600 ngày đi bụi khắp Việt Nam và Đông Á - Đông Nam Á của cô bạn Nguyễn Thùy Trang là một hành trình tuổi trẻ độc nhất. Với Trang, "sống không dũng cảm, uổng phí thanh xuân" nên cô bạn đã bỏ việc, đi bụi tìm ý nghĩa cuộc sống.
Nguyễn Thùy Trang (25 tuổi, quê ở Hải Phòng) là một cô gái đặc biệt: sẵn sàng từ bỏ một công việc văn phòng có thu nhập ổn định tại Hà Nội để đi bụi khắp các tỉnh thành ở Việt Nam và đi dọc Đông Á - Đông Nam Á. Với cô gái không váy vóc phụ kiện xúng xính, không son phấn đắt tiền, không có số dư tài khoản kếch xù,..., này, hành trình đi bụi 600 ngày là quãng thời gian tận hưởng cuộc sống, tìm hiểu thế giới và khám phá chính bản thân mình. Thế là cô gái 25 tuổi lựa chọn "thất nghiệp" và lên đường từ 3/2018 đến 2/2020.
Hành trình đi bụi 600 ngày của Nguyễn Thùy Trang
3/2018, cô gái 23 tuổi với 15 kg hành lý đã bắt đầu hành trình của mình: từ những địa điểm trong nước như Ninh Bình, Sài Gòn... cô tiếp tục sang Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc... Trong 600 ngày, Trang đi 48 tỉnh thành trên khắp cả nước, đặt chân tới 9 quốc gia khác nhau. Có những địa điểm, cô đi đi đi lại bởi niềm khao khát muốn tìm hiểu nhiều hơn, muốn có cảm giác thân thuộc hơn với những nơi chốn mình thích, như đi Thái Lan 12 lần, Trung Quốc 6 lần, Hàn Quốc 2 lần, Malaysia 3 lần, đi Đà Nẵng 11 lần.... trong 2 năm.
Trang chia sẻ, đam mê xê dịch của cô bắt đầu sau những lần được làm việc, trò chuyện cùng các travel blogger, lúc đó, cô nhận ra, tuổi trẻ này sẽ thật phí hoài làm sao nếu chỉ loanh quanh trong cuộc sống cơm áo gạo tiền, không được tự do làm việc mình thích,... Lúc còn tuổi trẻ, thời gian, sức khỏe, Trang đã lên đường để tìm ý nghĩa thực sự của cuộc sống.
Hầu hết các chuyến đi, Trang đều độc hành, một số chuyến khác đi cùng bạn bè hoặc người thân trong gia đình. Để có khoảng 600 triệu đồng đi 600 ngày, Trang đã sử dụng khoản tiết kiệm suốt 2 năm làm việc trước đó, đồng thời vừa đi, cô bạn cũng vừa làm.
Trang tâm niệm, chiến thắng nỗi sợ của bản thân, vượt qua vòng an toàn là điều quan trọng trong hành trình trưởng thành. 600 ngày đi bụi, Trang trưởng thành hơn, phóng khoáng hơn và đặc biệt, cô gái 25 tuổi có một "gia tài" tuổi trẻ rực rỡ sắc màu. 600 ngày đi bụi, từ một người dễ nổi cáu, thiếu kiên nhẫn, Trang đã sửa được những khuyết điểm của mình, đồng thời, cô bạn cũng gan dạ, hòa đồng hơn. 600 ngày đi bụi là một quãng thời gian dài, tốn kém, mất sức nhưng đáng vô cùng! Mong rằng, câu chuyện của Nguyễn Thùy Trang có thể trở trành một niềm cảm hứng sống tích cực cho các bạn trẻ.
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Nguồn: Nguyễn Thùy Trang
"Đời người thích ngắm mây có 2 sai lầm, một là không đi trekking leo núi, hai là đi trekking leo núi mà bỏ qua Bạch Mộc Lương Tử", đó là khẳng định của người chia sẻ lịch trình trekking đỉnh Kỳ Quan San.
Năm covid mà vẫn cuồng chân, vẫn thèm đi chơi thì áp dụng ngay những cách thức du lịch của các travel bloggers này nhé
Như đã bật mí về giải thưởng hấp dẫn cùng những trải nghiệm đáng nhớ dành cho các thí sinh tham dự cuộc thi Checkin-holic mùa 3 - “Chất Việt Nam”, BTC xin chính thức thông báo về cơ cấu giải thưởng của cuộc thi.
Đừng dại dột mà vội vàng tin tưởng những combo, voucher du lịch giá rẻ tràn lan trên mạng, hãy lưu ý những điều sau để tránh mất tiền oan
Trải qua gần 3 tháng diễn ra 2 vòng thi, kết quả chung cuộc Checkin-holic 3 cuối cùng cũng được công bố. Quán quân Checkin-holic mùa thứ 3 đã lộ diện.
Đam mê phượt, cặp vợ chồng này đã cùng nhau biến chiếc xe 16 chỗ thành ngôi nhà di động để vi vu khắp dải đất chữ S.
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.
Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.
Một thành viên diễn đàn Check in Vietnam đã đăng đàn tiết lộ 4 điều đặc biệt về Hà Giang mà bạn trẻ này cho rằng "không có bất cứ bài review nào nói với bạn". Vậy đó là 4 điều gì?