Bài đăng phản ánh thái độ phục vụ ở quán xôi phố cổ đăng trên trang cá nhân của một thực khách nhận được tới hơn 1.000 like sau 24h giờ đăng tải cùng nhiều ý kiến đồng tình.
Mới đây, một nam khách hàng sau khi dùng bữa với con trai tại một cửa hàng xôi có tiếng ở Hà Nội đã lên MXH đăng bài thể hiện nỗi bức xúc và đưa ra đề xuất nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng mạng. Bài đăng phản ánh thái độ phục vụ ở quán xôi phổ cổ nổi tiếng Hà Nội kể lại câu chuyện như sau:
“Cho anh xin một cái dĩa cho cháu được không?”
(câu đầu… không ai trả lời, câu thứ hai…)
“Ở đây không có dĩa, ở đây chỉ có thìa, ở chỗ kia”
“Hai bố con anh ăn không hết, em gói giúp anh một bát đem về nhé”
“Anh đem ra kia lấy hộp mà làm!!!"...
Đi cùng với những ý kiến xả giận, nam khách hàng này đưa ra đề xuất khá hợp lý với tuyên bố: "... Thời của phở mắng cháo chửi qua rồi nhé!... Tạm biệt Xôi Y... Điên ruột!
Người Hà Nội ai cũng biết: ăn uống ở khu phố cổ ngon hơn ở các khu ven đô mới phát triển như Thanh Xuan, Cầu Giấy... đặc biệt là các món truyền thống. Nhưng rất nhiều những quán ăn, những thương hiệu một thời đã tự đánh mất mình bằng những sự trịch thượng như vậy. Thời đại internet của QRCode, của like, share... không nên để những dạng dịch vụ tồi tệ như vậy tồn tại nữa!".
Đã có rất nhiều ý kiến đồng tình trong hơn 100 bình luận từ cộng đồng mạng với chủ yếu là bạn bè của nam khách hàng này, thể hiện ở chính sự trải nghiệm của những người này: "Đổi chủ 3 lần rồi nên dịch vụ nó giờ tệ sếp ạ. Xôi cũng chẳng còn ngon như trước nữa."; "Có 1 sự thật là lần nào ăn xôi y... về em cũng đau bụng. Nghĩ là chắc do trùng hợp thôi nhưng hôm nào cũng thế nên sau em cũng ko dám ăn nữa. Gần chục năm nay ko ăn rồi."; "Xôi y... từ lâu rồi có ngon đâu anh"; "Xôi y... đúng là trịch thượng lại còn đắt, mà cũng ngon bth, k hiểu sao mọi ng vẫn ăn"...
Xôi là một món ăn sáng quen thuộc của người Hà Nội. (Ảnh minh họa: BestPrice, VinWonders)
Cũng có ý kiến cho rằng các hàng quán ở phố cổ Hà Nội hiện tại đều phục vụ không tốt. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng đề xuất đến nam khách hàng này những địa điểm chất lượng ở khu phố cổ có truyền thống ẩm thực lâu đời nhất thủ đô: "Xôi thì thiếu gì hàng ngon mà a đi ăn xôi y... Xôi bà thảo đối diện chợ hàng da, xôi bà thu thợ nhuộm, xôi hàng hòm, thích ăn vị chuẩn phú thượng thì có hàng xôi ở cổng bộ công thương- 54 hai bà trưng giá rẻ giật mình mà bà chủ quán vô cùng xởi lởi."; "Đầu Trần Hưng Đạo có xôi gà nấm và bên chợ Hàng da cg có Hàng xôi lâu năm cạnh giò chả Nam Anh. Người ở trên phố cổ không ăn xôi Y... đâu"; "Xôi ngon trên phố em xin đề xuất Xôi Thu Thợ Nhuộm, Xôi Phú Lò Sũ ạ"...
Vẫn còn nhiều hàng xôi ngon ở phố cổ nếu bạn khéo chọn. (Ảnh minh họa: VinWonders, CƠM NIÊU QUÊ)
Có thể nói bài đăng phản ánh thái độ phục vụ ở quán xôi phổ cổ của nam khách hàng này không khác nào một bài đánh giá hữu ích đối với cộng đồng ẩm thực, góp phần loại bỏ những dịch vụ kém chất lượng, đúng theo tinh thần trong ý kiến đã đề xuất: "Thời đại internet của QRCode, của like, share... không nên để những dạng dịch vụ tồi tệ như vậy tồn tại nữa!".
Nguồn: Tổng hợp
Dẻo, dai, thơm bùi là những từ dùng để miêu tả món ăn "tuổi thơ" gây thương nhớ của dân Sài Gòn. Đó chính là món chuối nếp nướng.
Tự hào với 6 tiệm bánh mì “xuất ngoại” cực kỳ có tiếng vang ở nước bạn, khách nước ngoài phải xếp dài chờ đến lượt.
"Trà xanh" là gì mà ngày qua cư dân mạng nhắc nhiều tới vậy, không phải là đồ uống ư? Tại sao một loại đồ uống ngon lành thanh nhiệt bổ mát lại được dùng để nói bóng gió đến người thứ 3?
Nếu bạn đang muốn tìm một nơi "sống ảo" thì đây là tọa độ của chiếc ô tô vàng rực rỡ trên sân thượng tại một quán cafe đẹp như studio ở Hà Nội đang đợi bạn đến checkin.
Bàn ăn nhà có 4 cái ghế giá từ 3 đến hơn 800 triệu đồng, lại còn nằm trong căn penthouse 173 tỷ đồng nữa chứ, đây chính là địa điểm hẹn hò ưa thích của G-Dragon và Jennie!
Liệu có phải câu chuyện lọ lem vô tình gặp trúng hoàng tử ở quán phở nhà chàng
Phố đi bộ như đứng giữa trời Tây trở thành điểm check in hot rần rần khiến giới trẻ Hà Thành kéo nhau đến vui chơi.
Trời thu mát mẻ mà được thưởng thức những ly cà phê này lại càng làm “mùa thu” thêm đậm vị.
Nếu bạn trẻ thủ đô muốn đổi gió với ẩm thực nước ngoài nhưng lại không muốn thử những món quá lạ miệng thì ẩm thực Trung Hoa là một gợi ý. Tham khảo Top 6 nhà hàng Trung Hoa ngon nhất Hà Nội nhé!
Đến làng cổ Đường Lâm để thưởng thức các món quê hương, gia đình có con nhỏ và nhóm bạn trẻ nhất định phải trải nghiệm một lần để am hiểu hơn về văn hoá Việt Nam.
Hàng Mã đang là tâm điểm của những chuyến đi chơi Trung thu ở Hà Nội. Đừng quên đây là một trong những con phố cổ với nền ẩm thực phong phú, đặc sắc. Tham khảo Top 5 món ngon phố Hàng Mã ngay nhé!
Cộng đồng mạng sôi nổi tranh luận về món nem nướng Nha Trang sau khi một bài review cho rằng nem nướng Nha Trang ở Hà Nội chỉ "ngon kiểu Hà Nội" mà không chuẩn vị gốc.