Hàng Mã đang là tâm điểm của những chuyến đi chơi Trung thu ở Hà Nội. Đừng quên đây là một trong những con phố cổ với nền ẩm thực phong phú, đặc sắc. Tham khảo Top 5 món ngon phố Hàng Mã ngay nhé!
Hơn 1 tuần nữa là vào ngày chính lễ của Tết Trung thu rồi, giờ hẳn đang là cao điểm người người, nhà nhà đổ đến phố Hàng Mã check-in. Vui chơi đừng quên thưởng thức ẩm thực phổ cổ Hà Nội, sau đây là Top 5 món ngon phố Hàng Mã để bạn cân nhắc xơi thử sau khi đã check-in hết các góc "sống ảo" ở con phố tuyệt vời này.
Một góc phố Hàng Mã mùa Trung thu. (Ảnh: Vietravel)
MỤC LỤC [Hiện]
Hàng xôi ở số 43 Hàng Mã chuyên món xôi pa-tê, xôi chả có thâm niên đã 25 năm, chủ yếu là vào bữa sáng. Hàng xôi vỉa hè này chỉ có chiếc bàn bày nồi thịt kho với trứng rán, trứng ốp la, lạp xưởng, chả… cùng cái chõ xôi và ít ghế nhựa mà sáng nào cũng đông nhất nhì phố Hàng Mã.
Xôi ở đây có các món ăn kèm truyền thống và cả mới lạ như xôi sườn om me, ruốc nấm hay nộm dừa. Hành phi dùng hành ta, phi qua dầu nóng thơm bùi, nước mỡ thịt kho rưới lên xôi béo ngậy.
Nồi thịt trứ danh của quán xôi Hàng Mã. (Ảnh: Alongwalker)
Đặc biệt, đến đây nếu ai ăn xôi kèm pa-tê sẽ được được phục vụ một miếng pa-tê rán mềm tan trong miệng, để lại một hương vị ngậy ngậy, béo béo khó cưỡng. Thịt kho được tẩm ướp đậm đà, ruốc cũng thơm phức món xôi dường như hoàn hảo nếu khi dùng kèm với dưa góp và hành khô.
Hàng xôi 43 Hàng Mã thường mở hàng từ 6h sáng và khoảng 8h sáng thôi là đã hết sạch, ước khoảng vài chục cân xôi và mấy nồi thịt. Quang cảnh thực khách xếp hàng đông nghịt là điều quen thuộc ở quán.
Cũng như nhiều con phố nổi tiếng về ẩm thực của phố cổ Hà Nội hay nhiều con phố khác ở thủ đô, Hàng Mã có một quán phở Hà Nội khá nổi tiếng là phở Tư Lùn ở số 68 Hàng Mã. Quán phở mang hương vị truyền thống này được đánh giá là có những tô phở ngon và rất đắt hàng tại Hà Nội nên luôn đông khách.
Một tô phở Tư Lùn ở Hàng Mã. (Ảnh: FB Anh Phạm)
Không gian ăn uống phở Tư Lùn thì được đánh giá là khá sạch sẽ dù khuôn viên không rộng cho lắm. Một tô phở ở đây đầy ắp, đậm đà, nước phở rất trong, bánh phở sợi vừa phải, mềm, mỏng, nước dùng vừa và ngấm được tinh chất từ nước cốt, thịt bò tươi ngon và vệ sinh.
Không thua kém những hàng phở nổi tiếng phố cổ, quán phở Hàng Mã này cũng thường diễn ra cảnh xếp hàng theo thứ tự, khách hàng tự giác gọi món, trả tiền rồi tự tay bưng tô phở nóng hổi, thơm phức tới chỗ ngồi và thưởng thức.
Là một món "hot trend" những năm qua của ẩm thực Hà thành, bún chả dường như không thể thiếu ở Hàng Mã. Quán bún chả có nem cua bể nằm ngay tại ngã tư Hàng Mã giao với Lò Rèn, Hàng Đào. Không gian quán khá nhỏ nên chủ yếu ngồi vỉa hè, khách đông vào giờ cao điểm là ăn trưa.
Quán bún chả này được đánh giá là phục vụ nhanh nhẹn, thái độ nhân viên thân thiện và nhiệt tình. Món nổi tiếng của quán là món nem cua bể hình vuông với nhân đầy đặn, rán vàng giòn ngon miệng. Bún chả ở đây cũng đầy đặn với rất nhiều chả miếng và chả viên. Quán có cả chả lá lốt ăn rất thơm, chả nướng than ăn vừa miệng, không bị quá khô hay bị cháy.
Nem cua bể là món nổi tiếng ở hàng bún chả Hàng Mã. (Ảnh minh họa: TopList)
Lựa chọn món ăn nhẹ hơn ở Hàng Mã thì có bánh mì Phố ở số 61E Hàng Mã. Đây là một thương hiệu bánh mì có hệ thống cửa hàng ở nhiều tuyến phố nội đô. Bánh mì ở đây được nhận xét là đặc ruột, các loại nhân phong phú và nước sốt đặc trưng.
Bánh mì Phố được giới thiệu là có đội ngũ với đứng đầu là một đầu bếp gần 20 năm kinh nghiệm nấu ăn chuyên nghiệp. Ngoài sản phẩm chính là các món bánh mì kẹp, hệ thống này còn phục vụ nước ép trái cây và sữa hạt.
Bánh mì Phố có phục vụ sữa hạt. (Ảnh: FB Bánh mì Phố)
Sau một vài món ăn đặc sắc của ẩm thực Việt tại phố Hàng Mã, nếu bạn cần tìm một địa điểm phục vụ đồ uống thì có thể tham khảo Han Kafe & Tea ở số 93 Hàng Mã. Ngoài cà phê đen, nâu hay bạc xỉu như bao quán cà phê khác thì ở đây còn có món cà phê gừng hay một số món trà như trà cam quế, trà cúc lê... đều khá thú vị.
Món Milo dầm trân châu ở Han Kafe & Tea. (Ảnh: FB Han Kafe & Tea)
Nguồn: Tổng hợp
Ai thấy rần rần ở Tiktok vài ngày qua thì đi "đu" ngay "chiếc trend" kem nướng Hàn Quốc - kem khò marshmallow đầu năm mới này đi. Ôi sao mà nghe cái tên nó vừa lạ vừa hấp dẫn quá!
Bún cá chấm là món ăn yêu thích của người dân Thủ đô, vì vậy các hàng quán có bán món ăn này có ở khắp nơi. Tuy nhiên, để tìm được 1 hàng bún cá chấm chuẩn vị ở Hà Nội cũng không phải điều dễ dàng đâu nhé.
Ngày nay, bánh mì kẹp của Việt Nam trở thành món ăn đường phố xuất hiện nhiều nơi trên thế giới, sức hút không thua kém những món độc - lạ khác.
Năm 2024, ẩm thực Đà Nẵng nói chung và ẩm thực đường phố Đà Nẵng nói riêng đã lần đầu xuất hiện trong Cẩm nang Michelin. Hãy xem Michelin miêu tả 5 tiệm ăn Đà Nẵng trong danh mục Street Food ra sao.
Lẩu băng chuyền quả là lựa chọn hoàn hảo dành cho những người lười, vì bạn chỉ cần ngồi một chỗ là cũng lấy đủ đồ nhúng lẩu để ăn, không cần mất công gọi nhân viên, chờ đợi đồ ra.
Bên cạnh mì trộn indomie, mì cay Hàn Quốc là món mì được giới trẻ săn đón hàng đầu những ngày giãn cách. Đã lâu lắm rồi chẳng được lui tới các quán mì cay 7 cấp độ, cũng nhớ ra phết nhỉ.
Gần đây, Đài PTTH Hà Nội đăng video đề cập đến một món ngon ngoại thành Hà Nội độc đáo từ cái tên tới cách ăn thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên MXH. Đó là món cháo se Hạ Mỗ, cái tên hẳn chưa được nhiều người biết đến.
Nếu thấy mùa hè oi ả và hơi chán ăn thì đã đến lúc bạn nên xem xét giải nhiệt bữa ăn bằng những món nộm. Tham khảo ngay công thức nộm tai heo hoa chuối sau đây nhé!
Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng gần đây lại chấn động sau vụ khách Tây va vào tàu. Một lần nữa cơ quan chức năng lại vào cuộc ngăn khách vào khu vực này. Nhưng liệu tổ hợp dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động hẳn hay sau một thời gian lại "đâu vào đấy" như trước?
Nếu bạn là một trong những người đang bị "nóng trong người" vì trót ăn quá nhiều vải như bao người thì công thức làm món thạch vải thơm mát sau đây rất đáng để tham khảo.
Mùa sen đến rồi! Điều đó thể hiện qua những loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam vừa mới đi check in mùa sen tháng 6. Nhiều thành viên cũng nhiệt tình giới thiệu những đầm sen đẹp nhất.
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".