Ẩm thực đường phố Sài Gòn nổi tiếng với những món ăn thơm ngon, bắt bắt mà bạn không thể bỏ lỡ. Cứ mỗi đợt trong năm, những món ăn đường phố Sài Gòn mới lại nổi lên làm “chao đảo” những tín đồ mê ăn vặt. Biết rằng hiện tại, TP.HCM đang trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19 và các bạn trẻ không thể thưởng thức các món ăn vặt, hãy điểm lại những món ăn hot trong thời gian gần đây để bớt nhớ đường phố Sài Gòn nhé.
Trong bài viết này, Check in Vietnam sẽ gợi ý cho các bạn những món ăn đường phố đang hot tại Sài Gòn. Hãy check xem bạn đã thưởng thức bao nhiêu trong số những món này rồi nha!
MỤC LỤC [Hiện]
Món ăn đường phố đang hot đồng thời cũng gặp nhiều ý kiến trái chiều tại Sài Gòn gần đây là món khoai lang nướng “remix” trước cổng ký túc xá Đại học Công nghiệp TP.HCM. Đây là món ăn gồm một củ khoai lang mật nướng trên than hồng ăn kèm với đủ loại topping như nước cốt dừa, sữa chua, mayonnaise, muối tiêu chanh, bơ đậu phộng...
Tuy có nhiều ý kiến cho rằng khoai lang mật vốn đã ngọt mà lại kết hợp với các topping mặn như mayonnaise hoặc sữa chua nghe cứ “sai sai”, nhiều người vẫn nhận xét đây là món ăn biến tấu lạ và không quá tệ. Hãy trải nghiệm để xem món ăn này có hợp với khẩu vị của bạn không nhé!
Khoai lang nướng remix, chưa thử sao biết?
Tin được không, bánh tráng cuốn Sài Gòn hiện nay đã có phiên bản dài đến 1 mét đó. Vẫn là bánh tráng cuốn với các nguyên liệu quen thuộc như bò khô, trứng cút, xoài xanh, rau răm, ruốc... chấm với được sốt me, sốt bơ thông thường, nhưng có vẻ chủ tiệm muốn xác lập kỷ lục mới nên đã không cắt bánh cuốn ra mà để nguyên cuốn bánh dài tới 1 mét. Trước món ăn vặt hiện tượng độc lạ này, nhiều thực khách và các food blogger đã tới quận Tân Bình để trải nghiệm.
Các món cá viên chiên chấm sốt me, tương ớt đã xưa rồi, giờ đây cá viên chiên nước mắm sền sệt, xào rau muống, rau răm mới “lên ngôi”. Những người đã từng thử món ăn này ở quận 4 cho biết món ăn có vị mặn mặn, thơm lừng rất cuốn hút.
Đậu hũ hấp rau răm là món đặc sản đến từ Châu Đốc, An Giang với miếng đậu hũ hấp nóng xẻ đôi, nhồi với các nguyên liệu rau răm, trứng cút, ớt xay, muối tiêu... Chỉ rất đơn giản như vậy nhưng hương vị hấp dẫn của món ăn này đã khiến giới trẻ Sài thành khó lòng cưỡng lại.
Đậu hũ hấp rau răm trứ danh Châu Đốc
Bánh tiêu là một món ăn không thể thiếu đối với các thế hệ người Sài Gòn. Tuy nhiên món bánh tiêu mới đây đã xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới đầy màu sắc khiến giới trẻ thích thú. Không chỉ có nhiều màu sắc bắt mắt, bánh tiêu 2.0 cũng có nhiều loại nhân và vị khác nhau như bánh đậu biếc phô mai màu xanh dương, là dứa màu xanh lá cây, lá cẩm màu tím và nhân đậu xanh màu vàng. Vị ngon béo ngậy của bánh tiêu phô mai chắc chắn bạn sẽ là điều không muốn bỏ lỡ.
Milo dầm là món ăn chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt tại Sài Gòn bởi nó luôn được lòng các bạn trẻ. Mới đây, giới trẻ lại được dịp xôn xao với địa chỉ milo dầm ngon đỉnh trên đường Vạn Kiếp.
Milo dầm full topping khổng lồ tại đây luôn đầy ắp các loại topping milo, trân châu đen, dừa nạo, bánh oreo... và đặc biệt là trân châu dừa rất ngon. Ly milo dầm nhìn thôi đã muốn xỉu ngang xỉu dọc, khi ăn vào sẽ thấy vị béo ngậy, ngọt mát.
Một món ăn đường phố Sài Gòn rất hot gần đây là món trà dâu thỏ trên đường Lãnh Bình Thăng. Trà dâu thỏ là loại thức uống tươi mát, ngon miệng chế biến từ dâu tây tươi. Để làm mới món trà dâu quen thuộc, chủ cửa hàng đã bổ sung thêm một bé thỏ topping núng nính làm từ khúc bạch hấp dẫn vào trà dâu thông thường.
Độ ngon của món đồ uống này chính là yếu tố khiến nó nổi bật lên so với các cửa tiệm khác do được các bạn trẻ và dân văn phòng ưa chuộng. Trà dâu ở đây có vị đậm đà, tươi mát cùng với topping khúc bạch béo ngậy chiều lòng mọi thực khách.
Trà dâu thỏ "núng nính" cực yêu
Tiếp tục là một món đồ uống màu sắc bắt mắt với dâu tây, mới đây sữa khoai môn dâu tây tím trên đường Hai Bà Trưng đang làm chao đảo giới trẻ Sài thành. Dâu tây được nhúng trong lớp vỏ màu tím khoai môn hấp dẫn cùng miếng phô mát màu tím bắt mắt với sữa khoai môn thơm ngon béo ngậy tạo nên sức hút không thể chối từ cho món ăn này.
Sài Gòn quả là thiên đường của những món ăn vặt bắt mắt tô điểm cho vẻ đẹp ẩm thực đường phố Sài Gòn nơi đây. Một món tráng miệng vô cùng bắt mắt phải kể tới bánh flan khoai dẻo cầu vồng màu sắc cùng 12 vị khác nhau rất hấp dẫn khiên giới trẻ thích mê. Một số vị bánh nổi bật là phô mai, việt quất, chanh dây, matcha, dâu tây... cùng với rất nhiều loại khoai dẻo, thạch và trân châu đủ màu.
Bánh flan khoai dẻo cầu vồng nhiều màu sắc cực bắt mắt
Một bên là đồ ăn vặt, một bên là món ăn healthy, thế nhưng 2 món cuộn rong biển này lại cùng rủ nhau gây bão khắp mặt trận mạng xã hội
Khẳng định "ai cũng làm được ngay lần đầu tiên" với công thức làm món bánh chuối nướng "bất bại" của mình, tác giả đã nêu hết sức chi tiết các bước thực hiện món bánh đặc sắc này.
Gần đây có rất nhiều netizen khéo tay khoe đồ ăn nhà làm phong cách món xôi đậu Hàn Quốc vô cùng tinh xảo, ngon mắt. Mới nhất là món xôi tạo hình Hồ Gươm quen mà lạ, quen với hình vẽ về Hà Nội và lạ với chất liệu đặc biệt.
"Cuồng ăn" nếu đã đến với Hội An mà chưa thử những món ăn tại thiên đường ẩm thực này thì là chưa phải người sành đâu đấy nhé!
Vịt lộn nướng muối ớt là món ăn có thể a khiến thực khách sợ hãi nhưng lại là món ăn đặc biệt ở Sài Gòn, người dân mê mẩn vì quá ngon.
Tào phớ vẫn được ưa thích như 1 món đồ ăn vặt ít calo, thế nhưng ít ai biết đến mẹo làm đơn giản từ sữa fami và bột rau câu
Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng gần đây lại chấn động sau vụ khách Tây va vào tàu. Một lần nữa cơ quan chức năng lại vào cuộc ngăn khách vào khu vực này. Nhưng liệu tổ hợp dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động hẳn hay sau một thời gian lại "đâu vào đấy" như trước?
Nếu bạn là một trong những người đang bị "nóng trong người" vì trót ăn quá nhiều vải như bao người thì công thức làm món thạch vải thơm mát sau đây rất đáng để tham khảo.
Mùa sen đến rồi! Điều đó thể hiện qua những loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam vừa mới đi check in mùa sen tháng 6. Nhiều thành viên cũng nhiệt tình giới thiệu những đầm sen đẹp nhất.
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.
Thủ đô luôn là nơi tập trung nhiều viện bảo tàng cấp quốc gia và gần đây Hà Nội đang đón một làn sóng giới trẻ check in ở các bảo tàng. Nếu bạn cũng muốn hòa vào làn sóng này, tham khảo ngay gợi ý 10 viện bảo tàng lớn hàng đầu ở Hà Nội sau nhé!