Vượt qua những định kiến trái chiều về việc con gái mê du lịch bụi, cô bạn Nguyễn Khánh Hoàng Anh ở tuổi 24 có cơ hội khám phá 51 tỉnh thành Việt Nam.
Nguyễn Khánh Hoàng Anh (1997) hiện tại đang sinh sống và làm việc tại TP HCM, hiện tại cô bạn đang làm nhân viên văn phòng mảng truyền thông, bên cạnh đó Hoàng Anh còn là một travel blogger, lấy danh xưng Mavis Vi Vu Ký. Cô bén duyên với du lịch bụi từ 5 năm trước, khi đang học năm nhất đại học. Chuyến đi đã "khơi nguồn" đam mê du lịch của cô gái 24 tuổi sau này cũng chính là chuyến đi đầu tiên khám phá miền Tây sông nước. Đến nay, Hoàng Anh đã đi qua 51 tỉnh thành, vượt qua định kiến trái chiều về việc con gái mà mê du lịch bụi,...
Cô bạn 24 tuổi chinh phục 51 tỉnh thành
Trong hành trình khám phá Việt Nam, Hoàng Anh ấn tượng hơn cả với những cung đường đẹp nhất Tổ Quốc, từ đường biển cho tới đường đèo núi quanh co, khúc khuỷu như cung Đông - Tây Bắc vào mùa lúa chín, cung Hà Giang - nơi cực Bắc xa xôi, ven biển Bình Thuận - Ninh Thuận, ven biển Đà Nẵng - Lăng Cô - Huế, cung đường xuyên các tỉnh Tây Nguyên...
Cô gái 24 tuổi nhớ hơn cả về hành trình 12 ngày khám phá Đông Bắc, Tây Bắc mùa lúa chín. Nào chiêm ngưỡng những ruộng lúa bậc thang chạy tít tắp tới tận chân trời ở Sa Pa (Lào Cai), Mù Cang Chải (Yên Bái), Hoàng Su Phì (Hà Giang). Nào chinh phục cực tây xa xôi của Tổ Quốc - A Pa Chải (Điện Biên). Nào khám phá văn hóa đặc sắc của bà con vùng cao,...
Trong hành trình chinh phục mọi miền nước Việt, Hoàng Anh cũng từng trải qua những tình huống dở khóc dở cười trên đường như đêm tối bị lạc đường, thủng bánh xe giữa rừng, nơi có biển cảnh báo "Khu vực thường có voi rừng xuất hiện",... May mắn thay, cô bạn cũng nhận được sự giúp đỡ của người bản địa. Sau những khó khăn đó, Hoàng Anh có thêm kỹ năng xử lý tình huống, kĩ năng sinh tồn tốt hơn.
Hoàng Anh từng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ mọi người xung quanh, đặc biệt là cả bố mẹ. Nhưng với đam mê xê dịch cùng niềm khát khao khám phá Việt Nam, cô bạn đã đi qua được 51 tỉnh thành, trở thành niềm cảm hứng cho các bạn trẻ ngày nay.
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Nguồn: Mavis Vi Vu Ký
Cao Bằng được biết tới là chốn non nước hữu tình với nhiều cảnh đẹp, địa danh lịch sử nổi tiếng. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Cao Bằng là nơi duy nhất ở Việt Nam chưa có Covid-19 "bén mảng tới".
Về An Giang ghé rừng tràm lớn nhất miền Tây, nơi đây được coi là phim trường lớn nhất của phim Việt, không chỉ phim Đất rừng Phương Nam mà nhiều phim, gameshow khác cũng chọn đây là điểm quay hình.
Hà Nội vào vào mùa cúc họa mi. Ngắm hoa nở ở đâu? Mục sở thị ngay vườn cúc hoạ mi ở Bãi đá Sông Hồng đang nở rộ bạn nha!
Hoa hướng dương (tên gốc, trong tiếng Pháp: Tournesols) là tên của hai loạt tranh về tĩnh vật được vẽ bởi họa sĩ người Hà Lan Vincent van Gogh. Sau đây là top 5 vườn hoa hướng dương cập nhật nhất và hot hit nhất trong cộng đồng giới trẻ gen Z. Bạn đã biết chưa?
Ghé thăm ngay Thiền viện Trúc lâm Chánh Giác - Thiền viện đẹp và lớn nhất tại Tiền Giang, mang đậm phong cách Ấn Độ.
Dài khoảng 2,5 km, cung đường qua Mẻ Pja là một con đèo quanh co khúc khuỷu nhất khu vực Đông Bắc. Với 14 tầng hai bên là núi cao trùng trùng điệp điệp, Mẻ Pja đẹp hùng vĩ mà nên thơ vô cùng.
Một bạn trẻ đã chia sẻ hành trình đi check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc như nhắc mọi người không nhầm lẫn điểm này với cột cờ quốc gia Lũng Cú hay lầu vọng cảnh Lũng Cú.
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.
Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.