2N1Đ ở Đà Nẵng - Hội An nên đi chơi đâu, ăn gì?

2N1Đ ở Đà Nẵng - Hội An tưởng ngắn ngủi nhưng nếu biết cách sắp xếp thì vẫn "ăn chơi đủ vị - chill đúng điệu". Check in Vietnam xin giới thiệu một lịch trình gọn nhẹ, với những điểm đến không quá đông đúc, mà vẫn có thể "sống ảo mệt nghỉ".

Ngày 1 - Hít hà Đà Nẵng

- Phượt nhẹ lên đèo Hải Vân từ sáng sớm, vừa tránh nắng, vừa đón gió mát lồng lộng. View đèo vẫn đỉnh như ngày nào, xanh ngắt cả trời mây và núi rừng.
- Ăn sáng ở quán mì Quảng Bà Mua - đặc sản Đà Nẵng trứ danh, sợi mì dẻo, nước đậm đà, ăn xong tỉnh ngủ liền.
- Lượn lờ khu trung tâm, dạo Cầu Rồng, ghé Chợ Cồn ăn vặt nhẹ nhẹ - bánh lọc, ốc hút, mít trộn… món nào cũng gây nghiện.
- Buổi trưa ghé quán Bún chả cá Bà Lữ - đậm chất Đà Nẵng, nước dùng thanh ngọt, chả cá dai ngon không tanh.
- Tham quan Bảo tàng Đà Nẵng - mới mở mà đẹp đỉnh luôn á! Góc nào cũng xịn, vừa học được tí lịch sử, vừa chụp được mớ ảnh đăng dần.
- Ăn tối bánh tráng thịt heo Trần - quán quá nổi tiếng rồi, thịt heo hai đầu da mềm tan, nước chấm thần thánh, rau sống thì siêu tươi.

2N1Đ ở Đà Nẵng - Hội An
Ẩm thực chợ Cồn - Đà Nẵng. (Ảnh: Dù lượn Đà Nẵng)

Ngày 2 - Lang thang Hội An siêu chill

- Sáng di chuyển đến phố cổ Hội An, đi sớm để tranh thủ tận hưởng vibe yên bình, nắng lên là lên ảnh xinh xẻo liền
- Lang thang ăn vặt mấy món must-try: Nước mót (Mót Hội An - 150 Trần Phú, nhớ mua vài chai về tặng mí bà ở nhà là ghi điểm ngay), Tào phớ - Chè Thạch Thảo - nhẹ bụng mà mát ruột, ăn trưa tại Cao Lầu Thanh - sợi cao lầu chuẩn Hội An, thịt xíu mềm, nước sốt đậm đà (quán nằm ở 26 Thái Phiên).
- Chiều "đổi gió" nếu thích biển: ghé biển Tân An, không quá đông, view chill.
- Thích trải nghiệm: thử thuyền thúng ở Nam Ô - vui, lạ, cực kỳ hợp team đông người.
- Ngồi chill tại Sound of Silence Cafe - quán cà phê nằm ven sông, yên bình, mát rượi, cực hợp ngồi nghỉ ngơi cuối ngày.
- Kết thúc bằng bữa tối cơm gà tại Cơm Gà Bà Buội - quán lâu đời, cơm mềm thơm, gà ta xé, nước chấm siêu hợp vị.

2N1Đ ở Đà Nẵng - Hội An
Chùa cầu ở Hội An.

Tóm lại: 2 ngày 1 đêm mà chơi được cả núi - biển - phố cổ, ăn đủ các đặc sản miền Trung, lại còn gom về một bụng ảnh đẹp. Vậy là đủ để nạp “no căng” năng lượng chữa lành rồi ha!

Bài viết liên quan