Home Quẩy Hành trình 3 năm, đặt chân tới 28 tỉnh thành Việt Nam của Cô giáo tiểu học mê đi phượt

Hành trình 3 năm, đặt chân tới 28 tỉnh thành Việt Nam của Cô giáo tiểu học mê đi phượt


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Sau 3 năm, cô giáo dạy tiểu học với đam mê đi phượt đã đặt chân tới 28 tỉnh thành khắp Việt Nam. Trong tương lai, dự định của cô gái trẻ Ngọc Hân là khám phá hết 63 tỉnh thành trước khi lập gia đình.

Lê Ngọc Hân (sinh năm 1998, sống tại Bắc Giang) hiện đang làm giáo viên tiểu học kiêm một travel blogger sống. Cô gái 23 tuổi bắt đầu những chuyến đi của mình từ lúc còn là sinh viên năm thứ hai. Nơi "khởi  nguồn" cho đam mê xê dịch của Hân là Sa Pa, Hà Giang. Với Hân, cảm giác được rong ruổi trên những cung đường đèo quanh co, được ngắm nhìn những dãy núi trùng điệp trong mây, sương khiến cô bị "nghiện" - nghiện đi

Cô giáo tiểu học mê đi phượt

Cô giáo tiểu học mê đi phượt

Hành trình săn tuyết tại Y Tý, Lào Cai của cô giáo tiểu học

Trước đó, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhà văn yêu thích của Hân là Nguyễn Tuân, chính chủ nghĩa xê dịch của ông đã trở thành nguồn cảm hứng cho khát khao khám phá Việt Nam của cô gái. 3 năm, Hân khám phá 28 tỉnh thành trên khám cả nước, các địa điểm du lịch Hân đặt chân tới: nào Hà Giang, Hà Nội, Sa Pa, Cô Tô, nào Phú Yên, nào Mộc Châu, Tà Xùa, Ba Vì,... Trong đó, chuyến đi dài ngày nhất của Hân là 15 ngày khám phá Sa Pa, Y Tý mùa lúa chín, chuyến ngắn nhất là đi 4 tỉnh Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương vẻn vẹn trong vòng 1 ngày.

Cô giáo tiểu học mê đi phượt

Cô giáo tiểu học mê đi phượt

Hành trình khám phá mọi miền Tổ Quốc đã ghi dấu trong lòng Ngọc Hân những kỉ niệm đáng nhớ như: chuyến đi xứ Nẫu Phú Yên đúng đợt mưa bão, chuyến đi Hà Giang một mình và bắt xe ôm đi hơn 200km lên Đồng Văn, chuyến đi "bão tố" 5 ngày 4 đêm ở Cô Tô khi đảo đang bão,... Mỗi khó khăn thử thách khiến cho chuyến đi của cô giáo Tiểu học trở nên đáng nhớ hơn.

Cô giáo tiểu học mê đi phượt

Cô giáo tiểu học mê đi phượt

Ngọc Hân thường dành thời gian cuối tuần, dịp nghỉ hè, nghỉ lễ, Tết,... để đi phượt. Cô gái chia sẻ, mỗi chuyến đi của mình thường không tốn quá nhiều chi phí, ví dụ như các địa điểm như Ba Vì, Tà Xùa,... thường tốn chưa tới 1.000.000 vnđ, các điểm xa hơn như Hà Giang, Sa Pa thì trên 1.000.000 vnđ. Ngoài đăng ảnh trên facebook cá nhân, Hân còn lập một kênh TikTok tên"Cô giáo đi Phượt", một trang blog du lịch,... để chia sẻ lại hành trình của mình. 

Cô giáo tiểu học mê đi phượt

Cô giáo tiểu học mê đi phượt

Trở về sau những chuyến du lịch, Hân lại là một cô giáo truyền đạt kiến thức cho các em học sinh. Với Hân, đam mê du lịch còn giúp cô trong việc giảng dạy bởi có những thứ, Hân không chỉ được đọc, xem trên giáo án, trên mạng mà còn được trải nghiệm thực tế, từ đó có thể cung cấp nhiều thông tin thú vị hơn tới các em học sinh. Cô giáo chia sẻ, phụ huynh các em không hà khắc trong việc "cô giáo đi phượt nhiều", thậm chí còn động viên "còn trẻ cứ đi nhiều cho biết".  Dự định trong tương lai của Ngọc Hân là được khám phá hết 63 tỉnh thành Việt Nam trước khi lập gia đình.

Cô giáo tiểu học mê đi phượt

Cô giáo tiểu học mê đi phượt

Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!

Ảnh: Lê Ngọc Hân

Sửng sốt trước "thiên đường hồng hạc" - công viên quốc gia hồ Nakuru ở châu Phi

Là nước mặn tự nhiên lớn nhất ở Kenya, Châu Phi, hồ Nakuru được mệnh danh là "thiên đường hồng hạc" mà bất cứ ai cũng muốn đặt chân tới một lần trong đời.

Netizen đam mê phượt chia sẻ về kinh nghiệm đi phượt vùng cao Bắc Bộ cực chi tiết

Những chia sẻ về kinh nghiệm đi phượt vùng cao Bắc Bộ của một netizen đam mê phượt được nhiều cư dân mạng khen ngợi về độ chi tiết, kỹ lưỡng và có thể hết sức hữu ích cho những ai mới có những chuyến đi đầu tiên.

Phượt Hà Giang kiểu FA: Không có người yêu thì ôm gấu lên đường chứ sao!

Anh chàng 9x Hà Nội này đã có một ý tưởng tuyệt vời cho hội mê phượt mà chưa có "đối" đi cùng.

Không an phận mẹ bầu, Phanh Lee ôm bụng tung tăng tại bãi biển riêng của nhà chồng

Mấy ai có bầu mà được như Phanh Lee, vẫn tung tăng bãi biển vẫn làm food tour trọn gói tại resort của nhà chồng

Mơ một thiên đường biển xanh nắng gió Phan Thiết – Mũi Né 2N1Đ làm lòng ta thấy rạo rực

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đang cận kề, còn gì bằng khi được tìm về Phan Thiết - Mũi Né - nơi có biển xanh, có đồi cát đầy nắng gió, có những khu nghỉ dưỡng đẹp "không góc chết",... Cùng đọc bài review của cô bạn Kiều Phương Dung 2N1Đ dưới đây bạn nha!

Ghé thăm khu dã ngoại Trung Lương - Toạ độ check in đẹp như mơ tại Bình Định

Khu dã ngoại Trung Lương là điểm check in "sống ảo" mới tinh với những khung cảnh lãng mạn tựa trời Tây.

Check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc: "Đi bộ băng qua rừng, leo trèo qua những vách đá, bụi cỏ rậm rạp"

Một bạn trẻ đã chia sẻ hành trình đi check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc như nhắc mọi người không nhầm lẫn điểm này với cột cờ quốc gia Lũng Cú hay lầu vọng cảnh Lũng Cú.

Rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang: "Những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá"

Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.

Nữ phượt thủ đánh giá "vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang có độ khó mức 3/10

"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.

Đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn: Lịch trình tham khảo cho người đi lần đầu và lần thứ 2

Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.

Trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" từ gương mặt quen thuộc của Check in Vietnam ghi dấu ấn

Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.

Cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải đang trở thành tâm điểm du lịch Hà Giang

Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.

2
2
2
2
3