Khu vui chơi giải trí suối Chà Cùng nằm ở xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) hoạt động trái pháp luật đã được 2 năm nhưng chẳng một ai xử lý.
Gần đây, nhiều du khách mới bất ngờ khi nghe tin về khu vui chơi giải trí không phép hoạt động trong khu bảo tồn rừng ở thị trấn biên giới Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Theo thông tin báo chí đăng tải, từ đường mòn Hồ Chí Minh đi theo nhánh Tây, đầu cầu Khe Cạc rẽ về hướng Tây khoảng 5 km, là điểm du lịch của Suối Chà Rào. Vào thêm khoảng 3km nữa là du khách sẽ đến được điểm du lịch 'chui' đang bị lên án dữ dội - suối Chà Cùng. Hai con suối này cùng đổ ra suối Khe Cạc và cùng chảy về sông Long Đại. Để vào khu vui chơi này bạn phải gửi xe ở khu vực mà các công ty lữ hành đã chặt cây để tạo thành bãi rộng. Tiếp đó, một con đường đất lớn vừa được mở để đón du khách.
Khi vào khu vực suối Chà Cùng, một cây cầu bằng gỗ đã được phía khai thác du lịch sử dụng bắc ngang suối giúp du khách băng qua. Trên con đường mòn dẫn vào thác Chà Cùng, một số cây lớn đã bị đốn hạ để nhường chỗ cho du khách.
Vào đến nơi, nhiều nhân viên mặc đồng phục có logo của Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại Trường Tuấn bước ra hướng dẫn du khách vào sạp còn trống. Theo bảng giá dịch vụ niêm yết trên bảng quảng cáo đặt tại khu vui chơi: 200.000 đồng cho sạp hàng thường, 300.000 đồng cho sạp hàng VIP, 1.000.000 đồng cho mẹt ăn trưa cùng đa dạng giá thành nhiều dịch vụ khác.
Có rất nhiều trò chơi mạo hiểm như đu dây, trượt thác… nhưng không có đồ bảo hộ cho người chơi và không có nhân viên điều hành tour túc trực bên cạnh để giữ an toàn cho du khách. Điều đáng chú ý là khu vực này không có tín hiệu điện thoại, và trong trường hợp xảy ra tai nạn, khách du lịch sẽ không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.
Ông Nguyễn Văn Nhì - Chủ tịch UBND xã Trường Sơn nói với báo Dân Việt: “Chúng tôi đã có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân dừng hoạt động kinh doanh du lịch tại các điểm du lịch trên địa bàn cho đến khi các sở, ngành liên quan cho phép theo quy định của pháp luật”. Theo đó, UBND huyện Quảng Ninh yêu cầu UBND thị trấn Trường Sơn chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan và cùng tăng cường kiểm tra, rà soát để xử lý các trường hợp tương tự như trên, chưa đáp ứng các điều kiện cũng như chưa có được sự đồng ý của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Mới đây, thông tin Khu du lịch 6000 tỷ Đại Nam mở cửa trở lại khiến nhiều người vui mừng. Đặc biệt, bà Phương Hằng còn giữ đúng lời hứa tri ân, miễn phí vé vào cổng cho khách tham quan.
Sun World Asia Park là điểm đến du lịch Đà Nẵng không thể bỏ qua bởi rất nhiều cái “nhất” của nó: Top 10 vòng quay lớn nhất thế giới, Tháp rơi tự do cao nhất Việt Nam.
Dân mạng bình luận "Quả là một quyết định sáng suốt!"
Cộng đồng quốc tế ngày càng quan tâm đến du lịch Việt Nam dẫn đến lượng tìm kiếm quốc tế tăng cao và khả năng tạm dừng bảo hiểm Covid-19.
Cứ đến ngày lễ Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là những khu vui chơi trẻ em bên trong các trung tâm thương mại dịp tại Hà Nội và TP HCM luôn đông vui và có lẽ là những trung tâm giải trí hot nhất.
Trải nghiệm ngay di sản văn hóa thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, địa điểm tham quan vừa đẹp vừa mang tính lịch sử - khu du lịch Tràng An
Bạn muốn tìm một nơi nào đó mới mẻ hơn những địa điểm “quen mặt” như: Đà Lạt, Nha Trang, Sa Pa... Sao không thử đến với Quảng Bình - vùng đất miền Trung đầy nắng và gió, tọa độ check-in thì siêu đa dạng.
Khu vui chơi giải trí nguy hiểm trong rừng phòng hộ hoạt động không phép được gần 2 năm nay đã bị tuyên bố ngừng kinh doanh
Ngày 14/4, hang Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới được Google tôn vinh nhân dịp kỷ niệm ngày chính thức được phát hiện ra
Ít ai biết anh chị có hoàn cảnh không hề khá giả, nuôi 3 con ăn học nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ mọi người
Sở hữu hệ thống thạch nhũ độc đáo tráng lệ bậc nhất, động Thiên Đường đang là địa điểm du lịch có sức hút kì lạ với giới trẻ, đặc biệt với dân xê dịch, thích khám phá.
Lưu lại khung cảnh vùng quê mộc mạc ở miền Trung, bộ ảnh "Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ" của Cáp Lộc Hàn Vũ đã khiến nhiều người nhớ nhà, nhớ quê, đã làm cả một bầu trời ký ức như ùa về...