Home Ngoài phố Rủ nhau đi ăn "đặc sản chửi" ở Sài Gòn, hơn 40 năm khách vẫn đông nghịt

Rủ nhau đi ăn "đặc sản chửi" ở Sài Gòn, hơn 40 năm khách vẫn đông nghịt


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Quán bún ở quận Phú Nhuận này vẫn đắt khách bao nhiêu năm nay, dù vừa ăn, vừa nghe chửi nhưng không phải ai cũng thấy phiền!

Bún nước là đặc sản có tiếng ở miền Trung nhưng kể từ khi du nhập vào miền nam đã nhanh chóng trở thành món ăn được yêu thích. Đã nói đến món này thì chắc chắn phải nhắc đến quán bún nước cô Huyền - hay bún chửi đã tồn tại ở quận Phú Nhuận hơn 40 năm qua và cô hiện là thế hệ thứ 3 của gia đình nối tiếp nghề này. Nói là chửi, nhưng cô Huyền chỉ chửi nhân viên trong quán mà thôi, với mục đích giục họ làm việc nhanh hơn, còn với khách, cô vẫn là người vô cùng chu đáo, thân thiện. 

Quán phục vụ hai món chính là bún và mì, trong đó món nổi nhất là mì trộn muối ớt với giá tô nhỏ 55k, tô lớn 65k, đặc biệt 75k. Mì trộn nếu không có hành ngò sẽ bớt đi gần một nửa độ ngon, topping gồm bò viên, thịt bò, tôm xay, trứng chần. Khác với các quán khác, cô Huyền sẽ trực tiếp nêm nếm gia vị vào nước chan chứ không hầm nước dùng như các nơi khác, ai không thích ăn bột ngọt hay muối chỉ việc dặn cô là xong. Điểm cộng lớn là các nguyên liệu đều tươi, tôm dai, thịt bò mềm, trứng lòng đào nên béo ngậy, điểm nhấn là bánh phồng tôm trên cùng. 

Mở bán từ 9h30 sáng cũng là lúc quán đông đến tận buổi chiều, thường thì khoảng 11-12h khách ghé quán rất đông, đó cũng là lúc khách hàng được "ăn đặc sản". "Mắt mày để ở đâu mà không thấy hũ đường?", "Đi làm mà muốn sướng thì về nhà nghỉ luôn đi", "Khách vào mà nó cứ trơ trơ ra",.... Nghe cô Huyền chửi, ngay lập tức sẽ có nhân viên nhanh tay thu dọn bàn ghế và đây là một phần quen thuộc tạo nên sự đặc trưng của quán. Ai quen rồi không sao, người mới tới cũng có chút giật mình. 

Vì chỉ có cô Huyền là người trực tiếp nêm nếm nên khi đông khách, khó tránh khỏi việc chậm trễ, ba nhân viên chạy bàn hoạt động hết công suất vẫn không kịp. Điều đặc biệt, ba nhân viên này đều là con cháu trong nhà, cô Huyền lại vốn là người thẳng tính nên không ai thấy phật lòng. "Vì người nhà nên mới la mắng như thế, xong rồi lại thôi, không để bụng. Quán không dám chửi khách, chỉ lớn tiếng với người phục vụ làm nhanh hơn" - chồng cô Huyền tiết lộ. 

Suốt 5 năm vừa qua, nhiều người vì tò mò mà tìm đến, quán cũng vì vậy mà được chú ý nhiều hơn. Nhưng không phải ai cũng đồng tình với cách la mắng nhân viên của cô Huyền, thậm chí có người khẳng định sẽ không ghé lại lần hai vì liên tục giật mình với không gian ồn ào của quán, ăn không được ngon miệng. 

Bên cạnh đó, phần lớn khách hàng lại thấy đó là điểm thú vị của quán, việc cô Huyền liên tục lớn tiếng đã tạo ra không khí không lẫn lộn với bất kì hàng ăn nào, quán cũng vì vậy mà càng tấp nập. Có lẽ đó cũng là lí do mà bao nhiêu năm dù nhận xét tiêu cực không ít, quán vẫn là lựa chọn ưu tiên của những người mê ăn bún, ăn mì. 

Nguồn: Tổng hợp

Đặc sản Sài Gòn - những chiều hoàng hôn đẹp rực rỡ

Có phải Sài Gòn chỉ có cái nắng như thiêu như đốt, có cơn mưa xối xả, có sự nhộn nhịp xô bồ? Không, nơi phố thị này còn có cả những buổi hoàng hôn Sài Gòn rực rỡ đẹp tới nao lòng.

Công thức làm món bánh chuối nướng "bất bại", đảm bảo "ai cũng làm được ngay lần đầu tiên"

Khẳng định "ai cũng làm được ngay lần đầu tiên" với công thức làm món bánh chuối nướng "bất bại" của mình, tác giả đã nêu hết sức chi tiết các bước thực hiện món bánh đặc sắc này.

Cháo khoái - món “độc” của mùa đông Hải Phòng, nhưng dân mọi miền cứ ăn vào là “khoái, khoái, chảy nước miếng"

Độc đáo cháo khoái Hải Phòng - tưởng là cháo nhưng lạ lắm, ăn đặc sánh như bánh đúc, lại có màu xanh, ăn cùng đỗ xanh, cơ mà cứ ăn là “khoái”

Tưởng như check-in "cheap moment" với Rosé BLACKPINK tại tiệm trà ngập hoa đang hot nhất Sài Gòn

Một tiệm trà bánh ngay giữa lòng Sài gòn mà đẹp như khu vườn ngập hoa trong cảnh quay MV của Rosé BLACKPINK.

Điểm danh quán cơm gà các loại ngon như món ăn quốc dân ai cũng khoái

Chúng ta ai cũng có món khoái khẩu của mình nhưng đến với những quán cơm gà ngon này thì ngon miễn chê ai cũng thích

Đặc sản pa pỉnh tộp của người Thái - Món ăn tên lạ, nguyên liệu quen và hương vị khó quên

Hãy cùng tìm hiểu về đặc sản pa pỉnh tộp của người Thái, một món ăn có cái tên lạ tới mức nếu ai chưa từng thử hay tìm hiểu thì sẽ không nghĩ đó chỉ là một món cá nướng.

Gợi ý 5 trải nghiệm không thể bỏ lỡ ở Côn Đảo: "Đi Côn Đảo về mà lòng còn lâng lâng mãi"

"Đi Côn Đảo về mà lòng còn lâng lâng mãi" là cảm xúc của một thành viên Check in Vietnam vừa từ nơi này trở về. Bạn trẻ này đã đưa ra gợi ý về 5 trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi khám phá Côn Đảo.

Thành viên Check in Vietnam gợi ý 3 điểm đến mùa Giáng sinh tại TP HCM và khu vực lân cận

Gần đây, các thành viên Check in Vietnam gợi ý 3 điểm đến mùa Giáng sinh gồm Nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Tân Định và nhà thờ giáo xứ Bình Chính - những điểm check in rất phù hợp cho bạn trẻ TP HCM và khu vực lân cận xê dịch mùa Giáng sinh 2025.

Công thức nấu món thịt kho Đông Pha: "Mềm - béo - thơm - đậm vị, nhìn miếng thịt lúng liếng như rung rinh gọi mời"

Nếu bạn muốn "đổi gió" bữa cơm với món ăn có nguồn gốc từ ẩm thực Trung Hoa, hãy tham khảo công thức nấu món thịt kho Đông Pha với thành phẩm được mô tả "mềm - béo - thơm - đậm vị...".

Công thức bánh kem bắp handmade từ người "rất thích ăn bánh kem"

"Mình rất thích ăn bánh kem, đặc biệt là bánh kem bắp, nhưng thường ngoài tiệm làm khá ngọt, nên là sau nhiều lần mày mò mình bắt tay vào làm...", đó là chia sẻ của tác giả công thức bánh kem bắp handmade này.

Ẩm thực chợ Miên ở Sài Gòn - Hương vị Campuchia giữa lòng Sài thành

Những ai muốn tìm hiểu về hương vị Campuchia mà không cần phải du lịch nước bạn thì hãy đến Sài Gòn. Ẩm thực chợ Miên ở Sài Gòn sẽ không làm bạn thất vọng với nhiều bất ngờ thú vị.

Thăm đền thờ Vua Hùng lớn nhất Nam Bộ: "Địa điểm vừa linh thiêng, vừa mát lành"

Một thành viên Check in Vietnam đã có chuyến viếng thăm đền thờ Vua Hùng lớn nhất Nam Bộ, thực hiện loạt ảnh tuyệt đẹp về nơi này và nhận xét đây là "địa điểm vừa linh thiêng, vừa mát lành".

2
2
2
2
3