Dành 4 năm thanh xuân để thực hiện 82 chuyến đi khắp mọi miền Việt Nam, "chàng công tử" Nguyễn Khải Trung đã sống lạc quan, tích cực hơn và trưởng thành hơn.
"Chàng công tử" với 4 năm thanh xuân, 82 chuyến đi khắp Việt Nam - Nguyễn Khải Trung (24 tuổi, sống tại Hà Nội) hiện tại đang kinh doanh trực tuyến và là một travel blogger. Từ một cậu thư sinh được bố mẹ bao bọc, nhút nhát, ít nói, ngại giao tiếp,.... Trung đã trở nên cứng cáp, dạn dĩ, trưởng thành hơn sau những chuyến đi, những trải nghiệm trên đường.

Chuyến đi đến đảo Phú Quý (Bình Thuận)

Chuyến đi phượt đầu tiên của Trung là năm 21 tuổi, đi thị trấn Mai Châu, Hòa Bình và Mộc Châu, Sơn La. Cho tới thời điểm hiện tại, Trung đã đặt chân tới 61 tỉnh thành của Việt Nam, thực hiện 82 chuyến đi khắp Tổ Quốc (trong đó có 2 chuyến đi xuyên Việt, các chuyến đi xuyên Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam Bộ). Phương tiện di chuyển của Trung là xe máy.

Với cậu bạn 24 tuổi, hành trình chinh phục cung đường cũng chính là hành trình chinh phục chính bản thân mình. Từ một người ít nói, ngại giao tiếp với người lạ, Trung đã trở nên cởi mở hơn khi vừa đi vừa hỏi đường người dân bản địa, tìm hiểu về lịch sử, văn hoá mỗi nơi cậu bạn lần đầu đặt chân tới. Trung còn thường xuyên bắt chuyện với những em nhỏ dọc đường đi hơn. Từ một người thiếu quyết đoán và xử lý tình huống kém, Trung bây giờ đã linh hoạt hơn, quyết đoán hơn, trưởng thành hơn rất nhiều sau mỗi chuyến đi.


Một mình rong ruổi từ rừng xuống biển, tới cả những vùng biên giới xa xôi, Khải Trung cũng đã gặp không ít những khó khăn trong hành trình khám phá Việt Nam: Điện thoại mất sóng, đường xấu và vắng, xe thủng xăm và phải dắt bộ 5 km đường đèo dốc,... Nhưng mỗi thử thách đó vừa làm cho chuyến đi đáng nhớ hơn, vừa làm cho cậu bạn cứng cáp hơn, "lì" hơn rất nhiều.


Đam mê xê dịch của Trung cứ lớn dần theo từng ngày, bố mẹ cậu bạn cũng là hậu phương vững chắc, động viên tinh thần Trung trong các chuyến đi. Trung chia sẻ, mỗi chuyến đi bụi có chi phí khoảng từ 3.000.000 - 5.000.000 vnđ tùy vào thời gian dài ngày hay ngắn ngày. Chuyến đi tốn nhiều chi phí nhất nhưng cũng là chuyến Trung thích nhất ở thời điểm hiện tại là Côn Đảo (do di chuyển bằng máy bay). Hành trang mỗi lần đi của Trung là “một chiếc ví đủ tiền, bản kế hoạch chi tiết, ba lô đựng đủ hành trang và tâm thế sẵn sàng".



Long An và Tiền Giang là 2 tỉnh thành Trung chưa ghé. Cậu bạn đang đợi hết dịch để khám phá 2 địa điểm này khi mùa nước nổi. Với hành trình khám phá Việt Nam, 82 chuyến đi khắp các tỉnh thành của mình, Trung mang về cả một gia tài là những kỉ niệm, trải nghiệm dọc mọi miền Tổ Quốc. Khi còn trẻ, hãy cứ đi, cứ vượt qua giới hạn của bản thân để khi về già có cái để nhớ là lời chia sẻ, gửi gắm của Trung tới các bạn trẻ.
Ảnh: Nguyễn Khải Trung
Goon Yard - Coffee & Tea là tiệm cafe được nhiều bạn team Cần Thơ check-in dạo gần đây nhờ không gian cực xịn sò. Chả trách mà quán còn vinh dự được lên trang báo nước ngoài.
Cái Tết của người Việt cách đây hơn 30, 40 năm về trước mới dung dị và bình yên làm sao.
Hết dịch, chỉ muốn vi vu Hà Giang 2N1Đ để thỏa nỗi nhớ vùng cao nguyên đá hùng vĩ mà nên thơ, để ngắm mùa hoa tam giác mạch, để mê mẩn trước dòng Nho Quế xanh ngọc bích,...
Mùa hè mà, vẫn cứ là không thể thiếu những chuyến đi, bikini và những màn đọ dáng siêu nóng bỏng.
Bãi Yên Ngựa Đà Nẵng là một tọa độ rất đẹp nhưng lại ít người biết ở Đà Nẵng. Nơi đây hoang sơ như một miền cổ tích xa lạ lần đầu được khám phá.
Chàng trai 29 tuổi Lê Quang Long đã có hành trình rong ruổi một mình từ Nam ra Bắc để gây quỹ từ thiện, gửi những món quà tới các em nhỏ khắp nơi.
Một bạn trẻ đã chia sẻ hành trình đi check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc như nhắc mọi người không nhầm lẫn điểm này với cột cờ quốc gia Lũng Cú hay lầu vọng cảnh Lũng Cú.
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.
Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.