Home Ngoài phố Đến Cố Đô vào mùa mưa tưởng không vui nhưng vui không tưởng khi thử 3 trải nghiệm ẩm thực này

Đến Cố Đô vào mùa mưa tưởng không vui nhưng vui không tưởng khi thử 3 trải nghiệm ẩm thực này


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Đến Cố Đô vào mùa mưa, mùa được xem là “buồn nhất”, nhưng vẫn có cái hay để bạn trải nghiệm và độc đáo không kém.

Nếu ở Huế lâu, người ta thường đùa vui rằng Huế không có mùa nắng, chỉ có 2 mùa là mùa mưa và mùa ít mưa. Vì vậy, đặc sản của Huế không còn gì quá xa lạ với những cơn mưa và mùa mưa lớn thường bắt đầu từ tháng 9 đến cuối tháng 12.

Tưởng đến Huế khi mưa vừa buồn, vừa chán, nhưng không. Dù có những cơn mưa trút xuống thì nơi đây vẫn toát lên vẻ lãng mạn rất riêng và cũng có những trải nghiệm thú vị, đậm chất Huế, đảm bảo mang đến cho bạn cảm giác thật sự mới mẻ.

MỤC LỤC [Hiện]

Một số địa chỉ để bạn ghé thưởng thức cà phê muối ở Huế:

Cà Phê Muối Origin 1 - 142 Đặng Thái Thân, TP. Huế (6h30 - 11h15 | 14h - 22h)

Cà Phê Muối Origin 2 - 10 Nguyễn Lương Bằng, TP. Huế (6h30 - 11h15 | 14h - 22h)

Tân Cafe - 14 Phạm Hồng Thái, TP. Huế (6h30 - 22h)

Mộc Cafe - 227 Lê Duẩn, TP. Huế (7h - 22h)

Laph coffee - 4 Trương Định, TP. Huế (6h - 22h)

Nếu Hà Nội nổi tiếng với cà phê trứng, Sài Gòn có bạc xỉu, cà phê vợt thì Huế cũng có món cà phê muối trứ danh và vô cùng độc đáo. Cà phê muối xuất hiện tại Cố Đô từ 10 năm trước, do quán Cà Phê Muối Origin đi đầu sáng tạo. 

Khi mới nghe qua tên gọi, chắc hẳn nhiều người sẽ thấy lạ lùng với 2 hương vị khác biệt hoàn toàn sao có thể hòa lẫn vào nhau. Thế nhưng, sự hoà hợp giữa vị đắng của cà phê, vị ngọt béo của sữa và chút mằn mặn của muối đã tạo nên hương vị lạ miệng. Khi đến Huế, dù là mùa nào bạn cũng nhất định phải thử cà phê muối - thức uống đặc trưng của vùng đất này.

Một số bảo tàng bạn có thể ghé thăm khi đến Huế:

Bảo tàng Nghệ thuật thêu XQ - 1 Phạm Hồng Thái, TP. Huế (8h - 17h)

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế - 3 Lê Trực, TP. Huế (7h - 17h30)

Bảo tàng Nghệ thuật Lê Bá Đảng - 15 Lê Lợi, TP. Huế (7h30 - 11h30 | 13h - 17h)

Huế mang vẻ đẹp cổ kính và trầm mặc của lịch sử, đậm nét trong nhiều tọa độ du lịch như như Đại Nội, chùa Thiên Mụ cùng các lăng vua như lăng Minh Mạng, lăng Khải Định, lăng Tự Đức,… Thế nhưng, nếu đến Huế vào những ngày mưa, không thể tham quan chùa hay các lăng tẩm, thay vào đó bạn có thể đổi sang đi bảo tàng quanh quanh thành phố để chiêm ngưỡng cổ vật, tìm hiểu về văn hoá - nghệ thuật Huế.

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế sẽ là nơi tái hiện lại cuộc sống của triều nhà Nguyễn với nhiều cổ vật độc nhất. Bảo tàng Nghệ thuật thêu XQ trưng bày gần 400 tác phẩm tranh ảnh, điêu khắc của ngành thêu truyền thống. Ngoài ra, bạn cũng có thể ghé thêm Bảo tàng Lê Bá Đảng để thưởng thức nhiều tranh vẽ mang đầy tính nghệ thuật.

BÁNH CANH NAM PHỔ

Địa chỉ gợi ý:

Quán Thuý - 16 Phạm Hồng Thái, TP. Huế (12h - 19h)

Quán Nam Phổ - 54 Nguyễn Công Trứ, TP. Huế (8h - 20h30)

Khác với bánh canh của nhiều vùng miền khác, bánh canh Nam Phổ có cách chế biến kì công và mang hương vị rất riêng. Phần nước dùng thường đặc quánh, sệt lại, nhâm nháp có thể cảm nhận sự đậm đà, hoà cùng tôm, cua giã nhỏ và có màu đỏ cam đẹp mắt. Sợi bánh canh được làm từ loại gạo xay mịn nên khá mềm dai. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt của tôm, vị béo của cua, thêm chút cay cay của ớt xanh, mùi thơm của hành ngò và độ mềm tan của sợi bánh canh.

BÚN BÒ HUẾ

Địa chỉ gợi ý:

Bún bò Mệ Kéo - 20 Bạch Đằng, TP. Huế (7h - 10h)

Bún bò bà Tuyết - 47 Nguyễn Công Trứ, TP. Huế (6h - 13h)

Bún bò bà Gái - 11A Hà Nội, TP. Huế (7h - 21h)

Món ăn có thể nói nổi tiếng nhất xứ Huế có lẻ là bún bò Huế, và được xem là "quốc hồn quốc tuý" của nền ẩm thực Cố Đô. Sự hấp dẫn của bún bò Huế đến từ phần nước dùng có màu cam của dầu điều, mùi thơm nồng của sả và mắm ruốc, cộng với sự thanh ngọt của xương hầm. Một tô bún bò Huế đúng điệu luôn đa dạng các topping như chả cua, huyết, thịt ba chỉ, sợi bún bản to dai dai và chân giò và thường được ăn  kèm với giá đỗ, rau xà lách.

CƠM HẾN

Địa chỉ gợi ý:

Cơm hến Hoa Đông - 64 Kiệt 7 Ưng Bình, TP. Huế (7h15 - 21h30)

Quán cơm hến Nhỏ - Kiệt 137 Hàn Mặc Tử, TP. Huế (6h - 12h | 13h - 21h)

Cơm hến O Lai - 43 Đặng Dung, TP. Huế (6h - 11h)

Cơm hến phải nói là món ăn cực kỳ dân dã mà người Huế nghĩ ra khi trong nhà chỉ còn cơm nguội và các loại rau mà không biết nấu món gì. Thực chất đây là món cơm trộn với vô vàn nguyên liệu như cơm, hến xào, bánh tráng, bì heo chiên giòn, đậu phộng giã nhỏ, vừng rang, tóp mỡ và mắm ruốc. Ngoài ra, mỗi phần cơm sẽ đi kèm 1 chén nước hến nóng hổi để kích thích vị giác. 

BÁNH BÈO CHÉN

Địa chỉ gợi ý:

Bánh bèo bà Đỏ - 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Huế (7h - 20h)

Bánh bèo O Thu - 374 Chi Lăng, TP. Huế (14h - 16h30)

Quán Chi - 52 Lê Viết Lượng, TP. Huế (8h - 19h30)

Bánh bèo Huế thường làm bằng bột gạo nên ăn vào vừa mềm dai, nhưng không bị nhão. Sau khi hấp chín bánh, người ta sẽ cho thêm da heo chiên, tôm giã nhuyễn lên trên, chấm cùng nước mắm cay tê đầu lưỡi. Đa số các quán bánh bèo ở Huế đều bán kèm bánh nậm, bánh ram ít, bánh bột lọc,…

NGUỒN: Tổng hợp

Đã đến Phú Yên, nhất định phải thử bò một nắng chấm muối kiến vàng, đủ vị chua cay mặn ngọt ngay miếng đầu tiên

Phú Yên có rất nhiều điều khiến khách du lịch nhung nhớ, xứ Nẫu có ẩm thực đa dạng, nhưng không thể không nhắc đến bò một nắng thơm ngon.

Một điểm đến không thể bỏ qua khi đến Huế, mang đầy hoài niệm về một cố đô vàng son: Lăng Minh Mạng

Lăng minh Mạng vẫn luôn là điểm đến thu hút khách du lịch khi đến Huế, chẳng ai có thể bỏ qua được vết tích về triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam

Ra phố ngại cảnh cảnh cô đơn thì nấu chè đậu đỏ để "chill chill" ngày Thất tịch cũng được mà!

Ngán ngẩm cảnh cô đơn lẻ loi, bây giờ ăn đậu đỏ vẫn chưa quá muộn trong ngày Thất tịch. Vậy ăn chè đậu đỏ ngày Thất tịch có ý nghĩa gì?

Huy Trần mở tiệc tại nhà mừng Ngô Thanh Vân ra mắt phim mới: Toàn những món ngon lạ lắm!

Thực đơn hôm nay có rất nhiều món ngon như cá hồi áp chảo, bò bít tết, cơm ý..., tất cả đều do đích thân Huy Trần vào bếp phục vụ bà xã của mình.

Điểm danh những hiệu bánh mì kẹp thịt trứ danh Việt Nam, nhân "ngập miệng" mà ăn hoài không chán

Bánh mì kẹp thịt trứ danh Việt Nam từ lâu đã trở thành "hot trend", đặt biệt là vào mùa đông lạnh lẽo. Hãy cùng điểm danh những địa chỉ bánh mì kẹp ngon "nức nở" khắp dải đất hình chữ S nhé!

Những khu chợ nổi tiếng được du khách nước ngoài thích thú tìm đến trải nghiệm văn hóa Việt Nam

Điểm danh những khu chợ nổi tiếng khắp Việt Nam, mỗi nơi lại mang một nét văn hóa đặc sắc khác nhau, thể hiện nét riêng biệt của mỗi vùng miền.

Độc đáo quán bún bò lò củi gia truyền hơn 60 năm tuổi ở Huế

Một trong những đặc sản nổi tiếng nhất của xứ Huế là bún bò Huế nên tất nhiên xứ Huế có rất nhiều quán bún bò Huế nổi tiếng. Trong đó, một quán bún bò lò củi gia truyền "không tên" cũng rất nổi tiếng và luôn đông khách.

18 quán ăn ngon ở Huế từ bạn trẻ đến Huế 3 lần: "Lần nào đến Huế cũng cố gắng thử vài quán ăn mới"

Một bạn trẻ đã đến Huế 3 lần và "lần nào đến Huế cũng cố gắng thử vài quán ăn mới", cuối cùng đã đúc kết được 18 quán ăn ngon ở Huế để chia sẻ những kinh nghiệm quý báu lên diễn đàn Check in Vietnam.

Review trải nghiệm 4N3Đ ở Huế với gần 20 địa điểm từ trung tâm thành phố đến bãi biển

Trong lần thứ 5 đặt chân đến Huế, bạn trẻ này đã có một bài review trải nghiệm 4N3Đ ở Huế khá đầy đủ với gần 20 địa điểm từ trung tâm thành phố đến bãi biển.

3 lưu ý cho chuyến đi Huế tiết kiệm thực sự: Giảm tối đa chi phí di chuyển, ăn uống và vé tham quan

Một tín đồ du lịch chia sẻ 3 lưu ý cho chuyến đi Huế tiết kiệm thực sự thu hút nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam, trong đó tập trung giảm tối đa chi phí di chuyển, ăn uống và vé tham quan.

Lịch trình vi vu Huế 2N2Đ: Tháng 3 - 4 nhiệt độ không quá nắng nóng, thời tiết dễ chịu, tối se se lạnh

Chia sẻ lịch trình vi vu Huế 2N2Đ, một thành viên diễn đàn Check in Vietnam cho rằng đi Huế vào tháng 3 - 4 là phù hợp bởi thời tiết ở Huế lúc này dễ chịu, không quá nắng nóng, tối se se lạnh.

Khung cảnh Huế những ngày mưa tại lăng vua Tự Đức khiến bao người trút "mưa" tâm sự

Loạt ảnh chụp tại lăng vua Tự Đức phơi bày một trong những nét đặc trưng đất cố đô đã đi vào nhiều câu thơ ca, đó là khung cảnh Huế những ngày mưa. Và như biết bao lần, mưa Huế lại khiến bao người trút "mưa" tâm sự.

2
2
2
2
3