Nhắc tới Hội An, người ta không thể không kể tới bánh mì Phượng - thương hiệu bánh mì nổi danh khắp chốn, được khách du lịch trong và ngoài nước đều yêu thích. Chả vậy mà đầu bếp lừng danh Anthony Bourdain từng gọi bánh mì Phượng là chiếc "bánh mì ngon nhất thế giới", tạo nên một cơn "chấn động" trên thế giới. Một ổ bánh mì Phượng có nhân đầy đặn, nhiều thịt, chả lụa,... cùng hương vị có 1-0-2, tất cả đã tạo nên chiếc bánh mì "trứ danh" gây thương nhớ cho nhiều người. Chưa ăn bánh mì Phượng là coi như chưa tới Hội An.
Bánh mì Phượng nổi tiếng khắp chốn
Tiếng vang là vậy, tuy nhiên bánh mì Phượng cũng không ít lần dính phải những lùm xùm. Gần đây nhất là bài tố của một cô gái có tên U.P trên mạng xã hội. Cô có đăng tải hình ảnh tay cầm ổ bánh mì cùng hàng loạt những câu từ bức xúc khi nói về thương hiệu bánh mì này. Cụ thể, U.P đã viết với những bình luận tiêu cực, có tính công kích như:
"- Tôi ngơ ngác nhìn những người xếp hàng sau mình cầm bánh đi ra. Họ cố tình trêu ngươi, khi biết rõ tôi là người đến trước hết.... Người bán thái độ hách dịch liếc lườm: Vì tôi mua nhiều hơn mấy người sau 4 ổ. Vậy còn công sức tôi đứng chờ 30 ổ mất hơn 20 phút thì sao.
- Bánh mì Phượng căn bản không quá xuất sắc về vị, nó may mắn bật lên sau một công cuộc truyền thông cho Hội An, từ đó ai đặt lên khái niệm đến Hội An phải ăn bánh mì Phượng đầy cao ngạo. Để người bán hách dịch, trịch thượng, bất lịch sự...."
Bánh mì trà xanh Huynh Hoa - Món mới độc lạ hay cà khia khéo?
Bài viết đang gây xôn xao trên mạng xã hội với những ý kiến khác nhau. Người đồng ý, như 2 đầu bếp nổi tiếng từng xuất hiện trên truyền hình là Ryan Phạm, Võ Quốc. Người phản đối với thái độ review của cô gái U.P.
Có những ý kiến cho rằng cách thể hiện từ ngữ của U.P có phần nặng nề và "trịch thượng" không kém phần. Trong bài viết, cô gái liên tục dùng nhiều từ ngữ có tính chất công kích cá nhân. Hay nhiều netizen cho rằng việc U.P cũng không phải xếp hàng quá lâu, chỉ tốn 20 phút mà nguồn cơn chính của việc này đến từ thái độ người bán hàng. Các bình luận phản ứng ngược về thái độ của U.P như:
Loạt ý kiến của netizens về hàng bánh mì nổi tiếng nhất nhì phố Hội
Nguồn: Tổng hợp
TP. Hội An đã mở lại "Phố đi bộ và xe không động cơ" nhưng chưa bán vé tham quan phố cổ.
Một chảo Tôm sốt ngô phô mai bỏ lò thơm béo, hấp dẫn cùng với bộ đôi bơ lạt và hạt bắp, chấm với bánh mỳ thì phải nói là tuyệt đỉnh.
"Chiếc bánh tên hoa cúc nhưng không có hình hoa cúc" là một định nghĩa hóm hỉnh của tác giả công thức chế biến bánh mì hoa cúc đang thu hút nhiều sự chú ý trên diễn đàn nấu ăn.
Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 này, bạn đã có dự định đi đâu? Nếu chưa thì "set kèo" cùng hội chị em vi vu Đà Nẵng - Hội An để vui chơi hết mình thôi nào! Cùng tham khảo lịch trình 5N4Đ của cô bạn Phương Thảo Nguyễn để "dắt túi" kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng nha!
Xe bán bánh mì ba rọi núp lùm đường Nguyễn Tri Phương với thâm niên hơn 4 thập kỷ bỗng hót hòn họt trở lại nhờ bán ổ bánh mì siêu to khổng lồ
Gần đây hội chị em “bếp núc” đang xôn xao vì một món bánh ngon dễ làm gọi tên bánh mì mè đen Hàn Quốc, tưởng lạ mà hoá ra ăn suốt ở Aeon Mall
Làng rau 400 tuổi của Hội An thu hút khách du lịch nước ngoài đến trải nghiệm và trở thành Làng du lịch tốt nhất thế giới.
Công viên Đất nung Thanh Hà là một công viên đất nung độc đáo ở Hội An, một công trình văn hóa du lịch có quy mô lớn lưu dấu tinh hoa hơn 500 năm của làng gốm gần phố cổ Hội An.
Hình ảnh Chùa Cầu - Hội An "sơn lại cho cũ" sau khi nhiều ý kiến trên MXH cho rằng nhiều chi tiết quá mới do được trùng tu, làm mất "cái hồn" cổ kính. Tuy nhiên, việc sơn lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng ầm ĩ.
Sau một thời gian dài tu sửa, Chùa Cầu nổi tiếng của phố cổ Hội An dần lộ diện với “áo mới” hơn 20 tỷ đồng.
Xã đảo Tam Hải được ví như “viên ngọc thô”, nằm biệt lập ở khu vực gần Hội An, chưa nhiều người biết đến và luôn khiến du khách có dịp tới đây không khỏi trầm trồ.
Mỗi sáng sớm, thuyền ghe tấp nập ra vào chợ cá Tam Tiến gần Hội An, mang về những sọt cá tôm, cua mực, ghẹ ốc... tươi ngon roi rói.