cũng có lượng khách khá ổn định.
"Dù công việc vất vả, phơi nắng gió suốt ngày nhưng vì mưu sinh nên chú cũng cố gắng. Nếu làm ít giờ thì kiếm ít lắm, nên hầu như ngày nào các chú cũng làm đến 10h đêm mới được nghỉ.
Chi phí trên này đắt đỏ lắm. Hồi chưa có dịch, sau khi trừ đi các chi phí sinh hoạt như nhà trọ, ăn uống, chú để lại được khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng", chú tâm sự.
Covid-19 đã thật sự đã làm đảo lộn mọi thứ. Cuộc sống của chú Bằng cũng không ngoại lệ, 6 tháng qua Hà Nội gần như không đón được mấy khách du lịch, thêm vào đó còn phải giãn cách xã hội nên chú Bằng chọn cách về quê, làm nông, cấy lúa.
Chú Bằng mày phân trần: "Nhưng ở nhà nhiều quá, làm nông cũng chán lắm. Thậm chí tôi còn không thuộc đường ở quê bằng ở trên này".
"Bây giờ một ngày được vài chuyến là may, một tháng kiếm được 5 triệu đồng là hạnh phúc rồi. May mắn là thời gian qua, chủ nhà giảm cho chú 50% tiền thuê nhà trọ nên cũng đỡ một phần".
Hiện nay, công ty quản lý vẫn chưa hoạt động nên chú chủ động làm việc độc lập.
"Công ty cũng khó khăn, người ta bảo khi nào có khách thì sẽ thông báo. Hiện giờ chỉ có khoảng 5-10 xe xích lô hoạt động trở lại. Chưa có khách du lịch, nhất là chưa có khách quốc tế, nên người ta còn ngại. Công ty cũng khó khăn lắm nên không có chính sách gì hỗ trợ cho các chú cả".
Thỉnh thoảng, chú Bằng còn làm thêm nhiều công việc khác để kiếm thêm thu nhập. "Bây giờ tôi cũng lớn tuổi rồi, sử dụng điện thoại thông minh không được nhanh nhạy như các bạn thanh niên. Đi làm xe công nghệ thì phải đi nhiều chuyến xa, có những nơi không biết đường, mình phải dùng điện thoại để tra, rồi cài đặt các ứng dụng. Còn các chú làm xích lô du lịch thì đa phần chỉ chạy quay phố cổ thôi, mình quá quen rồi", chú Bằng tâm sự.
Có thể thấy chú Bằng là một trong nhiều người lao động ngoài kia phải chịu ảnh hưởng vì dịch bệnh hoành hành. Mất kế sinh nhai, các lao động đặc biệt trong ngành du lịch hầu hết phải làm nghề khác thì mới có tiền sinh hoạt.
Những tấm biển như thế này là không quá xa lạ
Hà Nội đã nới lỏng giãn cách, và đang dần gỡ bỏ các biện pháp phòng dịch từ ngày 21/9, nhưng nhiều khách sạn, quán ăn, nhà hàng… vẫn đóng cửa im lìm. Đi dọc các con phố cổ ở thủ đô, các tấm biển đóng cửa vẫn được dựng trước các cửa khách sản, hay cho thuê mặt bằng.
NGUỒN: Tổng hợp
Thì ra là con rể 71 tuổi thương cụ muốn gửi bánh sinh nhật vào khu cách ly nhưng không mua được bánh ngọt nên tự tay làm bánh rau củ cho mẹ!
Quán phở được cho là hot nhất Hà Nội lúc này không chỉ do phở ngon mà thực khách đến đây còn được ngắm phố, check in với những bức hình cực kỳ "nghệ".
Sau Thất tịch rồi thì lên phố Hàng Mã đón Trung thu ngay thôi! Năm nay có vẻ mọi người nôn nóng đến Trung thu hơn, cho nên phố Hàng Mã (Hà Nội) cũng rộn ràng sớm hơn mọi năm.
Những hình ảnh đẹp về trong mùa dịch vừa qua khiến chúng ta không khỏi tự hào, đặc biệt là hình ảnh của những chiến binh áo xanh, áo trắng tuyến đầu chống dịch
Ông chủ tiệm rau giá rẻ độc lạ năm nào, nay lại khiến cư dân mạng “sốc” hơn khi xuất hiện với ý tưởng kính chống giọt bắn handmade, hài hước thế này đây.
Bài viết của Brett Atkinson được đăng trên tờ báo lớn nhất New Zealand NzHerald về 48 giờ hoạt động trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp của Sài Gòn phồn hoa.
Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng gần đây lại chấn động sau vụ khách Tây va vào tàu. Một lần nữa cơ quan chức năng lại vào cuộc ngăn khách vào khu vực này. Nhưng liệu tổ hợp dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động hẳn hay sau một thời gian lại "đâu vào đấy" như trước?
Nếu bạn là một trong những người đang bị "nóng trong người" vì trót ăn quá nhiều vải như bao người thì công thức làm món thạch vải thơm mát sau đây rất đáng để tham khảo.
Mùa sen đến rồi! Điều đó thể hiện qua những loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam vừa mới đi check in mùa sen tháng 6. Nhiều thành viên cũng nhiệt tình giới thiệu những đầm sen đẹp nhất.
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.
Thủ đô luôn là nơi tập trung nhiều viện bảo tàng cấp quốc gia và gần đây Hà Nội đang đón một làn sóng giới trẻ check in ở các bảo tàng. Nếu bạn cũng muốn hòa vào làn sóng này, tham khảo ngay gợi ý 10 viện bảo tàng lớn hàng đầu ở Hà Nội sau nhé!