Bánh da lợn có lẽ không chỉ là món bánh tuổi thơ của tác giả này mà còn của bao người sinh ra ở các vùng quê miền Nam. Hãy cùng tham khảo công thức làm bánh da lợn sau nhé!
Mới đây, FB Hà Vũ - thành viên diễn đàn MXH về ẩm thực và nấu ăn đang sống tại Đồng Nai - đã thu hút nhiều sự chú ý từng cộng đồng mạng khi chia sẻ công thức làm món bánh tuổi thơ của mình. "Không ngờ có ngày mình lại làm được món bánh tuổi thơ này đây. Vẫn hương vị đó, vẫn hok thay đổi, mình làm bánh da lợn và xôi cốm hôm mùng 1 để dâng hương. Quất nguyên tông xanh lá xa lánh...", tác giả món bánh có lẽ là tuổi thơ của nhiều người khác nữa bày tỏ kèm công thức chi tiết. Hãy cùng tham khảo các công đoạn khá tỉ mỉ, kỳ công sau đây.
MỤC LỤC [Hiện]
- 80 g đậu xanh bóc vỏ
- 80 g đường vàng
- 200 g nước cốt dừa
- 50 g nước
- 140 g bột năng
- 20 g bột gạo
- 1 nhúm muối
- 1 muỗng cafe dầu ăn.
Cách làm:
- Đậu rửa sạch ngâm 3 - 4h rồi hấp khoảng 40 phút đến khi đậu mềm. Hoặc nấu bằng nồi áp suất cho nhanh thì hok cần ngâm đậu trước.
- Cho đậu chín, đường, nước cốt dừa, nước vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Lần lượt cho tiếp bột năng, bột gạo, muối, dầu ăn vào xay tiếp cho đến khi hoà quyện. Lọc hỗn hợp qua rây cho mịn.
- 80 g lá dứa
- 250 g nước
- 140 g bột năng
- 40 g bột gạo
- 20 g bột nếp
- 50 g đường
- 1 nhúm muối nhỏ
- 140 g nước cốt dừa
- 2 muỗng cafe dầu ăn.
- Xay lá dứa với nước rồi lọc qua rây, ta có nước cốt lá dứa.
- Trộn bột năng, bột gạo, bột nếp, đường, muối cho đều. Kế tiếp cho nước cốt lá dứa trộn đều, rồi cho nước cốt dừa, dầu ăn. Lọc qua rây cho mịn nha.
- Quét dầu vào khuôn, hấp khuôn trước 7 - 10 phút.
- Đổ lớp bột lá dứa đầu tiên, hấp khoảng 2 - 3 phút tuỳ lớp bánh dày hay mỏng mà gia giảm thời gian.
- Kế đến đổ lớp bột đậu xanh, hấp trong 2 - 3 phút. Và cứ đổ xen kẽ 2 lớp bột cho đến khi hết bột.
- Sau khi đổ lớp bánh cuối cùng thì hấp thêm 10 phút. Dùng tăm đâm thử vào bánh thấy tăm khô ráo là bánh đã chín.
- Lấy bánh ra để nguội mới gỡ bánh khỏi khuôn, dùng dao bọc màng thực phẩm lại để cắt bánh.
Nguồn: FB Hà Vũ
Quảng Nam vốn nổi tiếng với nhiều địa danh du lịch như Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn... và nhiều món ăn trứ danh. Đặc biệt, món gỏi bòn bon là một món ăn còn có phần nổi tiếng hơn cả vùng đất sản sinh ra nó.
Nhà hàng "chất như nước cất": có mưa có lũ vẫn sẵn sàng xắn gấu quần lên phục vụ tận tình cho thực khách.
Trong bài viết này, Check in Vietnam sẽ gợi ý các món ăn đơn giản mà bạn có thể làm với những trái cà chua chín mọng trong tủ lạnh nhà mình.
Món thịt bò dát vàng 24k lần đầu tiên đến Hà Nội đã làm khuynh đảo cộng đồng mạng, dù giá trên trời nhưng dân tình vẫn đi ăn ầm ầm
Khi hàng quán đóng cửa do dịch Covid, hãy sưu tầm ngay các công thức các món ăn sáng dễ làm ngay tại nhà để phục vụ của gia đình ngay thôi.
Hà Nội đã đón những đợt gió mùa đầu tiên báo hiệu mùa đông sắp đến. Đây là lúc team mê sắn nghĩ đến những miếng sắn luộc thơm bùi ấm áp. Nhưng khoan, hãy thử món củ sắn hấp cốt dừa, lá dứa độc đáo này.
Hãy cùng khám phá tên gọi, đặc điểm của hàng loạt gốc cây đại thụ quý hiếm trong khu rừng Cát Tiên qua hành trình 2N1Đ đạp xe dạo quanh Vườn quốc gia Cát Tiên của một cô bạn Sài thành.
Dù ở Bắc, Trung hay Nam thì bánh giò luôn là một món dân dã quen thuộc, phiên bản mỗi vùng miền không mấy khác nhau. Xem cách tự làm bánh giò kiểu Nam Bộ sau mới thấy món bánh này có cách làm kỳ công không ngờ.
Tuy một số cư dân mạng nói có biết những món ăn từ mít này nhưng phải thừa nhận rằng còn nhiều người chưa từng thử món mít kho và nộm mít sau đây. Theo người giới thiệu hai món này thì đó chỉ là những "món ăn dân dã, đậm đà hương vị quê hương".
Một bạn trẻ Đồng Nai đã giới thiệu hàng chục loại bánh ở chợ người Hoa tại quê nhà ở huyện Định Quán và gọi đó là những món "bánh truyền thống tuổi thơ", những món quà quê ở khu chợ lâu đời chứa đựng nhiều ký ức thời thơ ấu.
Tác giả đã chia sẻ 2 cách nấu bún riêu siêu ngon này tiết lộ rằng các thành viên trong gia đình sau khi xơi món bún của mình thì "mê mệt, không ăn quán nữa".
Món mì xá xíu tại gia sau đây với "sợi mì dai vàng óng ánh, thịt xá xíu đậm đà..., rưới thêm sốt nước tương sa tế cay cay đầu lưỡi" ngon chẳng kém gì đi ăn tiệm.