Người con nào mà chả mong có một người mẹ tâm lý và có đam mê phượt như cô cơ chứ!
Trên những hội nhóm du lịch của Việt Nam, cái tên Nguyễn Thị Bích Vân đã trở nên khá nổi bật với hành trình xuyên Việt của cô ở độ tuổi 57, đặc biệt là chuyến phượt độc hành 7800km khắp vùng núi Tây Bắc bằng moto. Những chuyến xê dịch của người trẻ đã không còn gì quá lạ lẫm nhưng với một người mẹ U50 như cô thì lại là một điều đặc biệt.
Chân dung nữ phượt thủ 57 tuổi
MỤC LỤC [Hiện]
Đam mê xê dịch của cô bắt nguồn từ chính cậu con trai của mình. Năm 2016, con trai cô Vân khi ấy học lớp 10 có chia sẻ với cô rằng bản thân không tiếp thu được các môn học tự nhiên, cảm giác như bị đày ải từng ngày, cũng như thấy bản thân vô dụng khi không học tốt những môn đó. Hứng thú lớn nhất của cậu đó là hội họa và ước mơ thi vào ngành thiết kế đồ họa.
Con trai cô là người đam mê nghệ thuật
Lắng nghe những tâm sự của con, cô Vân đang chưa biết làm thế nào để giúp con gỡ rối thì được bạn bè khuyên nhủ về những chuyến đi.
"Bạn bè khuyên tôi nên để con tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, ngắm các danh lam thắng cảnh, phát triển con mắt nghệ thuật. Thế nên tôi quyết định sắm một chiếc máy ảnh rồi cùng con rong ruổi khắp mọi con đường, vào rừng, ngắm thác. Sau những chuyến đi cùng con, bản thân tôi càng nghiện cảm giác chạy xe khắp các cung đường ngắm nhìn cảnh vật", người mẹ 57 tuổi chia sẻ.
Và năm 2016 ấy, hai mẹ con có chuyến đi đầu tiên cùng nhau, cũng là dấu mốc cho hành trình khám phá đất nước những năm sau của cô Bích Vân.
Chuyến đi đầu tiên vào mùa hè lớp 11 năm ấy, cô Vân cùng con trai đã rong ruổi quãng đường 300km từ An Khê, Gia Lai lên Buôn Ma Thuột; đổ đèo Phượng Hoàng, đi qua đèo Cả rồi ghé Nha Trang và đích đến là Phan Rang. Tại đây, hai mẹ con đã có nhiều trải nghiệm thú vị như khám phá cung đường biển đẹp nhất Việt Nam, thăm thú trọn đảo Bình Hưng, Bình Ba và đảo Điệp Sơn, tham quan những điểm du lịch nổi tiếng khác như Tháp Chàm, Tháp Nhạn, Vụng Rô, ngon hải đăng Mũi Điện, Nhà thờ đá ở Nha Trang, cầu gỗ Ông Cọp,... Chuyến đi đầu tiên ấy đã kéo dài tận 20 ngày.
Hai mẹ con đã có nhiều trải nghiệm thú vị bên nhau
Chuyến đi thứ hai vào năm 2018, khi anh con trai đang đợi kết quả thi ngành Thiết kế đồ họa của ĐH Kiến Trúc TP.HCM, đồng thời cũng là lúc cô nghỉ hưu.
“Chuyến đó, con trai đủ tuổi, tôi ngồi sau tay lái của con. Dù tôi đã dặn dò kỹ con không được đi vào chỗ cát, cháu vẫn sơ suất đi trúng vào đó và hai mẹ con bị té. Cháu bị xước hết chân còn tôi thì bị thương mắt cá. Lúc đó hại mẹ con sợ về nhà sẽ bị ông xã la nên quyết định tiếp tục lên xe đi tiếp Phù Cát (Bình Định) xuống Tuy Hòa (Phú Yên)”, cô Vân kể.
Sau một tuần nghỉ ngơi, dưỡng thương tại Phú Yên, cô Vân và con mới dám về nhà. Thời gian này hai mẹ con cũng tranh thủ khám phá được các địa danh tại đây.
Tới tháng 1/2019, cô Vân cùng con lại có một chuyến phượt từ Gia Lai ra tận Ninh Bình. Trong chuyến đi này, hai mẹ con tranh thủ dừng chân ở Hà Tĩnh, leo lên đỉnh núi Hồng Lĩnh và thăm chùa Hương Tích - ngôi chùa đẹp nổi tiếng ở Việt Nam. Sau đó, là chuỗi ngày khám phá Tam Chúc (Hà Nam), Hang Múa (Ninh Bình), thưởng thức nhiều loại đặc sản tại đây.
Khi thì mẹ chở, khi thì con chở
Để mà nói về chuyến đi đáng nhớ nhất của hai mẹ con, cô Vân chia sẻ rằng đó chính là chuyến phượt 7 ngày sang Campuchia bằng xe máy hồi 2020. Trong hành trình này, hai mẹ con đã đến thăm những ngôi chùa lớn ở đây và ghi lại rất nhiều hình ảnh kỷ niệm.
Hiện tại, con trai cô Vân đã thực hiện được ước mơ và là một sinh viên năm 3. Nhớ lại câu chuyện cũ, cô cảm thấy hạnh phúc và thật tự hào khi đã truyền được cảm hứng, động lực cho con theo đuổi ước mơ.
Sau mỗi chuyến đi, hai mẹ con có nhiều kỷ niệm thú vị và có nhiều điều để chia sẻ với nhau hơn. Cô Vân tâm sự: “Tôi mong muốn trở thành người bạn để chia sẻ mọi điều, thấu hiểu con hơn. May mắn là con tôi cũng rất hiểu tâm lý của mẹ, thường xuyên chia sẻ và hỏi ý kiến tôi”
Những chuyến đi cùng con đã thổi lửa đam mê xê dịch cho cô, lại được sự ủng hộ của cả chồng và con, cô Vân đã tự mình độc hành và trở thành “nữ phượt thủ U60” nổi tiếng khắp các cộng đồng du lịch. Không thể đếm hết những chuyến đi phượt một mình khắp đất nước của cô sau chuyến đi cùng con trai. Trong đó ấn tượng nhất có lẽ là chuyến độc hành gần 7800km kéo dài đến 2 tháng chinh phục gần hết các cung đường vùng núi đồi Tây Bắc.
Tính đến nay, phượt thủ U60 đã đặt chân đến 62 tỉnh thành, ngoạn mục leo 26km đường núi. Nhìn những con số trên chắc hẳn ai cũng phải thán phục, thậm chí bảng thành tích các chuyến đi của cô Bích Vân cũng phải khiến nhiều “phượt thủ” lão làng dè chừng.
Đam mê xê dịch không bao giờ là muộn!
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Nguồn: Facebook nhân vật
Du lịch quốc đảo Mauritius, miền Tây Nam Ấn Độ Dương, bạn sẽ choáng ngợp trước vùng đất 7 màu Seven Coloured Earth kì lạ - kỳ quan địa chất siêu thực có 1-0-2 trên thế giới.
Người ta hay nói "Chè thái gái Tuyên", nhưng ít ai hay, ở Tuyên Quang còn có một Na Hang đẹp như mơ, với cảnh sắc say đắm mọi tâm hồn khi ngồi giữa mũi con thuyền trôi lờ lững, ngắm đã mắt quang cảnh trời mây.
Nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, rủ ngay hội bạn rong ruổi lên SaPa ăn chơi thỏa thích chỉ hết 1 triệu không lo “đau” ví tiền.
Là nước mặn tự nhiên lớn nhất ở Kenya, Châu Phi, hồ Nakuru được mệnh danh là "thiên đường hồng hạc" mà bất cứ ai cũng muốn đặt chân tới một lần trong đời.
Chuyến đi vi vu đảo Bình Hưng trong 36h của anh chàng Mạnh Tiến Khôi chỉ hết có 1tr4 nhưng lại vô cùng hài lòng, rất hợp lý để làm chuyến du lịch Tết này
Hang Táu, làng "Nguyên Thủy" đang trở thành địa danh siêu hot ở Mộc Châu, Sơn La sau một bài đăng gây sốt trên MXH. Nơi không điện, không sóng điện thoại này vốn nổi danh trong cộng đồng phượt thủ.
Báo Anh từng ca ngợi Chư Đăng Ya là “một trong 10 ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới”. Quả thật là vậy, ngọn núi sở hữu khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ cùng các nét văn hoá đặc sắc của người dân bản địa.
Thác K50 được mệnh danh là “nàng thơ” của Tây Nguyên đại ngàn và cũng là điểm trekking nổi tiếng mà nhiều người muốn chinh phục.
Chùa Minh Thành - Ngôi chùa đẹp rực rỡ, thanh tịnh ở Pleiku (Gia Lai) mới đây gây tranh cãi trên MXH khi có người cho rằng ngôi chùa này được xây dựng theo kiến trúc Nhật Bản, người khác lại nói đó là kiến trúc thời Lý, Trần của nước ta. Vậy thực hư thế nào?
Có một thành phố được mệnh danh là “thành phố ngủ ngon nhất Việt Nam”, phù hợp với trào lưu du lịch cải thiện giấc ngủ và sức khoẻ.
Đến với thủ phủ Pleiku của tỉnh Gia Lai thì nhất định phải thưởng thức phở khô Gia Lai, một trong những món ngon mang hương vị đặc sắc nhất của vùng Tây Nguyên đại ngàn.
Thông tin đăng kèm loạt ảnh đẹp mê ly về "con đường Hàn Quốc" ở Gia Lai cho biết hàng thông cổ thụ siêu lãng mạn ở đây đã trăm tuổi.