Muốn giúp người thì chẳng đợi tuổi: Em học sinh lớp 11 sẵn sàng chạy xe đạp 15km để giúp các bác sĩ tuyến đầu chống dịch, nữ sinh vừa thi online vừa hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm.
Trong tình dịch bệnh hiện nay, có rất nhiều người đăng ký làm tình nguyện để giúp đỡ lực lượng tuyến đầu. Và cô gái N.T.C này cũng là một trong những hình ảnh mà chúng ta nên noi gương.
N.T.C hiện nay là học sinh lớp 11, Trường THPT Phan Đình Phùng, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Theo Người Lao Động, cô bé cho biết đã Đoàn xã Ea Kly kêu gọi tham gia phong tác chống dịch Covid-19 tại địa phương từ tháng 7.
Cô bé sẵn sàng giúp đỡ tuyến đầu khi có đơn kêu gọi
Cô bé đã sẵn sàng đăng kí để góp sức lực trẻ của mình cho đất nước. Với tinh thần đoàn kết của ơn, bố mẹ em đồng ý với quyết định của con gái. Mặc dù để đến Trạm Y Tế, em phải đạp xe 15km để đến đâu. Nhiệm vụ chính của C là tiếp nhận người dân từ các tỉnh về quê tránh dịch. Có những hôm địa phương tiếp nhận 3000 người từ các tỉnh phía Nam và phải làm việc cả ngày lẫn đêm.
Vất vả là thế nhưng em rất cố gắng
Thế nhưng, cô nữ sinh rất nhiệt tình và tâm huyết làm việc. Mỗi ngày, em ăn vội bát cơm để đến đúng giờ làm nhiệm vụ. Mọi người cũng đánh giá em làm việc rất chuyên nghiệp, chăm chỉ. Đây ắt hẳn là hình ảnh đẹp như nữ sinh trên nên được đánh giá cao, và dư luận đặc biệt quan tâm. Đôi khi những hành động nhỏ nhưng rất đẹp và đáng quý như em luôn đáng được cổ vũ, giúp chúng ta có thêm ý thức đoàn kết, chung tay chống dịch.
Trước đó, câu chuyện của một sinh viên giúp đỡ các bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm nhưng lại đến giờ thi online được CĐM chia sẻ rần rần. Theo Thanh Niên, cô gái này là T.T.C.T trú ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng sinh viên ngành quản trị kinh doanh của Trường CĐ Kinh tế đối ngoại.
Thi cũng quan trọng nhưng giúp người quan trọng hơn
Trong lúc đang làm nhiệm vụ, cô nàng này phải làm bài thi online nên phải mặc bộ đồ bảo hộ, khiến giáo viên bộ môn ngỡ ngàng. Nữ sinh tình nguyện tham gia chống dịch tại quận Phú Nhuận thời gian quan. Và thời gian mà cô tham gia thi vấn đáp là T vẫn đang thực hiện công việc, nhưng trách nhiệm cao nên cô vẫn xin tiếp tục hỗ trợ các anh chị.
NGUỒN: Tổng hợp
Ở nhà mùa dịch cởi bở những bộ đồ sang chảnh, vợ chồng Cường Đôla và Đàm Thu Trang có cuộc sống bình dị như bao người, ăn bận giản dị, hết chăm con rồi làm vườn
Sau 4 tháng ở nhà chống dịch, hôm nay Sài Gòn nới lỏng giãn cách. Người ta náo nức đi ra phố mua đồ ăn thức uống, đắt hàng nhất, hot nhất hôm nay chắc phải nhắc tới bánh mì...
Mặc dù đang dịch nhưng nếu có công việc bắt buộc phải ra ngoài như anh chàng travel blogger Tô Đi Đâu thì đừng lo lắng vì vẫn có thể di chuyển một cách an toàn.
Ngày nào cũng nấu gần 30.000 suất cơm, làm từ 3h sáng 23h tối, nhưng 150 tình nguyện viên ăn ở tại bếp ăn thiện nguyện chùa Tường Nguyên vẫn nỗ lực không ngừng vì Sài Gòn.
Dù có mang bánh kẹo, thực phẩm đi tặng cho công nhân, người vô gia cư giữa đêm, Hot tiktoker Lê Bống vẫn bị phàn nàn vì đã có nhiều lùm xùm
Sau lời hứa từ chương trình “Cơ hội đổi đời”, ngày 2/8 vừa rồi Việt Hương đã bàn giao tận tay chiếc xe từ thiện cho ông Đoàn Ngọc Hải.
Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.
Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.
Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng
Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây
Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.
Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.