Hạnh phúc là khi thèm ăn cái gì đấy mà lôi kéo được đứa thèm đi cùng. Và thế là .. đi thôi!! Thực sự Thành phố Hải Phòng không hề làm ta thất vọng. Mình sẽ note lại ở đây những địa điểm ăn ngon và chụp ảnh đẹp nhé!
1. Chi phí:
Chuyến đi 2 ngày 1 đêm sẽ chỉ làm tốn của bạn khoảng hơn 1 triệu/ người (đi Hải Phòng rẻ lắm, mình là người đi chơi rất thoải mái nên tin mình đi).
2. Di chuyển:
Từ Hà Nội đi Hải Phòng khoảng 100km khá là gần nên mình chọn đi xe khách. Di chuyển ra bến xe nước ngầm, mua vé xe khách Hoàng Long 120k và chỉ sau 1h30p các bạn đã có mặt tại bến xe Niệm Nghĩa Hải Phòng rồi. Xe Hoàng Long rất hiện đại và sạch sẽ, đi cao tốc 5B cực nhanh. Nước uống, khăn lạnh & wifi Free.
3. Nơi ở:
Mình vẫn chọn nơi ở trước đi là May Hostel, home stay này rất xinh và gần trung tâm thành phố. Giá mình thuê 1 phòng 2 người là 450k/ đêm
SĐT đặt phòng: +84 86 6777435
Địa chỉ: 4/35 Lê Đại Hành, Hoàng Văn Thu, Hồng Bàng.
4.Thuê xe:
Chúng mình mượn xe tại MAY HOSTEL với giá 120k/ xe/ 24 tiếng. Các bạn nhớ mượn xe để đi lại cho thuận tiện nhé vì phố khá gần nhau nên việc di chuyển bằng xe máy là tốt nhất, lại tiết kiệm chi phí.
5. Vui chơi, ăn uống:
Đặt chân xuống đất Hải Phòng lúc 11h30 mình bắt xe về khách sạn checkin, sau đó thuê xe máy đi thẳng đến 92 Trần Nhật Duật để ăn nem cua bể. Lần trước mình ghé Hải Phòng cũng ăn món này rồi, nem ở đây rất to ngon, nhân bên trong đẫm thịt. Giá cho một chiếc nem là 60k. Thịt chả một suất là 30k.
Ăn nem cua bể ở 92 Trần Nhật Duật
Ăn xong chúng mình ra cafe cốt dừa Hạnh cơ sở 2 - 148 Lương Khánh Thiện. Một cốc ở đây có giá là 25k, cà phê đậm vị đặc quánh luôn rất ngon.
Chè Thái ở 149 Hàng Kênh - chè Thái ở đây 10k/ cốc. Topping không có gì đặc biệt nhưng quán ngon có tiếng, rất đông khách. Vị chè ăn ngọt thanh mát lắm.
Chúng mình tiếp tục chuyển hướng đến quán bánh tráng trộn bác Sanh - 15 Trần Phú(15h - 18h). Quán này có bánh tráng trộn nước rất lạ, bánh tráng trộn khô cuộn tròn tròn sốt me nữa. Hai món này ăn ngon và lạ, vị thiên ngọt. Một cốc là 20k.
20h chúng mình đi ăn ốc ở Ốc Online - 52 Dân Lập (2:30 - 22:30). Ở đây có nhiều loại ốc lắm, giá rẻ hơn và theo khẩu vị của mình ngon hơn ốc Thuỳ Dương. Quán đi hơi xa nhưng mình thấy rất đáng. Tổng bữa mình ăn 4 loại ốc & 1 chai coca hết có 290k thuiii. Ăn xong ốc chúng mình đi lượn lờ phố phường Hải Phòng.
Ngày 2 chúng mình dậy từ 9h đi ăn bún cá cay ở 66 Lê Lợi, quán này trước mình đến ăn rồi nhưng vẫn thích ăn ở đây. Bát bún cá 25k/ đầy đủ gồm cá, lòng cá, chả cá rất ngon. Nước dùng thanh, ngọt không bị mỡ. Ớt cay xé lưỡi luôn nên mn cho ít thôi nhé.
Sau đó chúng mình đi cafe ở Buta - 79 Trần Phú. Quán cafe mới toanh 3 tầng đúng gu mình thích. Phong cách Hàn Quốc & nhiều cây xanh. Mình có gọi 1 trà xoài nha đam, trà dâu bưởi hồng, cả hai loại quán pha đều ngon.
Cafe xong đến tầm 11h trưa nên mình về ks nghỉ chút rồi trả phòng. Trả phòng xong mình đi ăn trưa muộn tại 143/173 Hàng Kênh để ăn bánh đa cua. Bánh đa cua ở đây bán từ 6h sáng đến tầm 13h là hết. Quán có bánh đa đỏ & bánh đa trắng, nước dùng ngon, 25k/ bát.
Mình đi mua bánh mỳ ông Cuông - 184 Hàng Kênh để ăn & mua về làm quà.
Ăn xong mình thèm cafe cốt dừa cô Hạnh nên qua cơ sở 1 ở 102 Lam Sơn, đá luôn 2 cốc & 1 cốc dừa dầm rồi ra bến xe Niệm Nghĩa chuyến 15h để kết thúc chuyến du hí.
Lưu ý: Tất cả các đồ chống nắng áo, mũ, kính, khẩu trang để bảo vệ làn da nhé! Ngoài ra chẳng phải mang gì nhiều đâu bạn ạ.
Nguồn: Quân Bean
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Nói đến Phú Quốc là nghĩ ngay đến du lịch biển, mà du lịch biển thì nổi tiếng với hải sản. Hãy cùng Check in Vietnam khám phá một vòng chợ đêm ở hòn đảo này để biết tại sao nơi đây được gọi là "thiên đường hải sản" nhé!
Xa nhà lại nấu nướng vụng về nhưng may mắn rằng cô nàng này đã gặp được “siêu đầu bếp” của đời mình, ngon từ bát mỳ tôm trở đi.
Hà Nội đã đón những đợt gió mùa đầu tiên báo hiệu mùa đông sắp đến. Đây là lúc team mê sắn nghĩ đến những miếng sắn luộc thơm bùi ấm áp. Nhưng khoan, hãy thử món củ sắn hấp cốt dừa, lá dứa độc đáo này.
Những ngày vừa nóng bức vừa dịch dã thế này, thôi thì “lăn" vội vào bếp làm món ăn vặt healthy giải nhiệt với kem mochi matcha kiểu Nhật
Với quan điểm "ăn chay làm sao để không nhàm chán và ai cũng đều thích", một tác giả đã chia sẻ công thức làm 4 món chay siêu ngon đến cộng đồng mạng.
Định nghĩa mùa đông Hà Nội là không thể thiếu bánh chuối chiên, dù tự làm hay mua tại xe rong cũng đều có cái thú riêng chỉ thuộc về Hà Nội
Loại bánh được miêu tả là "Món bánh thơm ngon, dân dã gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ" liệu bạn đã từng thử hay chưa? Hãy cùng tham khảo công thức làm bánh tằm để rõ hơn nhé!
Thương hiệu bánh Trung thu lâu đời tại Hải Phòng đón hàng dài khách đến xếp hàng chờ mua, thậm chí còn có nhiều người đứng mua hộ.
Khám phá những thương hiệu bánh trung thu của người Hải Phòng như Đông Phương, Thanh Lịch hay Như Ý Cát Tường...
Bức ảnh chụp con đường xuyên đảo Cát Bà đẹp của nhiếp ảnh gia Đỗ Bá Hưng gần đây được chia sẻ trên nhiều trang mạng đã gây xôn xao cộng đồng mạng.
Hiện đang là thời điểm cộng đồng ẩm thực khắp nơi chia sẻ về những mâm cỗ cúng Xá tội vong nhân hay Vu lan báo hiếu. Sau đây là cách nấu xôi với quả dành dành để có mâm cỗ cúng gia tiên chuẩn đẹp.
Mùa hè nắng gắt đã đi qua nhưng mùa thu oi ả cũng nóng chẳng kém. Công thức trà sâm bí đao đặc sắc sau đây sẽ giúp bạn giải nhiệt nếu cảm thấy bí bách, thèm một thứ đồ uống dễ chịu.